Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tử Trúc Sinh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào sư huynh thanhlinhpt, các sư huynh sư tỷ và các bạn đạo.

Là một đối tượng từng trải qua nhiều vụ lừa đảo và với một chút hiểu biết của mình, con xin được chia sẻ một số ý kiến như sau.

Thời đại này công nghệ và internet đã phủ sóng khắp, thì những hình thức lừa đảo thông qua công nghệ và internet, điện thoại càng được phổ biến với nhiều hình thức tinh vi hơn. Mà điều đáng sợ hơn là kẻ đi lừa đảo lại biết rất rõ về chúng ta, không ai có thể đi lừa đảo được một người mà họ không biết đôi chút gì về thông tin kẻ họ sắp lừa đảo cả.

Theo như con được biết, thì thông tin một người khi vào một shop quần áo, siêu thị, mua bất kỳ thứ gì đó và để lại thông tin tên tuổi, số tài khoản; hay từng đơn hàng vận chuyển qua lại, ship đến đâu... Những thông tin này tưởng chừng rất vô hại, nhưng sẽ được thu thập để theo dõi hành vi, thói quen, sở thích của một người. Mà thông qua những kẻ lừa đảo, những thông tin này là cơ sở để người ta lợi dụng, lừa người bị hại.

Sau đây là một số trường hợp mà con đã gặp phải:
1. Kẻ lừa đảo nắm rất rõ thông tin mua sắm của con, tổng số tiền con chi ra, rồi điện thoại, liên lạc với con qua nhiều hình thức như zalo, điện thoại. Họ đóng vai chính cửa hàng, những nơi con từng quét hoá đơn, rồi thông báo con là khách hàng thân thiết của cửa hàng, được ưu đãi với số tiền hơn 1 triệu và con có thể chọn bất cứ mặt hàng nào của cửa hàng, dụ dỗ con làm theo những hướng dẫn của họ, nhưng đường link thì khác với đường link cửa hàng chính chủ. Rất may là con không nhấn vào đường link đó trên điện thoại của mình. Vài ngày sau thì số tài khoản zalo đó lại hiển thị thành tài khoản không tồn tại.

2. Kẻ lừa đảo nắm rõ thông tin các đơn hàng vận chuyển của con. Trong khi hàng chưa về, nhưng gọi điện đến thông báo hàng đã về và yêu cầu con chuyển tiền, họ cũng biết rất rõ con luôn không có mặt ở nhà vào thời điểm nào, và thông tin chi tiết đơn hàng của con gồm những gì. Sau khi con chuyển tiền thì họ thông báo là họ nhầm địa chỉ ngân hàng, và yêu cầu con liên lạc đến một fanpage nào đó để lấy lại số tiền kèm theo một đường link. Nếu không để ý click vào đường link đó sẽ có thể bị hack tài khoản ngân hàng và bị rút sạch tiền.

3. Có một lần họ gọi đến dụ dỗ con vay tiền không thành công, thì lập tức sau đó số tài khoản bank và tín dụng của con nhảy số liên tục. Khi con phát hiện ra thì đã gọi ngay lên ngân hàng chính thống để thông báo, nhưng chỉ nhận được trả lời là không có sự sai sót nào cả, có thể giao dịch con phát sinh nên có sự chênh lệch về tiền. Sau khi con doạ nạt họ đủ kiểu, và có chứng minh các giao dịch gần nhất, cùng với số tiền tài khoản cuối cùng thì họ mới báo lại sẽ cho đội IT (công nghệ) của ngân hàng kiểm tra lại.

Sau một hồi thì họ thông báo lại là do đội phát triển công nghệ của ngân hàng đang test (kiểm thử tính năng) nên số tiền trong tài khoản ngân hàng của con bị sai. Nhưng với kinh nghiệm của con thì không có đội phát triển nào dám cả gan kiểm thử tài khoản của khách hàng trên môi trường thật cả, và cũng không có đội phát triển nào khi tính năng chưa hoàn thiện và kiểm thử trên môi trường kiểm thử hoàn tất và đưa lên môi trường thật để kiểm thử, vì đó là vi phạm tính an toàn và bảo mật. Và cũng chẳng có ai có ai dám thực hiện kiểm thử bằng cách trừ tiền và phát sinh giao dịch trên tài khoản khách hàng một cách ngang nhiên như vậy. Nghĩa là họ đang nói dối để lấp liếm hành vi gian trá của mình.

