Chưa xemBởi thanhnhan
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ bạn đạo.

Con thanhnhan xin phép trả lời những câu hỏi trên theo ý hiểu của con như sau:

Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Không phải. Ma quỷ là âm binh do Thiên Đình cai quản, chứ không tự tung, tự tác, trú ngụ khắp nơi dưới dân gian. Hồn ma Banshee là do người dân Ấn Độ đặt tên, thường ẩn trú với cây me để nâng sự ma mị, hấp dẫn cho người nghe chuyện thôi.

Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Dân gian Việt Nam thường nói: "Thần cây đa", "Ma cây gạo", nhưng ở Ấn Độ ma thường ngụ cây me, mặt khác trong chuyện không đề cập cây me trước đó đã nổi tiếng gì về ma quỷ cả, vậy cho nên con nghĩ cây me này cũng chỉ là cây vô tri như bao cây khác ạ.

Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?...
Con nghe vô lý. Không có lý đạo nào cho trường hợp này ạ.

Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Câu chuyện không có thật. Cái chết của ông cụ là tận số hoặc chết do bệnh ung thư chứ không thể đổi mạng cho nhau được.

Trên đây là ý kiến của cá nhân con, con kính mong Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho con khôn sáng ạ!
Con Thanhnhan kính lễ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi SenNganCanh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ!
Em chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư huynh Duyên Ngộ.
Con xin phép trả lời ạ.

1. Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Dạ, con nghĩ là không ạ. Linh hồn sau khi mất thì chuyển về các cõi tương ứng theo sự sắp đặt của thần linh. Chỉ khi có Thánh Thần cho phép mới về thị hiện cho người trần để học bài học giúp cho việc tiến triển tâm linh. Linh hồn không trú ngụ trong vật chất hữu hình.

2. Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Con nghĩ câu chuyện cây me là nơi trú ngụ của hồn ma Banshee có thể là sự tích, chuyện được truyền miệng từ đời này qua đời khác và cũng có thể đã xảy ra trường hợp thật sự trước đây có người bị hồn ma Banshee đó báo tử rồi.

Một người gặp kể lại cho những người khác, cứ như vậy miệng truyền miệng để học bài học linh hồn là có thật, cõi âm là có thật.

3. Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào? ...
Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình, chỉ tè vào cái cây mà phải án tử. Con nghĩ hai tình tiết này chỉ là hình thức để diễn kịch cho đạt điểm tối đa thôi ạ. Ông cụ bị bệnh ung thư là một bệnh hiểm nghèo cũng tới lúc gần tận số rồi nên mới khớp vai đóng làm người chết thay. Thật ra nếu không làm người thế thân thì đến lúc bệnh ung thư di căn giai đoạn cuối thì ông cụ cũng phải ra đi thôi. Chết vì bệnh tật hiểm nghèo thì sự ra đi nó bình thường quá vì xảy ra nhiều ngoài xã hội. Nhưng cái chết của ông cụ khi đặt vào trong tình huống này thì lại đẩy tình huống lên đến đỉnh điểm khiến cho mọi người ai nấy đều tin ma là có thật, có thế giới vô hình thật sự. Đã biết có ma trú ngụ ở đó mà còn vô tư đi vệ sinh, sau đó còn không chủ động xin lỗi, coi thường vô hình, sống vô thần thì phải "phạt" cho mà biết.

Hồn ma thị hiện trong câu chuyện có hai người chứng kiến. Mắt thấy, tai nghe, tay chạm vào được thì quá khách quan rồi ạ: "Ngày hôm sau, bác tôi và ông cụ đến cái cây đó. Bác tôi xin lỗi vì đã mắc tội và đột nhiên ông cụ tôi nằm gục ra đất. Bác tôi bắt đầu khóc lóc vì thấy ông cụ đã chết rồi."
Linh ứng quá nên ai mà không tin cho được ạ.

4. Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Con nghĩ câu chuyện này có thể có thật nhưng cũng có tình tiết hư cấu quá ở chi tiết là tức quá túm vào vai hồn ma và cảm thấy lạnh như băng.

Linh hồn không có thân tướng như người phàm trần nên không thể sờ chạm vào được ạ.
Tình tiết người ông quát thì hồn ma biến mất. Tình tiết này là xúc phạm vô hình. Đáng lẽ nhìn thấy phải kính sợ, sám hối đằng này còn thị uy, quát tháo.

