- Thứ 7 Tháng 8 02, 2025 5:36 pm
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Thiện Bửu xin được chia sẻ nỗi lòng của sư huynh về căn bệnh mất ngủ triền miên. Bản thân TB cách đây tầm 12 năm về trước cũng trải qua bài học này nên cũng từng rất tuyệt vọng và rất hiểu nỗi lòng của huynh. Sự thật là nghiệp bịnh qua thời gian từ từ trả xong thì bịnh cũng hết, bây giờ chỉ thấy thiếu ngủ vì công việc nhiều
. Ngẫm nghĩ lại những lần biến cố đó, TB thầm biết ơn Trời Phật vì biết có lẽ đây là bịnh siêu hình, Thánh Thần vừa cho trả nghiệp bớt, vừa đồng thời từ từ dẫn dắt TB về con đường đạo. Sư huynh hướng dẫn từng nói là nếu không có những biến cố trong đời sống như bịnh tật, thất nghiệp, tan vỡ trong tình yêu...thì linh hồn không nhớ được hợp đồng mình đã ký trước khi đầu thai
.
TB nghĩ rằng cách để nhanh hết bịnh siêu hình nhứt là phải siêng năng chăm chỉ học Đạo, lập công bồi đức, hoàn thành xong bài học của mình thì bịnh sẽ nhanh khỏi thôi. Chúc huynh mau hết bịnh và sống vui tươi bình an.
Thiện Bửu
Thái Bình Dương đã viết:Con đã đi khám, dùng đủ loại thuốc – từ Đông y đến Nam dược – nhưng cũng không có kết quả gì. Dần dần, con rơi vào trạng thái gần như tuyệt vọng. Có lúc con nghĩ: “Nếu không thể ngủ được, thì làm sao mà sống nổi?”
Thiện Bửu xin được chia sẻ nỗi lòng của sư huynh về căn bệnh mất ngủ triền miên. Bản thân TB cách đây tầm 12 năm về trước cũng trải qua bài học này nên cũng từng rất tuyệt vọng và rất hiểu nỗi lòng của huynh. Sự thật là nghiệp bịnh qua thời gian từ từ trả xong thì bịnh cũng hết, bây giờ chỉ thấy thiếu ngủ vì công việc nhiều
TB nghĩ rằng cách để nhanh hết bịnh siêu hình nhứt là phải siêng năng chăm chỉ học Đạo, lập công bồi đức, hoàn thành xong bài học của mình thì bịnh sẽ nhanh khỏi thôi. Chúc huynh mau hết bịnh và sống vui tươi bình an.
Thiện Bửu