4. Ngoài những trường hợp con gặp ở trên, thì gần như những người bạn bè của con ai cũng gặp tình trạng lừa đảo qua điện thoại, như giả danh công an, ngân hàng, tín dụng, lừa được ưu đãi, việc làm, và đa số ai cũng bị lừa qua ít nhất 1-2 lần. Thậm chí, một ngày nó còn gọi vài cuộc, doạ nạt rồi tung tin như thật. Đến mức bạn con phải thốt lên là tụi nó lừa đảo một cách bất chấp, dùng hết tất cả vận mạng của mình để đi lừa, mà chúng nó còn có cả một mạng lưới để đi lừa.

Sau đây là một số kinh nghiệm con rút ra để cảnh giác hơn với những chiêu thức lừa đảo:
- Cảnh giác với những tin nhắn, điện thoại mời gọi ưu đãi, thông tin ưu đãi thường được công bố trên trang chủ chính thức của cơ sở sản xuất buôn bán.
- Đối với kẻ lừa đảo gọi qua điện thoại thông báo giao hàng, nên yêu cầu họ gửi ảnh đơn hàng nếu như bản thân không có tại nơi nhận hàng.
- Trường hợp kẻ lừa đảo thông báo đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản mình hoặc ngược lại, thì không nên làm bất cứ thứ gì, chỉ làm việc thông qua ngân hàng hoặc công an yêu cầu.
- Không có công an nào yêu cầu làm việc và doạ dẫm thông qua điện thoại cả. Thường thì họ gửi công văn về tận nơi, hoặc yêu cầu người dân lên phường, cơ quan công an để làm việc.
- Không nghe hay thực hiện bất cứ hành vi hướng dẫn nào liên quan đến tiền bạc thông qua điện thoại.
- Không nên để quá nhiều tiền trong ngân hàng, kể cả là sổ tiết kiệm. Vì rất nhiều trường hợp, tiền để trong ngân hàng và sổ tiết kiệm vẫn không cánh mà bay, được thực hiện hành vi gian trá bởi chính nhân viên ngân hàng.
- Trường hợp có thực hiện giao dịch, vẫn nên chụp lại màn hình số tiền giao dịch cuối cùng và thông tin giao dịch, tránh trường hợp ngân hàng tự tạo giao dịch cho chủ tài khoản, đến khi mất tiền mà vẫn không hay.
- Ngày nay các tài khoản ngân hàng, hay liên quan đến các giao dịch thông qua khoản ngân hàng đều cần xác thực sinh trắc học và quét khuôn mặt, điều này được tuyên truyền là để đảm bảo an toàn cho chính chủ, nhưng theo ý kiến của con thì càng nguy hiểm. Một số cuộc thử nghiệm đem một bức ảnh có khuôn mặt của chính chủ quét qua các giao dịch thì vẫn thực hiện thành công, nghĩa là có thể bị fake (quét giả). Hơn nữa trong một thời đại khi công nghệ AI nhân tạo lên ngôi, việc hạn chế để lộ khuôn mặt mình trên mạng xã hội cũng là điều cần xem xét.

Con xin hết.
Chưa xemBởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!

Con xin chia sẻ một số hình thức lừa đảo mà con và người thân gặp gần đây.
Đầu tiên là bố con và nhà hàng xóm nhận được cuộc gọi chưa thanh toán tiền điện, nếu không nộp sẽ dừng cấp điện. Bố con thì được chúng con nhắc trước rồi nên tỉnh táo hơn biết là lừa đảo đã chửi cho 1 trận họ cúp máy luôn.
Còn chú hàng xóm cạnh nhà nghe thấy vậy thì tưởng vợ mình quên nộp thật, vội gọi về hỏi vợ, vợ chú bảo từ đầu tháng đã nhờ con nộp qua app rồi. Chú gọi lại cho số nhân viên điện lực giả mạo thì thuê bao không liên lạc được.

