Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi kuro saki
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào chị Ngọc Lam.

Câu chuyện có thật sau đây được trích từ cuốn sách “Footfalls on the Boundary of Another World” và “The Debatable Land Between this World and the Next” của Robert Dale Owen, một nhà nghiên cứu những hiện tượng siêu nhiên những năm 1800. Sự việc này khá nổi tiếng và đã được xác thực bởi Robert Dale Owen.

Robert Bruce là người Scotland, sống vào thế kỷ 18. Ông bắt đầu đời sống thủy thủ lúc 30 tuổi trên một con tàu buôn giữa Liverpool và St. John’s, New Brunswick.

Trong một chuyến đi đến gần phía đông bờ Newfoundland, sau khi thuyền trưởng và Bruce đang ở trên boong tàu vào buổi trưa để quan sát mặt trời, họ quay vào cabin để làm việc tiếp. Một lát sau, Bruce gọi thuyền trưởng để hỏi ý kiến ông ta về công việc của anh nhưng không nghe thuyền trưởng trả lời. Anh đến trước cửa cabin của thuyền trưởng và nhìn thấy người ngồi trong đó là một người lạ mặt và người đó nhìn anh chằm chằm.

Bruce ngây người ra và lập tức đi lên boong tàu và gặp thuyền trưởng đang ở đó. Bruce hỏi ông về người lạ đang ngồi chỗ bàn làm việc của ông thì thuyền trưởng nói là không có người lạ nào lên tàu cả. Bruce vẫn quả quyết ông thấy 1 người đàn ông đang ngồi viết gì đó lên tấm bảng nhỏ trên bàn làm việc của thuyền trưởng.

Thuyền trưởng và Bruce cùng quay lại cabin để kiểm tra nhưng họ không tìm thấy ai cả nên thuyền trưởng không tin lời Bruce. Nhưng khi thuyền trưởng cầm tấm bảng lên thì trên đó có dòng chữ: “Lái về hướng Tây Bắc”. Trên tàu không có ai viết câu đó và nét chữ của họ cũng không giống với nét chữ trên bảng.

Thuyền trưởng ra lệnh cho lái tàu về hướng Tây Bắc, và sau đó họ gặp một con tàu bị kẹt do đóng băng. Hành khách trên tàu đó vẫn còn sống, họ cho biết tàu đã bị kẹt vài tuần và họ đã mất hết hy vọng được giải cứu. Con tàu của Bruce đến khiến cho mọi người cực kỳ bất ngờ và mừng rỡ.

Khi các hành khách được đưa lên tàu của Bruce, ông phát hiện một gương mặt rất quen thuộc. Hoá ra đó chính là người đàn ông lạ mặt mà Bruce đã thấy ở bàn làm việc của thuyền trưởng khoảng 3 - 4 tiếng trước đó. Thuyền trưởng được báo tin và đến gặp người đó, yêu cầu anh ta viết câu "Lái về hướng Tây Bắc" lên tấm bảng. Sau khi kiểm tra nét chữ, thuyền trưởng đã giơ cả hai tấm bảng cho người đàn ông đó xem. Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy dòng chữ kia giống y hệt câu anh vừa viết.

Phần vị thuyền trưởng của con tàu bị nạn kể rằng người đàn ông nầy trước đây không lâu đã kiệt sức và ngủ thiếp đi. Hơn một tiếng sau, anh ta tỉnh dậy và khẳng định rằng họ sẽ được giải cứu trong ngày hôm nay. Anh ta kể đã mơ thấy mình ở trên một con tàu khác và nó đang trên đường đến giải cứu họ, anh ta mô tả lại bề ngoài của con tàu, và đó đúng là con tàu của Bruce. Chỉ có một điều lạ là, người đàn ông nầy không hề mơ thấy mình viết dòng chữ Lái về hướng Tây Bắc đó.

VTHBCác bạn nghĩ sao? Xin bình luận câu chuyện này.
Đã xemBởi Hà An
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Thưa Thầy, con xin được trình bày chút ý hiểu của con về câu chuyện "cuộc giải cứu bất ngờ" trên, kính mong Thầy soi sáng cho con ạ.

