Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Chưa xemBởi Bình An
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Dạ thưa Thầy con xin gửi báo cáo bài con hiểu về video “Why Staying Single is the BEST Thing You Can Do”:



Trong tình yêu, rất nhiều người thường lầm tưởng là mình đang yêu, nhưng thật ra đó chỉ là những ngộ nhận của sự thiếu thốn về: vật chất, danh vị, vẻ ngoài… hay chỉ là nỗi sợ cô đơn.

Tình yêu chỉ thật sự đẹp và thăng hoa khi đó là một sự lựa chọn, chứ không phải là sự thiếu hụt tình cảm.
Vì thế, mỗi chúng ta cần học cách trở nên đủ đầy cả bên trong lẫn bên ngoài, để khi yêu, bạn không phải là đi kiếm sự bù đắp từ người khác, mà là để cùng chia sẻ những niềm vui.
Dưới đây là những lý do vì sao việc chọn sống độc thân, hay giai đoạn độc thân lại là khoảng thời gian quý giá và cực kì cần thiết.

1/ Nhiều người vì sợ cô đơn mà vội lao nhanh vào một mối quan hệ để rồi hối hận khi phát hiện ra đối phương và bạn không hợp nhau, hay đối phương không tôn trọng bạn.
Vậy nên bạn cần học cách mạnh mẽ “khước từ” với những người không xứng đáng; thà sống độc thân còn hơn bị tổn thương trong những mối quan hệ sai lầm đầy phiền muộn.

2/ Khi bạn chọn sống độc thân thì toàn bộ thời gian thuộc về bạn, bạn có thể làm tất cả những điều bạn mong muốn: rèn luyện sức khỏe, phát triển sự nghiệp, nuôi dưỡng tâm hồn và hoàn thiện bản thân.
Thời gian qua mau; tiền bạc, địa vị hay cơ hội mất đi ta có thể tìm lại, nhưng một ngày trôi qua thì không bao giờ quay lại. Vì thế, hãy biết trân trọng từng khoảnh khắc và đầu tư thời gian của bạn một cách khôn ngoan và thật ý nghĩa.

3/ Một mối quan hệ không lành mạnh sẽ khiến tâm trí bạn luôn bị xao động, bị cuốn theo những cảm xúc thất thường, những rắc rối hay drama từ đối phương. Ngược lại, độc thân không chỉ giúp bạn tránh khỏi những tác động từ cảm xúc bên ngoài, mà còn giúp bạn rèn luyện khả năng làm chủ cảm xúc chính mình.
Thật ra: nếu bạn không thật sự làm chủ được bản thân khi một mình, bạn cũng không bao giờ làm chủ được bản thân trong một mối quan hệ.

4/ Mối quan hệ sai lầm không chỉ làm lãng phí thời gian mà còn làm bạn bất an, năng lượng bên trong bị hao tổn, bị mất đi ước mơ và niềm vui sống, khiến tâm hồn bạn trở nên nặng nề, mệt mỏi.

5/ Khi bạn học cách yêu thích sự bầu bạn với chính mình, biết quay vào nội tâm để thấu hiểu bản thân mình thì bạn sẽ không còn sợ cô đơn nữa.
Bạn sẽ thôi tìm kiếm các mối quan hệ chỉ để lấp đầy khoảng trống của tâm hồn, bởi bạn nhận ra: hạnh phúc thật sự đến từ sự thấu hiểu chính mình, chứ không phải từ một ai khác.

6/ Độc thân giúp bạn được sống trọn vẹn với chính mình; không phải gồng mình theo cảm xúc, tiêu chuẩn hay kỳ vọng của người khác. Đó là khoảng thời gian quý giá để bạn rèn luyện khả năng chấp nhận thực tại, không còn mơ hồ chạy theo những lời khen ngợi từ bên ngoài.
Chỉ cần tâm hồn bạn bình an bạn không việc gì phải diễn, hay quá mong cầu tình cảm từ người lạ, hoặc mãi đi kiếm tìm sự công nhận từ người khác. Chỉ khi bạn can đảm sống thật với chính mình bạn mới có được tự do.

7/ Người độc thân không phải là yếu đuối nếu biết rèn luyện nội tâm bằng cách đối diện với chính mình. Nhìn ra những ưu, khuyết điểm, những lo sợ, buồn phiền và tự mình học cách an ủi, tự vực dậy. Nhờ vậy mà bạn trở nên trưởng thành và mạnh mẽ. Khi bạn không còn sợ mất mát hay bị phụ thuộc vào ai thì bạn sẽ trở nên hấp dẫn và có sức thu hút lạ lùng.