Nhiều người chỗ con bị lừa chuyển khoản nộp tiền điện qua những cuộc gọi lừa đảo như thế này. Thậm chí còn giả mạo trang zalo Chăm sóc khách hàng của Điện lực miền Bắc nhắn tin báo tiền điện chưa thanh toán và gửi mã QR để yêu cầu nộp tiền vào hoặc nhập mã OTP để kiểm tra hồ sơ khách hàng,... Nếu ai chuyển khoản nộp đúng số tiền điện thì cũng mất nhưng còn đỡ hơn người cung cấp OTP thì xác định là mất tiền trong tài khoản hiện có luôn.

Còn con đang đi làm thì có số lạ gọi báo có đơn hàng với số tiền là như này, yêu cầu con chuyển khoản. Con mới ngớ ra bảo lâu rồi con có mua gì trên mạng đâu, sao tự dưng lại có hàng gửi. Có khi là của chồng con đặt gì đó. Con bảo mình đang đi làm anh gửi qua nhà giúp em, chồng em ở nhà. Rồi họ cúp máy luôn. Con gọi cho chồng hỏi xem có mua gì không thì anh bảo không. Con mới nghĩ chắc chắn lại cuộc gọi lừa đảo rồi. Ngay sau đó, thì có chị đồng nghiệp cũng kêu bảo rõ là chị không mua gì mà có ship gọi nhận hàng. Con cũng bảo em cũng vậy. 2 chị em lấy điện thoại ra đối chiếu số thì giống hệt nhau. Gọi lại thì thuê bao.
Đúng là giờ muốn kiểu lừa qua điện thoại!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi J0urney
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con xin đóng góp chuyện con gặp lừa đảo qua điện thoại hôm qua ạ.

Con có món hàng đặt trên Shopee đã trả trước tầm 200 nghìn nhưng đã hai ngày trôi qua vẫn chưa giao dù vị trí gói hàng trên app Shopee thể hiện nó đang ở khu vực giao hàng khu con ở. Bỗng chiều tối hôm qua con nhận 3 cuộc gọi từ bọn lừa đảo mỗi cuộc chỉ cách nhau tầm 15 phút. Cuộc thứ 1, tên này nói hắn làm ở kho Shopee em đồng nghiệp ở kho hắn bị làm mất gói hàng của con và muốn đền bù tiền gói hàng, hỏi con số tiền gói hàng và số tài khoản để chuyển tiền cho. Con nhanh miệng nói con không có tài khoản, muốn thì đến nhà trả tiền mặt vì con biết gói hàng đã ở khu vực con nên không có xa. Nếu thực sự muốn hoàn thì đến nhà đưa tiền mặt. Thế là hắn nói có gì gọi lại sau và xin số nhà. Con bắt đầu nghi bên vận chuyển mà không biết địa chỉ là có gì đó sai sai.

Một lúc sau, cuộc gọi thứ 2 số phone khác xưng là người đã làm mất gói hàng đòi xin số tài khoản để chuyển trả. Con từ chối ngay và nói không cần chuyển trả vì con đang gửi yêu cầu lên Shopee nhờ họ giải quyết vụ này rồi con cúp máy.

Mười lăm phút sau, tên thứ 3 gọi xưng là quản lý kho nói gói hàng con bị bể vỡ, có thể cho số tài khoản để hoàn tiền lại cho. Con nói Shopee có cảnh báo không cung cấp thông tin tài khoản cho bất cứ bên nào kể cả người bán để tránh lừa đảo. Vụ này Shopee đã biết và đang xử lý. Anh không cần chuyển trả gì cả. Con nói mạnh mẽ dứt khoát và cúp máy.
Thấy không lừa được nữa nên tụi nó im luôn. Lúc này con biết chắc chắn lừa đảo vì lý do gói hàng lúc thì thất lạc, lúc thì bể vỡ :)) nghe là biết xạo rồi.

