Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Vĩnh Kiệm
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em xin chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Câu chuyện này con thấy rất hay, Thánh Thần có rất nhiều cách để có thể giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Thánh Thần còn tạo điều kiện cho các nhân vật có liên quan đến câu chuyện có cơ hội phối kiểm lại những điều kỳ lạ mà họ thấy và mơ thấy.

Nếu không được học siêu hình học thì trong câu chuyện có nhiều chỗ khó hiểu. Làm sao Bruce có thể thấy được người thuyền trưởng trên tàu bị gặp nạn? Tại sao mà thuyền trưởng trên tàu gặp nạn lại mơ thấy có tàu đến cứu họ? Những điều khó hiểu tạo điều kiện cho mọi người muốn tìm hiểu về nó để từ đó tìm hiểu thêm về tâm linh.

Vĩnh Kiệm.
Đã xemBởi HoangHuu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Xin kính chào các sư huynh, sư tỷ.

Đọc câu chuyện này con có cảm nghĩ như sau:

1. Trên đầu ba tấc có Thần Linh:
Thánh Thần hiện diện khắp mọi nơi, từ chốn hẻo lánh, thâm sơn cùng cốc đến nơi băng tuyết lạnh lẽo, cai quản các hoạt động đời sống của con người trên trái đất, nhờ vậy con tàu bị nạn mới được tìm thấy và được cứu. Thủy thủ Bruce và thuyền trưởng của anh đã được vô hình thị hiện, cho thấy người đàn ông ngồi trong cabin với tấm bảng nhỏ có dòng chữ "Lái về hướng Tây Bắc", họ đã đi về hướng đó và cứu được tàu gặp nạn.

2. Phép lạ tác động cho Bruce thấy hình ảnh một người rõ ràng như người thật đang nhìn mình chằm chằm, giống như trong bài phép tàng hình mà Đức Sư Tổ đã dạy, anh Thanh và chàng trai trẻ lẻn ra trại ăn uống xong rồi đi vào mà lính gác không ai nhìn thấy.

3. Thánh Thần có quyền ban phước giáng hoạ lên con người. Con nghĩ rằng những lời cầu nguyện tha thiết lên Ơn Trên trong lúc rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng của họ đã động lòng Ơn Trên, họ được ban ơn giải cứu khỏi cái chết.

4. Nguyên tắc nằm mộng.
Người đàn ông lạ mặt trên chiếc tàu đắm ngủ nằm mơ thấy mình ở trên con tàu khác và nó đang trên đường tới cứu anh ta. Đó chính là con tàu của Bruce, và Bruce cũng thấy người đàn ông này. Thông tin trong siêu hình (nằm mơ) đã thành hiện thực trong hữu hình (tàu đến cứu), đây là sự phối hợp của vô hình và hữu hình cho mọi người đều tin một cách khách quan.

Con xin hết.
Đã xemBởi Dieu Van
Con kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Dieu Van chào tỷ D.Thanh cùng các huynh tỷ và bạn đạo.

Con xin được bình luận về câu chuyện "Cuộc giải cứu bất ngờ":

Kính thưa Thầy, trong câu chuyện này, con thấy tàu đi giải cứu và tàu gặp nạn cả hai đều có những phước duyên riêng. Cái phước được Thánh Thần dẫn dắt câu chuyện để cả hai đoàn tàu đều nhận ra đây là một chuyện siêu nhiên, con người là vô năng không thể tự cứu lấy mình được mà chỉ những người có phước duyên, dù trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, sẽ được Thánh Thần (TT) ra tay cứu giúp.

TT làm việc gì cũng đều có sự gắn kết rất chặt chẽ và logic, luôn luôn thần thần bí bí làm cho mọi người phải cuốn theo và có sự tò mò tìm hiểu. Như trong câu chuyện trên, TT chỉ cho nhân vật Bruce thấy người đà ông lạ mặt ngay bàn làm việc của thuyền trưởng nhưng khi thuyền trưởng quay lại tìm thì không thấy người lạ kia, đồng thời phát hiện ra dòng chữ "Lái thuyền về hướng Tây Bắc" nhưng khi nhận dạng chữ thì không có ai viết giống.

Con nghĩ tất cả những việc đó đã làm cho ông thuyền trưởng kia có chút nghi ngờ và chút tin tâm linh nên mới đi theo hướng đó. Nhờ sự tin tưởng đó ông đã nhận được kết quả là cứu được tàu đang gặp nạn kia. Điều kịch tính hơn là Bruce nhận ra người đàn ông lạ kia trên chiếc tàu gặp nạn.

