Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi lovestone
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Con xin phép có một vài ý kiến về câu chuyện này.

Đây là một "vở kịch" lớn mà thánh thần đứng sau đạo diễn để triển lộ cho đông đảo người dân thấy sự hiện hữu thế giới vô hình và quyền năng của thánh thần. Đó cũng là một bài kinh vô tự để cho người của thời đại đó và người đời sau học hỏi về siêu hình. Tất cả các sự kiện xảy ra trên 2 con tàu đều "rắc co" với nhau một cách hoàn hảo. Câu chuyện cho thấy nguyên lý siêu hình có thể ảnh hưởng tới đời sống con người, như trong "Phong Thần và Huyền Bí Học" Sư Tổ có giảng.

Vô hình có thể ảnh hưởng lên lời nói, hành động và tư tưởng của con người là một chuyện hoàn toàn đúng đắn. Từ đó Thần Thánh có thể được hiểu như có quyền lực điều khiển con người. Và như vậy những quyết định quan trọng của các lãnh tụ quốc gia đều chịu sự chi phối nơi ý muốn của thần linh và do đó bộ máy thiên cơ được suy luận là có thật và do các đấng thần linh đảm nhiệm theo ý muốn của Thượng Đế.


Những người trên con tàu bị mắc kẹt được thánh thần cho giải cứu vì có lẽ trong tình thế nguy nan họ đã biết cầu khẩn lên thần linh. Thần linh vừa ban ơn phước cứu giúp người gặp nạn, vừa thị hiện phép lạ.

Người đàn ông ở con tàu gặp nạn được cho thiếp đi và nằm mơ, nhưng ở đây con nghĩ có lẽ anh ta được cho xuất hồn tới con thuyền cứu nạn kia.

Chữ viết để lại trong cabin không khớp với bất kỳ ai trên tàu cũng để cho thuyền trưởng dù không tin vào lời nói của Bruce nhưng vẫn nghe theo điều khiển con tàu về hướng Tây Bắc. Khi phối kiểm so sánh với chữ viết của người đàn ông trên tàu gặp nạn, chữ viết trên tấm bảng đó là bằng chứng minh xác, sống động, chân thực nhất mà thánh thần để lại, không thể dùng bất cứ lý luận khoa học vật chất nào lý giải đã khiến cho dù là người vô thần nhất cũng phải tin phục rằng thực sự có một thế lực siêu nhiên ngoài tầm hiểu biết của con người đang tồn tại và chi phối thế gian này.

Con xin kính bút.
Lovestone.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Phước Quang
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào các huynh, tỷ trưởng và các bạn.

Con nghĩ rằng anh này đã kiệt sức và ngủ thiếp đi, giống như những trường hợp chết cận tử, những người trên con thuyền bị nạn có thể họ chưa tới số phải chết nên TT thông qua anh này để vừa cứu giúp những người trên chiếc thuyền bị nạn cũng như thể hiện một chút phép lạ để mọi người biết tin vào sự tồn tại của thế giới vô hình. Hoặc trên con thuyền bị nạn đã có nhiều người lúc kề cận cái chết biết chắp tay cầu xin ơn trên cứu vớt.

Con có thắc mắc là tại sao TT lại chọn Bruce để thị hiện phép lạ mà lại không chọn vị thuyền trưởng, có lẽ Bruce là người tin vào tâm linh và có thể để Bruce và vị thuyền trưởng cùng kiểm chứng.
Đã xemBởi Nemo
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào sư huynh Thanhlinhpt, cùng các huynh tỷ.

Cảm nhận cá nhân con thấy câu chuyện này thật thú vị. Theo con nghĩ, hành khách trên con tàu mắc nạn chưa tới số, nên Thánh Thần (TT) đã sắp xếp để họ được giải cứu. Và cũng một công đôi chuyện, TT đã tạo một hiện tượng huyền bí, gây bất ngờ và tò mò cho những người trong cuộc.

TT đã cho người đàn ông trên tàu gặp nạn một giấc mơ được giải cứu, và cho ông Bruce thấy hình ảnh người đàn ông đó xuất hiện trên tàu của mình, cùng tấm bảng chỉ đường. Các chi tiết đều được hai bên kiểm chứng trùng khớp trên thực tế. Ngoại trừ chi tiết người đàn ông đó không hề mơ thấy mình viết dòng chữ chỉ đường. Điều này chứng minh là chuyện huyền bí xảy ra, không phải do người đàn ông đó có khả năng xuất hồn, mà do một thế lực vô hình tác động vào.