8/ Nếu bạn có sứ mệnh trong người mà cứ phải lo làm hài lòng đối phương thì bạn sẽ thất bại trong sứ mệnh.
Khi độc thân, bạn có toàn quyền theo đuổi mục tiêu, đam mê và lý tưởng sống mà không phải xin phép hay thỏa hiệp với ai, cũng không bị ai cản trở. Bạn hãy sống đúng với mục tiêu của mình và đừng đánh mất bản thân mình vì bất kỳ ai.

9/ Độc thân giúp bạn rèn luyện độc lập về mặt cảm xúc, không phụ thuộc vào ai khác để cảm thấy được yêu thương, nâng niu, bảo vệ... Bạn hãy yêu thương chính mình trước.
Hãy học cách tạo ra niềm vui từ những điều đơn giản như: đọc sách, thưởng thức âm nhạc, vận động thể thao... Đến khi nội tâm bạn vững vàng bạn có thể bước vào tình yêu một cách lành mạnh hơn, không vì mong cầu hay thiếu thốn, mà từ sự trọn vẹn cảm xúc bên trong bạn.

10/ Xã hội thường khiến chúng ta tin rằng cần một “nửa kia” để trở nên trọn vẹn, nhưng đó là một suy nghĩ nguy hiểm. Bạn không cần ai xác nhận giá trị hay mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của bạn mà bạn tự tìm thấy điều đó ở chính mình. Và khi bạn đã trọn vẹn, bạn bước vào các mối quan hệ không vì sợ thiếu thốn, sợ cô đơn hay để cảm thấy được trọn vẹn. Tình yêu khi ấy xuất phát từ sự bình an, đầy đủ chứ không phải sự phụ thuộc.

Người có thể đứng vững một mình sẽ không bao giờ đánh mất bản thân trong bất kỳ mối quan hệ nào. Bởi khi bạn nhận ra rằng bạn đã đủ đầy, không cần phải là một nửa của ai, bạn sẽ sống một cách tự do và hạnh phúc.

Con cảm thấy đây là một bài học rất hay. Cám ơn Thầy đã gởi video cho con.

Con Bình An.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con Hà Nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy

Hà Nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Con xin được báo cáo giấc mơ sáng ngày 23/10 của con.

Tối ngày 22/10 con có đọc bài này của đạo hữu Bình An. Sau khi đọc xong thì con tiếp tục nghe video đăng kèm. Tuy video khá dài gần 45 phút đồng hồ với bản thoại Anh ngữ nhưng thật kỳ lạ là con có thể tỉnh táo và nghe thông suốt không sót chữ nào của video đó. Tuy có đến 20-30% lượng từ vựng con chưa biết nhưng trải nghiệm nghe tới đâu như hiểu và sáng tỏ tới đó là điều rất mới mẻ với con.

Những điều nhắc đến trong video khiến con liên tưởng lại những gì mà con đã trải qua: Cuộc sống vất vả kể từ khi thành hôn lấy chồng và dành tất cả thời gian, lệ thuộc vào việc chăm sóc chồng con cũng như gia đình nhà chồng. Rồi sau khi chồng con mất con cũng có vài mối quan hệ khác với tâm trạng tìm để lấp khoảng thiếu về tình cảm mà con không có trước đây nhưng càng tìm con chỉ thấy thất vọng. Trong giai đoạn khó khăn đó con có được sự hướng dẫn cụ thể trực tiếp từ Tỷ Diệu Chi giúp con có cái nhìn trực tiếp hơn về những mộng mị, mơ hồ mà con đang theo đuổi. Con nhận ra rằng: Nếu mình đi tìm các mối quan hệ chỉ vì mình thiếu thì chẳng bao giờ thấy được điều mình cần. Trái lại con tập trung lại vào phát triển bản thân tự làm đầy mình lên.

Dưới sự dẫn dắt từ Thần Linh con được hưởng cuộc sống tự do, tự tại con có công việc, tự chăm lo được cho bản thân mình và hai con của mình. Con được đi học để nâng cao, cập nhật thêm kiến thức mới. Con có nhiều thời gian cho mình chăm sóc bản thân, làm đẹp, được ăn, được mặc mà không phải chờ đợi ai, xin phép ai.

