Đã xemBởi Nhuận Trọng
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Con xin kể về sự mầu nhiệm trong và sau đám tang của ba con như sau:

Vào năm 1997, khi đó ba con được 44 tuổi, lái xe tải hiệu Kamaz, đi giao hàng xi măng, bị tai nạn lật xe trên đèo An Khê, ba con bị chết tại chỗ, trên xe lúc đó có 3 người nhưng may mắn không bị sao cả. Trước đó 6 tháng, thì ba con có hiện tượng là khi say thường hay nói về cái chết, nói là sẽ không sống lâu nữa, dặn dò rất nhiều thứ, hồi đó bà nội con, mẹ con và gia đình cho rằng ba con uống bia say xỉn, nói năng lung tung nên rồi không ai để ý đến nhiều.

Sau khi xác ba con được đưa về nhà, bên dịch vụ mai táng làm các thủ tục theo truyền thống, có mời sư thầy đến đọc kinh. Trong đám tang thì các người lớn tuổi phát hiện là bên hông hòm của ba con có dịch nước chảy ra, có mùi hôi nên có nói mẹ con ra bàn thờ thắp hương và nói với ba con là đừng để nước dịch chảy ra, sẽ mất vệ sinh và làm cho những người đi viếng sẽ sợ. Khi đó mẹ con làm theo như vậy thì không còn nước dịch chảy ra nữa, tự khô và không còn mùi hôi nữa.

Tầm 6 tháng sau, thì mẹ con cùng cậu ruột, chú ruột có đến tham vấn với bà A làm nghề thầy pháp vì trước đó chú ruột con có đến hỏi bà về tình hình gia sự sau khi ba con mất để tâm lý được an tâm hơn thì bà A cho biết ba con rất thương cậu em út nên sẽ về dẫn theo. Khi gia đình con đến thì bà A có cho biết là khi ba con còn sống thường ra gốc dừa này tè, làm cho ma quỷ trên cây tức giận, cây dừa này nằm phía trái bên hông nhà, nơi này có rất nhiều ma quỷ trú ngụ vì vùng đất nơi khu tập thể mà gia đình con đang ở đã từng xảy ra nhiều chiến sự, có nhiều người vong mạng. Sau đó, bà A cho 3 lá bùa và hướng dẫn về quấn vào 3 cây đinh dài 30cm, đóng vào gốc cây dừa theo hình tam giác sẽ đuổi ma quỷ.

Đêm đó là đêm trăng rằm, mẹ con đang ngủ thì nghe tiếng khóc nỉ non của nhiều người và khi đó con đang ngủ thì nghe tiếng nói bên tai là "ra giúp mẹ con", làm con giật mình tỉnh dậy thì con thấy mẹ con đang đứng ngay cửa chính làm bằng gỗ, mẹ con đang nhìn qua khe cửa để xem nhà hàng xóm có ai bị gì không mà khóc dữ quá! Mẹ con hỏi con là có nghe tiếng khóc không thì con trả lời là không có nghe gì cả! Con nói hay là mình mở cửa ra xem thì mẹ con ra dấu đừng mở vì lúc nãy mẹ con định mở cửa nhưng có một lực vô hình nào đó đã giữ tay mẹ con lại, không cho mở, làm cho mẹ con khó hiểu, lo lắng và sợ nổi cả da gà. Rồi hai mẹ con đi ngủ tiếp, sáng hôm sau mẹ con ra hỏi hàng xóm thì họ cho biết là không nghe tiếng khóc nào cả! Một thời gian sau thì cây dừa bị đóng đinh đã bị sét đánh, rồi chết dần dần và gãy đổ xuống đất. Sau đó thì mọi việc ở khu tập thể đều bình thường, bình yên và đến năm 2002 thì cả khu này chuyển đi nơi khác và bàn giao lại cho chính quyền địa phương để xây trường cấp 3.

