- Thứ 6 Tháng 10 25, 2024 8:08 pm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em kính chào sư tỷ Thiện Nhi, sư huynh Yoga!
Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?
Nhà được cho là có ác quỷ là có thật. Tuy nhiên ác quỷ trong câu chuyện này chính là Thánh Thần đạo diễn từ đầu đến cuối.
Thánh thần chọn chính ngôi nhà thuộc tầng lớp quý tộc ngày xưa đều có chủ đích cả. TT làm ra những hiện tượng huyền bí rùng rợn làm nổi bật câu chuyện ngôi nhà có ma quỷ ám, nên người sống trong ngôi nhà này sợ hãi mà phải bán đi nơi khác. Đồng thời cũng là để mọi người sống xung quanh nghe, hiểu, biết hiện tượng phải biết sợ mà dè chừng.
Mục đích chính của Thánh Thần là để mọi người biết sợ và biết đến tâm linh, biết có cõi vô hình. Chết không phải là hết.
Tuy nhiên trong câu chuyện này, gia đình bà Sumitri Chhatopadhya vẫn mua căn nhà mặc dù bạn của bà có ngăn cản, nhưng bà vẫn không quan tâm và tỏ ra phấn khởi khi mua được nhà.
Qua đây cho thấy gia đình Bà không có đức tin vô thần vô thánh, không tin có ma quỷ cộng thêm gia đình bà nghiệp nặng và cũng đến lúc gia đình bà phải trả nghiệp nên tất cả những điều tồi tệ bất hạnh xảy ra trong câu chuyện kể trên một phần để gia đình bà trả nghiệp, một phần gia đình bà bị Thánh Thần quở phạt nên Thánh Thần cho gia đình bà chứng kiến những điều huyền bí rõ ràng để gia đình bà nhìn nhận lại mọi việc từ trước đến nay xảy ra trong gia đình bà, để gia đình bà tin ma quỷ là có thật.
Từ những sự việc hiện tượng đó gia đình bà mời tu sĩ đến để thanh trừ... mặc dù trước đó tu sĩ cũng đã từng đến căn nhà này để thanh trừ ma quỷ nhưng vẫn bất lực. Lần này được gia đình bà Sumitri Chhatopadhya mời ông tiếp tục đến thì đẩy lùi được ác quỷ.
Vậy vì sao tu sĩ lại đẩy lùi được ác quỷ?
Đó không phải là do ông cao tay hay ông có đạo hạnh cao mà là có thể do thánh thần thấy được gia đình bà cũng đã có chút đức tin và cũng là thời gian thử thách tâm ý của gia đình bà với tâm linh. Đây là giai đoạn thử thách lòng tin của gia đình bà và cũng là để cho gia đình bà biết sợ mà sống có đức tin vào tâm linh, biết tu tâm dưỡng tính mới mong cuộc sống được bình an hơn. Từ đó, gia đình bà mọi việc lại tốt đẹp dần lên.
Tuy nhiên sau đó ác quỷ lại quay trở lại?
Ác quỷ quay trở lại và trở nên giận dữ cho thấy gia đình bà có thể càng về sau do cao ngạo, sống chưa đủ đức tin, chưa có lòng thành kính hoặc có thể xúc phạm đến Thánh Thần ác quỷ. Cũng có thể trong thời gian này ông bắt tay với tu sĩ để chống đối và coi thường ma quỷ... thay vì biết sợ mà tu hành nên ác quỷ mới quay trở lại để tiếp tục thi hành nhiệm vụ và có thái độ giận dữ với chồng bà cho chồng bà thấy nên ông bị sốc mới lên cơn đau tim và đột quỵ như vậy.
Còn phần ông tu sĩ thấy mọi việc trở lại bình thường sau khi ông thanh trừ ma quỷ thì tỏ ra mãn nguyện. Rồi dùng chú dán khắp mọi nơi trong ngôi nhà mục đích để yểm ma quỷ không cho ma quỷ quay trở lại. Thực ra ông không hiểu Đạo. Mà còn tỏ ra ngạo mạn, và ông cho rằng với những tờ chú của ông có uy lực khiến cho ma quỷ phải sợ và không dám trở lại ngôi nhà.