Với tình tiết thuyền trưởng bên tàu gặp nạn kể, người đàn ông lạ đó đột nhiên bị ngất trong vòng một tiếng tỉnh lại nói, mọi người sẽ được cứu bởi con tàu mà họ diễn tả lại chính là tàu Bruce một sự trùng khớp rất huyền bí ạ. Cái kết cuối cùng là người đàn ông lạ kia viết chữ rất giống như trong tờ giấy để lại nhưng ông ta khẳng định là trong mơ ông không có thấy mình làm đều đó.

Tổng kết lại những sự việc trên thì càng chứng minh được, người đàn ông lạ viết chữ để lại là Thánh Thần thị hiện để cứu giúp đoàn tàu gặp nạn, chứ không phải do người đàn ông lạ kia, hay có thể đón biết trước sự việc mà ông chỉ là một diễn viên được TT cho một vai nhỏ nhằm liên kết mọi sự việc lại với nhau, một cách logic để người đời chiêm nghiệm ạ.

Con xin hết.
Đã xemBởi Tuệ Phong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh tỷ trưởng.

Con xin phép phân tích hiện tượng trên như sau ạ:

Người trên tàu gặp nạn mắc kẹt vài tuần và đã hết hy vọng, thì con nghĩ là họ cũng đã cầu nguyện đến Thượng Đế, Chúa hay Phật theo đức tin của họ. Sau khi xem xét thì Thánh Thần thấy rằng họ vẫn chưa tận số nên cử nhân viên của vô hình tới để cứu giúp họ.

Nhân viên vô hình này làm hai việc, một là thông qua giấc mơ để báo cho thuyền trưởng con tàu bị mắc nạn biết là sẽ có tàu đến cứu và khi tỉnh lại thì thông báo cho mọi người về hình dáng con tàu của Bruce. Hai là, mượn hình dáng của ông ta để thị hiện cho Bruce thấy và để lại lời nhắn "Lái tàu về hướng Tây Bắc" trên tấm bảng, nhờ đó mà thuyền trưởng tàu Bruce thấy thì liền cho điều chỉnh hướng đi và cứu được tàu mắc nạn.

Việc làm này để chứng minh nguyên lý là:

1. Hữu cầu tất ứng: Ai tin vào Trời Phật và cầu nguyện thì có cầu tất được lắng nghe và xem xét cứu giúp theo phước nghiệp của họ.

2. Quy tắc vô số hóa sanh: Nhân viên của vô hình có thể thị hiện bằng hình tướng của bất kỳ ai để làm việc nếu cần.

3. Vô hình có thể tác động tới hữu hình: Nhân viên của chính phủ vô hình có thể viết được lên bảng thì tất nhiên có thể làm được mọi việc mà con người làm nhưng cũng phải tùy vào trường hợp và mục đích mới chọn việc thị hiện như trên.

4. Mục đích vẫn là làm cho mọi người tin vào tâm linh thông qua những thị hiện khác nhau, từ đó những người trải qua biến cố này có bài học tâm linh sâu sắc, tin vào Trời, Chúa hay Phật mà họ cầu khẩn lúc đường cùng. Sau đó họ cũng sẽ đi kể lại câu chuyện cho những người khác nghe để mọi người cùng biết, phân tích và học hỏi, những người đã theo học Đạo thì có thêm niềm tin, những người chưa học Đạo nếu tin thì xin học Đạo.

Con kính hết ạ.
Đã xemBởi huyhuy
Con xin kính lạy Đức Sư Tổ.
Con xin kính lạy Đức Nhị Tổ.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa và các huynh tỷ.

Con xin được phát biểu ý kiến.

