Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi titoay
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin chào tỷ DC cùng các huynh tỷ trưởng và bạn đạo.

Câu chuyện là bằng chứng rõ ràng cho những câu mà dân gian hay nói: "Sống chết có số" hay "Sống chết nhờ Trời".

Thần linh quả là những đạo diễn tài ba, làm cho người trần thế không thể đoán được kịch bản, chỉ có thể mắt chữ A mồm chữ O khi được chứng kiến.

Giữa đại dương bao la, một con tàu bị mắc kẹt, người trên tàu tưởng là vô vọng phải bỏ mạng nơi biển sâu. Vậy mà một phép màu không ngờ lại có một con tàu "vô tình" xuất hiện giải cứu. Và sự ly kỳ nữa là nhân vật được chọn xuất hồn sang tàu bên kia "báo tin" cũng đang ngơ ngác khi biết mình không có viết dòng chữ đó.

Trong màn kịch của thần linh thường có sự phối kiểm giữa siêu hình và hữu hình để tăng tính chân thực của vở kịch, còn cái mấu chốt nhất vẫn là do Thánh Thần làm, Thánh Thần cho thông điệp "Lái tàu về hướng Tây Bắc" để chỉ dẫn cho con người. Còn người bình thường như anh kia chỉ là phương tiện thần linh chọn, chứ bản thân anh không có năng lực gì để có thể đưa ra lời chỉ dẫn đúng đắn như vậy.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hoa Cúc
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ.
Em kính chào sư huynh Oneway và sư huynh Duyên Ngộ.

Con xin trình bày suy nghĩ của con ạ.

Người đàn ông và mọi người ở trên con tàu bị mắc kẹt vẫn còn phước được Thánh Thần cứu. Trong tình cảnh như vậy có thể mọi người đã cầu nguyện sự cứu giúp của Thánh Thần. Để thị hiện sự linh ứng, Thánh Thần đã cho người đàn ông giấc mơ là sẽ được cứu và cho thấy chi tiết chiếc thuyền sẽ cứu họ trông ra sao.

Đồng thời Thánh Thần cũng khiến cho Bruce thấy một người lạ mặt ngồi trong cabin thuyền trưởng đang viết gì đó. Có thể là hiện tượng người đàn ông xuất hồn được Thánh Thần đưa tới cabin vị thuyền trưởng.

Còn dòng chữ "Lái về hướng Tây Bắc" có thể là linh ảnh Thánh Thần cho 2 người thấy để đi theo sự chỉ dẫn. Sau khi đi theo chỉ dẫn đúng là thấy con thuyền bị kẹt, sau đó phát hiện ra người đàn ông trên thuyền đã mơ giấc mơ linh ứng đó lại chính là người ngồi trong cabin viết dòng chữ chỉ dẫn. Qua đó Thánh Thần cho mọi người thấy sự mầu nhiệm kỳ diệu để biết khi có đức tin, biết cầu nguyện thì sẽ nhận được ơn cứu giúp từ Thánh Thần.

Con kính mong Sư Tổ, Đức Thầy cùng sư huynh, sư tỷ chỉ dẫn thêm cho con ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Cô Phong Đỉnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Đệ kính chào sư tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ trưởng.

Sáng nay con đọc câu chuyện này, định là sẽ viết bài trả lời về vấn đề “tại sao có linh hồn có thể tác động vật lý vào thế giới thực”. Con nhớ từng đọc bài nào đó trên diễn đàn nói về việc siêu hình không tác động vật lý vào thế giới hữu hình, mà con tìm hoài chưa ra.

Con xin được diễn giải về chuyện người thủy thủ Bruce thấy có người trong phòng thuyền trưởng, và người này đã viết ra chữ trên bảng. Đây là sự thị hiện của thần linh, tạo ra linh ảnh cho Bruce thấy được tướng mạo của người đàn ông kia. Còn chuyện vì sao viết được cả chữ thì con nghĩ rằng thần linh đã điều khiển người thủy thủ khác vào phòng và viết ra nét chữ giống với người đàn ông kia.

Con xin hết ạ.
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ trên diễn đàn.

Dạ câu chuyện trên cho thấy sự thị hiện của Thánh Thần? Vô vàn cách khác nhau chi tiết uẩn khúc thật rõ ràng mạch lạc trên khắp mọi nơi? Mà con người thật nhỏ bé vô năng không thể thấy được. Chỉ có Thánh Thần mới hiểu rõ và điều hành con người phải thuận theo tự nhiên. Để sống đời tốt đẹp, Thánh Thần cũng chiều theo tâm tánh của chúng sanh.

Mà thị hiện qua giấc mơ hoặc những phép lạ màu nhiệm thật sự diễn ra đông đảo quần chúng được biết đến, chỉ có con người vô minh mới không biết đến. Để thấy rõ trên đầu 3 tấc có thần linh, để biết sợ không dám làm điều ác, tránh được luật nhân quả.