Giờ hay có vụ lấy được thông tin tài khoản, xong chuyển tiền dư, rồi đòi lại, dẫn dụ ấn vào link lạ để chiếm quyền điện thoại truy nhập vào tài khoản ngân hàng nạn nhân để cướp tiền.
Đúng là chỉ một vài giây nếu không đủ minh mẫn, rất dễ sập bẫy ngay bọn lừa đảo ạ.

Nhờ có Vị độ soi sáng, giúp con cảnh giác và nhận ra những mánh khóe của bọn lừa đảo trong đời sống thế gian đầy hiểm ác.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Công Anh
Con kính xin đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin chào tỷ DieuChi và các huynh tỷ bạn đạo.

Con xin đóng góp một câu chuyện của bà chị N học trò của con hồi tháng trước.
Chuyện là hồi tháng trước, tài khoản Facebook của chú của chị N có gọi điện (Video call) qua Messenger cho chị là chú sắp phải nhập viện để mổ. Hiện tại chú đang bị kẹt tiền nên hỏi mượn số tiền 100 triệu chị N để làm phẫu thuật.
Trộm vía lúc đó là chị N không có tiền. Nên sau đó chị N mới gọi điện cho chồng con chị bên Mỹ báo tin, cả nhà lúc đó không ai có đủ số tiền để chuyển hỗ trợ cho chú hết. Chị N mới gọi điện thoại trực tiếp cho chú để báo tin là không xoay tiền được. Thì lúc đó chú của chị N mới bảo là đâu có hỏi xin mượn tiền gì của chị đâu, chú cũng đâu có phải mổ hay nhập viện gì. Nói chuyện một hồi thì mới phát hiện ra là tài khoản Facebook của chú đã bị hack. Và kẻ gian đã không chiếm quyền tài khoản của chú, mà âm thầm theo dõi, thu thập thông tin cũng như hình ảnh cá nhân của chú để huấn luyện cho AI, cũng như theo dõi lịch sinh hoạt. Sau đó khi thời cơ chín muồi thì kẻ gian mới sử dụng tài khoản Facebook của chú giả dạng khuôn mặt và giọng nói để gọi điện lừa đảo tiền của người thân nạn nhân.
Chị N kể lại cho con, chị cũng nói: "May mà cái thằng lừa đảo nó tham, nó đòi 100 triệu, chị đâu có tiền đâu mà cho nó lừa. Chứ nó mà đòi tầm 10-20 triệu thì nhà chị bị lừa mất tiền rồi em".

Thưa Tổ, Thầy, ngoài ra còn một câu chuyện lừa đảo khác khá là buồn cười, con cũng xin kể ạ.

Chuyện là bữa đó con đang ở nhà bạn con chơi thì bạn con nhận được cuộc gọi của người lạ, bảo là có anh tên [xưng họ tên của con luôn] sinh ngày [ngày sinh của con luôn] có đăng ký thuê nhà ở quận 3, rồi kêu bạn con làm mấy thủ tục cung cấp thông tin cá nhân của bạn con để bên đó đối chiếu xác thực. Lúc đó con mắc cười quá nên ra dấu kêu bạn con hỏi thẳng "Nói tóm lại là cô muốn lừa bao nhiêu? =)) =)) " Thì bên kia cúp máy luôn ạ =)) =))

Nhưng qua vụ đó thì con mới đặt câu hỏi là làm thế nào mà bên lừa đảo họ lại có được thông tin cá nhân của con? Và cũng may là con không có đăng thông tin hay ảnh cá nhân nào lên mạng xã hội, nên con không bị (hoặc chưa bị) kẻ gian giả dạng khuôn mặt của con để đi lừa người khác.

