- Thứ 3 Tháng 10 29, 2024 10:05 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.
Dạ, con cảm nghĩ nhân vật được xuất hồn để biết trước sự việc trên anh ta được ơn thần khải mộng chứng ạ. Bối cảnh khi Bruce thấy người đàn ông lạ ở bàn làm việc của thuyền trưởng đúng ra là Bruce được vô hình cho mở nhãn thấy linh hồn của người đàn ông đó được đưa đến bàn làm việc. Trước đó thì thuyền trưởng đã viết câu điều hướng cho tàu là "Lái về hướng Tây Bắc". Con nhớ đến bài viết bức tranh truyền thần trong diễn đàn ạ. Khi thuyền trưởng được vô hình điều khiển viết và không cho ông nhớ mình đã làm vậy. Như thế thì mới đúng nguyên tắc siêu hình như Sư Tổ giảng trong bài Tỳ bà tinh đi xem bói ạ. Câu chuyện như vậy nên ông nầy không hề mơ thấy mình viết dòng chữ "Lái về hướng Tây Bắc" đó. Dạ con cảm nghĩ những người trên thuyền được cứu sống là tất cả họ chưa tới số chết. Trong bài giảng của Đức Thầy viết: "Đất có Thổ công, sông có Hà bá, trên núi thì có Sơn thần".v.v... là các vị thần linh cai quản giám sát và thực thi luật của Thiên Đình khắp nơi trên quả địa cầu này ạ. Dạ con cảm nghĩ như phong tục nghề biển Việt Nam thì thuyền trưởng và mọi người trên hai tàu này sau khi về đất liền an toàn sẽ làm lễ cúng tạ Thần Nam Hải ạ.
Dạ con kính báo cáo hết ạ.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.
Dạ, con cảm nghĩ nhân vật được xuất hồn để biết trước sự việc trên anh ta được ơn thần khải mộng chứng ạ. Bối cảnh khi Bruce thấy người đàn ông lạ ở bàn làm việc của thuyền trưởng đúng ra là Bruce được vô hình cho mở nhãn thấy linh hồn của người đàn ông đó được đưa đến bàn làm việc. Trước đó thì thuyền trưởng đã viết câu điều hướng cho tàu là "Lái về hướng Tây Bắc". Con nhớ đến bài viết bức tranh truyền thần trong diễn đàn ạ. Khi thuyền trưởng được vô hình điều khiển viết và không cho ông nhớ mình đã làm vậy. Như thế thì mới đúng nguyên tắc siêu hình như Sư Tổ giảng trong bài Tỳ bà tinh đi xem bói ạ. Câu chuyện như vậy nên ông nầy không hề mơ thấy mình viết dòng chữ "Lái về hướng Tây Bắc" đó. Dạ con cảm nghĩ những người trên thuyền được cứu sống là tất cả họ chưa tới số chết. Trong bài giảng của Đức Thầy viết: "Đất có Thổ công, sông có Hà bá, trên núi thì có Sơn thần".v.v... là các vị thần linh cai quản giám sát và thực thi luật của Thiên Đình khắp nơi trên quả địa cầu này ạ. Dạ con cảm nghĩ như phong tục nghề biển Việt Nam thì thuyền trưởng và mọi người trên hai tàu này sau khi về đất liền an toàn sẽ làm lễ cúng tạ Thần Nam Hải ạ.
Dạ con kính báo cáo hết ạ.