Sau này con may mắn, phước lớn được theo học Đạo Mật Pháp Thiên Đình ở trường Vũ Trụ Huyền Bí, mới hiểu được rằng mạng số của ba con đã tận, mỗi con người đều có số mệnh, phước thì mỏng còn nghiệp thì dày, nhỏ bé, vô năng và vô thường. Thánh Thần đã đạo diễn sự việc trong và sau ngày đám tang ba con để làm phép lạ linh ứng, hiển linh nhằm để giáo hoá tâm linh, xoay chuyển tâm linh cho mẹ con, ông bà nội con, với bản thân con và những người xung quanh khi chứng kiến sự việc vốn dĩ là có tư tưởng vô thần, bị nhồi sọ của một thời kỳ duy vật biện chứng.

Theo suy nghĩ của con thì câu chuyện trên diễn đàn là hoàn toàn có thật, tùy theo trình độ, căn cơ và nghiệp duyên của những người trong cuộc mà được Thánh Thần cho học những bài học, những bản kinh vô tự khác nhau.

Con xin hết ạ!
Con Nhuận Trọng.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi tâm nguyện
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em xin chào sư huynh Oneway và các sư huynh tỷ.

Con xin được phép trả lời theo ý hiểu hạn hẹp của con ạ.
Con nghĩ ngôi nhà bà Sumitri mua là nơi thánh thần chọn để thị hiện giáo hoá tâm linh ở khu vực đó, đa số những người mua phải ngôi nhà này đều phước mỏng, nghiệp dày và còn sống vô thần. Bà Sumitri đã được nhắc nhở trước nhưng bà vẫn cố chấp mua, không tin vào tâm linh.

- Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?
Ác quỷ là có thật, con nghĩ ác quỷ cũng chịu sự cai quản và làm việc cho thánh thần trong bộ máy siêu hình ạ.

- Sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ?
Con nghĩ thánh thần muốn mượn tu sĩ để giáo hoá tâm linh với nhà bà Sumitri và những người xung quanh khu vực đó, cho gia đình bà cơ hội để sống có đức tin vào vô hình và tâm linh.

- Tại sao ác quỷ trở lại?
Con nghĩ lúc đầu thánh thần muốn cho gia đình bà Sumitri cơ hội nhưng chắc gia đình bà vẫn không thay đổi về suy nghĩ và cách sống, vẫn sống vô thần. Gia đình bà nghĩ là nhờ ông tu sĩ dán thần chú ma quỷ sẽ không làm gì nữa. Còn ông tu sĩ thì tự cao tự đại với bản ngã của mình, nghĩ mình cao siêu có quyền năng thật sự nên bị chết 1 cách huyền bí để người chứng kiến và nghe thấy được rõ ràng có thế giới vô hình luôn hiện hữu.

- Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không? Hay là ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó?
Phá bỏ căn nhà hay đốt bỏ tất cả không có tác dụng để đuổi được ác quỷ đi. Ác quỷ là do thánh thần thị hiện để giáo hoá tâm linh nên việc ác quỷ còn ở lại hay không là do thánh thần quyết định ạ.

Con Tâm Nguyện kính bút!
Đã xemBởi Duệ Minh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.

Con xin trả lời các câu hỏi có trong bài này:

1 - Nhà có ác quỷ có khả năng có thật hay không?
Theo con thì không có. Quỷ thần là những người làm việc công cho Thiên Đình tại địa phương và quản lý chặt chẽ không cho ma quỷ tự tung tự tác đi lại tự do trên trần gian, hoành hành quậy phá bất kỳ ai. Họ chỉ xuất hiện trên trần gian khi có lệnh của Thánh Thần để thực thi nhiệm vụ. Thánh Thần đã chọn ngôi nhà này để thực hiện tâm linh cho những người trong ngôi nhà đó và những người hàng xóm biết ma quỷ mà lo tu hành và cầu xin chút phước cho bản thân.

2 - Sao tu sĩ đẩy lùi ma quỷ?
Không phải bản thân tu sĩ đẩy được ma quỷ mà là nhờ được chút phước của gia đình bà Sumitri, ở đây phước chủ may thầy. Mục đích là giáo hoá tâm linh cho gia đình bà biết đến Trời Phật mà lo tu hành, đồng thời nhắc nhở tu sĩ khiêm cung, cần phải học hỏi chứ đừng có tự cao tự đại của bản ngã to như núi.