Câu chuyện trên một lần nữa cho thấy nguyên tắc Thánh Thần (TT) có vô số hóa thân, TT đã thị hiện dưới hình dạng người thuyền trưởng gặp nạn, để lại thông tin cần truyền đạt cho 2 người trên tàu của Bruce. Những người trên con tàu gặp nạn và vị thuyền trưởng trên đó là những người còn chút phước, đáng được cứu, có lẽ trong cơn tuyệt vọng - con thuyền đã kẹt ở đó tận 2 tuần - họ đã tha thiết cầu xin TT cứu vớt, họ đã thực sự được TT cứu.

Khi gặp người thuyền trưởng và được nghe ông ta kể về giấc mơ, về con tàu tới cứu, phối kiểm lại với hai người trên tàu Bruce cùng nét chữ trên tấm bảng để lại, họ không thể không tin có siêu hình, và họ được TT cứu cũng như được thấy sự mầu nhiệm của siêu hình. Điều này chứng tỏ, khi TT đã làm một việc gì thì sẽ rõ ràng khiến cho những người chứng kiến không thể không tin.

Trên thực tế, có nhiều trường hợp được TT báo trước sự việc qua những giấc mơ. Bản thân con cũng đã có một vài giấc mơ ứng nghiệm mà sau khi được học Đạo của Tổ, Thầy con mới hiểu đó là thị hiện của TT.

Con Hà An kính bút.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hướng Tâm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư huynh Huyhuy.

Con xin bình luận về câu chuyện này ạ.

Đọc xong câu chuyện con thấy mấy chi tiết sau:
1. Chi tiết: Bruce nói với thuyền trưởng là: "Ông thấy 1 người đàn ông đang ngồi viết gì đó lên tấm bảng nhỏ trên bàn làm việc của thuyền trưởng".

Và chi tiết: "Khi các hành khách được đưa lên tàu của Bruce, ông phát hiện 1 gương mặt rất quen thuộc. Hoá ra đó chính là người đàn ông lạ mặt mà Bruce đã thấy ở bàn làm việc của thuyền trưởng khoảng 3-4 tiếng trước đó".

2. Chi tiết: "Trên tàu Bruce không có ai viết câu đó và nét chữ của họ cũng không giống với nét chữ trên bảng".

Và chi tiết: "Thuyền trưởng được báo tin và đến gặp người đó, yêu cầu anh ta viết câu "Lái về hướng Tây Bắc" lên tấm bảng. Sau khi kiểm tra nét chữ, thuyền trưởng đã giơ cả hai tấm bảng cho người đàn ông đó xem. Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy dòng chữ kia giống y hệt câu anh vừa viết."

--> Đây nói lên sự kết hợp nhịp nhàng giữa siêu hình và hữu hình khi Thánh Thần chọn sử dụng hình ảnh của người đàn ông trên con tàu bị nạn để cho Bruce nhìn thấy linh ảnh người đó, và được chiêm nghiệm khi gặp ông ta ngoài đời thực, và có thể đối chiếu nét chữ của người đàn ông đó giống với nét chữ ở bảng trên con tàu của Bruce.

3. Chi tiết: "Vị thuyền trưởng của con tàu bị nạn kể rằng người đàn ông nầy trước đây không lâu đã kiệt sức và ngủ thiếp đi. Hơn 1 tiếng sau anh ta tỉnh dậy và nói rằng họ sẽ được giải cứu trong ngày hôm nay. Anh ta kể đã mơ thấy mình ở trên 1 con tàu khác và nó đang trên đường đến giải cứu họ, anh ta mô tả lại bề ngoài của con tàu, và đó đúng là con tàu của Bruce".

--> Chi tiết người đàn ông kia ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy có thể mô tả lại hình dáng con tàu của Bruce và biết rằng họ sẽ được giải cứu trong ngày hôm đó. Đây chính là thần khải qua giấc mơ để họ được chiêm nghiệm.

Qua câu chuyện trên, có thể thấy sự thị hiện của Thánh Thần (TT) để cứu giúp con tàu mắc nạn kia. Họ là những người vẫn còn phước nên mới được TT dẫn dắt con tàu của Bruce tới giải cứu khi đã bị mắc nạn vài tuần tại đó.

Sự thị hiện của Thánh Thần rất rõ ràng và đã tạo nên niềm tin rất lớn về tâm linh cho những người chứng kiến câu chuyện. Và cho mọi người biết, Thánh Thần luôn luôn ở bên và không bao giờ bỏ quên con người, chỉ cần có tâm biết đến tâm linh, siêu hình để mà cầu nguyện thì TT sẽ cứu giúp.