Mang theo tâm trạng thoải mái đi ngủ con mơ thấy mình được thưởng thức món xôi chè. Đó là món chè cốm hạt sen cốt dừa siêu béo ngậy mà gần 4 năm nay con chưa ăn lại vì sợ đường, sợ ngọt. Con được cảm nhận vị béo thơm nồng của cốt dừa trong miệng như là đang ăn ngoài đời thực (hearteyes), trải nghiệm thú vị mà con chưa từng có trước đây.

Con rất hạnh phúc và đội ơn Tổ, Thầy, chư vị cho con tu học và thưởng thức những điều tuyệt vời trong cuộc sống này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Orion
Con xin dập đầu kính lạy Nhị Vị Sư Tổ,

Gần đây, con có đọc được một câu cũng liên quan tới chủ đề bài viết. Con xin được đóng góp ạ.
If you spend your time chasing butterflies, they will fly away. But if you spend your time building a beautiful garden, the butterflies will come, and if they dont? you will still have your beautiful garden.


Anh bạn ChatGPT có dịch và giải nghĩa như sau ạ:
Dịch ra tiếng Việt:
Nếu bạn dành thời gian để đuổi theo những con bướm, chúng sẽ bay đi. Nhưng nếu bạn dành thời gian để xây dựng một khu vườn thật đẹp, những con bướm sẽ tự tìm đến — và nếu chúng không đến, bạn vẫn còn khu vườn xinh đẹp của riêng mình.


Câu nói muốn nhắn rằng:
Đừng mải chạy theo những điều bên ngoài. Hãy tập trung vào phát triển bản thân, nuôi dưỡng tâm hồn và cuộc sống của mình. Khi bạn trở nên tốt đẹp hơn, những điều tốt đẹp cũng sẽ tự nhiên tìm đến. Và ngay cả khi chúng không đến, bạn vẫn có một cuộc đời ý nghĩa, đẹp đẽ, và trọn vẹn.
Con nghĩ cho dù là độc thân hay đã có gia đình thì nếu đã chọn làm người tu thì đều nên tu dưỡng cho bản thân mình để có một tâm hồn đẹp cho mình và đẹp trong mắt Thánh Thần.

Con xin hết.
Orion.
Chưa xemBởi Tịnh Duyên
Con kính đê đầu đảnh lễ Đức Tôn Sư!
Con kính đê đầu đảnh lễ Đức Nhị Tổ!
Muội kính chào Sư huynh thanhlinh,

Kính thưa Tổ Thầy, ngày hôm nay, con đọc được bài này của bạn đạo Bình An. Con thấy rất hạnh phúc vì được đọc những bài viết như thế này.

Năm nay con đã 49 tuổi. Quay trở về với cuộc hôn nhân của bản thân, đã có giai đoạn (chỉ gần đây thôi), có lúc con quằn quại trong đau khổ, khi tưởng chừng không vượt ra được những suy nghĩ. Cuộc hôn nhân của con, nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ là hạnh phúc, nhưng bên trong là một sự cô đơn nguội lạnh, sống như ly thân gần như 10 năm trở lại đây. Con quay cuồng trong dòng suy nghĩ: Làm sao để giữ được lòng của bạn đời, sau nhiều tổn thương chúng con gây ra cho nhau trong cuộc sống, vì không ai chịu hiểu ai.
Tới một ngày, con nghe được bài thơ của Thầy Quảng Nghệ rằng: “Ai rồi cũng phải đi một mình, không ai đi hết quãng đường với mình.” Con nghe đi nghe lại rất nhiều lần cho thấm, và con chợt bừng tỉnh sau cơn mê dài đắm chìm trong đau khổ vì không có hạnh phúc trong hôn nhân.

Ngày hôm nay, con đọc được đoạn này trong bài viết của bạn đạo Bình An: “Xã hội thường khiến chúng ta tin rằng cần một ‘nửa kia’ để trở nên trọn vẹn, nhưng đó là một suy nghĩ nguy hiểm. Bạn không cần ai xác nhận giá trị hay mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của bạn, mà bạn tự tìm thấy điều đó ở chính mình. Và khi bạn đã trọn vẹn, bạn bước vào các mối quan hệ không vì sợ thiếu thốn, sợ cô đơn hay để cảm thấy được trọn vẹn. Tình yêu khi ấy xuất phát từ sự bình an, đầy đủ, chứ không phải sự phụ thuộc.”

