- Thứ 3 Tháng 10 29, 2024 7:11 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Con xin phép trả lời như sau ạ:
1. Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee. Thánh Thần có thể thị hiện ở bất kì nơi đâu và ở thời gian nào theo ý của Thánh Thần. Cây me trong câu chuyện được chọn làm nơi thị hiện cho dân chúng xung quanh có niềm tin và kính sợ thần linh.
2. Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Tin đồn về sự kiện, chủ đề gì đó, đặc biệt là về tâm linh đều có ấn tượng mạnh đối với hầu hết chúng dân. Việc cây me nổi tiếng với ma quỷ cũng do chủ đích, do Thánh Thần thị hiện. Chỉ cần một hoặc vài lần, có người bị ma quỷ nhát, hay gặp ma quỷ cũng đủ để câu chuyện về cây me đồn xa. Trước đây, khi con còn nhỏ, người lớn đều nhắc nhở trẻ con không nên ra chơi ở cây đa, cây si đầu đình, vì ở đó có ma ạ.
3. Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?
Ở đây Thánh Thần thực hiện một công đôi việc. Việc xin lỗi không đến mức phải đoạt mất một mạng người trong gia đình. Một người đang ở tình trạng nghiện ngập, hay say xỉn, rất khó để họ có thể từ bỏ được thói quen xấu. Ngoại trừ có một sự chấn động rất mạnh đến tâm lý, tình cảm của họ mà làm cho họ có quyết tâm thay đổi, từ bỏ những thói hư, tật xấu đó.
Trong gia đình này, hiện tại cũng đang có người cũng sắp tới số. Phía siêu hình thì đẩy hậu quả của sự việc lên mức chết người, mà đây là người thân ông bác. Chắc chắn việc này sẽ gây ra ấn tượng sâu đậm cho ông bác.
4. Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Con nghĩ đây là một câu chuyện có thật. Nguyên tắc vô hình trong này có thể thấy:
a. Không được vô lễ với Thánh Thần. Trên thực tế xảy ra nhiều chuyện vô lễ, phỉ báng Thánh Thần đã bị hành hay thậm chí bị vong mạng
b. Người tu sĩ đã làm đúng nguyên lý trừ tà. Việc phối hợp giữa siêu hình và hữu hình diễn ra, nhịp nhàng ăn khớp. Khi hữu hình làm theo đúng ý siêu hình, siêu hình tự khắc dời đi ạ.
Con kính lễ,
Trọng Đức.
Con xin phép trả lời như sau ạ:
1. Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee. Thánh Thần có thể thị hiện ở bất kì nơi đâu và ở thời gian nào theo ý của Thánh Thần. Cây me trong câu chuyện được chọn làm nơi thị hiện cho dân chúng xung quanh có niềm tin và kính sợ thần linh.
2. Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Tin đồn về sự kiện, chủ đề gì đó, đặc biệt là về tâm linh đều có ấn tượng mạnh đối với hầu hết chúng dân. Việc cây me nổi tiếng với ma quỷ cũng do chủ đích, do Thánh Thần thị hiện. Chỉ cần một hoặc vài lần, có người bị ma quỷ nhát, hay gặp ma quỷ cũng đủ để câu chuyện về cây me đồn xa. Trước đây, khi con còn nhỏ, người lớn đều nhắc nhở trẻ con không nên ra chơi ở cây đa, cây si đầu đình, vì ở đó có ma ạ.
3. Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?
Ở đây Thánh Thần thực hiện một công đôi việc. Việc xin lỗi không đến mức phải đoạt mất một mạng người trong gia đình. Một người đang ở tình trạng nghiện ngập, hay say xỉn, rất khó để họ có thể từ bỏ được thói quen xấu. Ngoại trừ có một sự chấn động rất mạnh đến tâm lý, tình cảm của họ mà làm cho họ có quyết tâm thay đổi, từ bỏ những thói hư, tật xấu đó.
Trong gia đình này, hiện tại cũng đang có người cũng sắp tới số. Phía siêu hình thì đẩy hậu quả của sự việc lên mức chết người, mà đây là người thân ông bác. Chắc chắn việc này sẽ gây ra ấn tượng sâu đậm cho ông bác.
4. Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Con nghĩ đây là một câu chuyện có thật. Nguyên tắc vô hình trong này có thể thấy:
a. Không được vô lễ với Thánh Thần. Trên thực tế xảy ra nhiều chuyện vô lễ, phỉ báng Thánh Thần đã bị hành hay thậm chí bị vong mạng
b. Người tu sĩ đã làm đúng nguyên lý trừ tà. Việc phối hợp giữa siêu hình và hữu hình diễn ra, nhịp nhàng ăn khớp. Khi hữu hình làm theo đúng ý siêu hình, siêu hình tự khắc dời đi ạ.
Con kính lễ,
Trọng Đức.
