Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi thanhlinhpt
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em xin chào sư tỷ Triệu Thông và các bạn,

Tỷ Triệu Thông đã viết: Có duyên nợ mới thành vợ chồng, câu này rất đúng. Nếu số mạng là độc thân thì dù có muốn lập gia đình với ai cũng sẽ không thành.

Con xin chia sẻ một giấc mơ liên quan con được chư vị dạy về bài học hôn nhân. Trong mơ, con thấy mình cùng một người bạn gái mà con từng thích hồi cấp hai (ở ngoài đời cả hai không có liên hệ gì) quyết định tiến tới hôn nhân và đang trên đường từ Sài Gòn lái xe về quê để ra mắt gia đình hai bên.

Trên suốt chuyến đi, tụi con liên tục gặp vô số kiếp nạn: lúc thì xe bị sụp ổ trâu quay mòng mòng, lúc thì bị cán đinh phải dừng lại thay ruột xe, lúc thì xém đụng xe container trong gang tấc, lúc thì trời mưa bánh xe bị trơn trượt. Kiếp nạn ngày càng tăng dần và đỉnh điểm là sét đánh đùng đùng xuống tạo thành những hố sâu trên đường khiến cho xe của tụi con không thể nào di chuyển được nữa.

Lúc này, con nhận thức được rằng, cuộc hôn nhân này sẽ không thành vì ông Trời đã gửi xuống nhiều tín hiệu cảnh báo như vậy, nếu con cố chấp làm theo ý mình thì kết cục sẽ không mấy tốt đẹp. Thế là con mới dừng xe lại, nói với người bạn gái là mình nên dừng lại ở đây, nói rồi cả hai cũng chia tay đường ai nấy đi. Qua giấc mơ, con hiểu thêm cái lý như tỷ Triệu Thông nói là nếu số mạng quy định mình sống độc thân thì có muốn lập gia đình với ai cũng sẽ không thành.

Con kính hết.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Tâm Tịnh cảm ơn bài viết của tỷ triệu Thông rất hay và ý nghĩa sâu sắc, lại thực tế nữa. Đúng là vợ chồng có duyên có nợ thì mới thành, nếu có duyên mà không có nợ thì đến với nhau rồi cũng chia tay, đường ai nấy đi chứ chả có kết quả gì, chỉ làm cho nhau đau khổ khi phải chia tay thôi.

Tâm Tịnh cũng rơi vào trường hợp có duyên nhưng không có nợ, nên cũng đứt gánh giữa đường. Tâm Tịnh cũng ba lần chia trầu cau, hai bên gia đình đã hẹn ngày cưới chắc như thế rồi mà cuối cùng vẫn không thành. Nhà Tâm Tịnh cũng đi xem bói rất nhiều thầy, ai cũng phán như nhau số cô này không lấy được chồng đâu. Có thầy nói Tâm Tịnh một kiếp nào đấy mắc lỗi với Tiên Thánh nên phải xuống trần gian chịu cảnh hẩm hiu này. Lúc đó Tâm Tịnh chỉ nghe biết vậy thôi chứ chẳng biết thật hư ra sao cả. Và lá tử vi của Tâm Tịnh về cung mệnh cũng có sao cô thần quả tú.

Ngày xưa còn trẻ, Tâm Tịnh cũng thấy độc thân là hẩm hiu, là thiệt thòi. Giờ Tâm Tịnh nhận ra việc lập gia đình không còn quá quan trọng nữa, sống một mình cũng có cái hay. Và nhờ có đạo, hiện tại Tâm Tịnh sống khá thoải mái, chẳng như người ta nói rằng độc thân là hẩm hiu cô độc, về già không ai chăm sóc.

Con kính dập đầu tạ ơn Tổ, Thầy nhiều ạ.
Con Tâm Tịnh
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Ennho
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy! ^:)^ ^:)^ ^:)^

Con xin tạ ơn Thầy đã dạy bài học này cho chúng con. Nhờ sự chia sẻ của các huynh tỷ và bạn đạo, con cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều về hành trình độc thân của mình. Quả thật, nhờ có Đạo soi đường, con cảm thấy độc thân là may mắn chứ không phải sự trừng phạt của số phận, độc thân thật tốt đẹp chứ không có gì đáng ngại như gia đình, xã hội cố nhồi nhét vào đầu óc con trẻ. Thi thoảng, con cảm thấy trong lòng ấm áp, hạnh phúc, an vui mà không vì ai cả, dù đó chỉ là những phút giây ngắn ngủi nhưng nó lại giúp con nhận ra có tồn tại một hạnh phúc nơi chính mình, nó rất êm đềm, tốt đẹp, đủ đầy. Nhìn lại mình trước đây, bước vào Đạo với quá nhiều mong cầu tình yêu hôn nhân hạnh phúc thật là đáng thương và thơ ngây. Nay con đã nghĩ khác rồi ạ, con vui quá Thầy ơi. :x

Con kính!
Ennho
Chưa xemBởi vântq
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con xin tạ ơn Tổ, Thầy vì những bài học quý giá đã mang lại cho con sự tỉnh thức lớn lao. Con xin phép được chia sẻ một giấc mơ. Trong mơ, con nhận được một email với nội dung:
Vântq được quyền lựa chọn giữa đời sống độc thân và hôn nhân, tuy nhiên nếu độc thân thì việc tu học sẽ tốt hơn.