3 - Tại sao ma quỷ trở lại?
Qua một thời gian mọi chuyện êm đẹp, mọi người trong gia đình bà Sumitri nghĩ tu sĩ trừ được tà mà không lo tu hành cầu xin Bề Trên ban cho ân phước nên ma quỷ quay trở lại quậy phá gia đình bà. Còn tu sĩ không hiểu nguyên tắc trừ tà, tu sĩ đạo đức giả, buôn thần bán thánh, coi thường quỷ thần, thiếu đức độ nên mới bị trừng phạt đến mức bị mất mạng.

4 - Phá bỏ căn nhà và đốt hết đồ đạc, có đuổi được ác quỷ đi không?
Theo con thì không. Ác quỷ làm theo lệnh của Thiên Đình, khi nào làm xong nhiệm vụ thì ác quỷ sẽ rời đi. Ngôi nhà trở lại bình yên.

Con xin hết.
Đã xemBởi loanminh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ.
Con kính chào cô Triệu Ân.

Thưa Thầy con xin có một vài cảm nhận về bài viết này.

Ngôi nhà này cũng như nhiều ngôi nhà ma và lửa ma khác trên khắp thế giới đã được Thánh Thần (TT) chọn để dàn dựng những vở kịch nhằm giáo hoá tâm linh cho con người và những người có duyên sẽ được chứng kiến và học hỏi thêm về tâm linh.

Hai vợ chồng trước biết sợ, vội bán ngôi nhà với giá rẻ. Còn vợ chồng bà Sumitri không biết sợ, còn tỏ ra vui mừng khi mua được ngôi nhà đó. Khi vào đó ở đã được TT giáo hoá tâm linh từ nhẹ đến nặng mới biết mời thầy về cúng, nhưng cũng không biết sợ tưởng rằng cúng như vậy mà quỷ sợ sẽ bỏ đi. Nhưng họ đã lầm TT chỉ đi khi nào công việc giáo hoá đã xong không cần nữa.

Cuộc giáo hoá của TT khi nào con người biết khuất phục và cúi đầu trước Thượng Đế và các đấng Thần Linh, biết đến sự tồn tại của thế giới siêu hình và TT, những ai cứng đầu không chịu khuất phục sẽ phải trả giá rất đắt có khi bằng cả mạng sống của mình như người chồng trong câu chuyện này.

Các ngôi nhà được TT chọn để dựng vở kịch gây chấn động dân chúng khi kết thúc thường được phá bỏ và hiện tượng ma quỷ cũng kết thúc, những người hiểu thì sẽ biết cuộc giáo hoá của TT đã xong nhưng nếu cần thiết TT cũng sẽ cho ma quỷ xuất hiện ở đó mặc dù ngôi nhà đã được phá bỏ.

Bài này con thấy cũng là bài mà Thầy cho chúng con ôn lại nguyên tắc trừ tà mà Sư Tổ đã dạy. Qua câu chuyện này TT muốn giáo hoá tâm linh và cho biết sự tồn tại của thế giới siêu hình và qua đó cũng trừng phạt những thầy cúng thầy pháp cao ngạo coi thường quỷ thần không biết nguyên tắc mà cũng dám nhúng tay vào.

Con Loanminh xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hoang_godalat
Con thành kính đảnh lễ Tổ, Thầy.

Vùng đất có ngôi nhà đó đang trả nghiệp nên những người có nghiệp duyên tương tự với nó đều được liên kết âm thầm để tham gia quá trình trả nghiệp và học bài học tâm linh.

Lúc mới đầu, bà Sumitri hẳn là người vô thần, không tin vô hình, mặc dù người bán đã cảnh báo trước là có ma quỷ nhưng nhà bà vẫn một mực muốn mua.