Con càng cảm thấy thật chí lý, không sai một chút nào. Chẳng ai có thể mang lại cho mình hạnh phúc ngoài Thánh Thần ban cho, nếu chúng ta biết tu, siêng năng chăm chỉ, không thối lui hàng ngày; và bản thân mình phải nhận biết được điều đó, không cần phải phụ thuộc vào cảm xúc của người khác để làm vui lòng mình.

Chúng con là những linh hồn đầy may mắn khi được gặp đạo quý của Trời, được Tổ Thầy thương, thâu nhận, dạy dỗ cho biết lý đạo, lý đời, để học bài học của mình, biết rút ra kinh nghiệm và áp dụng vào cuộc sống, để bớt buồn phiền và tươi sáng hơn. Con kính cúi đầu đội ơn Tổ Thầy đã luôn thương xót con trong mọi nghịch cảnh, giúp con vượt qua những lúc tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi.

Con kính bút.
Con Tịnh Duyên.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ Trưởng & bạn đạo!

Kính thưa Thầy, đọc được bài này của bạn đạo Bình An con càng thấy thấm thía khi nhìn lại cuộc hôn nhân u ám đã qua của mình!

MT bước vào hôn nhân chớp nhoáng không tình yêu chỉ vì sợ cô đơn, sợ thành gái ế và gia đình thúc giục; và vì đối phương có mác trai Hà Nội gốc có nhà cửa, có trình độ, nghề nghiệp ổn định, vì không cần chịu cảnh bố mẹ chồng nàng dâu; và MT thấy đối phương là người ít nói hiền lành, thì nhầm tưởng người như vậy sẽ dễ đồng cảm, sẽ có hạnh phúc nên MT nhắm mắt lấy đại.

Khi lấy nhau, sống va chạm hàng ngày MT như bị rơi xuống vực sâu vì sự khác biệt quá lớn về tư tưởng, về lối sống, về suy nghĩ. Sự ít nói, điềm đạm của anh ta không phải là sự hiền lành, chín chắn để vợ chồng nương tựa nhau mà là sự vô cảm, khô khan, lạnh lùng kiểu “sống chết mặc bay” và chỉ lo giữ lợi ích cá nhân, không hề chia sẻ gì với MT về mặt tinh thần, không quan tâm tới cảm xúc, như một kiểu “bạo lực lạnh” diễn ra âm thầm ngày qua ngày. MT đã im lặng chịu đựng dẫn đến trầm cảm sau sinh rất nặng, thậm chí từng có những suy nghĩ tiêu cực. Đến đỉnh điểm là khi MT lỡ có em bé thứ hai kéo theo sức khỏe suy kiệt anh ta không chăm sóc, không một lời an ủi lúc MT bệnh. MT quyết định vào nam sống, anh ta cũng không chịu theo vào. Như giọt nước tràn ly, MT quyết định ly dị nhanh chóng. Anh ta lôi kéo cả gia đình MT vào can ngăn MT vào nam nhưng không thành. Sau khi ở riêng, việc ly dị hoàn tất trong êm thấm, và hai đứa con được chia ra mỗi người nuôi một bé, người còn lại được thăm con tự do.

Tuy nhiên, sau hai năm ly dị rồi, anh ta đi khám bệnh được chẩn đoán nguy cơ đột quỵ cao gấp 10 lần người thường, rất cần người chăm sóc thì anh ta quay ra không ngừng quấy rầy, níu kéo MT về Bắc để chăm anh ta. Anh ta tìm đến bố mẹ, người thân của MT, liên tục đem chuyện con cái phải sống xa nhau ra làm khổ nhục kế để cả gia đình MT dùng mọi cách từ tình cảm đến kinh tế không ngừng gây áp lực lên MT, để MT phải quay lại. Khi MT vẫn không chịu thì anh ta lên Facebook tấn công MT rằng theo đạo gì mà khiến gia đình xa nhau. MT thương lượng năn nỉ kiểu gì anh ta cũng không gỡ bài, điều kiện của anh ta là không có giới hạn, hết đòi bắt con rồi đòi MT phải quay lại các kiểu. Cho đến khi MT lên FB hù dọa sẽ kể ra sự thật của cuộc hôn nhân, sẽ tung hê mặt thật của anh ta ra thì anh ta lật đật đi gỡ bài. Đó là bài học rất đau, rất sâu sắc với MT.