Một người hiểu đạo, cao tay ấn, đạo cao đức trọng thì không thể chết một cách tức tưởi bằng việc tự sát như ông tu sĩ như vậy. Đó cho thấy cũng là sự trừng phạt của Thánh Thần dành cho ông và để răn dạy những tu sĩ về sau đừng ảo tưởng sức mạnh tự cho rằng mình có đạo hạnh cao, có thể dùng bùa chú hay nghĩ mình có pháp thuật mà ngông cuồng ngạo mạn trấn yểm được ma quỷ rồi nhúng tay làm càng thị oai thì sẽ bị Thánh Thần trừng phạt cho bỏ mạng.
Về phần bà Sumitri chứng kiến toàn bộ câu chuyện bất hạnh xảy ra cho gia đình mình khiến bà bị suy sụp nên dọn về sống cùng mẹ ruột và em bé, nhưng bà vẫn thường thấy ác quỷ cười đắc thắng trong giấc ngủ.
Căn nhà cuối cùng bị phá bỏ và toàn bộ đồ đạc trong căn nhà bị đốt hết. Gia đình đã bán mảnh đất lại cho chính quyền địa phương và người ta đã xây 1 công viên công cộng ở đó.
Vậy việc phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không?
Việc làm trên hoàn toàn không thể đuổi được ác quỷ bởi vì chuyện ở lại hay đi đều nằm trong sự tính toán của Thánh Thần. Một khi đã đạt được mục đích là bài học giáo hoá của Thánh Thần dành cho mọi người dân và chính quyền địa phương ở thời điểm đó để cho họ có đức tin về tâm linh biết lo sợ mà tu hành, tu tâm dưỡng tính biết thờ kính Trời Phật và tin có ma quỷ mà sống cho tốt thì ma quỷ sẽ để cho bình yên không còn quấy phá nữa.
Còn không thì ma quỷ vẫn sẽ còn tiếp tục tiếp diễn tùy vào đức tin và cách sống của người dân địa phương mà quấy phá thị hiện.
Con Mỹ Duyên kính viết!
Em kính chào sư tỷ Thiện Nhi, sư huynh Yoga!
Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?
Nhà được cho là có ác quỷ là có thật. Tuy nhiên ác quỷ trong câu chuyện này chính là Thánh Thần đạo diễn từ đầu đến cuối.
Thánh thần chọn chính ngôi nhà thuộc tầng lớp quý tộc ngày xưa đều có chủ đích cả. TT làm ra những hiện tượng huyền bí rùng rợn làm nổi bật câu chuyện ngôi nhà có ma quỷ ám, nên người sống trong ngôi nhà này sợ hãi mà phải bán đi nơi khác. Đồng thời cũng là để mọi người sống xung quanh nghe, hiểu, biết hiện tượng phải biết sợ mà dè chừng.
Mục đích chính của Thánh Thần là để mọi người biết sợ và biết đến tâm linh, biết có cõi vô hình. Chết không phải là hết.
Tuy nhiên trong câu chuyện này, gia đình bà Sumitri Chhatopadhya vẫn mua căn nhà mặc dù bạn của bà có ngăn cản, nhưng bà vẫn không quan tâm và tỏ ra phấn khởi khi mua được nhà.
Qua đây cho thấy gia đình Bà không có đức tin vô thần vô thánh, không tin có ma quỷ cộng thêm gia đình bà nghiệp nặng và cũng đến lúc gia đình bà phải trả nghiệp nên tất cả những điều tồi tệ bất hạnh xảy ra trong câu chuyện kể trên một phần để gia đình bà trả nghiệp, một phần gia đình bà bị Thánh Thần quở phạt nên Thánh Thần cho gia đình bà chứng kiến những điều huyền bí rõ ràng để gia đình bà nhìn nhận lại mọi việc từ trước đến nay xảy ra trong gia đình bà, để gia đình bà tin ma quỷ là có thật.
Từ những sự việc hiện tượng đó gia đình bà mời tu sĩ đến để thanh trừ... mặc dù trước đó tu sĩ cũng đã từng đến căn nhà này để thanh trừ ma quỷ nhưng vẫn bất lực. Lần này được gia đình bà Sumitri Chhatopadhya mời ông tiếp tục đến thì đẩy lùi được ác quỷ.