Sau khi mua, chắc là bà cũng không có mâm lễ ra mắt Thần linh và các vị ở đó. Ngôi nhà đó đang bị phạt nên những người tới ở nhà đó cũng bị vạ lây. Những ngày tháng sau đó, hàng loạt sự kiện xui xẻo xảy ra và kéo dài mấy năm liền. Cuối cùng, vì chứng kiến tận mắt các việc mà vô hình thị hiện nên nhà bà đã chịu cúi đầu trước vô hình mà tìm tu sĩ tới nhà làm lễ và yên ổn được một thời gian.

Những người sống trong căn nhà đó chỉ thích cúng kiếng cho qua chuyện chứ không thật tâm tu học đàng hoàng, không chịu tu tâm sửa tánh, cầu nguyện Thánh Thần để giảm nghiệp. Chính quyền siêu hình cho khất nợ một thời gian xong xét thấy không có biến chuyển gì về mặt tâm linh lại đạo diễn cho ma quỷ tiếp tục quấy phá.

Con nghĩ ông tu sĩ chắc cũng không khuyên dạy gì về việc những người sống ở đó nên cầu nguyện sự che chở từ Thượng Đế, mà ông chỉ nhận cúng rồi lấy tiền. Ông tu sĩ kia ngạo mạn. Thánh thần đang phạt nhà kia mà ông nhúng tay vô nên bị phạt nặng (mất mạng) vì tội làm càn, cản trở chính quyền siêu hình đang làm việc.

Ma quỷ là binh lính của Thiên Đình nhận lệnh tới thi hành lệnh phạt, cho cái vùng đất và người ở đó trả nghiệp và học bài học tâm linh, nên ở hay đi là do Thánh Thần cho phép hay không chứ không do phá bỏ căn nhà hay đốt bỏ đồ đạc. Chỉ khi nào vùng đất đó hết nợ nghiệp, con người biết tu học đàng hoàng, biết thờ Trời kính Quỷ Thần thì ma quỷ tự hết, không còn lởn vởn nữa.

Con xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi phuongha
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

- Ở đầu câu chuyện có kể rằng căn nhà này được mua lại từ tầng lớp quý tộc, và chủ căn nhà trước khi bà Sumitri dọn đến ở cũng đã được chứng kiến nhiều chuyện ma quỷ cho nên họ mới bán nhà đi, khi bà Sumitri mua căn nhà này ở vẫn bị những hiện tượng ma quỷ rùng rợn. Tức nghĩa là ma quỷ này không phải dành riêng sự thị hiện cho chủ nhà cũ mà ngay cả chủ nhà mới cũng vẫn bị quỷ nhát. Chứng tỏ câu chuyện tâm linh ma quỷ tại căn nhà này là nơi được chọn để thị hiện nhiệm vụ giáo hoá tâm linh.

- Lẽ ra khi dọn đến căn nhà này ở mà liên tiếp gặp tai hoạ thì gia chủ nên tìm hiểu nguyên nhân, nếu không phải do con người gây ra thì phải hiểu có sự không ổn ở đây và nghĩ ngay đến những huyền bí do 1 thế lực vô hình gây nên và biết tin sợ .

- Người tu sĩ này trước đây đã từng đến căn nhà này làm lễ mà không đuổi được quỷ đi thì lẽ ra phải hiểu ông ta yếu hơn con quỷ này, nhưng ông ta vẫn bắt tay vào việc trừ Quỷ, ông không hiểu nguyên tắc siêu hình nên mới làm càng và dán bùa chú khắp nơi rồi sau đó tin rằng mình đã thắng được quỷ và mãn nguyện. Nguyên tắc trừ tà là không phải dán bùa chú khắp nơi mà phải hiểu có Thánh Thần đứng đằng sau đóng vai ác quỷ để thực hiện nhiệm vụ của Thánh Thần. Thì lẽ ra ông tu sĩ này nên khuyên gia chủ rời khỏi căn nhà này và tu hành, thờ kính Thượng Đế hơn là ra tay trừ quỷ phạm vào luật siêu hình.

