- Thứ 7 Tháng 11 02, 2024 8:34 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 03/12/2024
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa, Sư Huynh Triệu Ngộ và quý sư huynh tỷ trưởng.
Hôm nay, con có nghe mẹ kể một việc, xin được thuật lại:
Khoảng vài năm trước, mẹ có được đi dự hội nghị của hội doanh nhân ngoài Hà Nội, kết thúc hội nghị được ban tổ chức tặng cho cái tượng bà Trần Thị Hỷ. Mẹ cũng không biết bà này là ai và vì sao được dựng tượng, lại tặng cho người dự hội nghị nhưng cũng mang về nhà, và để trên tủ đựng giày dép, ngay cửa ra vào nhà.
Gần đây, thấy tình hình nhà cửa vừa qua có nhiều việc rối ren, tài lộc bớt thịnh hơn trước, nên mẹ đến xem bà thầy thì được phán về bức tượng, chính "nó" đã cản đường tài lộc vào nhà, do vậy không nên giữ trong nhà, mà đem ra điện thờ cho bà thầy. Nghe vậy, mẹ nghe lời làm theo. Không lâu sau, mẹ nghe bà thầy thuật lại, kể từ khi bức tượng bà Hỷ ra điện thờ, một tuần sau đó, không có ai tới chỗ bà coi bói hay xem việc này kia hết. Thấy không ổn, bà thầy này lại điện thoại cho một ông thầy phong thủy để hỏi vì sao lại có tình trạng như vậy.
Ông phong thủy này mẹ con cũng biết do ổng được người quen giới thiệu có vô nhà coi và chỉ sửa đổi này kia và có đặt hình bát quái trước cửa đi, chỉnh hướng bếp, phòng ngủ... Mẹ nói ông này ở trong Sài Gòn, tự nhận là chưa lên thầy vì phần vô hình chưa cho, mà tự nghiên cứu, tập tành đi coi, giúp người, không có lấy tiền, phải tới năm 60 mới được ra làm thầy, ra sớm là phần vô hình hành dữ lắm. Khi mẹ chỉnh sửa phòng khách, bếp, gian thờ, phòng ngủ, đặt hình bát quái trước cửa đi (do đường đâm vào nhà)... xong theo ý ông này thì ông ta vẫn ở trong Sài Gòn. Mẹ có mời ổng về để xem có cần chỉnh sửa gì nữa không thì ông ta nói, được tui "thấy" ổn rồi đó.
Quay lại vụ bà thầy, khi được hỏi, ông làm phong thủy mới phán, bà này là doanh nhân lập nên ngành gốm, sao bà lại để cái tượng của bà ta lên ngang hàng trên bàn thờ cùng với mấy vị kia, họ không chịu nên mới hành vậy, đưa cái tượng bà đó ra chân cầu thang đi. Bà kia nghe lời làm theo cho tượng bà Hỷ ra chân cầu thang đứng đó y lời ông kia phán, thì quả thật điện bà có khách trở lại.
Dạ, chuyện này con nghe xong mà mắc cười quá, không ngờ bà đồng thầy lại dưới tay ông phong thủy tập sự
.
Nhà bà này, đúng là 3 đời làm đồng cốt. Mẹ của bà có nghề làm thầy, bà từ nhỏ có theo phụ giúp, nhưng thấy nhiều việc không hay, nhà lại nhiều âm binh, thì không muốn theo nối nghiệp mà bỏ nhà, tìm cách làm nghề khác, đi tỉnh khác mưu sinh. Nhưng 2 vợ chồng bà dù có làm việc gì, ở đâu thì cũng thất bại, nợ nần, trắng tay vẫn hoàn tay trắng, hành riết buộc bà phải về lập lại điện thờ và làm bà đồng, nhưng điện thờ cũ của mẹ bà, theo bà là có nhiều âm binh lắm, nên bà bỏ ngôi nhà đó, lập một điện thờ khác ở một con đường hẻm trong xóm, ai đến xem thì có vị tá vào xem bói, đất cát, cầu hồn... Xong việc muốn bỏ nhiều ít thì tùy lòng, không có yêu cầu. Nay con gái cũng lại theo phụ giúp bà y như bà thời còn trẻ.
