Chưa xemBởi Nhuận Trọng
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/09/2024


Nhuận Trọng nhớ lại đã gặp hai trường hợp thuê phòng trọ lúc còn ở Sài Gòn cách đây hơn 20 năm, xin kể ra:

Trường hợp 1:
Căn nhà cấp 4 mặt tiền đường, ở cư xá Bắc Hải, nơi tôi ở cùng với anh Bình, người cùng quê. Ông anh họ của anh Bình là chủ nhà, hiện đang sống bên Mỹ. Ban đầu khi vào ở, tôi thấy mọi thứ bình thường. Lâu lâu, có vài người bạn cùng công ty của ông anh qua chơi và ngủ lại, thì có người bị kéo chân, người khác lại nghe thấy tiếng vòi nước chảy trong nhà vệ sinh nhưng khi vào kiểm tra thì không thấy gì cả. Còn anh Bình kể rằng chỉ có một lần nằm mơ thấy một ông cụ tầm 70-80 tuổi, nhưng người này không hề dọa gì mà chỉ nhắc nhở rằng khi ngủ, không nên quay đầu hướng ra ngoài cửa chính.

Tôi nghe ông anh kể lại, ông đã đi xem thầy bói và được cho biết là căn nhà có vong, có hài cốt trong nhà vệ sinh. Sau khi thuê người đào lên, họ đã tìm thấy một vỏ đạn pháo đè lên một hủ cốt. Dù đã mời thầy về cúng, hiện tượng như tiếng vòi nước chảy vẫn còn xảy ra và thi thoảng có người lạ vào ngủ thì vẫn bị kéo chân.

Tôi ở được một năm, có một lần vào ban đêm, tôi trải chiếu nằm dưới nền nhà cho mát và vẫn để đèn điện sáng, khi đang nằm ngủ ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, tôi thấy một con rắn đen to dài bò từ nhà vệ sinh về phía tôi đang nằm rồi bò qua người. Cảm giác sợ hãi bao trùm, tôi chỉ biết nằm im, niệm Phật và thầm nhủ rằng mình đến đây ở nhờ, không quậy phá gì cả, việc của ai nấy làm. Sau đó, tôi thấy con rắn bò ra hướng cửa chính. Khi tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt y hệt như trong giấc mơ. Tôi tự trấn an mình rồi mở tivi xem để quên đi nỗi sợ.

Trường hợp 2:
Phòng trọ của tôi ở tầng 2, trong một căn nhà tại quận Gò Vấp. Tôi thuê một phòng và ở chung với chủ nhà. Khi chuyển đồ vào phòng, mọi thứ vẫn còn khá lộn xộn và tôi quyết định ngủ luôn vì đã quá mệt. Lúc đó khoảng 8 giờ 30 tối và đèn trong phòng vẫn sáng. Trong giấc mơ, tôi thấy một nhóm khoảng 6-7 người, chủ yếu là trung niên, cả nam lẫn nữ, đi vào phòng tôi từ bên ngoài. Một người phụ nữ trong nhóm hỏi: Cậu là ai mà vào đây ở? Tôi trả lời: Cháu vào đây thuê phòng trọ để đi làm, chứ không quậy phá gì các cô các chú cả. Họ gật đầu rồi cùng nhau đi ra ngoài. Khi tỉnh giấc, mọi thứ vẫn y như trong giấc mơ.

Thời gian tôi ở đây cũng được hơn hai năm thì bắt đầu xuất hiện những hiện tượng lạ. Khi vào phòng tắm (được thiết kế ngay trong phòng), thì bên ngoài có tiếng điện thoại reo nhưng kiểm tra lại thì không thấy cuộc gọi nhỡ. Tôi nghĩ điện thoại bị chạm mạch nên không để tâm. Nhưng rồi hiện tượng này xảy ra thường xuyên hơn và kèm theo đó là cửa phòng tắm không thể mở được, khiến tôi bị nhốt bên trong, có lúc 5 phút, có lúc 10 phút, trong khi điện thoại bên ngoài cứ reo liên tục. Tôi đã báo với chủ nhà vấn đề cửa phòng tắm bị sự cố, họ đã cho thợ đến kiểm tra nhưng nó vẫn ổn.

Sự việc này cứ xảy ra liên tục, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ là do hiện tượng tâm linh.

Sau này, khi đến học Mật Pháp tại trường Vũ Trụ Huyền Bí, tôi mới thực sự hiểu ra những gì đã xảy ra với mình ở Sài Gòn cũng như những trải nghiệm từ thuở nhỏ. Đó chính là sự sắp đặt của Thánh Thần, để tôi nhận thức được sự tồn tại của thế giới tâm linh, của siêu hình. Cho tôi biết đến Đạo sớm, tu học để chỉnh sửa và hoàn thiện bản thân.