- Thời gian bình yên được 1 năm đó theo con nghĩ có lẽ là do gia chủ đã biết sợ rồi nên tạm tha chăng?

- Nhưng sau đó, đã bắt đầu xảy ra chuyện là cái chết dữ của ông chồng khi nhìn thấy con vật đen kịt nhìn ông giận dữ. Và ông tu sĩ tự sát cũng không phải là cái chết tốt. Cái chết này con nghĩ là cái chết của sự trừng phạt. Ông tu sĩ trừng phạt là đúng vì ông phạm luật siêu hình. Nhưng còn ông chồng thì trong câu chuyện không có nói rõ ông đã làm những chuyện gì sai trái mà lại có cái chết dữ đến với ông, trong khi không phải là bà vợ hoặc là cả 2 vợ chồng.

- Kết thúc câu chuyện kể trên, bà Sumitri đã rời khỏi căn nhà, nhưng vẫn thường mơ thấy ác quỷ thì chứng tỏ cho dù có phá đốt căn nhà thì ác quỷ vẫn còn ở đó. Bà Sumitri sẽ là nhân chứng sống trong câu chuyện ác quỷ để kể lại cho người đời biết chuyện có ác quỷ, để con người biết sợ.

Con xin hết ạ!

Phuongha.
Đã xemBởi Nhã Ý
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Muội kính chào sư tỷ Diệu Chi.

Theo con, bài này cũng tương tự bài "Đổi mạng". Quỷ Thần chọn lâu đài lâu năm, nơi được nhiều người biết đến, dạy cho kẻ vô thần, ngạo mạn những bài học từ nhẹ đến nặng mất mạng.

Từ kinh doanh sa sút, đồ đạc trong nhà hư hỏng một cách bí ẩn, chó cũng hoảng sợ khi thấy cái gì đó vô hình, ông chồng bị tai nạn suýt chết, sức khỏe bà Sumitri trở nên tồi tệ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, người khỏe mạnh cũng đã căng thẳng đầu óc không chịu nổi huống chi người mới sinh, em bé sức khỏe yếu bị ảnh hưởng tâm trí khó mà sống được.

Nhà bà Sumitri biết mời tu sĩ nên Quỷ Thần cho họ 1 năm bình an sinh sống để họ tu tâm sửa tánh, kính tin thần linh. Đáng tiếc họ không nhận ra, nghĩ do tu sĩ cao tay hơn trước, đắc ý, trị tà được dù kiến thức, nghi thức trị tà vẫn vậy mà lần trước không đuổi được. Cho nên quỷ trở lại và giận dữ hơn dẫn đến kết cục thảm thương, ông chồng chết do tim, tu sĩ tự sát như thế này :(.

Cái chết của ông tu sĩ, giấc mơ ma quái của bà Sumitri để thôi thúc bà tiếp tục tìm hiểu thêm về vô hình, tìm tu sĩ có kiến thức trị tà đúng cách thì bà sống mới yên chứ không phải thay đổi vị trí địa lý là giải quyết xong vấn đề.

Ngôi nhà kia dù có phá bỏ thay đổi thành công trình gì cũng không ảnh hưởng mà người cần học bài học tâm linh biết sợ và kính tin thần linh, sống tốt thì mới hết.

Con xin cám ơn,
Nhã Ý.
Đã xemBởi Phước Huệ
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy. ;;)

Con xin đóng góp nhận định cá nhân con như sau:

- Đây là ngôi nhà được Thánh Thần chọn làm nơi thị hiện tâm linh.
- Đốt đi đồ đạc chắc chắn cũng không giải quyết được vấn đề mà chỉ mất tiền.
- Vì sao được yên ổn 1 năm rồi lại xuất hiện? Vì 1 năm qua Thánh Thần cho cơ hội để tu tập nhưng có lẽ khi yên ổn rồi lại không chịu tu tâm tích phước nên phải bị kết cục như vậy.

Con xin chia sẻ cảm nhận của con xin Thầy giảng thêm cho con.
Con Phước Huệ kính báo.
Đã xemBởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Oneway cùng các huynh tỷ, bạn đạo!