Con thấy hiện tại trong xã hội ngày nay cũng còn có một số người đang sống trong một thế giới vô thần, họ không tin là ở phía trên đầu của họ đều có Thánh Thần nên họ tha hồ tạo nhiều nghiệp bất thiện. Nhưng với lòng từ bi của Chư Vị Thánh Thần, và cộng thêm đó những con người vô thần có nhân duyên lớn với thế giới tâm linh nên đã được Chư Vị Bề Trên tùy phương tiện vận chuyển tâm thức để hóa độ những hạng người này.

Kiến thức của con cũng hiểu được tới đây thôi ạ. Kính Tổ, Thầy và sư huynh chỉ dạy cho con!
Chưa xemBởi Độc Cô 83
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư huynh Triệu Ngộ.

Con xin được trả lời ạ:

Khi linh hồn rời khỏi thể xác thì sẽ được dẫn đi đến cảnh giới khác tùy theo nghiệp lực của linh hồn đó không còn ở trên trần gian.

Cây me, hòn đá, ngôi nhà, đình chùa miếu mạo... chỉ là những vật hữu hình được Chư vị Thánh thần lấy làm phương tiện để dạy dỗ con người.

Để giáo hóa tâm linh các vị dùng rất nhiều phương tiện thiện xảo tùy mỗi quốc gia hay theo niềm tin của họ mà thị hiện những vở kịch khác nhau.

Cũng như quan niệm của người Việt Nam ta: cây si có ma, cây đa có thần thì cây me ở Ấn được Chư Vị Thánh Thần lấy đó làm phương tiện để dạy giỗ, chuyển hóa tâm linh của người Ấn từ những thời xa xưa của họ. Những thị hiện linh ứng từ những câu chuyện xa xưa đó mới khiến cho họ dần tin rằng cây me có ma quỷ, có hồn ma báo tử Banshee.

Cả câu chuyện là một vở kịch được sắp xếp rất ly kỳ từ việc ông chú đái vào cây me cho đến việc thấy hồn ma người con gái dọa mình sau đó gia đình mời vị tu sĩ cứu giúp... rồi đến ông cụ chấp nhận hy sinh mạng sống để cứu sống ông chú.

Một vở kịch lớp lang nhưng hợp lý đến chặt chẽ, logic để dạy giỗ cho cả gia đình ông chú để có thêm niềm tin vào tâm linh.

Sự việc tu sĩ mách nước cho ông chú phải xin lỗi hồn ma Banshee là hợp với quy luật siêu hình ai làm nấy chịu, đã gây ra lỗi lầm thì phải tự cải sửa và chấp nhận hình phạt.

Nhưng vì số của ông chú chưa có tận nên chi tiết ông cụ chấp nhận hy sinh mạng sống của mình cũng là sự hợp lý logic để cho câu chuyện thêm trọn vẹn ý nghĩa do số của ông cụ đã đến lúc phải đi. Nó cũng cho thấy mạng số của con người đều đã được định sẵn ma quỷ hay Thánh Thần đều không thể xen vào một cách tùy tiện.

Con kính xin Nhị Vị Tổ Sư các sư huynh tỷ chỉ dạy thêm cho con ạ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi J0urney
Dạ thưa Thầy, con xin phép trả lời câu hỏi ạ:

- Đọc vụ cây me có ma làm con nhớ VN trong nhân gian cũng hay đồn cây đa có ma đặc biệt là giờ linh 12 giờ trưa nên các nước khác như Ấn Độ đồn cây me có ma cũng không có gì lạ. Đây là một trong vô vàn cách Thánh Thần dạy dân gian biết đến sự tồn tại của siêu hình, chứ siêu hình đâu cần cây đa cây me hay cục đá gì để ngự, Thánh Thần đạo diễn tuỳ theo sở chấp dân vùng đó, theo trình độ tâm linh của họ mà đạo diễn cho khớp.

- Về phần người bác rõ ràng có nghiệp quả từ các kiếp trước nên mới bị công an siêu hình hỏi thăm qua việc cho con ma đến hù doạ bóp cổ.