Con xin kính!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hasu
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin chào sư huynh Triệu Nghĩa cùng các sư huynh tỷ và bạn đạo.


Trong câu chuyện “Cuộc giải cứu bất ngờ”, con nhận thấy ngoài việc Thánh Thần giải cứu những con người bị mắc kẹt trên tàu vài tuần thì cũng muốn truyền đạt lại thông điệp cho các hành khách ở đó biết là họ được sống sót là do bề trên đã cứu vớt. Thông qua việc người đàn ông lạ mặt mà Bruce đã thấy ở bàn làm việc của thuyền trưởng lại chính là với người đàn ông đang bị mắc kẹt trên tàu do bị đóng băng.

Sự việc người đàn ông ngủ thiếp đi con hiểu Thánh Thần tác động lên não bộ hay còn gọi là gia trì vào giấc mơ của người đàn ông đó để khi tỉnh dậy tường thuật kể lại cho những người trên tàu được nghe về giấc mơ về sự báo trước họ được cứu thoát. Thêm sự kịch tính đối chiếu tính xác thực cho người chứng kiến thì Bruce cũng thấy hình ảnh của người đàn ông lạ. Một bên thì mơ còn một bên thấy hình ảnh trùng khớp nhau.

Đây là vở kịch ấn tượng mà Thánh Thần đạo diễn khiến cho tất cả những người được nghe kể lại thôi cũng cần suy nghĩ, cũng phải tò mò đặt câu hỏi liệu người đàn ông đó có phải khi ngủ xuất hồn hay không? Chắc chắn ai cũng khẳng định điều họ được nghe xuất phát từ một thế giới vô hình tác động lên hữu hình.
Đã xemBởi Độc Cô 83
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư huynh Triệu Ngộ.

Con xin phép được trình bày ý kiến của con ạ:

Qua câu chuyện ta có thể thấy được Chư Vị Thánh Thần kết hợp các yếu tố con người, sự kiện, số mệnh để tạo nên một câu chuyện ly kỳ, thần bí nhưng cũng cực kỳ chân thực.

Bruce, 2 vị thuyền trưởng và người đàn ông xa lạ là những nhân vật chính được sự thị hiện qua những tình tiết ly kỳ nhưng logic chặt chẽ để thấy nguyên tắc vô hình luôn kiểm soát đời sống hữu hình một cách chặt chẽ để mọi thứ diễn ra theo đúng số mệnh của nó.

Niềm tin hay sự tò mò về một thế giới siêu hình của họ được chứng thực qua những cách khác nhau mà các vị Thánh Thần đã an bài để mỗi người tự nhận thức ra.

Có lẽ bắt nguồn từ việc số mệnh chưa tận những người trên con tàu có người đàn ông xa lạ đó nên Chư Vị Thánh Thần đã xoay chuyển để con tàu của Bruce và vị thuyền trưởng đến giải cứu họ đồng thời thấy được sự thần bí qua những sự việc, hiện tượng mà họ trải qua.

Bruce được khai nhãn nhìn thấy linh ảnh người đàn ông xa lạ nhưng niềm tin đó chỉ được chứng thực khi anh nhìn thấy người đàn ông bằng xương bằng thịt và hai bản chữ giống nhau khi họ cứu được con tàu gặp nạn.

Vị thuyền trưởng nửa tin nửa ngờ. Ông không được khai nhãn để trông thấy người đàn ông xa lạ nhưng chính bản viết tay bằng chữ không giống chữ ai trên tàu của người đó chỉ dẫn: "Hãy lái tàu về hướng Tây Bắc" đã khơi gợi sự tò mò trong tâm thức khiến ông phải lái tàu theo hướng như trên tờ giấy chỉ định.

Nếu chỉ dừng ở việc tàu của Bruce gặp tàu bị nạn kia mà không có những sự việc sau đó thì vị thuyền trưởng và Bruce chỉ có thể nghĩ là sự trùng hợp ngẫu nhiên chứ không do một sự thần bí đã sắp đặt trước đó.

Sự tò mò xen lẫn nghi ngờ của vị thuyền trưởng được xóa tan khi Bruce chỉ ông thấy người đàn ông bằng xương bằng thịt đồng thời qua 2 bản chữ giống nhau trên tờ giấy và trên tờ của người đàn ông xa lạ viết.