MT gặp được đạo của Tổ Thầy ở giai đoạn đen tối nhất cuộc đời mình, đủ thứ bệnh trong người và trầm cảm và mất ngủ nặng nhất. Dần dần sau đó MT cũng hiểu ra và xem nhẹ hôn nhân này, và dũng cảm bước ra. Nhờ có đạo cứu vớt nên MT sớm lấy lại sức khỏe và niềm vui hạnh phúc cho mình. Làm mẹ đơn thân từ bắc đi vào nam sinh sống ban đầu cũng có những khó khăn, và nhờ sự hộ độ an bài của Thánh Thần nên mọi chuyện đều êm xuôi. MT được sống cuộc đời độc thân, tự lập kinh tế, cả thể chất lẫn tinh thần đều được giải phóng tự do. MT có thời gian chăm lo sức khỏe, được tự do làm điều mình ưa thích, có thời gian học đạo làm đạo, và học được rất nhiều thứ mới mẻ khác, thích vùng nào thì sống ở vùng đó (hiện tại MT đang sinh sống ở xứ Đà Lạt mộng mơ :) ), nuôi dưỡng linh hồn mình vui vẻ phơi phới. MT thấy quá đủ và hạnh phúc, bình an thực sự!

Trước khi thoát khỏi cuộc hôn nhân đó, MT cũng có rất nhiều điều phải đắn đo do dự, nhất là gia đình bố mẹ của MT là gia đình người miền Bắc truyền thống, cũng ở vị trí có nhiều ánh mắt nhìn ra ngó vào, rồi vấn đề con cái MT, rồi kinh tế v.v. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại tất cả, MT cảm thấy như đã sống qua hai đời. Và tất cả những lý do đã khiến MT do dự lúc đó, nhìn lại đều không là gì cả, nếu vì nó mà không bước ra thì đó chỉ là sự ngụy biện vì mình không muốn thay đổi, là tự lừa dối bản thân. Nếu thật sự MT vẫn còn chìm trong cuộc hôn nhân đó, giờ này dù MT còn sống sót có lẽ cũng là thân xác tàn tạ, còn linh hồn thì sẽ méo mó không biết ra cái dáng vẻ gì nữa, vì chịu khổ trong trong địa ngục làm sao có dáng người. Nghĩ tới thôi MT đã thấy rùng mình.

Con thành tâm tạ ơn Tổ Thầy đã ban pháp quý cứu vớt linh hồn con.

Con, MT kính bút!
Chưa xemBởi Triệu Thông
Xin chào các huynh tỷ và các bạn đạo,

Triệu Thông xin đóng góp vài ý kiến vào chủ đề độc thân tuy mình là người đã có gia đình. Trước khi lập gia đình, Triệu Thông cũng đã có một thời gian dài được hưởng thụ cuộc sống độc thân tự do, tự tại rồi. Cuối cùng cơ duyên đưa đẩy nên Triệu Thông đã lập gia đình với người mình thương. Có lẽ các bạn đều muốn biết đời sống gia đình của mình có hạnh phúc không hay là cũng sóng gió, bị mất tự do, bị mất lý tưởng, hay đường đạo bị cản trở? Thật ra thì mình vừa có hạnh phúc và cũng vừa có sóng gió. Nhưng sóng gió là do mình cầu toàn, thiếu thấu hiểu đối phương, tánh tình, sở thích có chỗ hợp chỗ không, và thời gian sống độc thân mình đã quen nếp rồi, khó mà thay đổi. Nếu không có ánh sáng của đạo, những lời khuyên dạy của Thầy Tổ, lẫn của chư vị độ thì có lẽ mình đã thi rớt nhiều lần bài học về hôn nhân rồi.

