- Thứ 6 Tháng 11 21, 2025 6:02 pm
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào sư huynh Oneway cùng các huynh tỷ,
Ngày 16/11, trong lúc trì chú buổi tối, con bỗng cảm thấy tâm thần bất an, khó chịu và không thể tĩnh tâm, dù cả ngày hôm đó sức khỏe và tinh thần con hoàn toàn bình thường. Cảm giác bất ổn ấy kéo dài dai dẳng khiến con rất khó hiểu.
Sang ngày 17/11, cơ thể con bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu khó chịu: hơi đau họng, hắt xì, cảm giác lạnh trong người, theo kinh nghiệm của con thì đó là dấu hiệu sắp ốm. Con nghĩ có thể tối hôm trước, chư vị đã nhắc nhở để con biết trước mà phòng tránh. Đợt này dịch cúm A cũng đang bùng phát, đồng nghiệp trong công ty nhiều người bị, có người phải nằm viện cả tuần, nên con càng cảm thấy có khả năng mình đã bị lây.
Đến tối ngày 17, con chợt nhớ trên diễn đàn có dạy cách ngậm gừng trước khi ngủ. Con làm theo, rồi những ngày tiếp theo con vẫn duy trì thói quen đó. Thật kỳ diệu, các triệu chứng đau họng, cảm cúm giảm dần. Con cảm nhận rõ ràng bệnh đã bị chặn lại ngay từ khi mới chớm.
Con thấy mình thật may mắn được Tổ Thầy và chư vị ban phước, để khi vừa chớm bệnh đã gặp được đúng phương pháp giúp dập ngay cơn bệnh. Con xin cúi đầu tạ ơn muôn lần
.
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào sư huynh Oneway cùng các huynh tỷ,
Ngày 16/11, trong lúc trì chú buổi tối, con bỗng cảm thấy tâm thần bất an, khó chịu và không thể tĩnh tâm, dù cả ngày hôm đó sức khỏe và tinh thần con hoàn toàn bình thường. Cảm giác bất ổn ấy kéo dài dai dẳng khiến con rất khó hiểu.
Sang ngày 17/11, cơ thể con bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu khó chịu: hơi đau họng, hắt xì, cảm giác lạnh trong người, theo kinh nghiệm của con thì đó là dấu hiệu sắp ốm. Con nghĩ có thể tối hôm trước, chư vị đã nhắc nhở để con biết trước mà phòng tránh. Đợt này dịch cúm A cũng đang bùng phát, đồng nghiệp trong công ty nhiều người bị, có người phải nằm viện cả tuần, nên con càng cảm thấy có khả năng mình đã bị lây.
Đến tối ngày 17, con chợt nhớ trên diễn đàn có dạy cách ngậm gừng trước khi ngủ. Con làm theo, rồi những ngày tiếp theo con vẫn duy trì thói quen đó. Thật kỳ diệu, các triệu chứng đau họng, cảm cúm giảm dần. Con cảm nhận rõ ràng bệnh đã bị chặn lại ngay từ khi mới chớm.
Con thấy mình thật may mắn được Tổ Thầy và chư vị ban phước, để khi vừa chớm bệnh đã gặp được đúng phương pháp giúp dập ngay cơn bệnh. Con xin cúi đầu tạ ơn muôn lần