Thánh Thần thị hiện thật rõ ràng mạch lạc qua câu chuyện này. Có nhiều cách khác nhau để cứu người (ví dụ như điều khiển những con cá voi cứu người, hoặc phá băng này kia, hoặc là sai la bàn của chiếc tàu, để họ đi nhầm lên hướng Tây Bắc rồi vô tình cứu được), nhưng lần này Thánh Thần lại chọn cách thị hiện phép lạ trực tiếp mà không thể áp dụng những kiến thức khoa học hiện đại để giải thích. Vì thế, đã tạo được những dấu ấn chắc chắn không thể nào quên cho những người trong cuộc, rồi qua họ sẽ 1 kể cho 10, cho 100 người khác nhau về phép lạ đó, về sự thị hiện của vô hình. Hoặc con nghĩ trong những người này cụ thể là người đàn ông mơ được cứu đang được Thánh Thần giáo hóa và chọn làm công cụ phục vụ cho vô hình, giống như việc hành căn bên Đạo Mẫu, hành cho chết đi sống lại để 1 lòng mà phục vụ cho vô hình.

Con có 1 câu chuyện (chưa kiểm chứng) mà chỉ là sự truyền miệng về sự tích ngôi đền ngoài sông! Mà thánh thần điều khiển con vật cứu người!

Ở nơi con ở có 1 ngôi đền. Tên là đền Vua Mây nằm cạnh mé sông. Nghe 1 số người trong làng kể lại rằng. 1 trong những vị tướng trong 12 sứ quân. Khi bị quân của Đinh Bộ Lĩnh truy đuổi về đến mé sông đó thì có 1 đám mây màu vàng xà xuống bao trùm lấy vị tướng kia và mây tan thì vị tướng đó biến mất không dấu vết. Sau này có chiếc thuyền đi qua đoạn sông đó bị thủng 1 lỗ nước tràn vào thì có 1 con cá chép rất to nhảy lên thuyền nằm đè vào cái lỗ thủng đó, để cho chiếc thuyền kịp di chuyển vào bờ đúng chỗ mà vị tướng được đám mây đưa đi. Khi vào đến bờ thì con cá lại nhảy xuống sông. Thấy linh quá nên dân chài lập 1 cái miếu nho nhỏ sơ sài để thờ. Sau này dân trong làng con cũng ra sông làm nghề nên tranh nhau xây dựng lại ngôi đền đó để mong được phù hộ. Dân làng con nhanh tay xây dựng trước nên làng bên dỗi ngay trong đêm họ rủ cả làng đào 1 con “sông “ nhỏ để chia cắt 2 làng và họ dựng 1 ngôi đền vua Mây mới ở gần con sông họ đào để làng họ tự thờ cúng riêng. Cái tên Vua Mây là đặt theo cái đám mây xà xuống để cứu (hay dân làng tin rằng đám mây đó đưa vị tướng bay lên trời). Nhưng sau này không có điều gì mầu nhiệm xảy ra nữa. Và sông dần kém cua cá, nên ít người còn kiếm ăn trên sông nên ngôi đền bị bỏ hoang phế!

Con Huyhuy xin hết.
Đã xemBởi ngochuyen
Con kính đảnh lễ Đức Tổ Thầy,
Em kính chào chị Ngọc Lam và các huynh tỷ.

Con xin trình bày ý hiểu của con ạ:
Qua câu chuyện trên cho thấy Thần Linh tác động đến đời sống con người bằng vô vàn cách khác nhau.

Ở đây là sự tác động vào tâm thức của một người đàn ông trong số những người đang bị mắc kẹt trên con tàu bị nạn. Khi người đàn ông bị kiệt sức và ngủ thiếp đi thì anh ta được xuất hồn cho đến con tàu của Bruce đang làm việc và tác động vào tâm thức khi để lại lời nhắn “Lái về hướng Tây Bắc” trên tấm bảng cho người thuyền trưởng để cầu cứu. Và khi anh ta tỉnh dậy thì chi tiết về con tàu anh ta đến cũng như chắc chắn con tàu đó sẽ đến cứu họ được kể lại trong khi chi tiết quan trọng để lại lời nhắn cứu giúp thì anh ta lại không nhớ gì.

Con nghĩ đó là Thánh Thần đã đáp ứng lời cầu mong của những người trên tàu gặp nạn khi trong cơn tuyệt vọng đã biết chắp tay cầu xin đến đấng Thượng Đế, Thần Linh xin được cứu giúp. Nên Thần Linh cũng không cần cho người đàn ông đó nhớ cách thức cầu cứu con tàu khác đến cứu như thế nào. Chỉ đến khi được cứu thì chi tiết đó được hé lộ để cho những người trên cả 2 con tàu hiểu rằng mình đã được Thần Linh, Thượng Đế cứu giúp khi để lại lời nhắn và hướng dẫn tàu Bruce đi theo lời nhắn đó.