Siêu hình luôn phối hợp chặt chẽ giữa hữu hình? Thì câu chuyện mới hấp dẫn và nan giải bắt buộc con người phải dùng đầu óc trí tuệ, để phân tích câu chuyện thật mạch lạc.

Người đàn ông không lâu sau bị kiệt sức ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy kể lại câu chuyện trong mơ là họ sẽ được cứu, người đàn ông này được Thánh Thần chọn là nhân vật chính, để khi tỉnh lại tường thuật lại cho mọi người trên tàu cho biết giấc mơ sẽ được cứu.

Những người trên tàu được cứu, là họ vẫn còn chút phước nên mới được Thánh Thần thị hiện qua giấc mơ để phối hợp với Bruce cũng được chứng kiến đích thực. Câu chuyện trên chỉ có Thánh Thần mới hiểu rõ nhân vật trong câu chuyện này, chứ con người phàm tục cũng chỉ dự đoán mà thôi.

Sự hiểu biết nông cạn của con vẫn yếu lắm, kính mong Tổ, Thầy, và các huynh tỷ dạy con thêm.

Con kính lễ.
Con Tâm Tịnh.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Thái Dương
Con xin kính lễ Tổ, Thầy.
Xin kính chào các huynh, tỷ.

Con xin được lý giải câu chuyện theo ý hiểu của con. Câu chuyện là sự phối kiểm chặt chẽ giữa vô hình và hữu hình đến nỗi người vô thần cũng không thể nào không tin được. Chư vị đã đạo diễn trong một môi trường đông người để cùng 1 lúc giáo hoá nhiều người có niềm tin vào tâm linh hơn. Con tàu gặp nạn giữa cận kề cái chết thì lại được giải cứu một cách bất ngờ. Làm người ta lúc tuyệt vọng vẫn có niềm tin vào một điều gì đó phù hộ mình để rồi từng bước được tìm hiểu hay chí ít có niềm tin len lói về thế giới vô hình.

Trong truyện Bruce nhìn thấy một người lạ mặt ngồi trong cabin của thuyền trưởng và đang viết gì đó lên tấm bảng nhỏ trên bàn. Khi anh gọi thuyền trưởng đến xem người lạ mặt thì không thấy họ đâu. Thuyền trưởng không tin Bruce do không được tận mắt chứng kiến người lạ mặt nhưng lại tìm thấy tấm bảng có dòng chữ “Lái về hướng Tây Bắc” và nét chữ này không giống nét chữ của bất kỳ ai trên tàu. Khiến trong lòng thuyền trưởng khởi lên một chút gì đó về tâm linh nên mới lái tàu theo hướng tấm bảng chỉ.

Tàu của Bruce đến làm tất cả mọi người trên con tàu mắc kẹt bất ngờ vì họ đã chờ đợi vài tuần nay và không còn thấy có một tia hy vọng nào nữa. Tàu của Bruce cũng không nghĩ mình đang đi theo hướng để giải cứu con tàu mắc nạn. Thánh Thần đã thị hiện giấc mơ cho 1 người đàn ông trên con tàu mắc nạn biết được rằng tàu sẽ được giải cứu. Chư vị đã thị hiện gương mặt của người lạ mặt trên tàu Bruce giống với gương mặt người đàn ông nằm mơ khiến ai cũng sững sờ.

Trong giấc mơ của người đàn ông trên tàu mắc nạn đó không hề mơ thấy mình viết vào tấm bảng dòng chữ: "Lái về hướng Tây Bắc", tuy nhiên khi được cho viết lại thì nét chữ lại trùng khớp với nét chữ trên tấm bảng ở cabin người thuyền trưởng. Điều này càng tăng thêm sự huyền bí và không thể lý giải được bằng khoa học. Con nghĩ rằng sau khi được trải nghiệm câu chuyện trên thì tất cả những người ở trên 2 con tàu kia ít nhiều cũng đã khởi được chút gì đó về tâm linh. Đó là bước khởi đầu tạo duyên để họ có cơ hội học sâu về thế giới vô hình trong kiếp này và cả kiếp sau nữa.

Con kính báo.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Vanessa Luong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Kính chào tỷ Diệu Chi và các sư huynh, sư tỷ.

Dạ câu chuyện càng đọc về sau con càng thấy bất ngờ, quả là không gì Thánh Thần làm không được. Đúng là Thánh Thần có thể tác động, quản lý, ảnh hưởng đến mọi vật trên thế gian này theo ý Thánh Thần muốn.