Bài học Triệu Thông rút ra đã được Tổ Thầy dạy trên diễn đàn rồi. Đó là "Có duyên nợ mới thành vợ chồng". Mà đa phần con người đều phước ít mà nợ nhiều. Vợ chồng phải trả nợ cho nhau, đó cũng là bài học cho mỗi người. Nếu như ta biết sống, biết tu cho có phước, biết chấp nhận hoàn cảnh và tìm cách làm cho đời sống tốt hơn thì nợ sẽ ngày càng mỏng, và hạnh phúc mới được dài lâu. Nếu không biết cách sống thì hôn nhân sẽ đổ vỡ, hoặc đời sống vợ chồng trở thành sự ràng buộc, nhàm chán, buồn phiền. Tệ hơn nữa là gặp phải chủ nợ độc tài khiến đối phương mất tự do, hay đánh mất bản thân mình để làm vừa lòng họ, ngay cả bỏ đi lý tưởng đường đạo của mình, sa lầy vào sự ích kỷ của họ. Triệu Thông may mắn gặp người chồng hiền, được TT điểm đạo và cùng tu Mật Tông, biết tôn sư trọng đạo nên vấn đề sóng gió của Triệu Thông chỉ là những đấu khẩu vì những bất đồng ý kiến mà thôi. Chuyện thì không lớn nhưng với cái tánh nóng của mình thì nó trở thành lớn :D

Bài học của hôn nhân Triệu Thông rút ra là vợ chồng thì cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Khi có gì buồn phiền trong lòng thì nên nói ra, đừng giữ trong lòng; đừng bắt đối phương phải đoán tâm tình hay cảm nhận của mình. Hãy luôn dùng lời nói êm dịu, nhẹ nhàng để được thấu hiểu và cùng nhau gỡ rối. Khi bất đồng ý kiến thì mỗi người nên cân nhắc ý kiến của đối phương để tìm ra giải pháp chung chứ không phải để thắng thua, mọi tranh cãi chỉ do Cái Tôi, cái chấp của mình mà ra. Cuối cùng, Triệu Thông nhận ra hạnh phúc hôn nhân là một phước lành may mắn nhờ có đức tin và sự dẫn dắt của Thầy Tổ, của chư vị độ chứ không phải do mình giỏi giang gì. Vì vậy, Triệu Thông luôn nhắc nhở mình sống theo đạo đức mỗi ngày, thông qua việc trì chú, cầu nguyện và tích cực bồi đắp công đức để duy trì hạnh phúc đó.

Vài dòng tâm sự cùng các bạn :)
T.Thông.
Chưa xemBởi Giáng Tiên
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Xin chào sư tỷ Triệu Thông,

Giáng Tiên xin cám ơn những chia sẻ hữu ích của sư tỷ Triệu Thông. Qua bài của sư Tỷ, Giáng Tiên được biết thêm một trường hợp trong các huynh tỷ hướng dẫn của Mật Pháp Thiên Đình cũng lập gia đình, và có hạnh phúc. Như vậy các bạn mới vào sẽ không phải lo vào tu không thể lấy vợ/ chồng. :)
Ngoài ra, GT hiểu là để gặp phước duyên phải lo tu hành cho đủ điểm trước, rồi Thánh Thần sẽ chọn người cho mình; nếu mình vội vàng chọn đại thì chỉ gặp nợ/ nghiệp duyên phải không sư tỷ?

Cám ơn sư tỷ,
GT
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tam_Tu_Bi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con xin được phép chia sẻ những cảm nhận của con về chủ đề lập gia đình và sinh con.

Theo con hiểu thì hôn nhân và sinh con không phải mục đích tối hậu của linh hồn khi đầu thai làm người. Chết rồi thì linh hồn của mỗi người sẽ đi một nơi, ở đời này đâu có ai còn nhớ được vợ chồng, con cái của mình ở các kiếp trước đâu.

Việc kết hôn và sinh con là cần thiết hay không, là tốt hay xấu, tưởng chừng là vấn đề riêng, do tâm tư tình cảm mỗi người tự lựa chọn cho bản thân, nhưng thực ra quan niệm đó bị tác động rất nhiều bởi các yếu tố bên ngoài.

Đầu tiên là chính phủ các quốc gia chi phối đến tư tưởng của người dân trong chuyện lập gia đình và sinh con. Ví dụ như chính phủ Trung Quốc đã đưa ra các mức phạt rất hà khắc để ép mỗi gia đình chỉ được sinh 1 con từ năm 1979 đến năm 2015. Nhưng tới năm 2021 thì lại cho ra rất nhiều phúc lợi hỗ trợ khi kết hôn và sinh con. Mỗi gia đình có thể được sinh tới 3 đứa con, được trợ cấp tiền mặt và hỗ trợ nuôi con, giảm chi phí giáo dục mầm non và kéo dài nghỉ phép khi sinh con. Từ năm 2025 thì kết hôn không cần có hộ khẩu ở nơi đăng ký, thậm chí có nơi còn thưởng tiền và phiếu tiêu dùng cho họ.