Người đàn ông xa lạ và vị thuyền trưởng tàu đó thì được trải nghiệm qua giấc mơ trên con tàu của họ và được báo là nó đang đến giải cứu tàu mình và sự thực đúng là như vậy.

Chi tiết dòng chữ "Lái về hướng Tây Bắc" là do sự chỉ dẫn và tác động của Chư Vị Thánh Thần lên vị thuyền trưởng để giải cứu người gặp nạn theo đúng số mệnh của họ.

Kính xin Tổ Thầy, huynh tỷ chỉ dạy thêm cho con ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi SenNganCanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ!
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư huynh Duyên Ngộ.

Con xin phép được góp chút bình luận theo chủ quan cá nhân của con ạ.

"Người đàn ông nầy trước đây không lâu đã kiệt sức và ngủ thiếp đi. Hơn 1 tiếng sau, anh ta tỉnh dậy và nói rằng họ sẽ được giải cứu trong ngày hôm nay. Anh ta kể đã mơ thấy mình ở trên 1 con tàu khác và nó đang trên đường đến giải cứu họ, anh ta mô tả lại bề ngoài của con tàu, và đó đúng là con tàu của Bruce." Con nghĩ người đàn ông này đã được Thánh Thần cho xuất hồn trong khi ngủ để khi anh ta tỉnh dậy và nói rằng họ sẽ được giải cứu trong ngày hôm nay. Anh ta kể đã mơ thấy mình ở trên 1 con tàu khác và nó đang trên đường đến giải cứu họ, anh ta mô tả lại bề ngoài của con tàu, và đó đúng là con tàu của Bruce. Bằng chứng này khách quan, hoàn toàn giống với những gì thực tế xảy ra.

Tình tiết: "Chỉ có một điều lạ là, người đàn ông nầy không hề mơ thấy mình viết dòng chữ Lái về hướng Tây Bắc đó". Cái này là do Thánh Thần thị hiện cho thấy. Trong bài "Phép lạ" có đoạn: "Có những phép lạ hiển lộ một cách mầu nhiệm như ban ngày, có những phép lạ ẩn tàng kín đáo, nửa hư nửa thật. Tựu chung tất cả như muốn nhắc nhở con người chóng quên đừng xao lãng đời sống tâm linh giữa ánh hào quang rực rỡ của khoa học kỹ thuật. Rằng Thượng Đế vẫn là Đấng tối cao. Thánh thần vẫn thay mặt Thượng Đế tới lui để giáo hóa con người. Trong những phép lạ xảy ra có những người được đặc ân, được chọn để trực tiếp hưởng những ân huệ do phép lạ đó đem tới như: được lành bệnh, tai qua nạn khỏi, sự may mắn ở đời, sự thức tỉnh, ngộ Đạo... Sự chọn lựa này là hoàn toàn ở Thánh Thần, dựa trên những tiêu chuẩn gì và với mục đích gì khó ai biết rõ, nhưng ta có thể tạm cho đó là một phần thưởng cho kẻ thụ hưởng và là một khích lệ cho những kẻ chung quanh mau hướng thiện, làm lành tránh dữ, sống lương thiện và yêu thương đồng loại."

Con xin phép nêu ý hiểu của con như vậy. Kính Tổ, Thầy và sư huynh chỉ dạy cho con ạ!
Đã xemBởi linhmy
Con kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Con xin được nêu ý hiểu của con cho câu chuyện trên. Mong Thầy chỉ dạy thêm cho con ạ.

Câu chuyện là một minh chứng cho việc Thánh Thần có muôn vàn cách thị hiện nhằm cho con người biết đến sự tồn tại của thế giới siêu hình. Ngoài ra, cũng cho thấy Thánh Thần có thể tác động, điều khiển và kiểm soát tâm trí, hành động của con người.