Con xin kính báo.
Công Anh
Chưa xemBởi Quang Anh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Trong thời gian vừa qua, con đã trực tiếp gặp phải một trường hợp lừa đảo tinh vi, trong đó đối tượng giả danh nhân viên của tập đoàn điện lực để thực hiện hành vi chiếm đoạt thông tin tài khoản cá nhân. Câu chuyện cụ thể như sau:

Một người tự xưng là nhân viên thu phí tiền điện của EVN đã gọi điện cho con và thông báo rằng hóa đơn tiền điện chưa được thanh toán. Tuy nhiên, con đã xác minh rằng hóa đơn đã được thanh toán ngay sau khi nhận được thông báo trước đó. Khi con yêu cầu người này cung cấp thông tin chi tiết và hỏi lý do không gửi thông báo qua các kênh chính thức, hoặc sms họ đã lập tức ngắt máy.

Qua tình huống này, con nhận thấy đây là một hành vi lừa đảo đối tượng nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng. Tìm hiểu thêm, con nhận ra rằng nhiều người dân khác cũng đã bị tấn công với chiêu trò tương tự, đặc biệt là trong dịp Tết khi nhu cầu tiêu dùng điện tăng cao. Từ đó con nhận thấy một số vấn đề như sau:

1. Về thủ đoạn lừa đảo
a) Gọi điện thông báo chưa thanh toán:
• Giả danh nhân viên điện lực, gọi điện thông báo bạn chưa nộp tiền.
• Sử dụng đe dạo "nếu không nộp ngay sẽ bị cắt điện" nhằm đánh vào tâm lý lo lắng của khách hàng.

b) Yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản:
• Yêu cầu chứng minh đã thanh toán qua việc gửi biên lai.
• Lợi dụng tình huống để khai thác thông tin tài khoản hoặc mã OTP.

c) Dùng ngôn ngữ đe dọa:
• Dọa cắt điện tức thời hoặc các hình thức khác nhằm tăng áp lực.

2. Các biện pháp nhận biết và đối phó
a) Nhận biết dấu hiệu lừa đảo:
• Các thông báo của nhà cung cấp điện chỉ được gửi qua SMS, email hoặc ứng dụng chính thức.
• Tuyệt đối không có việc yêu cầu chuyển khoản qua tài khoản cá nhân.

b) Giữ bình tĩnh khi nhận cuộc gọi nghi ngờ:
• Kiểm tra các hoá đơn thanh toán trên các kênh chính thức.
• Liên hệ ngay tổng đài EVN để xác minh.

c) Không cung cấp thông tin cá nhân:
• Không chia sẻ số tài khoản, mã OTP hoặc các thông tin nhạy cảm khác.

d) Báo ngay với cơ quan chức năng:
• Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, báo ngay cho công an hoặc các cơ quan chức năng liên quan.
• Lưu lại thông tin liên lạc và chi tiết về đối tượng.
Chưa xemBởi Thuận Phong
(vov) 10/7 - Một đối tượng đã dùng AI mạo danh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio để tiếp cận nhiều quan chức cấp cao. Kẻ mạo danh đã tạo ra các tin nhắn văn bản và tin nhắn thoại bắt chước giọng nói cũng như phong cách viết đặc trưng của Ngoại trưởng Marco Rubio, sau đó gửi tới ít nhất ba ngoại trưởng nước ngoài, một thượng nghị sĩ và một thống đốc Mỹ thông qua ứng dụng mã hóa Signal. Đối tượng còn sử dụng một địa chỉ email giả với định dạng giống email chính thức của Bộ Ngoại giao.

Từ châu Âu đến châu Á, nhiều nước đã ghi nhận các vụ việc tương tự. Hồi đầu năm nay, bà Paetongtarn Shinawatra, người vừa bị đình chỉ chức vụ thủ tướng Thái Lan tiết lộ chính bà cũng suýt “sập bẫy” khi nhận được một cuộc gọi mạo danh một nhà lãnh đạo ASEAN và kêu gọi quyên góp cho một quốc gia không nêu tên. “Chúng tiếp cận tôi theo một cách rất tinh vi, đó là đóng giả một nhà lãnh đạo nổi tiếng. Giọng nói rất quen thuộc và giống như tôi đã từng nghe trước đây. Giọng nói đó khẳng định rằng Thái Lan là quốc gia duy nhất thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chưa quyên góp và gửi cho tôi một đường link. Khi tôi nghe đến câu này, tôi nghĩ rằng nó thật bất thường”, bà Paetongtarn cho biết.
Chưa xemBởi Thiện Giác
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy

Cách đây một tuần, trong giấc mơ con thấy mình bị mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng. Vị độ đã cho con điềm báo nhưng con vẫn để kẻ xấu lấy đi số tiền lớn của mình. Mấy hôm trước đó, con cứ thấy bất an, nhưng lại tự trấn an rằng mình chẳng đi đâu xa, không sợ trộm cướp; con cũng không mua bán gì trên mạng, không đăng hình lên mạng xã hội, cũng chẳng dùng Facebook nữa. Con nghĩ năm 2019 mình đã từng bị gọi lừa rồi, có kinh nghiệm sẽ không dễ mắc bẫy đâu.

Nhưng thực tế, với sự tinh vi của công nghệ hiện nay, bọn lừa đảo đã chuẩn bị đủ loại kịch bản, từng bước dẫn dắt người ta vào bẫy. Chỉ cần lơ là một chút thôi là bị lừa liền.

Con xin kể lại tình huống như sau: Chiều 6/12, con nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là Đạt, nói mình là công an khu vực, kêu con liên hệ anh Trung – công an xã AB nơi con ở để lấy số thứ tự tích hợp số định danh cho con trai và sổ hộ tịch của gia đình. Nghe vậy, con gọi theo hướng dẫn để lấy số. Sau đó họ yêu cầu con kết bạn Zalo với số họ đưa để hướng dẫn làm hồ sơ trên VNeID. Họ gọi video chỉ dẫn thao tác, xác minh thông tin nhưng khi con đăng nhập thì ứng dụng báo lỗi.

Họ liền kêu con mở Google Chrome, truy cập đường link: dichvucong.khaibaohotich.com và đăng nhập bằng mật khẩu VNeID. Đây là link giả để họ chiếm quyền điều khiển máy. Xong xuôi, họ nói con đã có số thứ tự và mã hồ sơ, hẹn hỗ trợ ngoài giờ hành chính; chỉ cần mang sổ hộ khẩu, giấy khai sinh và định danh mức 2.

Họ yêu cầu xác thực khuôn mặt rồi báo phí 8.000 đồng, kêu con chuyển khoản. Con mở VCB nhưng chuyển không được. Họ nói con thoát ra và truy cập vào trang web Vietcombank để đăng nhập. Con làm theo nhưng dù đăng nhập xong vẫn không thấy thông báo gì từ ngân hàng. Thực tế là lúc đó họ đã thay đổi mật khẩu tài khoản ngân hàng của con.

Sau đó họ lại yêu cầu truy cập link giả một lần nữa rồi tắt Zalo. Hồi lâu mà điện thoại con không thoát được trang web đó, lúc này con biết mình đã bị lừa. Con tắt nguồn khởi động lại thì thấy app VCB đã bị xóa. Kiểm tra lại, con phát hiện tài khoản đã bị đổi mật khẩu và gần 70 triệu trong ngân hàng đã bị chuyển đi hết.

Con ngồi nghĩ lại mới thấy, vị độ cũng đã nhiều lần ngăn con, khiến con thao tác sai để con kịp nhận ra điều bất thường. Vậy mà con vẫn quá ngu muội, tự bỏ qua lời nhắc của vị độ.