Không chỉ các chính sách quốc gia mà báo chí, phim ảnh và âm nhạc cũng có thể là công cụ được sử dụng để tác động đến quan niệm của người dân về hôn nhân.

Chuyện tình yêu đôi khi được phác hoạ rất màu hồng, lung linh làm rung động người xem. Chúng ta cũng dễ nhận thấy tình yêu cũng là chủ đề chính của phần lớn các bài hát hiện nay. Các ấn phẩm văn hoá này góp phần không nhỏ tạo ra những ham muốn cho con người về một tình yêu lý tưởng, khiến họ mơ mộng về một mái ấm gia đình hạnh phúc, hay chìm đắm trong cảm xúc vui buồn của chuyện yêu đương.

Không chỉ chính phủ mà tôn giáo cũng nhúng tay vào chuyện hôn nhân và sinh sản. Giáo hội Công giáo phản đối mọi hình thức tránh thai nhân tạo, bao gồm bao cao su, thuốc tránh thai, triệt sản,... với mục đích là tăng số lượng tín đồ của mình lên, con của tín đồ Công giáo mặc nhiên sẽ phải theo đạo Công giáo. Con còn nhớ hồi nhỏ, ở quê con có gia đình Công giáo rất nghèo, đã sinh tới 7, 8 đứa con mà vẫn thấy tự hào về điều đó do được nhà thờ khen ngợi.

Con nghĩ ly hôn không phải là tội lỗi, thật là may mắn nếu có được một cuộc hôn nhân viên mãn và hạnh phúc, nhưng nếu mọi thứ không được như ý thì hoàn toàn có thể ly hôn để lấy lại sự tự do của mình.

Con thấy nhiều người sợ ảnh hưởng đến con cái nếu họ ly hôn. Tuy nhiên họ lại không tính đến những tổn thương tâm lý khi con cái mình phải ngày ngày chứng kiến cảnh ba mẹ cãi lộn, đánh chửi nhau, rồi quay ra trút giận lên con cái.

Con nghĩ tuy nói yêu nhau là duyên, lấy nhau là nợ nhưng không ai tự mình biết được duyên, nợ của mình ngắn dài đến đâu. Do đó khi có cơ hội để lựa chọn một cuộc sống phù hợp hơn mà mình thực sự mong muốn thì mỗi người đều nên thử và nên mạnh dạn nắm bắt cơ hội đó.

Con kính xin Đức Tổ Thầy chỉ dạy thêm cho con ạ.

Kính bút,
Tamtubi
Chưa xemBởi Triệu Thông
Kính chào các Huynh, Tỷ và các bạn đạo,

Giáng Tiên đã viết: GT hiểu là để gặp phước duyên phải lo tu hành cho đủ điểm trước, rồi Thánh Thần sẽ chọn người cho mình; nếu mình vội vàng chọn đại thì chỉ gặp nợ/ nghiệp duyên phải không sư tỷ?


Tr. Thông cũng nghĩ như vậy. Mình phải tu hành cho có phước thì mọi chuyện mình gặp sẽ tốt đẹp. Người nghiệp nặng thì đâu có mong gặp được phước ngang xương giữa đường được. Mình có phước thì thần linh chọn người cho mình, còn nghiệp nặng thì mình tự chọn và tự chịu trách nhiệm, tự cộng thêm nghiệp, nghiệp của mình và nghiệp của người kia, nếu có thêm con cái thì cộng thêm nhiều nghiệp nữa.

Nhân tiện T.Thông xin nói thêm. Có duyên nợ mới thành vợ chồng, câu này rất đúng. Nếu số mạng là độc thân thì dù có muốn lập gia đình với ai cũng sẽ không thành. Như người bạn của mình, là Annie cũng gặp nhiều đối tượng hợp tình hợp ý nhưng rồi không đi tới đâu. Rồi khi gần tới tuổi 40 thì lại gặp được một người, mọi chuyện suôn sẻ, hai bên định ngày đám cưới và phát thiệp cho bà con xong hết.
Buổi sáng trước ngày đám cưới, bà mẹ của Annie đi chùa cầu phước cho con gái thì ở đó gặp một bà thầy bói kêu lại coi không lấy tiền cho bà một quẻ. Bà cũng ghé lại thì thầy bói phán cho một câu té ngửa: “Con gái của bà nó không có lấy chồng được đâu”. Dĩ nhiên là bà không tin vì ngày mai là con gái đám cưới rồi.

