- Thứ 7 Tháng 2 08, 2025 11:33 pm
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Oneway cùng các huynh tỷ bạn đạo!
Con xin trình bày ý hiểu về câu chuyện "Hồn ma từ 200 năm trước" ạ!
Theo con thì câu chuyện này có thật. Vì nó liên quan đến lịch sử hơn 200 năm trước của ngôi làng, người dân ở đây cũng như người ông không thể bịa ra 1 câu chuyện về phiến quân như thế được. Nếu như là câu chuyện từ xa xưa, từ nhiều thế kỷ trước thì còn nghi ngờ về tính xác thực nhưng mới có 200 năm thì là câu chuyện lịch sử ngôi làng người ông đang ở thật.
Nếu thánh thần muốn thị hiện để giáo hoá thì không cần phải thị hiện nhiều nạn nhân mà chỉ cần 1 người thôi cũng đủ để làm cho 2 thanh niên đó sợ mất mật và tin tưởng rồi. Nếu thị hiện nhiều nạn nhân thì chắc 2 người đó sẽ sợ đến hồn xiêu phách lạc, có khi sợ quá mà chết đột tử. Mà nếu chết rồi thì lấy nhân chứng nào để kể lại sự kiện gặp ma cho gia đình, cho người dân, và có câu chuyện để kể lại trên diễn đàn như thế này nữa. Nếu vậy thì màn kịch của Thánh Thần lại bị bể mất rồi.
- Theo như lời người ông kể thì khu vực gia đình ông ở trước đây là chỗ ở của phiến quân, mà 2 người cháu đang trên đường về nhà ông thì linh hồn kêu quay lại đi, nguy hiểm đó ý nói là quay lại tránh xa khu rừng dẫn tới nhà ông là nơi ở trước đây của phiến quân, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.
- Câu trả lời của người ông con thấy khá đủ dữ kiện rồi ạ. Vì người ông cũng chỉ là hậu duệ sau này của ngôi làng, được nghe kể lại từ thế hệ trước chứ cũng không trực tiếp trải qua để kể chi tiết hơn được.
Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện đó là:
- Thứ nhất, Thánh Thần sẽ hoá thân thành nhiều hoá thân khác nhau, kể cả là ma quỷ, bò bay máy cựa nếu cần thiết để giáo hoá con người. Nguyên tắc: Thiên ma ngoại đạo là Bồ Tát thị hiện. Hoặc nếu không trực tiếp hoá thân thị hiện thì Thánh Thần có thể cho vong hồn, ma quỷ, âm binh xuất hiện để làm công vụ theo ý của Thánh Thần, nguyên tắc: Ma quỷ âm binh là binh lính của Thiên Đình!
Với sự kiện gặp linh hồn nạn nhân bị phiến quân tra tấn, hành hạ thì 2 thanh niên cũng đã thực sự được nhìn thấy ma, thấy linh hồn và chắc chắn họ sẽ tin là linh hồn có tồn tại, chết không phải là hết. Và sẽ biết sợ quỷ thần, biết chăm lo cho linh hồn của mình mà sống đời đạo đức. Có thể nói 2 người này đã có duyên lớn khi được thánh thần chọn thị hiện. Không chỉ tạo ra niềm tin cho 2 thanh niên mà sau này họ sẽ là những nhân chứng sống về vụ đã từng gặp ma để kể lại cho mọi người xung quanh, cho thế hệ con cháu về sau nữa biết về vô hình. Như vậy bài học tâm linh do Thánh Thần đạo diễn này thực sự có tác dụng lan tỏa.
Đồng thời không chỉ đối với người cháu mà còn có tác dụng củng cố niềm tin tâm linh đối với người ông nữa. Có thể người ông đã từng gặp ma tương tự như người cháu hoặc có thể chưa gặp mà chỉ được thế hệ trước kể lại thôi. Người cháu mới lớn, chưa từng được nghe kể mà gặp nạn nhân giống y như câu chuyện lịch sử trong làng thì chắc chắn câu chuyện này là thật. Và người ông cũng ngày càng tin tưởng hơn vào siêu hình! Cứ như vậy đời này nối đời sau qua việc kể lại câu chuyện lịch sử 200 năm trước, và những câu chuyện những người đã và đang sống từng thấy linh hồn nạn nhân, người dân khu làng đó chắc chắn sẽ có sự hiểu biết nhất định về tâm linh.
Thứ 2, nguyên tắc siêu hình phối hợp chặt chẽ với hữu hình. Hình ảnh nạn nhân (chạy loã thể, bị chém,...) mà người cháu gặp giống hệt với mô tả trong câu chuyện của người ông và dân làng khu đó. Mọi sự thị hiện đều rõ ràng, có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với nhau!