Con nghĩ những người trong cuộc đã được gieo một hạt mầm về Đạo, họ đã lờ mờ cảm nhận được, ngoài thế giới vật chất này, còn có một thế giới vô hình khác, có khả năng tác động và chi phối đời sống của họ. Từ đây, họ sẽ biết cầu khẩn đến Thần Linh, khi gặp nạn trên biển. Họ cũng đã lan truyền câu chuyện của mình, để rồi nó được ghi chép lại cho người đời tham khảo.

Con xin kính bút.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Đan Khanh
Con kính xin đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính xin đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào các sư huynh, sư tỷ.

Con nghĩ đây câu chuyện huyền bí hay, cho thấy sự phối hợp của siêu hình và hữu hình qua chuyện Bruce (thủy thủ) chứng kiến người lạ mặt (linh ảnh) trong cabin thuyền trưởng; Bruce và thuyền trưởng cầm tấm bảng “Lái về hướng Tây Bắc” (sau khi kiểm chứng không có ai viết giống nét chữ trong bảng), cuộc nói chuyện phối kiểm giữa người vị thuyền trưởng của con tàu bị nạn, thuyền trưởng và Bruce.

Con tàu không thể di chuyển do đóng băng, những hành khách trên con tàu bị nạn bị kẹt vài tuần và không còn hy vọng. Họ đã chứng kiến điều kỳ diệu, nhiệm mầu chỉ có Thượng Đế, vị Thánh Thần đã giải cứu thoát chết, bằng cách thông qua một con tàu đến kịp thời, qua tấm bảng được siêu hình thị hiện có nét chữ y hệt với vị thuyền trưởng của con tàu bị nạn.

Thông qua giấc mơ của vị thuyền trưởng về con tàu giải cứu cũng là cách siêu hình qua lời thuyền trưởng động viên, tăng niềm tin được giải cứu cho hành khách. Việc người thuyền trưởng không hề mơ thấy mình viết dòng chữ "Lái về hướng Tây Bắc", cho thấy phép màu xuất hiện không phải đến từ năng lực của người phàm, tránh gây nhầm lẫn, hiểu sai hướng bài học tâm linh cho người trong cuộc.

Kính xin Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho con ạ; các sư huynh, sư tỷ chỉ góp ý thêm cho em.
Con kính hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi hikaru
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em xin chào các huynh tỷ trưởng.

Đối với những người thường phải lênh đênh trên biển cả mênh mông thì con nghĩ họ ý thức rất sâu sắc về sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên, nhất là thời xa xưa khi khoa học chưa phát triển, việc gặp nạn ngoài biển giống như là cầm chắc 1 tấm vé qua thế giới bên kia. Đọc tới khi thấy những người trên chiếc tàu bị mắc kẹt trong băng đều còn sống, thì con thấy thở phào nhẹ nhõm vì kết thúc có hậu, không như nhiều trường hợp thương đau khác, tiêu biểu là trường hợp của tàu Titanic.

Nói về sự thị hiện trong câu chuyện này thì việc Thánh Thần thị hiện dưới hình ảnh của 1 người còn sống khá là hiếm thấy đối với con (có lẽ do con chưa từng được nghe chuyện tương tự như vậy). Tuy không có ý kiến khác so với bài các bạn đạo đã đăng, nhưng con có một chút thắc mắc như sau, kính mong Tổ, Thầy và các huynh tỷ khai sáng cho con với ạ.

- Điểm con chưa hiểu là vì sao lại thị hiện dưới hình dáng của 1 người còn sống, để rồi có màn nhận ra “người quen” xong đối chiếu chữ viết để khẳng định rằng đó chính xác là linh hồn của người đàn ông kia?

Con hỏi như vậy là vì con giả sử câu chuyện theo chiều hướng: nếu linh hồn xuất hiện trên con tàu để lại lời nhắn là một linh hồn xa lạ nào đó (tức là không có cảnh Bruce nhận ra người đàn ông, và các bên đối chiếu chữ viết), thì con cảm thấy hiệu quả của bài học đối với những người chứng kiến vẫn không thay đổi, vì những người trên tàu đến cứu thì kiểm chứng được sự kỳ lạ của mảnh giấy mà linh hồn để lại, họ vẫn sẽ hiểu rằng một thế lực tâm linh nào đó đã chỉ dẫn cho họ, còn người đàn ông và ông thuyền trưởng thì kiểm chứng được giấc mơ khi đối chiếu hình ảnh con tàu, và 2 người này vẫn sẽ tin rằng Thượng Đế, Thánh Thần đã báo trước cho họ. Từ đó người trong cuộc sẽ có thêm niềm tin vào Thượng Đế, Thần Linh, hoặc Đấng Thiêng Liêng mà họ tôn thờ.