Con xin thành tâm cảm tạ Ơn Trên, Đức Sư Tổ, Đức Thầy và Chư vị độ đã luôn thương xót, độ trì và che chở cho con, giúp con được bình an tu học trong Đời vào Đạo.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Xin kính chào các sư huynh tỷ,

Vừa qua con có điểm đạo cho một bạn tên Khánh và được nghe bạn chia sẻ lại cho con câu chuyện về ngôi nhà bạn đang ở.

Ngôi nhà Khánh hiện đang sống là do gia đình bạn thuê người về xây. Bên trong đó gồm có ba phòng với hai phòng đầu được mắc rèm màu xanh. Cách đây 5 năm, một lần Khánh tình cờ bước vào bên trong căn phòng, nhìn lên tấm rèm thì thấy hình ảnh những vết nhơ bùn dính lên đó, như thể ai đó đang dùng ba ngón tay chụm lại và ịn lên đó (ảnh bên dưới). Tấm rèm màu xanh này hiện chỉ còn treo trong phòng bạn và lâu lâu hiện tượng này vẫn còn xuất hiện.

Khoảng một năm về trước, bạn còn mơ thấy một cô gái bị chết. Đi coi thầy thì được biết người con gái đó khi còn sống đang yêu đương với bạn trai, nhưng bất ngờ bị chết do tai nạn giao thông. Do vậy cô ta sanh lòng ganh ghét và muốn phá những ai đang hạnh phúc, không chỉ có Khánh mà còn nhiều người trong xóm cũng bị. Cô ta còn đòi cúng quần áo phấn son nữa.

Chuyện không dừng ở đó, mọi người nhà cũng hay xảy ra cãi vã và mất đồ vô cớ. Điều lạ là chỉ cần hét toáng lên là tự nhiên thấy món đồ đó lại ở ngay bên cạnh. Một tuần trước, ba Khánh đi nhậu say về nằm nghỉ ở bếp thì nhìn thấy ai đó và hỏi vì sao lại ở trong nhà mình. Sau đó vài ngày, khoảng 11 giờ đêm khi mẹ Khánh đang ngồi bấm điện thoại thì nghe tiếng cười ở phòng bên nên qua đó xem thử. Ai dè vừa định mở cửa thì rùng mình, bật đèn lên thì không có thấy ai hết.

Cả nhà bạn theo đạo Phật, chỉ có cúng kiến chứ chưa có mời thầy nào về giúp cho cả. Hiện câu chuyện chưa có hồi kết.
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Chưa xemBởi Thanhthuong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào các huynh tỷ!
Câu chuyện này con nghe Hưng, đồng nghiệp mới của con kể lại.

Cách đây khoảng 20 năm, khi ấy H mới 17 tuổi, đi theo cánh thợ mộc chuyên làm Đình Chùa để phụ việc. Năm đó, cánh thợ mộc này về làm cho một ngôi chùa ở Tuyên Quang (tỉnh Vĩnh Phúc cũ), nhóm này được Sư trụ trì chùa sắp xếp cho ở một ngôi nhà 2 tầng giáp mặt đường.
Vào một buổi tối, H đang nằm ngủ trên căn phòng tầng 2 thì bị bóng đè. Trong trạng thái mơ màng, H nhìn thấy một cô gái trẻ, tóc dài, mặc váy trắng đứng bên cửa sổ nhìn chằm chằm vào mình. Hoảng hồn vì phía sau cửa sổ là khoảng không gian trống trước mặt tiền ngôi nhà, biết là mình gặp ma nên H la hét, vung tay cố gắng xua đuổi cô gái ấy đi.

Những người thợ đang ngủ giật mình thức giấc, thấy H miệng cứ ú ớ la hét, tay chân khua khoắng tứ tung vào khoảng không; họ cố gắng lay cơ thể để đánh thức H nhưng không được, họ phải tát mạnh vào mặt thì H mới tỉnh dậy; khi ấy chủ nhà cũng bị đánh thức bởi những tiếng động lớn giữa màn đêm, họ chạy từ dưới lên và chứng kiến sự việc.

Hôm sau, H đã thuật lại câu chuyện, chủ nhà đã xác nhận cô gái mà H nhìn thấy là cô gái trẻ ở nhà đối diện đã mất vài năm trước; và tốp thợ này cũng chuyển sang nhà trọ khác, không dám ở lại; Vị sư trụ trì khi nghe câu chuyện thì giải thích là "do bị trùng tần số". Giấc mơ đó khiến H tin tưởng là có ma, và H cũng cho con biết hình ảnh cô gái ấy vẫn rất rõ ràng trong ký ức mỗi khi H nghĩ về chuyện đó, dù thời gian đã qua rất lâu.
Con xin hết!