Con xin hết ạ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Oneway cùng các huynh tỷ bạn đạo!
Con xin trình bày ý hiểu về câu chuyện "Hồn ma từ 200 năm trước" ạ!
Theo con thì câu chuyện này có thật. Vì nó liên quan đến lịch sử hơn 200 năm trước của ngôi làng, người dân ở đây cũng như người ông không thể bịa ra 1 câu chuyện về phiến quân như thế được. Nếu như là câu chuyện từ xa xưa, từ nhiều thế kỷ trước thì còn nghi ngờ về tính xác thực nhưng mới có 200 năm thì là câu chuyện lịch sử ngôi làng người ông đang ở thật.
Nếu thánh thần muốn thị hiện để giáo hoá thì không cần phải thị hiện nhiều nạn nhân mà chỉ cần 1 người thôi cũng đủ để làm cho 2 thanh niên đó sợ mất mật và tin tưởng rồi. Nếu thị hiện nhiều nạn nhân thì chắc 2 người đó sẽ sợ đến hồn xiêu phách lạc, có khi sợ quá mà chết đột tử. Mà nếu chết rồi thì lấy nhân chứng nào để kể lại sự kiện gặp ma cho gia đình, cho người dân, và có câu chuyện để kể lại trên diễn đàn như thế này nữa. Nếu vậy thì màn kịch của Thánh Thần lại bị bể mất rồi.
- Theo như lời người ông kể thì khu vực gia đình ông ở trước đây là chỗ ở của phiến quân, mà 2 người cháu đang trên đường về nhà ông thì linh hồn kêu quay lại đi, nguy hiểm đó ý nói là quay lại tránh xa khu rừng dẫn tới nhà ông là nơi ở trước đây của phiến quân, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.
- Câu trả lời của người ông con thấy khá đủ dữ kiện rồi ạ. Vì người ông cũng chỉ là hậu duệ sau này của ngôi làng, được nghe kể lại từ thế hệ trước chứ cũng không trực tiếp trải qua để kể chi tiết hơn được.
Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện đó là:
- Thứ nhất, Thánh Thần sẽ hoá thân thành nhiều hoá thân khác nhau, kể cả là ma quỷ, bò bay máy cựa nếu cần thiết để giáo hoá con người. Nguyên tắc: Thiên ma ngoại đạo là Bồ Tát thị hiện. Hoặc nếu không trực tiếp hoá thân thị hiện thì Thánh Thần có thể cho vong hồn, ma quỷ, âm binh xuất hiện để làm công vụ theo ý của Thánh Thần, nguyên tắc: Ma quỷ âm binh là binh lính của Thiên Đình!
Với sự kiện gặp linh hồn nạn nhân bị phiến quân tra tấn, hành hạ thì 2 thanh niên cũng đã thực sự được nhìn thấy ma, thấy linh hồn và chắc chắn họ sẽ tin là linh hồn có tồn tại, chết không phải là hết. Và sẽ biết sợ quỷ thần, biết chăm lo cho linh hồn của mình mà sống đời đạo đức. Có thể nói 2 người này đã có duyên lớn khi được thánh thần chọn thị hiện. Không chỉ tạo ra niềm tin cho 2 thanh niên mà sau này họ sẽ là những nhân chứng sống về vụ đã từng gặp ma để kể lại cho mọi người xung quanh, cho thế hệ con cháu về sau nữa biết về vô hình. Như vậy bài học tâm linh do Thánh Thần đạo diễn này thực sự có tác dụng lan tỏa.
Đồng thời không chỉ đối với người cháu mà còn có tác dụng củng cố niềm tin tâm linh đối với người ông nữa. Có thể người ông đã từng gặp ma tương tự như người cháu hoặc có thể chưa gặp mà chỉ được thế hệ trước kể lại thôi. Người cháu mới lớn, chưa từng được nghe kể mà gặp nạn nhân giống y như câu chuyện lịch sử trong làng thì chắc chắn câu chuyện này là thật. Và người ông cũng ngày càng tin tưởng hơn vào siêu hình! Cứ như vậy đời này nối đời sau qua việc kể lại câu chuyện lịch sử 200 năm trước, và những câu chuyện những người đã và đang sống từng thấy linh hồn nạn nhân, người dân khu làng đó chắc chắn sẽ có sự hiểu biết nhất định về tâm linh.
Thứ 2, nguyên tắc siêu hình phối hợp chặt chẽ với hữu hình. Hình ảnh nạn nhân (chạy loã thể, bị chém,...) mà người cháu gặp giống hệt với mô tả trong câu chuyện của người ông và dân làng khu đó. Mọi sự thị hiện đều rõ ràng, có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với nhau!
Con xin hết ạ!