Thánh Thần cho những người trên 2 con tàu phối kiểm chứng lại những gì họ đã được chứng kiến: Phía tàu của Bruce thì cho Bruce nhìn thấy người đàn ông ngồi trong cabin, viết lời nhắn trên bảng, còn phía tàu bị nạn thì cho biết có một con tàu như trong giấc mơ sẽ đến cứu họ dù đó là niềm tin hy vọng mong manh. Rồi khi cứu người trên tàu bị nạn thì người đàn ông xuất hiện trong cabin của thuyền trưởng cũng được nhận diện để rồi hé lộ ra thêm chi tiết anh ta đã viết lên bảng lời nhắn mà không hề hay biết. Đó là một trải nghiệm khá thú vị đối với những người trên 2 con tàu, đặc biệt là với người đàn ông được xuất hồn cũng như thuyền trưởng của Bruce và Bruce. Những người này đã cùng cộng nghiệp có phước và biết tin vào tâm linh, biết chắp tay cầu xin thì mới được Thần Linh cứu giúp. Và qua sự việc đó thì những người được chứng kiến và nghe kể lại chắc chắn sẽ có niềm tin vào tâm linh, vào Thượng Đế, Thần Linh những Đấng Tối Cao luôn ở bên lắng nghe lời cầu khẩn khi có chuyện sẽ được cứu giúp bằng nhiều hình thức khác nhau mà bản thân có thể biết hoặc không biết.

Con Ngọc Huyền kính bút.
Đã xemBởi vântq
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin đóng góp ý kiến của mình về chủ đề trên ạ:

Những người gặp nạn được cứu trên thật là có phước khi được Thánh Thần cứu vớt và thị hiện cho một bài kinh vô tự hay đến vậy. Dù ban đầu vị thuyền trưởng còn nghi ngờ nhưng sau đó phải tin hoàn toàn. Điều này cho thấy Thánh Thần đã thị hiện một cách rõ ràng, muốn không tin là do bàn tay Thánh Thần làm ra cũng không được. Mục đích của việc trên cho thấy được sự hiện hữu và năng lực của Thánh Thần, xoay chuyển con người biết tới Trời, Phật, biết tu thân hơn là quá sa đà trong vòng xoáy của danh lợi, trụy lạc mê đời.

Chi tiết người thuyền trưởng của con tàu gặp nạn không hề mơ thấy mình viết dòng chữ "Lái về hướng Tây Bắc", cũng giống như việc thần khải không phải lúc nào cũng đúng như thực tế. Con cũng đã được báo trước nhiều điều trong cuộc sống qua giấc mơ, nhưng không phải lần nào cũng được đúng 100%. Điều đó để bản thân con không quá phụ thuộc vào nó, vậy nên khi nhận được thì không nên vội tin mà chỉ để kiểm chứng cho tới khi nào nó thành sự thật thì mới tạm tin là đúng.

Kính mong Tổ, Thầy và huynh, tỷ chỉ bảo thêm giúp con khôn sáng hơn ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Thienbuu
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin kính chào sư huynh Đông Quân, các huynh tỷ, và bạn đạo.

Con xin được đóng góp bình luận của trí tuệ nhân tạo (ChatGPT) trong câu chuyện này. Thật thú vị trí tuệ nhân tạo cũng có khả năng diễn giải câu chuyện tâm linh một cách hợp lý.

Câu chuyện về Robert Bruce và con tàu bị kẹt trên băng, với sự chỉ dẫn kỳ lạ đến từ một người lạ mặt trên biển, thực sự là một câu chuyện kỳ bí, đầy bất ngờ và đáng suy ngẫm. Nó không chỉ thể hiện sự kết nối đặc biệt mà đôi khi xảy ra trong những tình huống cực kỳ nguy hiểm, mà còn mở ra nhiều suy nghĩ về những hiện tượng siêu nhiên vượt qua sự hiểu biết của con người.

1. Liên hệ tâm linh và sự hướng dẫn vô hình.
Trong câu chuyện này, Robert Bruce và thuyền trưởng đã nhận được chỉ dẫn rõ ràng, xuất hiện từ một người lạ mặt mà họ chưa từng gặp nhưng lại là người đang gặp nạn và cần giúp đỡ. Điều này khiến chúng ta suy nghĩ về khả năng rằng trong những tình huống khẩn cấp, có thể có một dạng kết nối tâm linh giữa người cần được cứu giúp và những người có thể giúp họ. Một số người tin rằng, trong hoàn cảnh hiểm nghèo, tiềm thức hoặc tâm linh có thể vượt ra ngoài giới hạn không gian và thời gian để tìm kiếm sự trợ giúp, và câu chuyện này là một minh chứng sống động.