Hy vọng bài chia sẻ này sẽ giúp được nhiều bạn tránh được bị lừa giống như mình.
Con TG kính báo cáo!
Chưa xemBởi Kiên
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào sư huynh Oneway cùng các huynh tỷ,

Hôm trước, sếp con vừa bán chiếc ô tô cũ để góp tiền mua xe mới. Thế nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, sếp đã nhận được một cuộc gọi lừa đảo. Người gọi tự xưng là công an kinh tế, nói rằng họ nắm rõ thông tin sếp vừa bán xe và báo rằng chiếc xe hiện đang nằm ngoài bãi chờ bán.
Nghe vậy, sếp con hơi bực mình vì nghĩ: “Rõ ràng mình bán cho cậu em quen biết để mua cho vợ nó đi, sao giờ đã nằm ngoài bãi rồi?”. Người kia tiếp tục dụ dỗ, bảo sếp đưa hồ sơ xe để họ làm giấy tờ nhanh, chỉ mất một khoản phí nhỏ.
Lúc này, sếp con bắt đầu nghi ngờ nên lập tức tắt máy và gọi ngay cho cậu em đã mua xe. Người đó khẳng định xe vẫn đang để ở nhà và còn chờ sếp đi làm thủ tục sang tên, hoàn toàn không có chuyện bán cho ai khác.
Đến đây, sếp con biết chắc 100% đó là cuộc gọi lừa đảo. Điều đáng sợ là không hiểu sao họ lại có thông tin nhanh đến vậy, vừa bán xe hôm qua mà hôm nay đã bị gọi để lừa rồi.
Chưa xemBởi Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Đức Tôn Sư!
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ!
Muội kính lễ huynh thanhlinhpt và các sư huynh, sư tỷ trưởng!

Vào khoảng tháng 4 đầu năm nay, con cũng từng nhận một cuộc gọi lừa đảo giống hệt như vậy, với lý do “làm định danh” cho con gái nhỏ của con. Bên lừa đảo nắm rõ thông tin về gia đình con như thật.

Lúc đầu, chúng kêu con mở ứng dụng VNeID, con cũng mở theo nhưng làm không có được. Tiếp đến, họ yêu cầu con mở Google Chrome để thao tác theo hướng dẫn thì con bắt đầu nghi ngờ. Con nói rằng con không thực hiện được và nếu cần thì con sẽ trực tiếp lên công an làm, không làm qua điện thoại. May mắn là đúng lúc đó, đồng nghiệp bên cạnh nhắc con rằng trước đó em ấy cũng từng bị gọi để lừa theo cách giống hệt như vậy. Nhưng em ấy mới chỉ chụp căn cước công dân gửi cho chúng là phát hiện ra bị lừa — rất may chưa mất tiền. Nghe vậy, con lập tức dừng lại và không làm gì thêm.

Sau đó, chúng liên tục gọi lại bằng cùng một chiêu thức, thỉnh thoảng đổi người gọi để tiếp tục lừa. Vì lúc đó con chưa bị thiệt hại gì, lại thêm các bài cảnh báo lừa đảo của các huynh tỷ và bạn đạo đã rất nhiều, nên con không viết bài chia sẻ. Sau nhiều lần bị gọi lừa bằng đủ kiểu, giờ đây mỗi khi nhận cuộc gọi như vậy con nói thẳng rằng “trò này con quen rồi, đừng gọi nữa”. Chúng liền cúp máy ngay, có kẻ còn chửi lại con.

Con kính!
Con Tịnh Duyên
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Câu chuyện chị họ của Tâm Tịnh vừa bị lừa bằng chiêu thức này cách đây mấy ngày:
Chị đang làm việc trong Sài Gòn, trưa hôm đó đang ngủ thì nhận được cuộc gọi video. Người gọi có giọng nói và hình ảnh đúng là một người dì của chị. Dì tên Loan có đứa con tên Huệ, hai mẹ con đang sinh sống ngoài miền Bắc. Dì nói em Huệ phải nhập viện mổ u ngực và xin vay gấp 15 triệu đồng.

Tin tưởng vì thấy đúng mặt, đúng giọng nên chị chuyển tiền ngay. Sau đó chị gọi lại cho dì Loan thì mới tá hỏa biết mình đã bị lừa. Thực tế dì Loan và em Huệ không hề vay tiền, lúc đó còn đang tiếp khách ở nhà.

Qua câu chuyện có thật này, mong mọi người hết sức cảnh giác để tránh bị lừa đảo tương tự.

Tâm Tịnh