Vậy mà sáng hôm sau, Annie qua báo tin cho bà biết, đêm qua hai đứa nó cãi nhau chuyện tiền bạc, rồi nó xù tay kia luôn. Vậy là phải hủy bỏ đám cưới, hai bên đều gọi điện hồi khách khứa lại.
Một thời gian sau, Annie được bạn bè giới thiệu một anh khác, người này đã có một đời vợ, và người vợ bị bệnh qua đời đã lâu. Gia đình hai bên đều vui vẻ và khi bắt đầu bước vào giai đoạn ký kết thì anh này tự nhiên muốn dừng lại. Lý do anh ta đưa ra là: “Anh không thể quên được người vợ cũ, rủi lấy nhau sợ không hạnh phúc". Chia tay rồi, Annie cũng còn gặp vài người nữa, nhưng có lẽ trái tim đã lạnh rồi nên coi như ở vậy nuôi mẹ mà thôi.

Có duyên nợ mới thành vợ chồng vì nhiều phụ nữ sanh ra, lớn lên là bị gia đình ép gả, hay bị "gả bán". Đối với những người được tự do lựa chọn người bạn đời thì mình phải biết lựa cho kỹ, không nên vì bất cứ áp lực hay vì ảo tưởng "hạnh phúc" mà quyết định quá vội vàng, hối hận sẽ không kịp, và cuối cùng cũng trở về với cô đơn phiền muộn cộng với sự tự trách.

Tóm lại theo Tr. Thông hiểu thì mỗi người đều cần được sống hạnh phúc. Sống độc thân mà được tự do hạnh phúc thì cứ sống độc thân, và lập gia đình mà cũng được như vậy thì hãy lập gia đình. Người có tu, có thần thánh độ cho thì nên nghe theo kinh nghiệm của những người đi trước, nghe theo lời chư vị dạy, và sống theo an bài của thần linh. Có tu thì sẽ có phước, có phước rồi thì dù ở một mình, hay nhiều mình cũng đều được cộng phước. Không lo tu thì phải học bài học rất rất là khó - đó là hôn nhân.

T.Thông

Bài đọc thêm:
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Thienbuu
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin kính chào sư huynh tỷ và bạn đạo.

Trải qua năm rộng tháng dài, con đúc kết lại được một số kinh nghiệm cho bản thân. Nếu mình đang không có bình an, hạnh phúc thì không thể có bình an, hạnh phúc khi yêu đương chứ chưa nói đến hôn nhân. Còn miễn cưỡng sáp lại thì sẽ gây nhiều phiền não, không đi đến đâu.

Thời gian thiệt là quý giá và con thấy mình không đủ thời gian cho bản thân. Con chia mục tiêu Đời Đạo của mình ra làm 2 cột, một cột cho cái gì mình cần phải làm, một cột cho cái gì mình cần phải bỏ. Lúc trước Chư Vị từ bi nhắc nhở con suốt khi con làm được cái gì tốt và cái gì vi phạm, nhưng đến giờ thì CV ít nhắc hơn vì con hiểu là mình phải tự chủ động chứ không ai đâu nhắc mình hoài, con nít mãi sao được. (Thỉnh thoảng CV cũng phạt con vì biết lỗi mà vẫn phạm). Việc cần phải làm ôi thôi biết bao nhiêu là việc: ví dụ như đi làm ngày 8-10 tiếng, thời gian công phu, học Đạo, viết báo cáo, tập gym nâng cao sức khỏe, chủ động nấu ăn giữ cơ thể khỏe mạnh, đi học ngoại ngữ để hòa nhập cuộc sống… Cái phải bỏ bao gồm: áp lực công việc, thức khuya, điện thoại-máy tính quá nhiều, ăn đồ ăn không tốt, ngồi lâu sau khi ăn…

Con nghĩ trong bụng là chỉ khi một người độc lập được tài chính, cảm xúc, trí tuệ, và có ơn phước dồi dào của Thánh Thần thì các mối quan hệ đến với mình (anh em, bè bạn, yêu đương, hôn nhân…) mới có cái để chia sẻ, xây dựng, và cùng nhau phát triển được. Hiện tại đang nghèo, ăn xin ơn phước của Trời Phật thì tập trung vào bản thân mình trước.

Con mong được Tổ, Thầy, và huynh tỷ dạy bảo.

Con kính báo cáo,
Thiện Bửu