- Thứ 5 Tháng 11 20, 2025 10:54 am
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ
TT mới nhớ năm mình chưa được tu học, giường nằm của TT rệp nhiều vô kể. Nó mà cắn thì sợ lắm, chảy máu rồi ngứa không chịu nổi. Nó béo tròn vì cắn người chảy máu.
Hàng ngày cứ buổi trưa nắng đều phải mang dát giường ra ngoài trời phơi nắng, xong dựng dát giường lên gõ mạnh xuống đất để cho rệp rơi ra rồi đập cho chết. Hy vọng sẽ không còn con nào thì đêm mới ngủ ngon được, nhưng thực tế không thể nào hết được. TT dùng đủ loại thuốc xịt mà nó vẫn không chết.
Rồi có người chỉ cho TT cách lấy lá sen tươi rải kín giường, dày mấy lớp lá sen rồi ngủ. Quả thật sau những lần đấy thì hết sạch thật may mắn quá, nghĩ lại bây giờ TT vẫn thấy hãi nên chia sẻ lại.
Tâm Tịnh
Tâm Tịnh kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ
TT mới nhớ năm mình chưa được tu học, giường nằm của TT rệp nhiều vô kể. Nó mà cắn thì sợ lắm, chảy máu rồi ngứa không chịu nổi. Nó béo tròn vì cắn người chảy máu.
Hàng ngày cứ buổi trưa nắng đều phải mang dát giường ra ngoài trời phơi nắng, xong dựng dát giường lên gõ mạnh xuống đất để cho rệp rơi ra rồi đập cho chết. Hy vọng sẽ không còn con nào thì đêm mới ngủ ngon được, nhưng thực tế không thể nào hết được. TT dùng đủ loại thuốc xịt mà nó vẫn không chết.
Rồi có người chỉ cho TT cách lấy lá sen tươi rải kín giường, dày mấy lớp lá sen rồi ngủ. Quả thật sau những lần đấy thì hết sạch thật may mắn quá, nghĩ lại bây giờ TT vẫn thấy hãi nên chia sẻ lại.
Tâm Tịnh