Vậy thì có phải mục đích của việc thị hiện rõ ràng linh hồn của một người còn sống sờ sờ là để câu chuyện có ấn tượng mạnh mẽ hơn, giúp câu chuyện thêm phần ly kỳ và huyền bí, khiến cho người nghe phải đặt câu hỏi vì sao lại có việc kỳ lạ như thế, tại sao rõ ràng là ông ấy xuất hiện trên tàu để viết mảnh giấy mà lại không biết gì về việc đó, vậy thì chính xác là ai đã xuất hiện ở đó,... và từ đó câu chuyện được ghi nhớ cũng như lan rộng mạnh mẽ hơn? Và qua đó cũng để khẳng định sự thành thật của Bruce cũng như người đàn ông kia, xoá tan hoàn toàn nghi ngờ của 2 người thuyền trưởng?

Con kính xin Tổ, Thầy khai sáng cho con ạ.
Con xin cảm ơn.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Quang Quí
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Xin chào các huynh, tỷ trưởng và các bạn đạo.

Đêm nay tự nhiên con không ngủ được nên vào diễn đàn đọc bài và thấy bài viết “Cuộc giải cứu bất ngờ” con nghĩ đây có lẽ là bài thi của Tổ, Thầy để kiểm tra kiến thức học đạo của các học trò, vậy con xin được làm bài tập ạ.

Qua nội dung của câu chuyện “Cuộc giải cứu bất ngờ” con xin được dùng kiến thức bậc một để lý giải thật ngắn gọn như sau:

- Người đàn ông được Thánh Thần cho xuất hồn đến con tàu của Bruce để được thấy và mang thông điệp của Thánh Thần về báo cho mọi người bị nạn biết con tàu sẽ được giải cứu.

- Nguyên lý siêu hình không tác động lên vật chất hữu hình, chính vì vậy người viết chữ “Lái tàu về hướng Tây Bắc” không do thánh thần hay người đàn ông lạ viết, mà người viết chính là Bruce. Sau khi Bruce được Thánh Thần mở nhãn nhìn thấy người đàn ông lạ, Thánh Thần đã tác động vào thần kinh não bộ của Bruce để điều khiển cho Bruce ngồi vào bàn và viết dòng chữ ”Lái tàu về hướng Tây Bắc” giống với nét bút của người đàn ông lạ theo ý muốn của Thánh Thần. Sau đó, Bruce được đưa trở lại của cabin. Bruce ngây người ra và lập tức đi lên bo‪ong chính là lúc Thánh Thần cho tỉnh lại. Hiện tượng này cũng giống như các trường hợp mượn xác hay chiếm xác, người bị chiếm xác hoàn toàn vô thức và chịu sự kiểm soát của vô hình.‬

- ‪Thuyền trưởng quyết định đi theo hướng Tây Bắc không phải do tò mò hay thấy chuyện thần bí (vì chữ viết không phải của hai người) mà là đi theo ý muốn của Thánh Thần.‬

- ‪Khi con người gặp hoạn nạn vô kế khả thi thì tâm lý bao giờ cũng cầu nguyện ơn trên để được cứu vớt. Dựa trên phước nghiệp của mọi người và những lời cầu nguyện chí thành, Thánh Thần đã dựng lên kịch bản trên để cho mọi người thấy sự linh ứng, mầu nhiệm khi biết hướng tới tâm linh.‬

Con kính.
Quang Quí.
Đã xemBởi Thienluong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy. [-O< [-O< [-O<
Em kính chào các sư huynh, tỷ.

Khi đọc câu chuyện này, con nhớ tới chủ đề PHÉP LẠ CỨU THUYỀN NHÂN TRÊN BIỂN và QUY TẮC VÔ SỐ HÓA SANH.

Con tàu bị kẹt vài tuần do đóng băng, hành khách trên tàu còn sống, trước nguy hiểm và mất hết hy vọng được giải cứu, hẳn một hay nhiều thành viên trên chiếc tàu bị nạn đó, đã biết chắp tay cầu khẩn Trời Phật - Bồ Tát cứu vớt. Và lời khấn nguyện đó đã nhận được linh ứng kỳ diệu khi bất ngờ xuất hiện chiếc tàu B đến cứu.