Con thấy rất thú vị với chi tiết người đàn ông mà Bruce thấy viết lời nhắn “lái về hướng Tây Bắc” lên tấm bảng nhỏ ở tàu anh ta có gương mặt giống hệt người đàn ông đang bị mắc kẹt trên con tàu khác do bị đóng băng, rồi chữ viết của 2 người cũng giống y hệt nhau và người đàn ông mơ thấy giấc mơ sẽ có con tàu khác đến giải cứu. Những chi tiết này càng làm cho con người có đức tin hơn vào sự thần kỳ cũng như quyền năng và sự tồn tại của Thánh Thần, biết được Thánh Thần có mặt ở khắp mọi nơi, làm câu chuyện nổi tiếng được nhiều người biết đến hơn, và làm con người biết thờ kính, phụng sự Thượng Đế, thần linh, nhất là những người bị mắc kẹt trên tàu vài tuần, mất hết hy vọng được giải cứu và nghĩ mình sẽ chết. Con nghĩ những người này còn chưa đến số chết nên mới được Thánh Thần cứu cho thoát nạn.

Con xin hết ạ.

Con cung kính đảnh lễ.

Con Vanessa Luong.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi yoga
Con xin kính lễ Tổ, Thầy.
Em xin kính chào các huynh tỷ trưởng!

Theo con hiểu những người trên tàu là những người chưa tận số nên mới được thánh thần giúp đỡ, người đàn ông đó là người có duyên với tâm linh, có chư vị độ theo giúp đỡ bên cạnh mà có lẽ chưa gặp được ai đủ hiểu biết để nói cho ông ta biết về điều này.

Theo con tất cả những sự việc như giấc mơ cho biết trước việc những người trên tàu sẽ được cứu, hình ảnh người đàn ông lạ trên con tàu của Bruce hay dòng chữ "Lái về hướng Tây Bắc" đều do chư vị độ của người đàn ông đó thị hiện.

Ở đây có 1 chi tiết mà con thấy khá thú vị đó là "người đàn ông nầy không hề mơ thấy mình viết dòng chữ Lái về hướng Tây Bắc", tại sao lại như vậy? Vì nếu vị độ cho ông ta mơ thấy ổng viết dòng chữ đó thì khi ổng kể lại cho mọi người thì họ sẽ nghĩ ông ta là người có năng lực tâm linh, có khả năng xuất hồn và chính ông ta là người đã xuất hồn đến nhờ mọi người trên tàu của Bruce tới giúp nhưng vị độ đã bỏ chi tiết đó ra và như vậy mọi người 1 phần nào đó sẽ hiểu ra người giúp cho họ là thánh thần mới đúng.

Con xin kính báo!
Đã xemBởi Boconganh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em xin chào sư huynh Triệu Nghĩa ạ.

Thưa Tổ Thầy, con xin phép được nêu ý hiểu của con ạ:

Thánh Thần thị hiện bằng cách tác động, điều khiển tâm trí, kiểm soát hành động thể hiện ở chi tiết người đàn ông trên tàu gặp nạn ngủ thiếp đi và nằm mơ được cứu, khi tỉnh đã mô tả được chính xác hình ảnh bề ngoài con tàu của Bruce. Thánh Thần còn tác động vào đồ vật, lưu lại bằng chứng trong thực tế thể hiện ở chi tiết tờ giấy có dòng chữ “Lái về hướng Tây Bắc”, nét chữ giống với người đàn ông đó mặc dù anh ta không phải người sống bằng da bằng thịt có mặt trực tiếp trên tàu của Bruce, như vậy là anh ta đã được cho xuất hồn hay là Thánh Thần đã mô phỏng nét chữ của anh ta?

Những người trên con tàu gặp nạn đều là những người chưa tới số mãn phần và có phước nên họ đã được Thánh Thần cứu giúp khỏi cái chết đồng thời chứng kiến được câu chuyện tâm linh mà Thánh Thần phối hợp đạo diễn rất chặt chẽ, có sự kết hợp, phối kiểm bằng chứng xác thực giữa vô hình và hữu hình.

Câu chuyện tâm linh trên giống như 1 phép lạ xảy ra trong đời sống thực tế, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết họ được Thánh Thần ra tay cứu giúp 1 cách ly kỳ và không thể giải thích được bằng khoa học. Khiến cho tất cả bọn họ dù có không muốn cũng phải tin rằng có một thế giới vô hình đang tồn tại song song với đời sống và ban cho con người những phép lạ: sự may mắn, thoát chết tai qua nạn khỏi, được chữa lành bệnh…. để từ đó thức tỉnh họ phải biết lo cho linh hồn của mình, làm lành tránh dữ và biết cầu nguyện với Thần Linh để được che chở bình an trong đời sống.

Con xin hết ạ.
Con, Boconganh.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Vô Lạc
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào sư huynh, tỷ.

