Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh xin chào các bạn,

Cách đây một tuần, Tâm Tịnh mơ thấy dưới cằm mình chảy máu. TTinh cũng lo sợ lắm, vì mỗi lần TTinh nằm mơ thấy máu là y như rằng nhà lại có chuyện, điều này đã xảy ra vài lần rồi, và lần này cũng không ngoại lệ.

Tối qua, đứa cháu rể của TTinh trên đường về, đến đoạn gần bến xe Mỹ Đình, chỗ ấy khá vắng người qua lại, thì bị một nhóm sáu người đi xe máy chặn đường. Bọn chúng cướp hết ví tiền cùng toàn bộ giấy tờ, rồi đánh cháu vỡ hàm, máu chảy đầm đìa, nằm bất động trên đường. Vì đoạn đường vắng, nên mãi sau mới có người dân phát hiện và đưa cháu vào bệnh viện quân đội. Bác sĩ nói cháu phải mổ hàm dưới.

Hiện công an đã vào cuộc, lấy lời khai để truy bắt nhóm cướp. Các bạn có đi những đoạn đường vắng xin nhớ cẩn thận.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh xin chào các bạn,

Tâm Tịnh xin kể về giấc mơ thấy máu thật đáng sợ đã ứng nghiệm ngay trong gia đình Tâm Tịnh. Cách đây ít ngày, Tâm Tịnh nằm mơ thấy chảy máu đỏ ối dưới bụng. Có một vị nam giới trẻ tuổi đến gần hỏi Tâm Tịnh: "Có phải máu này của con chảy không?". Tâm Tịnh trả lời dạ đúng ạ.

Nói rồi vị lấy nước xả cho máu chảy đi, mãi vẫn chưa hết thì vị biến mất. Tâm Tịnh tỉnh giấc mà vẫn chưa hoàn hồn vì giấc mơ quá thật luôn. Mấy ngày sau, 4 đứa cháu của Tâm Tịnh lần lượt phải cấp cứu vì bị nhiễm trùng đường ruột.

Tâm Tịnh