- Nguyên tắc nghiệp ai nấy trả nhưng người trong gia đình là cộng nghiệp. Người ông xin gánh nghiệp thêm cho người bác dù bản thân ông cũng đầy nghiệp thể hiện qua bệnh ung thư vài tháng nữa chết. Người ông có thể xin gánh nợ và được duyệt hay không do Thánh Thần quyết. Kết quả thay vì vài tháng mới chết thì người ông chết ngay cây me. Qua đó ta thấy người xin gánh nợ cho ai nên chú ý mình đủ sức đủ phước không để gánh nợ cho người khác, ai sinh ra cũng ít phước nghiệp nhiều, đã nghèo còn thêm cái eo.

- Người bác tuy có nghiệp nhưng người này còn cứu chữa được nên mới còn sống. Thánh Thần báo tin cho người bác biết là đang có nghiệp đó lo mà tu sửa tâm tánh đi. Nhờ vụ này mà người bác biết sợ ám ảnh suốt đời và cũng biết cám ơn người ông đã cứu mạng mình. Đúng là Thánh Thần dạy cho bài học khắc cốt ghi tâm luôn.
Chưa xemBởi gautruc
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Gautruc kính chào các vị huynh, tỷ, bạn đạo!

Con xin phép trả lời các câu hỏi được gợi mở trên như sau:

1/ Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó hay không?
Ma, quỷ, vong hồn không hề tồn tại trong vật, loài vật, cây cối, v.v. Tương tự, không hề có ma quỷ hay hồn ma Banshee nào trú ngụ trong cây me. Đó chỉ là cách mà Thánh, Thần thị hiện để con người có thêm đức tin về tâm linh, về Đạo. Việc có một hồn ma xuất hiện hù dọa người trong câu chuyện, là vì họ có thể đã phạm phải một điều cấm kỵ nào đó, hoặc do phước họ đã cạn, nghiệp họ đã đầy, cho nên Thánh, Thần thị hiện với mục đích răn đe, nhắc nhở, không chỉ đối với người bị hành mà còn đối với cả gia đình đang gánh chung nghiệp quả.

2/ Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Tuy không có cơ sở nào, để biết được đã từng có người nào, bị hành bởi ma quỷ trong cây me đó, nhưng rõ ràng Thánh, Thần có thể mượn cùng một sự kiện để nhắc nhở chung cho tất cả mọi người. Việc xuất hiện một lần có thể không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng nếu lặp lại nhiều lần, đó là dấu hiệu cho thấy Thánh, Thần muốn mượn một vài trường hợp để răn đe cả một cộng đồng (trong câu chuyện là Ấn Độ), từ đó khiến nhiều người được cảnh tỉnh. Vì vậy, có khả năng trước đó đã từng có nhiều người bị trừng phạt với cùng một phương thức, do Thánh, Thần đề ra - hồn ma Banshee trong cây me.

3/ Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?
Gautruc không có đủ quyền hạn và quá nhỏ bé để đoán ý của Thánh, Thần khi họ muốn trừng phạt một ai đó. Tuy nhiên, với những hiểu biết nông cạn, con nghĩ rằng việc trừng phạt hoặc mang đến cái chết cho một ai là dựa vào phước nghiệp của từng người. Có thể là nghiệp của ông cụ trong câu chuyện đã đổ, hoặc đã tới lúc ông cần ra đi, vì vậy Thánh, Thần mượn dịp này để nhắc nhở cả một gia đình, đặc biệt là người bác trong câu chuyện, người có thể đang làm điều gì đó trái với ý Trời, cần bị răn đe, chứ không chỉ vì đi tè vào một gốc cây mà phạt tội.

4/ Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Câu chuyện có thể là thật, cũng có thể là bịa mà ra, nhưng rõ ràng trong đó chứa đựng một bài học sâu xa về tâm linh và nguyên tắc siêu hình. Nguyên tắc trong câu chuyện là:
    Không tồn tại ma quỷ, vong hồn, thần linh trong bất cứ vật dụng nào, trừ phi có sự cho phép của Thánh, Thần và trừ phi họ muốn thị hiện nhằm mục đích gì đó khác (ví dụ: răn đe, cảnh báo, khen thưởng, v.v.).
    Một lời cảnh tỉnh được đưa ra từ Thánh, Thần có thể không chỉ dành riêng cho một người nào đó nhất định, mà có thể là một gia đình, một dòng họ, một ngôi làng, một đất nước.
    Thánh, Thần không tự nhiên lấy đi của ai bất cứ thứ gì, tất cả là dựa vào phước đức và nghiệp quả của người đó.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Vanessa Luong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,
Kính chào tỷ Diệu Chi và các sư huynh, sư tỷ.

