Đã xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các bạn

Tâm Tịnh có quen biết hai vợ chồng người Việt tại Nga, câu chuyện sau do cô vợ kể lại với Tâm Tịnh. Họ có một cháu gái 5 tuổi, chồng bị bệnh hiểm nghèo nên đã qua đời, vợ đi làm phải thuê người giúp việc trông cháu từ nhỏ cho đến 4 tuổi. Sau này người giúp việc bận nên không trông cháu nữa, người vợ phải ở nhà trông con.

Một đêm người vợ đang ngủ thì nghe tiếng bước chân nhè nhẹ, đi từ ngoài cửa vào. Người vợ giật mình hoảng hốt hét lên ”ma ma”, ôm chặt đứa con vào lòng lấy bình tĩnh hỏi ai đó. Người vợ nghe bên tai: "Anh về thăm, hai mẹ con đừng sợ."Anh chồng dặn tiếp: "Em trông con cẩn thận, không mất con đấy." Nghe thấy vậy người vợ tỉnh giấc biết là mình nằm mơ rồi cũng chẳng quan tâm đến giấc mơ đó nữa.

Sau một tuần người mẹ dắt con đi ra đến cầu thang máy, sực nhớ chưa khoá cửa nhà, bảo con đứng vào góc này chờ mẹ nhé. Khi quay lại thì không thấy con đâu, tìm khắp không thấy con liền đi báo công an.

Hôm đó bà giúp việc lúc trước có việc đi ngang khu vực đó, tự nhiên bà nhận ra đứa bé này do lúc trước bà từng trông nó, mà lại thấy người lạ bế thấy bé cầm trên tay gói bim bim. Bà chạy đến đứa bé gọi tên bà, bà ôm chầm lấy đứa bé chạy thật nhanh lên tàu. Thật may mắn cho đứa bé không bị bắt mất. Bà đưa bé về tận nhà cho người mẹ.

Sau lần đó người mẹ mới thấy giấc mơ chồng báo mộng là thật và từ đấy biết tin vào tâm linh nhiều hơn.
Tâm Tịnh
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024


Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Câu chuyện người bạn tại Nga kể cho Tâm Tịnh nghe. Bác này sang Nga trông cháu cho con gái, một đêm bác ngủ thiếp đi thì bác thấy một bóng người đứng đầu giường. Bác hoảng hốt hỏi ai mà vào đây thì người đó nói tôi là chồng mình đây. Bác nhận đúng ra chồng mình rồi nhưng vong chồng chỉ nói đúng một câu là sắp có công an đến nhà, tôi phải đi ngay đây, không ở lâu được. Nói xong thì biến mất.

Sáng ngủ dậy, bác kể lại giấc mơ cho vợ chồng con gái nghe. Con bác bảo nhà mình có giấy tờ đàng hoàng thì sợ gì. Con bác kinh doanh quản lí hai cửa hàng vải và có thuê người làm.

Quả thật tuần sau công an ập vào cửa hàng, kiểm tra giấy tờ thì đúng là có một thanh niên làm thuê, nuôi ăn ở tại nhà, không có giấy tờ bị công an bắt dẫn về nhà bác này để lấy đồ tùy thân rồi sẽ đưa vào trại chờ trục xuất về nước. Khi mở cửa ra có tới 8 người công an cùng người làm thuê . Bác đưa phong bì để nhẹ tội nhưng họ từ chối. Bác bị phạt một ít tiền vì giấy tờ bác không hợp lệ.

Vào trại họ tịch thu điện thoại, một tuần chỉ được tắm một lần, ngày nào cũng chỉ có bánh mì và bát súp nguội thôi. Gia đình bác này phải đi tiếp tế, đồ ăn thì bị kiểm tra xem có chất ma tuý không. Gia đình cố chạy cho người làm thuê để được thả về nhưng cuối cùng anh ta trục xuất về Việt Nam.