Khi đọc câu chuyện này con cảm thấy trầm trồ vì sự linh ứng, thật sự không thể nghĩ bàn. Thánh thần đã sắp xếp các sự việc được diễn ra lớp lang hết sức hợp lý, giống như những đạo diễn, nhà biên kịch tài ba. Người trong cuộc, thuyền viên của 2 con tàu đó cũng cảm thấy phép màu vi diệu đã cứu sống họ ngày hôm đó. Họ sẽ chẳng thể nào quên được, và họ cũng sẽ kể lại câu chuyện này cho nhiều người khác nữa.

Khi gặp nạn, chắc hẳn những thuyền nhân kia đã cầu nguyện với đấng thiêng liêng, cầu xin một phép màu cứu họ thoát khỏi cửa tử. Ở vào tình huống này, con nghĩ tất cả các thành viên, kể cả người vô thần cũng sẽ phải cúi đầu cầu xin. Khi cầu xin một phép lạ, tức là mình nộp đơn lên, Thánh Thần có cứu hay không thì còn tùy vào sự thành tâm, phước nghiệp của người nộp đơn. Và ở câu chuyện này thì họ đã được Thánh Thần chứng cho lời cầu xin đó.

Thánh Thần đã biến hoá ra các hóa thân khác nhau để độ mạng và giáo hóa những người có duyên qua hình ảnh người đàn ông, có thể viết chữ lên bảng, qua giấc mơ, xuất hồn, hay những ảo ảnh, ảo thanh. Cho thấy, khi siêu hình muốn thị hiện một phép màu thì nó hoàn toàn rõ ràng, không hề mơ hồ. Và luôn có sự phối kiểm lại giữa các bên để không ai còn có thể hoài nghi. Ở đây là việc thuyền trưởng phối kiểm tra lại chữ viết của người đàn ông.

Qua câu chuyện này cũng có thể thấy thân phận con người thật nhỏ bé, vô năng. Nếu không có sự che chở, cứu độ từ Thánh Thần thì ranh giới giữa sống và chết rất là mong manh.

Con xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi aladanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, huynh Thachanhtrang và các huynh tỷ.

Con xin phép Tổ, Thầy được bình luận câu chuyện trên ạ.

Câu chuyện này khiến con nghĩ tới những bài học trong mơ mà CV độ dạy con, có những bài học là báo trước sự việc sẽ xảy ra, cũng có những bài học cần phải kiểm chứng trong thực tế để rút ra kinh nghiệm đời cho bản thân. Chắc hẳn, những người còn sống sót và mắc kẹt vài tuần trên con tàu gặp nạn đã quá đuối sức. Không còn cách nào khác là những người này đã cầu nguyện với Thánh Thần xin được cứu giúp và Thánh Thần đã quăng cho họ “cái phao”.

“Cái phao” đó được thể hiện qua việc người thanh niên ngủ thiếp đi và thấy trong giấc mơ là được cứu, được cho nhìn thấy rõ hình ảnh con tàu của Bruce nhưng không được thấy hình ảnh anh ta ngồi viết chữ lên tấm bảng. Nếu người thanh niên này được nhìn thấy hết toàn bộ sự việc trong mơ không xót một chi tiết nào thì anh ta sẽ dễ có tính tự cao, tự nghĩ là mình có khả năng đặc biệt hơn mọi người nên mới biết hết được sự việc trước như vậy. Và khi biết hết rồi, mọi người không có gì thắc mắc nữa thì sự việc sẽ nhanh đi vào quên lãng, sẽ chẳng có gì là huyền bí nữa. Nhưng không, Thánh Thần chỉ cho anh ta thấy những gì cần thấy, chỉ cho thấy một phần của sự việc, phần quan trọng nhất lại là một dấu chấm hỏi cho tất cả mọi người. Câu hỏi lớn này sẽ khó có lời giải đáp trong một thời gian dài, để khi những người trong cuộc mỗi lần nhắc đến thì lại thắc mắc và không có câu trả lời thì họ lại càng tin vào tâm linh hơn.

Một bài giáo hóa của Thánh Thần tới những người gặp nạn và cả những người giải cứu. Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là: Con người thật sự rất nhỏ bé, vô năng, khi gặp nạn không thể tự cứu mình, chỉ có cách duy nhất là phải cầu xin Thánh Thần cứu giúp. Việc người đàn ông lạ ngồi viết dòng chữ “Lái về hướng Tây Bắc” là sự thị hiện của Thánh Thần. Bồ Tát có vô số hóa sanh, Ngài có thể hóa sanh ra bất kỳ những gì Ngài muốn, không chỉ để cứu giúp mà còn giáo hoá tâm linh cho con người. Mục đích của bề trên là tạo ra những điều kỳ bí để con người biết tin kính Thánh Thần mà sống sao cho hợp lý đạo, ở hiền gặp lành.

Học trò con có hiểu sai, con kính xin Tổ, Thầy chỉ bảo giúp con ạ.
Con Aladanh.