Câu kết bài là 1 điểm đáng chú ý: “Chỉ có một điều lạ là, người đàn ông này không hề mơ thấy mình viết dòng chữ Lái về hướng Tây Bắc đó.” Đây là 1 chi tiết rất có sức nặng bởi nó khiến cho người đàn ông phải đặt câu hỏi, và không thể kết luận mọi chuyện mà anh ta mơ thấy trước đó là do anh ta vô tình mơ trúng hay do trùng hợp được. Điều đó cho thấy có 1 bàn tay vô hình đã mô phỏng chữ viết của anh ta, tác động vào tâm trí cho anh ta 1 giấc mơ như thật. Hoặc cũng có thể anh ta được cho xuất hồn trong lúc ngủ, hồn anh ta được thánh thần đưa đến con tàu và viết câu “Lái về hướng Tây Bắc” lên tấm bảng.

Vậy nên, Thánh Thần có thể tác động lên con người bằng nhiều cách khác nhau để thực hiện 1 hay nhiều việc mà Thánh Thần muốn. Vậy việc mà thánh thần muốn làm ở đây là gì? Đó có thể là:
- Cứu những người bị mắc kẹt. Chúng ta hiểu là những người trên con tàu đó đều còn phước, họ chưa tận số nên đáng được cứu.
- Chứng minh cho những người trong cuộc thấy rằng thế giới vô hình là có thật, Thánh Thần hiện hữu ở khắp nơi.
- Tạo ra 1 câu chuyện tâm linh tiêu biểu thời bấy giờ, gây tiếng vang và đánh vào nhận thức của đông đảo người dân.
- Chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa siêu hình và hữu hình.

Thánh thần thị hiện “ảo thanh, ảo ảnh” cũng rất sống động và khách quan. Tấm bảng với nét chữ khác biệt và hình ảnh người đàn ông trên chiếc tàu lạ giống hệt với người mà Bruce nhìn thấy trong khoang lái của thuyền trưởng đã khiến họ làm 1 “bài kiểm tra” xác thực nét chữ. Kết quả nét chữ giống hệt nhau đã xác nhận tính logic trong câu chuyện, chứng minh mối liên hệ chặt chẽ giữa siêu hình và hữu hình.

Người đàn ông đóng vai trò “kép chính” trong vở diễn này tại sao lại được thánh thần chọn là cầu nối giữa siêu hình và hữu hình? Đây có thể bởi vì:
- Anh ta có thể là 1 nhân vật vô tình được Thánh Thần chọn trúng để thị hiện.
- Có thể anh ta có cái phước duyên được làm việc cho Thánh Thần.
- Cũng có thể bản thân anh ta trước nay luôn có 1 vị độ vô hình theo độ cho và chính vị độ vô hình này đã tạo ra ảo thanh, ảo ảnh, đạo diễn màn kịch này.

Nếu chỉ đơn thuần là 1 giấc mơ được cho biết trước tương lai thì hẳn là không có gì đặc biệt, đáng để gây ấn tượng hay làm cho câu chuyện trở nên ly kỳ. Bởi rất nhiều người có những giấc mơ báo trước tương lai tương tự như vậy. Việc người đàn ông không hề mơ thấy mình viết dòng chữ “Lái về hướng Tây Bắc” nhưng trên tấm bảng lưu lại chính là nét chữ của anh ta khiến cho những người chứng kiến câu chuyện đều thấy được sự vi diệu, 1 chi tiết mang màu sắc tâm linh rõ ràng. Trải qua câu chuyện này, ai nấy dù ít hay nhiều cũng đều sẽ có niềm tin rằng: có 1 thế lực siêu nhiên nào đó hẳn vẫn đang tồn tại và đã cứu giúp họ trong lúc cái chết cận kề. Và vì câu chuyện để lại ấn tượng sâu sắc như vậy nên nó được viết lại thành sách, được đông đảo mọi người biết đến. Câu chuyện trở nên nổi tiếng vào thời đó, tạo niềm tin tâm linh cho 1 lượng lớn khán giả. Ngay như chúng ta ngày nay, sau mấy trăm năm, câu chuyện vẫn trở thành chủ đề để chúng ta có thể thảo luận.

Con xin kính bút,
Linhmy (Triệu Linh).
Đã xemBởi Quang Anh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Nhị Tổ!
Em kính chào các huynh tỷ trưởng!
Xin chào sư tỷ Boconganh!

Con xin được trao đổi một chút về câu chuyện cuộc giải cứu bất ngờ ạ. Câu chuyện về Robert Bruce và con tàu bị mắc kẹt không đơn thuần là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của số phận, mà còn là một minh chứng rõ ràng về sự hiện diện và quyền năng của Thánh Thần. Đó là câu chuyện về một phép màu giữa đại dương bao la.