Hình ảnh B nhìn thấy một người lạ đang ngồi lúi húi viết gì đó lên tấm bảng sau đó biến mất, điều đó sẽ không rõ ràng nếu như không có dòng chữ viết trên tấm bảng được để lại. Khi đọc dòng chữ "Lái về hướng Tây Bắc" vị thuyền trưởng đã ngầm hiểu ở đây có sự mách bảo nào đó từ vô hình, chỉ hướng cần đi, nếu mình không nghe theo có thể gặp nguy hiểm, chứ vị thuyền trưởng không hề biết phía trước có thuyền gặp nạn đang cần giải cứu.

Khi hành khách trên tàu bị nạn đã được đưa lên tàu B thì B phát hiện vị thuyền trưởng tàu bị nạn chính là người đàn ông lạ mặt đã xuất hiện trên B mấy tiếng trước... Rồi vị thuyền trưởng con tàu bị nạn kể rằng, khi anh bị kiệt sức thiếp đi, khi tỉnh dậy anh ta khẳng định rằng họ được giải cứu trong ngày hôm nay. Anh ta kể đã mơ thấy mình ở trên con tàu khác và nó đang trên đường đến giải cứu họ, anh ta mô tả bề ngoài của con tàu và nó đúng là con tàu của B.

Vô hình thị hiện điều kỳ bí một cách rõ ràng thông qua nhân vật B + thuyền trưởng tàu B và thuyền trưởng con tàu gặp nạn khi họ phối kiểm lại từ ảo ảnh - giấc mơ và thực tế thì trùng khớp đến kỳ lạ.

Nguyên tắc siêu hình trong câu chuyện: Chư Phật, Bồ Tát có vô số hóa thân, tùy căn cơ trình độ tâm linh của chúng sanh mà các vị thị hiện hóa độ. Những việc do Bồ Tát, Thánh Thần làm nó được hiển lộ rõ ràng. Từ đó giúp con người có niềm tin vào Trời Phật, Thánh Thần mà biết sống tu tâm tích đức.

Con học chậm, hiểu kém, kính mong Tổ, Thầy khai sáng thêm cho con.
Con xin nộp bài tập và kính cảm tạ ơn Tổ, Thầy. [-O< [-O< [-O<
Con Thienluong.
Đã xemBởi Nhuận Trọng
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Con xin kể về câu chuyện về ngư dân vùng biển và cá voi như sau:

Quê con ở vùng biển miền Trung nên có nghe nhiều câu chuyện tâm linh, mầu nhiệm mà các ngư dân đi đánh bắt cá ngoài biển khơi về kể là họ thường cầu nguyện, cầu xin Ông Nam Hải, Ngài Quan Âm Nam Hải, khi tàu gặp nạn do sóng to gió lớn là thường có cá voi đến, rồi dùng lưng cập vào mạn tàu để tránh tàu bị sóng lớn nhấn chìm, đến khi an toàn thì cá voi sẽ rời đi. Các ngư dân vùng biển rất tin, tôn kính đặt tên cho cá voi là Ông Nam Hải. Nếu có cá voi nào bị mắc cạn thì người dân sẽ cùng cơ quan chính quyền cố gắng đưa ra vùng nước sâu hơn, còn nếu bị chết thì được an táng rất trân trọng và được thờ phượng tại lăng Ông Nam Hải ở địa phương.

Con xin có vài dòng ý kiến về câu chuyện trên diễn đàn như sau:

Trên đầu chúng ta luôn có Thánh Thần ngự trị, cai quản và giáo hoá. Thánh Thần có quyền năng, thần thông nên chi phối, tác động lên tâm trí, đời sống con người và các loài vật nhằm để dạy dỗ, giáo hoá tâm linh. Câu chuyện trên là sự che chở, thị hiện, cứu vớt theo tiêu chuẩn của Thánh Thần với những người trên tàu bị nạn là còn phước, biết cầu nguyện đến Bề Trên với chi tiết là người đàn ông trên tàu gặp nạn có nằm mơ là đang ở trên một con tàu và đã báo trước cho những người khác biết sẽ được cứu giúp. Thánh Thần rất khéo léo dẫn dắt trên tinh thần khoa học khi chỉ dẫn cho những người trong cuộc là Bruce và thuyền trưởng về con tàu gặp nạn. Có sự phối hợp giữa hữu hình và vô hình rất hợp lý khoa học, rõ ràng và mầu nhiệm ngoài sự hiểu biết, tư duy của những người chứng kiến để họ có niềm tin hơn về tâm linh để biết được rằng mạng sống con người rất nhỏ bé, vô năng và vô thường giữa biển cả mênh mông.

