Chưa xemBởi kiemmadocco
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Nhân một buổi được nghe Thầy nói về sự tồn tại của UFO và kêu con nghiên cứu thêm, con có đọc một số báo cáo về sự tồn tại của UFO (Vật thể bay không xác định). Con xin được tổng hợp một số trường hợp được công luận quan tâm về sự xuất hiện đầu tiên của UFO trước khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (1944) cho đến tận ngày nay.

UFO trong Thế chiến II (1940)
Trong Thế chiến II, phi công của quân Đồng minh đóng tại các mặt trận ở Châu Âu và Thái Bình Dương có báo cáo về những ánh sáng hay các vật thể lạ bay trên bầu trời. Đây là lần ghi nhận chính thức và đầu tiên về UFO.

Vụ Kenneth Arnold và sự ra đời của thuật ngữ “đĩa bay” (1947)
Tháng 6 năm 1947, Kenneth Arnold, một doanh nhân và phi công người Mỹ, báo cáo đã nhìn thấy 9 vật thể sáng bóng bay với tốc độ rất cao gần núi Rainier ở bang Washington."Chúng như lướt trên không như chiếc đĩa ném trên mặt nước”, và báo chí nhanh chóng gọi đây là "đĩa bay".

Sự cố Roswell (1947)
Tháng 7/1947, một người nông dân ở Lincoln County, New Mexico phát hiện mảnh vỡ kỳ lạ trên trang trại của mình. Một sĩ quan thông tin từ căn cứ Roswell mô tả đây là "mảnh vỡ của một đĩa bay", gây ra cơn sốt truyền thông lớn. Tuy nhiên, khi đó quân đội Mỹ đã ém nhẹm chuyện này và nói đó chỉ là một khinh khí cầu.

Sự việc bị lãng quên cho đến những năm 1970 khi các nhà nghiên cứu UFO tuyên bố chính phủ Mỹ và các nước đã che giấu sự tồn tại của phi thuyền ngoài hành tinh và người ngoài Trái Đất.

Phát hiện UFO tại Nhà Trắng (Tháng 7/1952):
Vào đêm 19/7/1952, Edward Nugent, nhân viên kiểm soát không lưu tại Sân bay Quốc gia Washington, phát hiện trên radar cả một "hạm đội đĩa bay" đang di chuyển chậm. Đồng thời, hai người kiểm soát không lưu khác quan sát thấy ánh sáng chói kỳ lạ di chuyển nhanh bất thường trên bầu trời. Tại căn cứ không quân Andrews gần đó, radar cũng ghi nhận các đốm sáng không xác định với tốc độ lên đến 11.200 km/h, làm dấy lên sự chú ý và lo ngại từ giới chức quân sự.

Ngay lập tức, hai chiếc phản lực F-94 được điều động để quan sát và tiếp cận các vật thể nhưng chúng tăng tốc đột ngột và biến mất. Đại tá Ross Dedrickson, một nhân chứng quan trọng, khẳng định đã nhìn thấy 9 UFO có hình dạng đĩa bay, phát sáng rõ ràng và dễ nhận diện.

Adamski gặp người ngoài hành tinh 1952

a. Bối cảnh
George Adamski là một người Mỹ gốc Ba Lan, là một nhà quan sát UFO và là người đầu tiên công khai tuyên bố có tiếp xúc gần gũi với "người ngoài hành tinh". Năm 1953, Adamski đã viết và xuất bản một cuốn sách có tên "Flying Saucers Have Landed" - Đĩa Bay Đã Hạ Cánh - đồng tác giả với Desmond Leslie.

b. Gặp gỡ người ngoài hành tinh
Vào ngày 20 tháng 11 năm 1952, Adamski và những người bạn thân của mình đang đi dã ngoại ở sa mạc Colorado gần thị trấn Desert Center, California, họ bỗng dưng nhìn thấy một vật thể hình chiếc tàu ngầm lớn lơ lửng trên bầu trời. Adamski đã rời bỏ nhóm bạn để chạy theo và chụp được 10 tấm ảnh. Chiếc đĩa bay được làm từ một loại kim loại trong suốt đáp xuống gần chỗ ông, và viên phi công người Sao Kim tên là Orthon, Orthon bước ra ngoài và vẫy gọi ông.

George_Adamski_ship.jpg

Bức ảnh của Adamski về một chiếc UFO khả nghi, được chụp vào ngày 13 tháng 12 năm 1952. Tuy nhiên, nhà khoa học người Đức Walther Johannes Riedel có đưa ra những lý thuyết và giả thuyết đó là tấm hình giả nhưng ông không được công nhận rộng rãi trong cộng đồng khoa học chính thống về vấn đề này.

Adamski kể về cuộc gặp gỡ với Orthon, một người ngoài hành tinh có mái tóc dài, làn da rám nắng, và giày màu nâu đỏ. Orthon cao khoảng 1,6m, 28 tuổi, và mặc áo liền quần rộng. Giọng anh ta giống tiếng Trung Quốc, nhưng họ giao tiếp chủ yếu qua thần giao cách cảm và ngôn ngữ ra dấu. Orthon cảnh báo về nguy cơ chiến tranh hạt nhân và mô tả cư dân Sao Kim là những người sống hòa bình, không có chiến tranh. Orthon giải thích rằng đĩa bay di chuyển nhờ lực hấp dẫn từ trường và không thể bay trực tiếp từ Sao Kim đến Trái Đất.

c. Những lần gặp tiếp theo của Adamski với người ngoài hành tinh
Ngày 18 tháng 2 năm 1953, George Adamski có một cảm giác gì đó kỳ lạ, và ông đã chuyển đến ở một khách sạn tại vùng ngoại ô Los Angeles. Khi màn đêm buông xuống tĩnh lặng, trong phòng khách của khách sạn bỗng xuất hiện hai người đàn ông. Họ đưa cho Adamski một bức điện. Trang phục của hai người này mặc dù không có gì khác lạ so với người thường, nhưng qua cách bắt tay đặc biệt của họ, Adamski đã biết hai người này là người ngoài hành tinh. Ông và hai người đó cùng rời khỏi khách sạn, ngồi xe mất 2 giờ đồng hồ, đi tới sa mạc nơi có chiếc đĩa bay. Hai người này là người Sao Hỏa và người Sao Thổ. Bên cạnh chiếc đĩa bay, người Sao Kim đang đứng chờ ông. Adamski là người mà họ lựa chọn, người Sao Kim được gọi là Ousen, người Sao Thổ là Facon, người Sao Hỏa là Lemieux.