Thật vậy, khi nhìn lại quãng thời gian con đã từng đắm chìm trong một mối quan hệ, xác định tiến tới hôn nhân, con đã để tâm trí bị phân tán và kiệt quệ. Mọi năng lượng đều bị cuốn vào:

- Sự bận tâm về người yêu và các mối quan hệ gia đình.
- Những gánh nặng cảm xúc như yêu, ghét, giận, hờn.
- Những mối lo toan về chi phí vật chất cho quà cáp, vui chơi, và việc đối nhân xử thế.

Chính vì những ràng buộc ấy, bản thân con lại không đủ bản lĩnh và kiến thức nên việc tu học của con đã bị chểnh mảng một cách đáng tiếc.

Thật may mắn, đến nay con đã được sống độc thân. Con có thêm nhiều thời gian cho việc học bài, tu sửa bản thân, tinh tấn tu tập hơn để sống sao cho tốt đời đẹp đạo ;;); con còn tiết kiệm được tiền, và hơn hết, con thấy mình an lạc và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Con biết ơn Tổ, Thầy đã có những bài học vô cùng ý nghĩa. Nhờ đó, con đã thấu suốt được định kiến của xã hội về việc "cứ lớn lên là phải kết hôn, nếu không kết hôn sẽ gặp đủ thứ chuyện."

Con xin thành kính tạ ơn Tổ Thầy,
Con Vântq.
Chưa xemBởi linhmy
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư tỷ Diệu Chi.

Theo con hiểu thì chủ đề này đưa ra không phải để cổ súy độc thân, mà để nhắc nhở rằng: bước vào hôn nhân là chuyện lớn lắm, hậu quả của nó có thể rất dữ dằn ghê gớm, nên phải hết sức thận trọng.

Người xưa có câu: Phải cầu nguyện một lần trước khi ra trận, hai lần trước khi ra khơi (đi buôn), nhưng phải cầu nguyện đến ba lần, trước khi kết hôn. Tức là xưa nay không hiếm hoi gì cái chuyện bước vào hôn nhân, rồi có kết quả thậm chí còn tệ hơn cái chết hay phá sản. Quả thật vậy, nhiều cuộc hôn nhân sai lầm trở thành cái địa ngục trần gian làm người ta kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, sống không bằng chết, và không dễ gì thoát ra, có ra được thì cũng te tua rồi.

Chọn được người hợp đã khó, sống chung sao cho ổn còn khó hơn gấp bội. Xã hội tạo cho người ta cái quan niệm sắt đá rằng đến tuổi phải dựng vợ gả chồng, nếu ai không làm theo thì sẽ bị cho là khác biệt, nhưng có được mấy người học làm vợ làm chồng sao cho đúng trước khi bước vào hôn nhân? Hay cứ nhắm mắt bước đại. Chính vì vậy nên tỷ lệ ly hôn mới ngày càng tăng. Nhưng Thiên Chúa Giáo bắt ép người ta một khi kết hôn là suốt đời không được ly dị thì càng tầm bậy hơn. Biết bao nhiêu người phải chịu đựng cuộc hôn nhân thất bại, sống trong đau khổ suốt đời mà không dám bước ra, chỉ vì cái giáo điều quái ác đó.

Con cũng đã bước vào hôn nhân, từng có không ít sóng gió. Nhưng may là con có đạo, có nơi nương tựa, có lời dạy của Tổ Thầy và Chư vị nâng đỡ. Nhờ vậy, vợ chồng con biết dừng lại, biết sửa mình và biết thương nhau cho đúng hơn. Chứ nếu không có đạo, chắc gia đình nhỏ của con chẳng được yên ổn và êm ấm như bây giờ.

Con nghĩ những người đang độc thân nếu ai có ý định có bạn đời, nên tìm hiểu kỹ mọi thứ trước khi bước vào canh bạc cuộc đời này, có yêu đương cũng giữ phần tỉnh táo để lựa chọn mới có đường lui cho bản thân, chứ không nên để sự lãng mạn, sự cô đơn, cảm xúc hay dục vọng làm chủ. Nếu hấp tấp vội vàng, lại chưa đủ phước, bước sai một bước sẽ là hố sâu vạn trượng, cái giá phải trả có khi là cả quãng đời còn lại.

Con từng nghe có người nói rằng, đời người có hai lần đầu thai, lần thứ nhất là khi sinh ra thì mình không được lựa chọn, còn lần thứ hai chính là khi kết hôn, và lần này thì do chính mình chọn.