Không ngờ vong chồng về báo mộng chính xác thế.
Tâm Tịnh
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Một bác Tâm Tịnh quen ở Nga vừa rồi về Việt Nam chơi hai tháng. Nhà bác ở trước chùa Vẽ tại Bắc Giang, là ngôi chùa cổ 300 năm bị cháy vào ngày 10/2 vừa rồi. Bác đó và một số bạn bè rủ mai đi chùa lễ Phật. Đêm ngủ thì bác giật mình nhìn thấy bóng người nhưng không rõ mặt. Cái bóng đó đi đến gần giường, bác lấy bình tĩnh hỏi ai mà xuất hiện đêm hôm thế. Vong ghé bên tai nói: "Tôi nè, là chồng bà đây".

Bác hỏi vong về có việc gì cần dặn dò không, để tôi còn biết. Vong chồng nói cho bà biết là không được đi chùa. Nói xong thì vong thăng, bà bật dậy nói quái lạ sao vong chồng lại bảo mình không được đi chùa, mình đã hẹn nhau rồi mà. Quả thật đêm đó chùa bị cháy thiêu rụi hết, mà không rõ nguyên nhân. Gia đình bác chỉ thờ gia tiên thôi chứ chẳng tu học gì.

Tâm Tịnh
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ

Câu chuyện của bác người Việt tại Nga có chồng bị tai nạn mất năm 37 tuổi, bác ở vậy nuôi con tới bây giờ. Năm ngoái bác về Việt Nam mua căn hộ chung cư, sắm hết nội thất trong nhà và lập bàn thờ chồng trong căn hộ đó.

Do phải ở Nga, bác nhờ người quen ở Việt Nam ngày mùng một và ngày rằm đến cúng kiếng, thắp hương bàn thờ chồng quá cố của bác. Không lâu sau đó, bác đang ngủ thì thấy có bóng người chồng đã mất đẩy cửa vào đứng cạnh giường. Bác hỏi chồng về báo mộng có việc gì không? Thì vong chồng nói, từ nay không cần nhờ người đến thắp hương nữa. Nói xong vong chồng biến mất, bác tỉnh dậy, kể cho người nhà nghe và từ đó căn hộ ở Việt Nam chỉ đóng cửa chứ không còn nhờ ai đến cúng kiếng hương khói cho bàn thờ chồng nữa.

Con Tâm Tịnh kính bút
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh chào các bạn,

Dì ruột của Tâm Tịnh năm nay 60 tuổi. 15 năm trước, chồng của dì sau khi đi bộ đội về thì bị bệnh chết, khi đó con gái của họ mới được 3 tháng tuổi. Gia đình chồng của dì có vài trăm mét đất nhưng do dì chỉ có con gái, họ nói sau này nó đi lấy chồng sẽ không lo việc thờ cúng cho họ được nên chẳng những họ không chia đất mà còn đi kiện để lấy miếng đất nhà dì đang ở. Đất đó do dì được hưởng đất ruộng chứ không phải từ gia đình chồng nên họ không lấy được.

Mười năm sau, một đêm dì nằm mơ thấy một người mặc đồ bộ đội đứng ở cạnh giường. Dì giật mình, hoảng hốt hỏi ai đó, thì người đó trả lời:
— Anh là Tảo chồng em đây. Anh mất lúc con mới 3 tháng, anh thương vợ con lắm mà không giúp gì được. Em cố gắng nuôi con... sau này nó sẽ giàu. Anh trai của anh đã chiếm đất nhà mình rồi, còn xây tường kiên cố. Anh ta tham lam nhưng em đừng lo, anh sẽ phù hộ cho.

Sáng hôm sau hai mẹ con dì ra đất xem thì đúng là bác Tự (anh chồng) đã chiếm đất và xây tường lên. Dì nhờ chính quyền can thiệp và bức tường đó bị bắt buộc đập bỏ. Sau đó dì xây nhà ở đó cho thuê và cuộc sống của hai mẹ con hiện tại khá dư dả.

Tâm Tịnh