Dạ con xin phép được trả lời các câu hỏi của diễn đàn như sau:

1. Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Dạ theo con hiểu thì ma quỷ có thể có khắp mọi nơi, chịu sự quản lý của chính phủ vô hình và thực thi những nhiệm vụ nào đó.

Để giáo hoá anh thiếu niên bớt đi tiệc tùng và có đức tin vào siêu hình hơn thì Thánh Thần đã thị hiện cho anh thấy ma vì ban đầu anh này có vẻ không tin lắm qua chi tiết “trên đường ;) về nhà thì mắc tiểu và tè luôn vào 1 gốc cây mà không biết đó là cây me… Khi nhận ra thì đã quá muộn và cũng chả thèm bận tâm nữa”. Cây me được chọn vì nó phù hợp với văn hoá dân gian của người Ấn Độ do họ quan niệm rằng trên cây me thường có ma và Banshee trú ngụ.

Nếu người có đức tin và biết kính sợ thì ngay hôm sau khi tỉnh dậy anh ta đã chạy ra gốc me để khấn xin, nhận lỗi rồi đằng này phải đợi ma nhát đến lần thứ 2 thì mới chịu kể cho người nhà nghe là mình đã vô tình tè vào cây me.

2. Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Dạ con có tìm hiểu trên mạng thì Banshee là một sinh vật trong văn hóa dân gian Ireland, thường được miêu tả là một hồn ma nữ báo trước cái chết bằng tiếng hét thảm thiết. Tuy nhiên, câu chuyện về "Banshee sống trên cây me" ở Ấn Độ không thực sự phù hợp với truyền thống về Banshee trong văn hóa Ireland, mà có thể là một sự kết hợp giữa yếu tố siêu nhiên phương Tây và truyền thuyết địa phương của Ấn Độ.

Trong văn hóa dân gian Ấn Độ, có một số câu chuyện ma liên quan đến cây me, đặc biệt là niềm tin rằng các linh hồn, đặc biệt là những linh hồn không có thân xác, có xu hướng trú ngụ trong hoặc xung quanh những cây me. Có người còn cho rằng có thể nồng độ oxy xung quanh cây me đặc biệt thấp, khiến khu vực xung quanh chúng có cảm giác kỳ lạ hoặc khó chịu, điều này có thể dẫn đến mối liên hệ với ma quỷ. Người ta từ lâu đã tin rằng các loài chim tránh đậu trên cây me vào ban đêm, càng góp phần vào danh tiếng ma quái của cây me.

3. Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình? Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?
Con cũng có đọc chuyện ma thấy vô tình tè vô mồ mả rồi bị phạt điên điên khùng khùng thì có nhưng tè vô cây mà phải bị phán án tử hình thì con chưa thấy.

Việc xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình thì có vẻ hơi quá và dường như vị tu sĩ cố tình phóng đại làm nghiêm trọng nó lên.

3. Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy? Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Dạ con nghĩ theo 2 hướng:

- Câu chuyện này không có thật: người ta đồn thổi để tăng thêm tính kỳ bí, hấp dẫn vì người bác đã già và bị ung thư trước đó rồi, tình cờ trùng hợp chết gục ra đất khi đi cùng anh thanh niên ra cây me xin lỗi.

- Nếu như câu chuyện có thật thì nguyên tắc vô hình là:
+ Ma quỷ cũng là do thánh thần thị hiện để giáo hoá con người. Qua câu chuyện này anh thanh niên sẽ thêm đức tin và biết kính sợ siêu hình hơn.

+ Nguyên tắc công bằng: Thánh thần phạt anh thanh niên, người bác ra xin thay nên đáng lẽ người bác bị ung thư được sống thêm một thời gian nữa mới chết thì do lãnh phạt giùm anh thanh niên nên chết sớm hơn xíu.