Con linhmy kính bút.
Chưa xemBởi Tịnh Duyên
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Muội kính lễ Sư huynh tỷ trưởng & sư huynh thanhlinh!

Kính thưa Tổ Thầy, về chủ đề này thì các huynh tỷ và bạn đạo cũng đã cho rất nhiều ý kiến để chúng con đọc, học hỏi và rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân của mình.

Con có lên hỏi ChatGPT và tìm được vài câu nói vui về hôn nhân:

1.Những câu cùng kiểu “sóng gió”
“Ngày xưa tưởng sóng gió là ngoài kia, lấy chồng rồi mới biết sóng gió nằm ngay trong nhà.”
“Kết hôn không làm bạn hạnh phúc hơn… nhưng chắc chắn làm bạn bận hơn.”
“Hôn nhân là nơi hai người cùng nhau tạo ra sóng gió… rồi cùng nhau đi tìm bình yên.”

2. Những câu nghe vui vui
“Tình yêu là mù quáng, còn hôn nhân là lúc bạn mở mắt ra.”
“Kết hôn rồi mới biết: yêu một người dễ, sống chung với một người mới khó.”
“Chưa cưới thì hẹn hò cho vui. Cưới rồi hẹn hò… đi mua đồ, đóng tiền, lo con.”

3. Câu nhẹ nhàng nhưng sâu sắc

“Hôn nhân không xấu. Chỉ là nó cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu và… hơi nhiều cố gắng.”
“Nếu chọn đúng người, sóng gió cũng thành gió mát.”
"Nhưng Kết hôn rồi mới biết… nếu chọn không đúng người, sóng gió không chỉ ập tới… mà còn kéo dài theo mùa.
Thế nên yêu đúng thì bình yên, yêu sai thì bão tố.”

Con kính
Con Tịnh Duyên
Chưa xemBởi Pháp Tâm
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính lễ Đức Nhị Tổ.
Em xin chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh tỷ, bạn đạo.

Đọc những bài viết của các sư huynh, tỷ, bạn đạo về chủ đề này con thấy hay quá ạ. Con xin kính cảm ơn Tổ, Thầy đã cho đăng những bài viết như thế này để học trò khờ dại như chúng con có thêm kinh nghiệm, hiểu biết về vấn đề hôn nhân. Nhờ sự chia sẻ, hướng dẫn ở trên mà những người đã có gia đình, đang có gia đình hoặc chưa có gia đình như bản thân con sẽ có cái nhìn thực tế, nhiều khía cạnh về hôn nhân, để có những lựa chọn, quyết định sao cho cuộc sống được bình an, nhẹ nhàng và bớt sóng gió ạ.

Con xin hết ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con có ơn phước đọc qua chủ đề về hôn nhân này, con mới thấy mình có ấn tượng không tốt về cuộc sống vợ chồng là đúng.
Bản thân năm nay đã ngoài sáu mươi cái xuân xanh, vẫn còn độc thân. Con đã chứng kiến không ít cảnh sinh hoạt cuộc sống gia đình vợ chồng, con cái trong thực tế của các gia đình con quen biết hay chính của cha mẹ con... đều không êm đềm lễ nghĩa ngọt ngào như mình tưởng tượng. Nhiều lúc nghe thấy sự cãi vã, giận dữ, giận hờn giận lẫy, giữa cha mẹ hay vợ chồng, ngôn từ họ trao đổi quăng quật đốp chát với nhau, không còn tí nào tình nghĩa. Bất giác con hồi tưởng so sánh cảm giác, tâm trạng lúc họ mới yêu, run rẩy cầm tay nhau lần đầu, ngộp thở hồi hộp bày tỏ tình cảm lí nhí 3 từ "I Love You"; đối lập với hình tượng hiện thời như Yêu tinh, La Sát hiện hình này, thì quả là không ai có thể ngờ.

Con cũng có trải qua thời sống thử, và khi quen hơi thân cũng rất bất ngờ khi cô bạn đời tương lai ấy bắt đầu xưng hô ngang tàng và muốn lên hàng thống trị. Cộng thêm nhiều cái bất đồng khác về quan điểm đối xử với gia đình hai bên nữa rồi tụi con tan hàng trong không vui.

Nhiều lúc sống độc thân cũng có cái buồn, nhưng con tự an ủi mình bằng câu ông bà xưa dạy: "Con là nợ; vợ là oan gia". Nên oan gia không xuất hiện biết đâu lại là cái phước phần của mình. Sau này gặp Đạo Trời của Đức Sư Tổ, Đức Thầy con càng thấy với con đúng là phước. Độc thân giúp con có nhiều thời gian, điều kiện, tâm sức, năng lượng hơn để học đạo, làm việc lập công đức, hầu được "Rảo bước về nẻo Đạo, và cầu xin Tổ Thầy gia ân cho về cõi Chân Như".

Con dập đầu kính xin lạy tạ Tổ Thầy ngàn vạn lần.

Ktg (Triệu Khiêm)