Lần này, Adamski đã nhận được lời mời của họ, ngồi lên đĩa bay làm một cuộc du hành trên vũ trụ. Vừa vào bên trong, ông thấy ở giữa đĩa bay có một cục nam châm có đường kính khoảng 60 mm, nhìn xuyên thẳng xuống đáy, đĩa bay chính là dựa vào đồ vật này mà di chuyển. Trên tường có một cửa dọc, dưới mặt đất có một tấm kính khổng lồ, cho nên dù có bay cao hàng ngàn mét, từ dưới đất nhìn lên vẫn có thể có được cảm giác cách mặt đất rất gần. Chiếc đĩa bay mà họ ngồi đang tăng tốc bay lên cao, tới điểm 10.200 m mới dừng lại, tiếp theo được chiếc phi thuyền UFO dài 600 m hút vào bên trong. Từ trong đĩa bay bước ra lên chiếc tàu mẹ, họ được đưa tới một phòng nghỉ vô cùng tráng lệ. Ở đây, có hai cô gái xinh đẹp được gọi tới nghênh tiếp họ. Hai người này mặc trang phục từ cổ dài tới chân, giống như hình đồng hồ quả lắc, ở phần eo dùng thắt lưng có nạm đá quý. Adamski được họ đưa tới một chiếc ghế và ngồi xuống, đồng thời còn được tiếp đãi một ly dịch thể đặt trong chiếc ly thủy tinh.

Trên tàu mẹ ngoài khí quyển Trái Đất, Adamski thấy bức tranh vị thần "Cuộc sống vô hạn" và chiêm ngưỡng không gian với các hạt sáng như đom đóm. Người chỉ huy tiết lộ họ mời ông lên tàu để nói về việc tránh nguy hiểm cho Trái Đất và truyền đạt lịch sử 7.800 năm cho ông qua thần giao cách cảm. Sau 5 giờ 10 phút, ông trở về khách sạn.

Ngày 21/4, Adamski được đĩa bay của người Sao Thổ đưa lên tàu mẹ gần Mặt Trăng. Trên tàu có phòng nghiên cứu ngôn ngữ và thiết bị hiện đại, cùng những người ngoài hành tinh trẻ trung nhưng thực ra đã 30 - 200 tuổi. Họ tiết lộ Mặt Trăng có khí quyển, mây, động thực vật, và là nơi lý tưởng để sinh sống, trong khi Trái Đất chẳng qua chỉ là một mảnh sa mạc nhỏ.

Ngày 23/8/1954, Facon và Lemieux rời Trái Đất trở về hành tinh của họ, Adamski được mời lên thuyền mẹ. Ông thấy bề mặt Mặt Trăng với núi đá, tuyết, sông ngòi, và thành phố, qua màn hình lập thể. Ông cũng quan sát được thành phố Sao Kim với kiến trúc phát sáng, phi thuyền, và hệ sinh thái giống vùng nhiệt đới Trái Đất. Adamski nhận định lớp mây dày trên Sao Kim giúp người Sao Kim sống thọ đến 1.000 năm. Ông dự đoán trong tương lai, Trái Đất có thể hình thành lớp mây tương tự, kéo dài tuổi thọ con người.

(Theo wiki)..
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi khachtrangian
Kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Kính đảnh lễ Đức Thầy.

Theo suy nghĩ của con hình như đã đến thời điểm giao thoa giữa nền văn minh vật chất của nhân loại với nền văn minh thật sự của thế giới siêu hình. Nên có internet, sự xuất hiện của phần mềm trí thông minh nhân tạo AI, những phát minh trong truyện khoa học viễn tưởng "sci-fi" trở thành hiện thực. Đến lúc mà Thánh Thần cho con người được Kiến (tận thấy) để tỉnh Thức, có một thế giới siêu văn minh nhưng vẫn luôn siêu hình. Thế giới mà các tôn giáo xưa nay mô tả theo phàm ý pha thêm mê tín, cuồng tín của họ hoàn toàn sai lạc.

Con kính hết,
KTG.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Albus
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Xin chào huynh Thanhlinhpt và các huynh/tỷ.

Tối hôm qua con nằm mơ thấy người ngoài hành tinh ghé nhà đậu trên tường thành nhà con, sau khi con thấy đi đến gần thì họ lên UFO bay đi. Hình dáng giống con người, có màu xanh blue trong trẻo nhưng mặt thì hơi dữ hàm to như con cá mập. Lúc UFO bay lên cao thì có rất nhiều người dân thấy chụp hình lại.

Sáng nay lên diễn đàn con lại vô tình đọc lướt trúng chủ đề này, con ít khi nằm mơ. Tự nhiên thấy trùng hợp nên con viết báo cáo ạ. :)]

Theo con được biết thì ngoài Trái Đất ra còn hằng hà sa số các hành tinh có sự sống khác nữa.

[-O< [-O< [-O<