Chưa xemBởi dinhtam
E: My Spirit Guardian blinds the ticket inspector
Gởi bởi Dinhtam. Vanessa Luong lược dịch

Chào bạn đạo MillionGratitudes,

Mình rất ấn tượng khi đọc những bài viết của bạn trong các mục tiếng Việt. Chúc mừng bạn vì đã không chỉ hiểu bài học mà còn biết áp dụng vào thực tế chính bản thân mình! Nhận ra thiếu sót và sai lầm của mình là một bước tiến quan trọng trên con đường hoàn thiện bản thân. Chúng ta thật may mắn khi có được những bài học quý giá như thế này và được làm học trò của Đức Sư Tổ và Đức Thầy.

Mong sẽ được thấy nhiều bài viết từ bạn thường xuyên hơn.

Dinhtam
Chưa xemBởi Tiến Thành
Con xin kính đảnh lễ Đức Tôn sư Triệu Phước,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm,
Xin kính chào huynh tỷ trưởng, bạn đạo,

Tiến Thành cũng xin chia sẻ thêm sự việc tương tự, thường bận cuối năm tiệc tùng tất niên liên miên nên T.Th không tránh khỏi chút rượu bia, năm rồi công an làm gắt nghị định 100 nên ai cũng ngán, trước khi vô dịp cao điểm tiệc tùng T.Th mơ thấy công an chốt quá chừng, bắt từng người qua thổi nồng độ cồn, nhiêu đó là mình đủ hiểu Vị độ nhắc nhở nên tết rồi khi đi tiếp khách về đều bằng grab và quả thực là gặp chốt hoài luôn. T.Th xin dẫn trích đoạn bài Thượng tôn pháp luật Tổ Thầy dạy cách nay chưa lâu, người thường họ bị phạt tiền nặng còn không dám vi phạm thì mình có Chư vị độ cho lại càng không nên ỷ đó mà vi phạm pháp luật, kẻo có ngày gặp nạn uổng công Tổ Thầy dạy dỗ chăm lo cho mình.
Làm người đừng có khùng điên
Phải tuân luật pháp vùng miền quốc gia
Có tài thì giúp nước nhà
Chớ đừng chống phá họa vào thân ta



/Tiến Thành kính viết
Chưa xemBởi minhquy
Thienbuu đã viết:
Con bị phạt vì đi xe scooter điện (xe trượt điện) ở Đức đã hết hạn bảo hiểm và không mua mới. Cái scooter này nhỏ xíu và chỉ có tốc độ tối đa 20km/h. Con mua bảo hiểm 1 năm đầu để có biển số xe. Sau khi bảo hiểm hết hạn, con lười không mua thêm bảo hiểm vì nghĩ rằng có bị phạt cũng chẳng sao cả. Một ngày đẹp trời, con bị cảnh sát bắt dừng lại. Sau khi tìm hiểu mới tá hỏa lỗi này sẽ bị phạt hình sự, nhẹ thì phạt nhiều tiền, nặng thì phạt tù, lao động công ích. Con cầu cứu với CV thì bị CV cho thần lực tát vào má đau điếng vì biết sai mà vẫn làm. Kết cục là con bị phạt tiền gấp 15 lần số tiền nếu mua bảo hiểm. Sau này, con vỡ lẽ ra chính CV cho cảnh sát bắt con để cho con bài học nhớ đời chứ con đang đi đường mòn vắng vẻ, không phải ở lộ lớn.


Sau khi đọc bài của huynh Thienbuu, con bị ấn tượng cực mạnh với hình phạt của Chư Vị dành cho huynh Thienbuu. Thứ nhất là huynh bị phạt quá nhiều tiền, thứ hai là bị tát đau điếng nữa. Mấy ngày rồi mà con vẫn ám ảnh chưa thể thoát ra nổi, con sợ con làm sai thì Chư Vị cũng sẽ phạt con nặng như huynh vậy. Không biết vô tình hay cố ý mà lần nào vào diễn đàn con cũng lướt trúng bài viết này.

Trong xã hội hiện nay, người ta lừa lọc và lót tay nhau quá nhiều. Trong gia đình con cũng vậy, nhiều khi người này cũng lừa người kia miễn sao để được việc mình. Sống trong môi trường như vậy nên khó mà làm một bông sen thơm mọc giữa đầm lầy. Bài viết của huynh Thienbuu tác động đến con rất nhiều, khiến con phải suy nghĩ lại về bản thân và môi trường xung quanh mình. Con nghĩ Vị Độ của huynh Thienbuu phạt huynh nặng vậy là vì huynh có thời gian và tiền bạc để làm bảo hiểm nhưng huynh không làm, huynh hiểu luật nhưng cố tình phạm luật. Còn những trường hợp rơi vào tình cảnh éo le, bất đắc dĩ, biết sai, biết sợ, biết áy náy như cô Tâm Tịnh, huynh hungquyet, tỷ Hoa Mẫu Đơn... thì Chư Vị vẫn sẽ giơ cao đánh khẽ, cho tai qua nạn khỏi ạ. Vì vốn dĩ con người sinh ra không ai là hoàn hảo, không ai là không mắc lỗi. Con cũng là kiểu người nếu lỡ làm sai con rất hay áy náy và trăn trở, có lẽ vì vậy mà Chư Vị hoặc mắt nhắm mắt mở cho qua, hoặc không phạt con quá nặng, khi nào cần thiết thì sẽ cho con bài học vừa sức để con sớm tỉnh ngộ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Sen Tím
Con kính xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính xin đảnh lễ Đức Thầy!

Con cũng xin chia sẻ câu chuyện về việc tương tự.
Năm 2020-2021 khi mà đại dịch covid ở miền Bắc căng thẳng, lúc đó ngăn sông cấm chợ, việc đi làm khó khăn, chỉ những công ty làm liên quan đến thực phẩm thiết yếu mới được đi làm. Lúc đó còn có giấy đi đường, con còn nhớ ngày đầu tiên làm về giấy đi đường, khi đó chưa có mẫu, chưa có in ra giấy cho mọi người đi làm. Gần như đường nào cũng có chốt kiểm tra.

Hôm đó chồng con cũng chưa có giấy đi đường, chồng con lại không xin nghỉ được vì làm cho công ty sản xuất cháo và gạo. Sáng đó con bảo chồng con là lên xin chư vị giúp đỡ. Chồng con cũng lên thắp hương khấn xin là chư vị cho đi lại thuận lợi, đến công ty đi làm, vì nhà cách công ty 17km và có rất nhiều chốt kiểm tra giấy đi đường.

Kì lạ là chồng con đi trên đường qua hằng bao nhiêu chốt kiểm tra về giấy đi đường mà không có một ai hỏi, đến gần tối về thì có một chốt cạnh nhà, thay vì vẫy chồng con vào hỏi thì lại có một xe song song chạy cạnh bên, lúc đó họ vẫy xe kia vào kiểm tra, còn chồng con thì không vẫy vào. Chồng con về nhà kể là mầu nhiệm lắm. Hôm đó là hôm mà chồng con cảm nhận rõ nhất về sự linh nhiệm của chư vị ban cho. Chồng con có thêm đức tin vào thánh thần.

Sen Tím kính bút!