- Chủ nhật Tháng 10 27, 2024 3:38 pm
Con kính đảnh lễ Đức Tổ, Thầy.
Em kính chào chị Ngọc Lam và các huynh tỷ.
Con xin trình bày ý hiểu của con ạ:
1. Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Con nhớ hồi còn nhỏ chúng con hay bị hù rằng ở những cây đa lâu năm hay những cây có đóng đinh trên đó hoặc những cây cổ thụ to lớn là thường có ma trú ngụ. Con thì chưa gặp trường hợp nào nhưng với những đứa trẻ nhỏ như bọn con hồi đó nghe hù vậy cũng sợ lắm, ít dám đi chơi tối và thường đi chơi với 1 nhóm bạn. Người thiếu niên trong chuyện cũng chơi bời, ngang bướng nên cũng không tin vào chuyện ma quỷ tuy cũng có bị hù dọa nên khi nhận ra là mình đã tè lên cây me thì đã muộn và cũng không thèm bận tâm. Thực ra, những chuyện ma quỷ ở trên cây này cây kia hay ở một địa điểm nào đó thường là được các vị Thần Linh dựa vào sự tín ngưỡng, tâm thức của người dân mà đạo diễn ra những vở kịch cho con người được học hỏi và biết đến siêu hình, biết đến vấn đề tâm linh chứ bản thân cái cây đó cũng chỉ là một cây thực vật bình thường mà thôi. Nên con nghĩ cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó.
Mà con có tìm hiểu về hồn ma Banshee là huyền thoại của người dân Iceland. Và Banshee không gây ra cái chết mà chỉ là người báo tin rằng trong nhà sẽ có người mất mà thôi. Giống như ở Việt Nam theo quan niệm dân gian khi nghe tiếng kêu của con chim lợn ở đâu là nơi đó có người chết vậy ạ.
2. Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Khi đã là những quan niệm dân gian, truyền thuyết thì cũng đã có những chuyện tâm linh liên quan xảy ra ở nơi đó vì có nhiều sự việc trùng hợp đã xảy ra với nhiều người. Chính điều đó đã giúp cho người dân xung quanh đó tin vào tâm linh và biết lo sợ khi làm điều sai quấy, biết ăn năn sám hối, làm lành lánh dữ. Nên cây me với hồn ma trong câu chuyện trên cũng đã được dựng lên để cảnh tỉnh cho những con người nơi đó. Thánh Thần luôn dựa vào tâm thức của con người mà giáo hóa cho một hay nhiều người hoặc một tỉnh, thậm chí một đất nước nào đó biết đến siêu hình với những điều mà khoa học không thể lý giải được.
3. Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào? ...
Câu chuyện trên dựa vào quan niệm dân gian, truyền thuyết về hồn ma Banshee – một linh hồn nữ với tiếng than khóc khi xuất hiện nơi nào là có điềm báo về cái chết. Và trong nhà của người bác đó cũng đang có một người ông bị bệnh ung thư và chỉ còn sống được vài tháng mà thôi. Vậy là việc hồn ma Banshee xuất hiện nơi nhà ông đúng là điềm báo của người sắp mất. Nhưng sự xuất hiện của hồn ma Banshee lại xuất hiện một cách khác thường dựa vào sự không hay biết của người cháu đã vô tình tè lên cây me được coi là nơi trú ngụ của hồn ma mà xuất hiện ở trong nhà và dọa cho người cháu một trận khiếp sợ. Và theo sự chỉ dẫn của tu sĩ phải ra cây đó xin lỗi nhưng vẫn phải có một người mất mạng thay thế. Ở đây Thánh Thần đã dựa vào niềm tin với những câu chuyện ma quỷ liên quan đến cây me mà dạy cho người cháu một bài học nhớ đời khi mà vì mình chơi bời, thất kính với ma quỷ, thần linh mà lấy đi mạng sống của người ông. Để từ đó, người cháu biết kính sợ, ăn năn hối lỗi về những việc mình làm, không dám chơi bời, nhậu nhẹt thâu đêm, tin vào ma quỷ, tin vào tâm linh. Đó là bài học Thánh Thần dạy cho người bác đó và giáo hóa luôn cho những người xung quanh không được bất kính với những nơi được cho là có ma quỷ, Thần Linh.
4. Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Về tánh thực hư của câu chuyện này thì theo con nghĩ nó là một phần dựa vào những câu chuyện dân gian truyền thuyết về hồn ma báo tử Banshee. Và nếu câu chuyện có thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là:
- Trên đầu 3 tấc có Thần Linh nên phải biết kính sợ. Kẻ nào coi thường, không biết ăn năn hối lỗi thì sẽ cho thấy sự thị hiện quyền năng của Thần Linh đối với kẻ bất kính.
- Sự giáo hóa của Thần Linh luôn uyển chuyển dựa vào trình độ tâm thức, tín ngưỡng văn hóa dân gian của mỗi vùng miền.
- Con người nhỏ bé vô năng, không thể định đoạt được mạng sống của mình nên phải biết sống đạo đức, sửa đổi thân tâm, tìm đường tu học để tránh gặp những điều không hay và được Thần Linh che chở.