Con xin hết ạ!
Con Nhuận Trọng.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi duynguyen
Con cung kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con cung kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin phép bình luận ý của mình cho câu chuyện trên như sau:

Thánh Thần đạo diễn cho những người góp mặt trong câu chuyện trên để giới thiệu bài học căn bản về linh hồn và hiện tượng siêu nhiên là hai điều hoàn toàn có thật. Mục đích con nghĩ để củng cố đức tin cho họ khi gặp phải những tai nạn không lường trước được trong cuộc sống, từ đó thấy được sự hiện hữu của các thế lực Bề Trên cao hơn họ, là "Nơi" mà họ phải hướng tới để cầu nguyện nhằm gửi gắm xác thân và linh hồn giữa cuộc đời đầy may rủi này trong tương lai.

Con kính!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi ĐứcTâmDuyên
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào huynh Oneway cùng các huynh tỷ bạn đạo.

Con xin được bình luận về câu chuyện theo ý hiểu của con như sau:
Sau khi đọc xong con liên tưởng đến những câu chuyện trên diễn đàn đã đăng những câu chuyện về việc vượt biên và được Thánh Thần giúp đỡ thế nào trong cơn hoạn nạn.

Trong câu chuyện “Cuộc giải cứu bất ngờ” này con thấy xuất hiện nhiều bài học mà đã được Tổ, Thầy dạy bảo.

Bài học đầu tiên, và cũng luôn luôn là bài học xuất hiện nhiều nhất trong các câu chuyện đó là việc Thánh Thần thị hiện cho con người biết đến có thế giới vô hình vẫn đang hiện hữu và tác động vào đời sống của con người.

Bài học thứ hai là việc một khi thánh thần thị hiện thì luôn luôn thị hiện cho đám đông tạo ra những hiện tượng kỳ bí, khó giải thích cho người thường. Trong câu chuyện này đám đông là toàn bộ hành khách trên 2 con tàu đã được chứng kiến một hiện tượng lạ.

Bài học thứ ba là khi hiện tượng được thị hiện thì luôn luôn đợi kiểm chứng. Ở đây khi người đàn ông lạ mặt sau khi tỉnh dậy, có kể về giấc mơ của mình cho mọi người nghe thì chắc rằng đa số sẽ chưa tin vì cũng chỉ cho rằng có thể anh này bị mê sảng và nói lung tung. Sau khi được cứu bởi tàu khác, với những miêu tả như được kể trong giấc mơ của người đàn ông kia thì họ lúc này đã hoàn toàn tin đó là sự thật và không giải thích được.

Còn với Bruce ông ta đã nhìn thấy một người trong cabin của thuyền trưởng khi lên thì không thấy ai cho đến khi hành khách trên con tàu được cứu có hình dáng của người mà Bruce đã thấy thì lúc đó khẳng định rằng Bruce có thể không nhìn nhầm hoặc hoa mắt hay do ánh nắng buổi trưa tạo ra mà Bruce thấy là thật.

Với ông thuyền trưởng thì có sự so sánh dòng chữ viết tay trong cabin của ông với nét chữ của người đàn ông lạ kia.

Bài học thứ tư là trong lúc khó khăn hoạn nạn việc cầu xin với Ơn Trên có thể có mầu nhiệm xảy ra. Việc con tàu bị mắt kẹt do băng được cứu cũng thể hiện rằng những hành khách trên đó chưa tới số, nên sẽ được cứu, việc được cứu này thông qua một người đàn ông. Nên ở đây con thấy được 2 ý.

Một là người đàn ông này cũng có tu tập về tâm linh hoặc liên quan đến tâm linh, để qua sự việc này thánh thần củng cố thêm lòng tin về siêu hình về thế giới vô hình cho người đàn ông này.

Hai là có thể người đàn ông lạ này khi lúc kiệt sức nghĩ mình có thể không qua khỏi đâu đó cũng có khởi niệm hoặc cầu xin với Ơn Trên, Thánh Thần cứu giúp cho thoát khỏi hoạn nạn.

Chính vì vậy người đàn ông đã ngủ thiếp đi một là do sức yếu, hai là được Thánh Thần cho đi vào giấc mơ để được xuất hồn hoặc nhìn thấy khung cảnh con tàu sẽ cứu mình, để sau khi được cho tỉnh dậy sẽ kể sự việc được thấy trong giấc mơ.

Con,
Đức Tâm Duyên.