2. Vai trò của trực giác và hiện tượng tâm linh.
Nhiều truyền thống tôn giáo và tâm linh đề cập đến sự tồn tại của những linh hồn, thực thể hoặc năng lượng tâm linh luôn ở bên cạnh, đôi khi hướng dẫn hoặc bảo vệ con người. Trong Phật giáo, chúng ta thường nghe đến khái niệm "Thiện thần hộ pháp" luôn bảo vệ và giúp đỡ người tu hành hoặc người thiện lành, nhất là khi họ cần sự trợ giúp khẩn cấp. Việc thuyền trưởng quyết định làm theo chỉ dẫn của dòng chữ bí ẩn và tình cờ cứu được con tàu mắc kẹt đã tạo nên một niềm tin sâu sắc vào sự tồn tại của một sức mạnh vô hình.



Con kính báo cáo,
Thiện Bửu.
Đã xemBởi Phúc Minh
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư tỷ Hà An và các bạn đạo.

Con xin có một số ý kiến về câu chuyện này.

Dạ thưa, đã nói tới siêu hình thì không gì là không thể xảy ra. Và luôn thị hiện bằng muôn vàn cách, mỗi cách thị hiện với muôn vàn mục đích, thậm chí mỗi người chứng kiến với một tác dụng khác nhau cho riêng mỗi cá thể nhưng chung quy lại thì cũng để cứu vớt và giáo hóa chúng sanh. Hẳn là trên con tàu gặp nạn, họ đã cầu xin rất nhiều để được cứu vớt hoặc cũng có thể phần trăm những người còn phước sống sót để học nốt bài học còn nhiều nên được cứu vớt và tất họ được giáo hóa bằng cách cho 1 người bị kiệt sức ngất đi để khi tỉnh lại kể giấc mơ của mình với 1 cách khẳng định rằng sẽ được cứu bằng 1 con tàu tả đúng hình ảnh tới từng chi tiết. Còn thuyền trưởng và người cấp dưới được thị hiện một cách rõ ràng nhất là khi đã đi về hướng theo tờ giấy để lại khi gặp nhau thì có sự đối chiếu rõ ràng của 2 bên. Đọc câu chuyện con thấy thật sự vi diệu ạ.

Con xin kính bút!
Đã xemBởi Thái Bình Dương
Con xin kính lễ Đức Sư Tổ.
Con xin kính lễ Đức Thầy!
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ.

Câu chuyện “Cuộc giải cứu bất ngờ” đã cho con người thấy được thân phận nhỏ bé vô năng của mình. Con người cần phải biết sống tốt và cầu nguyện với bề trên để được bình an, để được cứu giúp những lúc gặp nguy nan. Con tàu bị nạn chở theo những hành khách đã gặp nạn tưởng chừng đã tuyệt vọng cận kề cái chết nhưng lại gặp được phép màu thoát chết. Những người trên tàu chưa tận số và vẫn còn duyên phước nên được Thánh Thần cứu và cũng được học bài học về tâm linh. Người đàn ông trên tàu bị nạn đã được Thánh Thần cho xuất hồn trong giấc mơ đến con tàu khác mang thông điệp của Thánh Thần chỉ dẫn để cứu giúp con tàu bị nạn. Nhưng lại không được biết thông điệp đó là gì, thứ nhất là Thánh Thần cho thấy được đó hoàn toàn là do vô hình làm, thứ hai là để kiềm chế bản ngã cái tôi của người đàn ông. Nếu không người đó sẽ nghĩ là do bản thân mình làm, rồi mọi người cũng nghĩ anh ta đã cứu nguy mọi người. Để mọi người tìm hiểu và học hỏi về tâm linh.

Kết thúc câu chuyện đã đánh thức tâm thức của những người được chứng kiến cũng như người được nghe kể mạnh mẽ. Để mọi người biết được rằng sự tồn tại của vô hình, để hiểu được rằng Thượng Đế và Thánh Thần chi phối đời sống con người và quyền ban phúc giáng hoạ cho con người.

Con xin kính lạy Đức Sư Tổ, Đức Thầy!