Con Ngọc Huyền kính bút.
Em kính chào chị Ngọc Lam và các huynh tỷ.
Con xin trình bày ý hiểu của con ạ:
1. Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Con nhớ hồi còn nhỏ chúng con hay bị hù rằng ở những cây đa lâu năm hay những cây có đóng đinh trên đó hoặc những cây cổ thụ to lớn là thường có ma trú ngụ. Con thì chưa gặp trường hợp nào nhưng với những đứa trẻ nhỏ như bọn con hồi đó nghe hù vậy cũng sợ lắm, ít dám đi chơi tối và thường đi chơi với 1 nhóm bạn. Người thiếu niên trong chuyện cũng chơi bời, ngang bướng nên cũng không tin vào chuyện ma quỷ tuy cũng có bị hù dọa nên khi nhận ra là mình đã tè lên cây me thì đã muộn và cũng không thèm bận tâm. Thực ra, những chuyện ma quỷ ở trên cây này cây kia hay ở một địa điểm nào đó thường là được các vị Thần Linh dựa vào sự tín ngưỡng, tâm thức của người dân mà đạo diễn ra những vở kịch cho con người được học hỏi và biết đến siêu hình, biết đến vấn đề tâm linh chứ bản thân cái cây đó cũng chỉ là một cây thực vật bình thường mà thôi. Nên con nghĩ cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó.
Mà con có tìm hiểu về hồn ma Banshee là huyền thoại của người dân Iceland. Và Banshee không gây ra cái chết mà chỉ là người báo tin rằng trong nhà sẽ có người mất mà thôi. Giống như ở Việt Nam theo quan niệm dân gian khi nghe tiếng kêu của con chim lợn ở đâu là nơi đó có người chết vậy ạ.
2. Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Khi đã là những quan niệm dân gian, truyền thuyết thì cũng đã có những chuyện tâm linh liên quan xảy ra ở nơi đó vì có nhiều sự việc trùng hợp đã xảy ra với nhiều người. Chính điều đó đã giúp cho người dân xung quanh đó tin vào tâm linh và biết lo sợ khi làm điều sai quấy, biết ăn năn sám hối, làm lành lánh dữ. Nên cây me với hồn ma trong câu chuyện trên cũng đã được dựng lên để cảnh tỉnh cho những con người nơi đó. Thánh Thần luôn dựa vào tâm thức của con người mà giáo hóa cho một hay nhiều người hoặc một tỉnh, thậm chí một đất nước nào đó biết đến siêu hình với những điều mà khoa học không thể lý giải được.
3. Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào? ...
Câu chuyện trên dựa vào quan niệm dân gian, truyền thuyết về hồn ma Banshee – một linh hồn nữ với tiếng than khóc khi xuất hiện nơi nào là có điềm báo về cái chết. Và trong nhà của người bác đó cũng đang có một người ông bị bệnh ung thư và chỉ còn sống được vài tháng mà thôi. Vậy là việc hồn ma Banshee xuất hiện nơi nhà ông đúng là điềm báo của người sắp mất. Nhưng sự xuất hiện của hồn ma Banshee lại xuất hiện một cách khác thường dựa vào sự không hay biết của người cháu đã vô tình tè lên cây me được coi là nơi trú ngụ của hồn ma mà xuất hiện ở trong nhà và dọa cho người cháu một trận khiếp sợ. Và theo sự chỉ dẫn của tu sĩ phải ra cây đó xin lỗi nhưng vẫn phải có một người mất mạng thay thế. Ở đây Thánh Thần đã dựa vào niềm tin với những câu chuyện ma quỷ liên quan đến cây me mà dạy cho người cháu một bài học nhớ đời khi mà vì mình chơi bời, thất kính với ma quỷ, thần linh mà lấy đi mạng sống của người ông. Để từ đó, người cháu biết kính sợ, ăn năn hối lỗi về những việc mình làm, không dám chơi bời, nhậu nhẹt thâu đêm, tin vào ma quỷ, tin vào tâm linh. Đó là bài học Thánh Thần dạy cho người bác đó và giáo hóa luôn cho những người xung quanh không được bất kính với những nơi được cho là có ma quỷ, Thần Linh.
4. Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Về tánh thực hư của câu chuyện này thì theo con nghĩ nó là một phần dựa vào những câu chuyện dân gian truyền thuyết về hồn ma báo tử Banshee. Và nếu câu chuyện có thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là:
- Trên đầu 3 tấc có Thần Linh nên phải biết kính sợ. Kẻ nào coi thường, không biết ăn năn hối lỗi thì sẽ cho thấy sự thị hiện quyền năng của Thần Linh đối với kẻ bất kính.
- Sự giáo hóa của Thần Linh luôn uyển chuyển dựa vào trình độ tâm thức, tín ngưỡng văn hóa dân gian của mỗi vùng miền.
- Con người nhỏ bé vô năng, không thể định đoạt được mạng sống của mình nên phải biết sống đạo đức, sửa đổi thân tâm, tìm đường tu học để tránh gặp những điều không hay và được Thần Linh che chở.
Con Ngọc Huyền kính bút.