Mọi sự kiện trong câu chuyện dường như được sắp đặt một cách hoàn hảo, tạo thành một chuỗi các sự kiện kỳ lạ, khó lý giải. Hình ảnh người lạ xuất hiện trong cabin, dòng chữ bí ẩn trên bảng và giấc mơ báo trước của người đàn ông trên tàu bị nạn đều là những dấu hiệu cho thấy có một bàn tay vô hình đang điều khiển mọi thứ. Đó không chỉ là những sự kiện ngẫu nhiên mà là những thông điệp được gửi đến từ Thánh Thần.

Chúng ta có thể hình dung Thánh Thần như một đạo diễn tài ba, đã viết nên kịch bản của câu chuyện này. Thánh Thần không chỉ là người quan sát mà còn trực tiếp can thiệp vào thực tại của con người. Ngài đã sử dụng những phương thức siêu nhiên để gửi gắm thông điệp, điều khiển các sự kiện và thay đổi số phận của những con người trong câu chuyện.

Dòng chữ "Lái về hướng Tây Bắc" không đơn thuần chỉ là một dòng chữ. Đó là một bản đồ dẫn đường, một chỉ dẫn rõ ràng được gửi đến từ một thế lực siêu nhiên. Nó đã giúp con tàu của Bruce tìm thấy con tàu bị mắc kẹt một cách chính xác, như thể có một bàn tay vô hình đang chỉ đường.

Giấc mơ của người đàn ông trên tàu bị mắc kẹt không chỉ là một giấc mơ bình thường. Đó là một thông điệp từ thế giới tâm linh, một cánh cửa hy vọng được mở ra trong bóng tối. Giấc mơ đã mang đến cho anh và những người khác niềm tin vào sự cứu rỗi, giúp họ vượt qua những ngày tháng khó khăn.

Việc hai con tàu gặp nhau không chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên mà còn là biểu tượng của sự cứu rỗi. Con tàu của Bruce, được hướng dẫn bởi một lực lượng siêu nhiên, đã đến đúng lúc để giải cứu những người đang gặp nạn. Đó là một minh chứng rõ ràng cho tình yêu thương và sự quan tâm của Thánh Thần đối với con người.

Qua câu chuyện về Robert Bruce và con tàu bị mắc kẹt mang đến cho chúng ta nhiều bài học ý nghĩa:
• Sự tác động của Thánh Thần: Hình ảnh người lạ xuất hiện trong cabin, dòng chữ bí ẩn xuất hiện trên bảng, giấc mơ báo trước của người đàn ông trên tàu bị nạn đều là những dấu hiệu cho thấy có một lực lượng siêu nhiên đang tác động vào sự việc.
• Thông điệp cứu rỗi: Thánh Thần đã sử dụng sự kiện này để cứu sống những người đang gặp khó khăn. Dòng chữ "Lái về hướng Tây Bắc" chính là một chỉ dẫn rõ ràng, giúp con tàu của Bruce tìm đến đúng nơi cần đến.
• Sự kỳ diệu của đức tin: Giấc mơ của người đàn ông trên tàu bị nạn đã mang lại niềm hy vọng và động lực cho mọi người. Điều này cho thấy sức mạnh của đức tin và sự kỳ diệu của những điều không thể giải thích.
• Bài học về lòng nhân ái: Câu chuyện nhắc nhở chúng ta về lòng nhân ái và sự quan tâm đến những người xung quanh. Thánh Thần đã sử dụng con người để giúp đỡ con người, thể hiện tình yêu thương vô bờ bến của Ngài.

Tóm lại, câu chuyện về Robert Bruce là một minh chứng hùng hồn cho sự hiện diện và quyền năng của Thánh Thần. Qua câu chuyện này, chúng ta nhận ra rằng Thánh Thần luôn ở bên cạnh chúng ta, sẵn sàng giúp đỡ và bảo vệ. Ngài là một đạo diễn tài ba, đã sắp đặt mọi sự kiện để truyền đạt những thông điệp ý nghĩa đến con người. Khi nhìn nhận cuộc sống qua lăng kính tâm linh, chúng ta sẽ thấy được những điều kỳ diệu xung quanh mình. Và khi tin vào sự hiện hữu của Thánh Thần, chúng ta sẽ tìm thấy niềm an ủi, sức mạnh và hy vọng để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Đã xemBởi Quy Tâm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em chào anh Triệu Tịnh.