Vậy vì sao tu sĩ lại đẩy lùi được ác quỷ?
Đó không phải là do ông cao tay hay ông có đạo hạnh cao mà là có thể do thánh thần thấy được gia đình bà cũng đã có chút đức tin và cũng là thời gian thử thách tâm ý của gia đình bà với tâm linh. Đây là giai đoạn thử thách lòng tin của gia đình bà và cũng là để cho gia đình bà biết sợ mà sống có đức tin vào tâm linh, biết tu tâm dưỡng tính mới mong cuộc sống được bình an hơn. Từ đó, gia đình bà mọi việc lại tốt đẹp dần lên.
Tuy nhiên sau đó ác quỷ lại quay trở lại?
Ác quỷ quay trở lại và trở nên giận dữ cho thấy gia đình bà có thể càng về sau do cao ngạo, sống chưa đủ đức tin, chưa có lòng thành kính hoặc có thể xúc phạm đến Thánh Thần ác quỷ. Cũng có thể trong thời gian này ông bắt tay với tu sĩ để chống đối và coi thường ma quỷ... thay vì biết sợ mà tu hành nên ác quỷ mới quay trở lại để tiếp tục thi hành nhiệm vụ và có thái độ giận dữ với chồng bà cho chồng bà thấy nên ông bị sốc mới lên cơn đau tim và đột quỵ như vậy.
Còn phần ông tu sĩ thấy mọi việc trở lại bình thường sau khi ông thanh trừ ma quỷ thì tỏ ra mãn nguyện. Rồi dùng chú dán khắp mọi nơi trong ngôi nhà mục đích để yểm ma quỷ không cho ma quỷ quay trở lại. Thực ra ông không hiểu Đạo. Mà còn tỏ ra ngạo mạn, và ông cho rằng với những tờ chú của ông có uy lực khiến cho ma quỷ phải sợ và không dám trở lại ngôi nhà.
Một người hiểu đạo, cao tay ấn, đạo cao đức trọng thì không thể chết một cách tức tưởi bằng việc tự sát như ông tu sĩ như vậy. Đó cho thấy cũng là sự trừng phạt của Thánh Thần dành cho ông và để răn dạy những tu sĩ về sau đừng ảo tưởng sức mạnh tự cho rằng mình có đạo hạnh cao, có thể dùng bùa chú hay nghĩ mình có pháp thuật mà ngông cuồng ngạo mạn trấn yểm được ma quỷ rồi nhúng tay làm càng thị oai thì sẽ bị Thánh Thần trừng phạt cho bỏ mạng.
Về phần bà Sumitri chứng kiến toàn bộ câu chuyện bất hạnh xảy ra cho gia đình mình khiến bà bị suy sụp nên dọn về sống cùng mẹ ruột và em bé, nhưng bà vẫn thường thấy ác quỷ cười đắc thắng trong giấc ngủ.
Căn nhà cuối cùng bị phá bỏ và toàn bộ đồ đạc trong căn nhà bị đốt hết. Gia đình đã bán mảnh đất lại cho chính quyền địa phương và người ta đã xây 1 công viên công cộng ở đó.
Vậy việc phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không?
Việc làm trên hoàn toàn không thể đuổi được ác quỷ bởi vì chuyện ở lại hay đi đều nằm trong sự tính toán của Thánh Thần. Một khi đã đạt được mục đích là bài học giáo hoá của Thánh Thần dành cho mọi người dân và chính quyền địa phương ở thời điểm đó để cho họ có đức tin về tâm linh biết lo sợ mà tu hành, tu tâm dưỡng tính biết thờ kính Trời Phật và tin có ma quỷ mà sống cho tốt thì ma quỷ sẽ để cho bình yên không còn quấy phá nữa.
Còn không thì ma quỷ vẫn sẽ còn tiếp tục tiếp diễn tùy vào đức tin và cách sống của người dân địa phương mà quấy phá thị hiện.
Con Mỹ Duyên kính viết!