Con xin trình bày ý hiểu của mình như sau:

Câu chuyện trên là một màn kịch do thánh thần đạo diễn nhằm thị hiện chuyện tâm linh đối với không chỉ gia đình 2 vợ chồng mà cả người dân sống ở khu vực đó. Đồng thời chắc 2 vợ chồng nhân vật cũng đến kỳ trả nghiệp nên cho phép oan gia trái chủ về đòi nợ với 1 loạt những xui rủi như: chuyện làm ăn, mất con, hư đồ và nặng nhất đó là cái chết của người chồng về sau.

Theo câu chuyện thì 2 vợ chồng đều là người vô thần, không tin chuyện ma quỷ nên vẫn cố mua căn nhà dù có người khuyên không nên mua nó. Đến khi về sống mấy năm liền nhiều chuyện xui rủi trong cuộc sống xảy đến họ vẫn không cho đó là do tâm linh, do ma quỷ quấy phá. Đến tận khi người chồng tận mắt nhìn thấy cái gì đó vô hình ở cổng thì mới chịu tìm đến thầy bà để lễ bái.

Trong khi ông thầy lễ thánh thần đã cho họ chứng kiến thêm nhiều hiện tượng vô hình nữa để tăng thêm niềm tin. Sau khi lễ xong thì mọi việc trở lại bình thường, không còn gặp xui xẻo nữa thì họ cũng quên luôn chuyện tâm linh, cũng không còn sợ ma quỷ nữa. Thế là Thánh thần lại phải tiếp tục diễn tiếp màn kịch xoay chuyển tâm linh 1 lần nữa, cũng cho trả thêm nghiệp. Ở lần này thì bài học tâm linh trả giá đắt hơn bằng cả tính mạng của người chồng. Lúc này người vợ đã biết sợ ma quỷ, phải chuyển đi không dám ở ngôi nhà đó nữa.

Tuy nhiên vì căn cơ và trình độ thấp, cũng 1 phần vì thiếu phước nên người vợ còn sống đã không có cơ hội gặp được người hữu duyên giới thiệu, hướng dẫn cho cách cầu nguyện, cách tu học và cách để vượt qua bài học sơ cơ đó là bài học về cúng kiếng, tin vào vô hình, tin có sự tồn tại của linh hồn sau khi chết đi, và biết kính sợ, quy ngưỡng thánh thần. Đến đoạn cuối thì cũng chỉ thấy bà vợ biết sợ với những giấc mơ gặp ác quỷ hàng đêm mà thôi. Chứ chưa thấy có con đường giải thoát thật sự.

Dẫu bài học sơ cơ dành cho vợ chồng nhân vật chưa có qua được nhưng việc thị hiện của thánh thần ở ngôi nhà và quanh khu vực đó thì thực sự thành công khi mà người ta đều tin ngôi nhà đó có ma quỷ và không ai có thể sinh sống ở ngôi nhà đó được. Chính quyền địa phương cũng chỉ sử dụng để xây dựng công viên công cộng mà thôi.

1 bài học nữa mà có thể thấy qua câu chuyện đó là nguyên tắc trừ tà. Nếu là ông thầy lễ cho nhà họ là 1 tu sĩ chân chính thì khi đến làm lễ đã biết thỉnh ý thánh thần trước xem bước tiếp theo nên làm gì, có nên can thiệp vào nghiệp quả của họ không? Đằng này ông chỉ biết là nhà có ma quỷ, không hiểu nguyên tắc siêu hình và tìm mọi cách dùng bùa chú để trấn áp con tà nên hậu quả là nhẹ thì bị con tà rượt đuổi đánh mà nặng thì trả giá bằng chính mạng sống của mình, phải gánh nghiệp thay người khác luôn (bà vợ nghe tin vị tu sĩ đã tự tử). Điều này cũng lý giải bài học Tổ, Thầy đã dạy: Tại sao thầy bùa, thầy pháp lại nghèo khổ?