Qua chủ đề trên con nhận thấy quyền năng của Thánh Thần là vô hạn, vô biên trong bất cứ không gian, thời gian nào. Khi con tàu bị mắc nạn và có thể phần đông hơn nửa số người trên tàu biết chắp tay cầu nguyện Trời Phật xin được cứu sống. Theo đó, Chư Vị căn cứ Phước và Nghiệp của tổng số người trên tàu mà ra quyết định cứu sống bằng nhiều phương tiện thần thông.

Có khả năng dưới gia trì lực của các Chư Vị, người thuyền trưởng tàu bị nạn đã được "xuất hồn" trong giấc ngủ để đến con tàu của Bruce làm một số nhiệm vụ tác động tâm lý mạnh mẽ để Bruce và người thuyền trưởng của ông "Lái về phía Tây Bắc". Còn dòng chữ hiện ra là do Thánh Thần gia trì lực cho hai người được mở "nhãn" thấy được, giúp gia tăng niềm tin tâm linh, tò mò để lao vào công cuộc giải cứu mà Thánh Thần giao phó.

Con xin hết.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Con cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
MT kính chào tỷ DC, các huynh tỷ trưởng!

MT xin có vài dòng suy nghĩ về câu chuyện này ạ!

Theo con câu chuyện chứng minh sự trợ độ của Thần Linh khi con người gặp cảnh khốn khổ đường cùng tương tự như bao câu chuyện đã được kể của người Việt Nam khi vượt biên đường biển những năm 1975. Từ đầu đến cuối Thần Linh nhúng tay hoàn toàn vào cuộc cứu nạn này vì những người trên tàu còn có phước duyên đáng để Thần Linh cứu.

Con được biết, trong lịch sử dân tộc Scotland có con đường tâm linh đặc biệt hơn các dân tộc Tây Âu khác, họ không chịu ảnh hưởng đậm đặc từ Rome như ở Bắc và Tây Âu với lối tu phô diễn hình thức. Họ có bản sắc riêng và bị mang tiếng là dân tộc ngoại đạo vì mang màu sắc huyền bí tuy có nhà thờ nhưng phổ biến lối tu khổ hạnh của các nhà sư gọi là Céli Dé (chư hầu của Chúa) hoặc các phái tu có lối sống riêng lẻ như những ẩn sĩ. Nên ở cái thế kỷ 18 trong thời kỳ chưa bị “khoa học gia” tẩy não thì đại đa số đức tin của những người trên tàu rất lớn, các tình huống tâm linh với họ không lấy làm lạ, đến khi lâm cảnh hoạn nạn tất cả đều đã cầu nguyện Ơn Trên cứu vớt và Thần Linh đã phê chuẩn lời cầu xin cho họ linh ứng.

Trước tiên, Thần Linh cho vị khách trên tàu đó được xuất hồn trong mơ đến con tàu của Bruce, cái xác nằm ở trên tàu bị nạn. Sau đó, thần linh khai nhãn cho Bruce thấy linh hồn vị khách ngồi trên bàn làm việc của thuyền trưởng trong lúc linh hồn vị khách bị thần linh kiểm soát hoàn toàn, viết chữ trong vô thức để chứng minh cho con người thấy, linh hồn và thể xác là độc lập (hồn một chỗ, xác một nơi), Thần Linh làm chủ nhân ông của loài người cả thể xác lẫn phần hồn. Con người chỉ là con rối trong tay thần linh, muốn điều khiển ra sao thì sẽ là như thế, con người xuống trần gian chỉ để học hỏi tiến hoá tâm thức mà thôi. Suy ra, chiến tranh hoà bình thịnh suy hay các quyết định lớn lao của các vị vua chúa quyền lực có sự nhúng tay của thần linh để con người đi theo đường lối của Trời.

Ngoài ra, qua đây cho con người hiểu có đức tin và thành khẩn cầu xin thì sẽ được Thần Linh cứu vớt trong lúc hoạn nạn, nguy cấp vì vậy con người cần sống làm lành tránh ác, thờ kính Thần Linh, Trời Phật, ý thức thân phận “con rối” mà sống đạo đức để không bị đào thải.

Con, MT kính lễ!