Chưa xemBởi nthachthao
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy
Xin kính chào huynh Triệu Tịnh
Kính chào các huynh tỷ bạn đạo.

Tối ngày 1/8 con có điểm đạo cho con trai 10 tuổi của con. Sau khi cháu niệm danh hiệu Quan Thế Âm được một lúc thì cháu dừng lại và nói là: "Con vui quá mẹ ạ, con nhìn thấy vị phật ngồi phía trái của con và nhìn vào mặt của con. Sau đó con nhìn thấy phật bà Quan Âm. Tiếp theo, con nhìn thấy một vị Phật nhìn lạ mà con không biết tả thế nào, có vẻ hơi giống khỉ, phật đang mặc áo màu vàng, hở ngực, trên ngực có hình như hình vẽ này. Trên đầu vị phật có ánh sáng tỏa ra xung quanh."

Con xin gửi hình vẽ mà cháu đã vẽ lại để diễn tả cho con:
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Chưa xemBởi nthachthao
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Xin kính chào huynh Triệu Tịnh

Sau khi con điểm đạo cho con trai, con dặn cháu hằng ngày trì chú. Lúc đầu cháu nói khi trì chú thì thân bị lắc lư nên rất sợ. Con giải thích đó là ấn chứng chư vị độ ban cho nên cháu không còn sợ nữa. Cháu kể với con rằng hai lần nằm mơ thấy Phật: Lần đầu thấy một vị Phật ngồi nhắm mắt nhập định, lần sau thấy một vị Phật tay cầm hoa sen, miệng mỉm cười hiền từ.

Sau khi mẹ chồng con mất, gia đình có lên chùa xin bùa. Con không lấy và cũng khuyên con trai đừng cầm, nhưng cháu lo lắng nên vẫn giữ để yên tâm, đặt trong phòng. Hai đêm sau khi hạ huyệt, cháu nhìn thấy bà về ngồi cạnh giường, làm cháu sợ. Con bảo cháu hãy ngồi xếp bằng, trì chú và cầu xin vị độ gia hộ để không còn thấy cảnh đó nữa. Đến nay 3 hôm rồi, cháu không còn gặp lại sự việc này. Con khuyên cháu bỏ lá bùa đi, cháu đồng ý ngay. Con nghĩ vị độ thị hiện để cháu hiểu rằng có bùa cũng không tránh được điều bất an; chỉ có chư vị độ trì mới thật sự giúp được.

Con thachthao