- Việc phá bỏ căn nhà và đốt đồ đạc không giúp đuổi ác quỷ đi mà màn kịch của thánh thần tại gia đình nhân vật và khu vực dân cư đó đã hoàn thành. Nếu cần thiết để giáo hoá sâu sắc hơn cho nhân dân vùng đó biết sợ quỷ thần, quy ngưỡng vô hình thì thánh thần vẫn sẽ tiếp tục thị hiện tiếp với sự tồn tại của ma quỷ tại khu công viên mới xây dựng. Còn nếu người dân khu vực đó đã biết đến tâm linh, biết thờ Trời kính Phật thì coi như công vụ đã hoàn thành, không cần thị hiện thêm nữa.

Vài ý hiểu nông cạn, con xin Tổ, Thầy chỉ bảo thêm ạ!
Đã xemBởi vietthang
Con xin kính thưa Tổ, Thầy.
Con xin chào các anh chị em bạn đạo.

Từ nhỏ, con và đám bạn thường tụm ba tụm bảy ngồi nghe các bà, các mẹ, các bác hàng xóm kể những câu chuyện ma rùng rợn. Dù rất sợ nhưng thấy tò mò, lý thú vô cùng. Rồi cảm giác đối mặt với ma thật ngoài đời đã đến với con. Một đêm nọ, nửa đêm con bị giật mình thức dậy bởi tiếng chân sột soạt lẫn tiếng gậy lộc cộc của bà cố con. Ác nỗi bà đã mất hơn một tháng rồi. Con như chết lặng người khi tiếng chân, tiếng gậy bước dần tới giường mình. Khi sát bên, tiếng bà giằng họng "Hự" vang lên. Nỗi sợ trong con dâng trào. Chỉ biết nhắm chặt mắt chờ đợi điều gì đó. Tiếng chân bà tiếp tục đi qua hướng về phía nhà dưới, để con nằm đó với nỗi sợ điếng người và chờ đợi giây phút bà lên trở lại, sợ đến nỗi một ngón tay cũng không dám cử động. Rồi tiếng chân bà lại vang lên, ngày một gần. Khi ngang tầm nằm của con, bỗng dừng lại. Tim con như muốn nhảy ra ngoài. May thay tiếng chân lại tiếp tục bước, tiếng gậy lộc cộc xa dần rồi tắt hẳn. Nỗi sợ của con dần được xoa dịu, con dần chìm vào giấc ngủ.

Qua những trải nghiệm thực tế của mình và câu chuyện Ổ Quỷ, con xin có chút ý nghĩ về những câu hỏi diễn đàn đưa ra.

Trường hợp một: Ma quỷ được sự cho phép của thần linh thực hiện nhiệm vụ tâm linh ở ngôi nhà này. Gia chủ phước mỏng, không có sự che chở của ơn trên nên họa nghiệp đổ xuống. Vị thầy đến trấn yểm với sự thiếu hiểu biết, không được sự cho phép của thần linh, tài hèn sức mọn nên dẫn đến bị họa sát thân. Việc đốt bỏ ngôi nhà không dứt được sự quấy nhiễu của ma quỷ, trừ khi nhiệm vụ tâm linh ở khu này kết thúc.

Trường hợp thứ hai: Có thể nơi đây tồn tại thế lực ma quỷ có năng lực cao, tạm thời thoát khỏi sự quản lý của Thánh Thần (giống mafia ở cõi người). Gia chủ không có ơn trên gia hộ nên bị quấy phá nặng nề. Vị thầy vì năng lực yếu, không có sự che chở của Thánh Thần nên đã bị họa sát.

Khi đốt bỏ ngôi nhà, có thể họ bỏ đi tìm nơi hoang vắng mới. Nhưng lưới trời lồng lộng rồi cũng có ngày họ bị phán xét của bề trên. Thế giới vô hình muôn hình vạn trạng. Mong được học hỏi nhiều từ Vũ Trụ Huyền Bí, Tổ, Thầy và các anh chị em bạn đạo.