Con kính.
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa, Sư Huynh Triệu Ngộ và quý sư huynh tỷ trưởng.
Hôm nay, con có nghe mẹ kể một việc, xin được thuật lại:
Khoảng vài năm trước, mẹ có được đi dự hội nghị của hội doanh nhân ngoài Hà Nội, kết thúc hội nghị được ban tổ chức tặng cho cái tượng bà Trần Thị Hỷ. Mẹ cũng không biết bà này là ai và vì sao được dựng tượng, lại tặng cho người dự hội nghị nhưng cũng mang về nhà, và để trên tủ đựng giày dép, ngay cửa ra vào nhà.
Gần đây, thấy tình hình nhà cửa vừa qua có nhiều việc rối ren, tài lộc bớt thịnh hơn trước, nên mẹ đến xem bà thầy thì được phán về bức tượng, chính "nó" đã cản đường tài lộc vào nhà, do vậy không nên giữ trong nhà, mà đem ra điện thờ cho bà thầy. Nghe vậy, mẹ nghe lời làm theo. Không lâu sau, mẹ nghe bà thầy thuật lại, kể từ khi bức tượng bà Hỷ ra điện thờ, một tuần sau đó, không có ai tới chỗ bà coi bói hay xem việc này kia hết. Thấy không ổn, bà thầy này lại điện thoại cho một ông thầy phong thủy để hỏi vì sao lại có tình trạng như vậy.
Ông phong thủy này mẹ con cũng biết do ổng được người quen giới thiệu có vô nhà coi và chỉ sửa đổi này kia và có đặt hình bát quái trước cửa đi, chỉnh hướng bếp, phòng ngủ... Mẹ nói ông này ở trong Sài Gòn, tự nhận là chưa lên thầy vì phần vô hình chưa cho, mà tự nghiên cứu, tập tành đi coi, giúp người, không có lấy tiền, phải tới năm 60 mới được ra làm thầy, ra sớm là phần vô hình hành dữ lắm. Khi mẹ chỉnh sửa phòng khách, bếp, gian thờ, phòng ngủ, đặt hình bát quái trước cửa đi (do đường đâm vào nhà)... xong theo ý ông này thì ông ta vẫn ở trong Sài Gòn. Mẹ có mời ổng về để xem có cần chỉnh sửa gì nữa không thì ông ta nói, được tui "thấy" ổn rồi đó.
Quay lại vụ bà thầy, khi được hỏi, ông làm phong thủy mới phán, bà này là doanh nhân lập nên ngành gốm, sao bà lại để cái tượng của bà ta lên ngang hàng trên bàn thờ cùng với mấy vị kia, họ không chịu nên mới hành vậy, đưa cái tượng bà đó ra chân cầu thang đi. Bà kia nghe lời làm theo cho tượng bà Hỷ ra chân cầu thang đứng đó y lời ông kia phán, thì quả thật điện bà có khách trở lại.
Dạ, chuyện này con nghe xong mà mắc cười quá, không ngờ bà đồng thầy lại dưới tay ông phong thủy tập sự
Nhà bà này, đúng là 3 đời làm đồng cốt. Mẹ của bà có nghề làm thầy, bà từ nhỏ có theo phụ giúp, nhưng thấy nhiều việc không hay, nhà lại nhiều âm binh, thì không muốn theo nối nghiệp mà bỏ nhà, tìm cách làm nghề khác, đi tỉnh khác mưu sinh. Nhưng 2 vợ chồng bà dù có làm việc gì, ở đâu thì cũng thất bại, nợ nần, trắng tay vẫn hoàn tay trắng, hành riết buộc bà phải về lập lại điện thờ và làm bà đồng, nhưng điện thờ cũ của mẹ bà, theo bà là có nhiều âm binh lắm, nên bà bỏ ngôi nhà đó, lập một điện thờ khác ở một con đường hẻm trong xóm, ai đến xem thì có vị tá vào xem bói, đất cát, cầu hồn... Xong việc muốn bỏ nhiều ít thì tùy lòng, không có yêu cầu. Nay con gái cũng lại theo phụ giúp bà y như bà thời còn trẻ.
Con kính.
Học đến nơi - Hành đến chốn