- Thứ 5 Tháng 10 24, 2024 9:24 pm
Con xin cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin chào tỷ DC cùng các huynh tỷ trưởng và bạn đạo.
Theo con tìm hiểu trong văn hóa Ấn Độ, đặc biệt là những người theo đạo Hindu, họ tin rằng cây lá cũng có linh hồn, những nữ thần thường trú ngụ trên cây, nên họ còn có phong tục cúng cho cây.
Chính vì niềm tin của người dân như vậy nên thần linh nương theo mà thị hiện tương ứng với hiểu biết của họ, đồng thời giáo hóa cho họ về sự tồn tại của thế giới siêu hình. Giống như người dân quê Việt Nam thường tin "Thần cây đa, ma cây gạo" hay việc chặt cây "thiêng" tại những nơi đền chùa miếu mạo thường có hậu quả xấu, qua đó để họ biết sợ mà có niềm tin vào tâm linh, bớt làm càn làm bậy hơn. Nên cây me hay bất kỳ cây gì cũng không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ như con người nghĩ, đó chỉ là thánh thần thị hiện.
Có lẽ do vận số của người ông sắp hết cộng với việc ông quát mắng hồn ma khi bà đang bóp cổ đứa cháu - thể hiện sự ngông cuồng, bất kính với quỷ thần, nên số ông là mất mạng đã được định đoạt từ trước. Bên cạnh đó, niềm tin trong dân gian về nữ thần báo tử: khi bà khóc là báo hiệu có người sắp ra đi. Nên thần linh làm một công vài việc luôn, vừa cho người đến hạn phải trả, đồng thời giáo hóa luôn cho người cháu để biết nhìn lại mình mà tu sửa. Vì sự say xỉn thiếu kiểm soát mà có những hành động gây họa cho ông, để anh ta ám ảnh mà bỏ cái thói xấu rượu chè đó đi, qua đó giáo hóa dân làng lấy đó làm gương để bớt phạm giới rượu chè bê tha không tốt.
Việc người ông mất do số ông đã tận, không phải do đổi mạng cho cháu, hay chỉ vì lời xin lỗi của cháu mà phải đoạt mạng người ông. Thần linh đâu có nhỏ nhen như con người, chỉ vì việc nhỏ xíu mà phạt nặng con người đến vậy, các vị rất từ bi. Tiếng khóc của nữ thần Banshee báo về cái chết - làm người dân càng tin vào các điềm báo của siêu hình là thật, họ sẽ thêm tin tưởng vào tâm linh và lần hồi cũng sẽ biết sợ mà tu dưỡng bản thân và thờ kính Thần Linh.
Qua đây, con thấy được nguyên lý về sự phối hợp giữa thông tin siêu hình và sự việc xảy ra trong hữu hình có sự trùng khớp, logic. Tu sĩ nói với gia đình về việc sẽ có một người trong gia đình sẽ chết khi người cháu đến xin lỗi, đó cũng là sự mật khải của thần linh trước về cái chết của người ông là không thể tránh khỏi.
Em xin chào tỷ DC cùng các huynh tỷ trưởng và bạn đạo.
Theo con tìm hiểu trong văn hóa Ấn Độ, đặc biệt là những người theo đạo Hindu, họ tin rằng cây lá cũng có linh hồn, những nữ thần thường trú ngụ trên cây, nên họ còn có phong tục cúng cho cây.
Chính vì niềm tin của người dân như vậy nên thần linh nương theo mà thị hiện tương ứng với hiểu biết của họ, đồng thời giáo hóa cho họ về sự tồn tại của thế giới siêu hình. Giống như người dân quê Việt Nam thường tin "Thần cây đa, ma cây gạo" hay việc chặt cây "thiêng" tại những nơi đền chùa miếu mạo thường có hậu quả xấu, qua đó để họ biết sợ mà có niềm tin vào tâm linh, bớt làm càn làm bậy hơn. Nên cây me hay bất kỳ cây gì cũng không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ như con người nghĩ, đó chỉ là thánh thần thị hiện.
Có lẽ do vận số của người ông sắp hết cộng với việc ông quát mắng hồn ma khi bà đang bóp cổ đứa cháu - thể hiện sự ngông cuồng, bất kính với quỷ thần, nên số ông là mất mạng đã được định đoạt từ trước. Bên cạnh đó, niềm tin trong dân gian về nữ thần báo tử: khi bà khóc là báo hiệu có người sắp ra đi. Nên thần linh làm một công vài việc luôn, vừa cho người đến hạn phải trả, đồng thời giáo hóa luôn cho người cháu để biết nhìn lại mình mà tu sửa. Vì sự say xỉn thiếu kiểm soát mà có những hành động gây họa cho ông, để anh ta ám ảnh mà bỏ cái thói xấu rượu chè đó đi, qua đó giáo hóa dân làng lấy đó làm gương để bớt phạm giới rượu chè bê tha không tốt.
Việc người ông mất do số ông đã tận, không phải do đổi mạng cho cháu, hay chỉ vì lời xin lỗi của cháu mà phải đoạt mạng người ông. Thần linh đâu có nhỏ nhen như con người, chỉ vì việc nhỏ xíu mà phạt nặng con người đến vậy, các vị rất từ bi. Tiếng khóc của nữ thần Banshee báo về cái chết - làm người dân càng tin vào các điềm báo của siêu hình là thật, họ sẽ thêm tin tưởng vào tâm linh và lần hồi cũng sẽ biết sợ mà tu dưỡng bản thân và thờ kính Thần Linh.
Qua đây, con thấy được nguyên lý về sự phối hợp giữa thông tin siêu hình và sự việc xảy ra trong hữu hình có sự trùng khớp, logic. Tu sĩ nói với gia đình về việc sẽ có một người trong gia đình sẽ chết khi người cháu đến xin lỗi, đó cũng là sự mật khải của thần linh trước về cái chết của người ông là không thể tránh khỏi.