+ Thánh thần làm 1 công đôi chuyện: ngoài việc giáo hoá anh thanh niên, cái chết trùng hợp của người bác ở cây me khi ra xin lỗi cùng anh thanh niên giống như đổi mạng càng làm tăng thêm đức tin của người dân quanh vùng về ma quỷ trên cây me, phù hợp với niềm tin dân gian có sẵn của người Ấn Độ, làm họ có niềm tin hơn vào siêu hình, biết có linh hồn tồn tại cũng như hiểu rằng làm sai, xúc phạm đến siêu hình thì bị trừng phạt và nguyên tắc công bằng như đã đề cập ở trên.

Dạ đây là suy nghĩ của con khi đọc câu chuyện ma này. Nếu có gì chưa đúng con kính xin Đức Thầy và tỷ Diệu Chi chỉ dạy thêm cho con ạ.

Con cung kính đảnh lễ.
Con Vanessa Luong.
Chưa xemBởi Dieu Van
Con xin kính lễ Tổ, Thầy.
Dieu Vân chào tỷ D.Thanh cùng các huynh tỷ trưởng và bạn đạo.

Con xin được phép trả lời cho câu hỏi trên ạ.

Con nghĩ ma quỷ không có ở trong cây me đó ạ bởi vì ma quỷ hay hồn ma đều dưới sự điều khiển của Thánh Thần chỉ xuất hiện một lúc nào đó để làm nhiệm vụ cho con người tin là có ma quỷ thôi ạ. Đồng thời cũng chứng minh cho con người thấy được câu nói "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" là đúng. Con thấy nhân vật bác trong câu chuyện vì không biết kiêng kị điều mà người khác cấm kị là tè vào gốc me đó nên bác được dạy cho một bài học nhớ đời gặp chuyện chẳng lành.

Thánh thần muốn mượn hình ảnh như trong câu chuyện là bà quỷ Banshee trong lời đồn thổi của dân gian từ xưa, để mở mắt cho người bác tin là có ma quỷ thật sự cùng thêm một nhân chứng nữa là người ông để cho câu chuyện thêm sinh động hơn, và đủ để nhiều người tin vào ma quỷ hơn ạ. Theo con nghĩ số của người ông cũng đã tận nên Thánh Thần muốn sử dụng nhân vật người ông được đôi ba chuyện nhất cữ lưỡng tiện ạ, ông vừa là nhân chứng vừa là ân nhân trong gia đình. Đồng thời ông cũng làm sáng tỏ câu nói của ông tu sĩ được họ mời đến.

Con nghĩ ông tu sĩ này tu cũng được lòng trời, bởi ông biết khuyên người nhà bác đến gốc cây xin lỗi xong người ông chết tại chỗ, điều này con Thánh Thần là muốn ban thưởng cho vị tu sĩ vì ứng như lời nói của ông nói ạ, cũng giúp cho ông được sự tin tưởng của nhiều người hơn vì ông cũng có tâm tu.

Con nghĩ câu chuyện trên cũng có khả năng là có thật ạ. Vì con nghĩ chắc thời xưa cũng đã có từng những chuyện ma quỷ xảy ra ở gốc me đó và có thể cứ sau một khoảng thời gian khác xuất hiện lại nhằm giữ mãi sự huyền bí để cho người đời chiêm nghiệm ạ.

Con xin trả lời nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này ạ. Ma quỷ là Thánh Thần thị hiện để chỉ dạy cho con người biết tới tâm linh, tin vào ma quỷ là có thật, để con người biết sợ mà biết cầu xin Trời Phật Thánh Thần cứu giúp, biết ăn hiền ở lành ạ.

Dieu Van kính hết.
Chưa xemBởi DThanh
Con kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Dthanh kính chào các huynh tỷ và các bạn đạo.

Con xin phép được gửi bài tập này ạ.
Sinh ra từ vùng nhiệt đới châu Phi, cây me đã được trồng rộng rãi ở nhiều nước nhiệt đới Nam Á. Tên me bắt nguồn từ một từ tiếng Ba Tư 'tamar-i-hind', có nghĩa là 'ngày của Ấn Độ'. Nó lại được xem là một loài cây đặc hữu của Ấn Độ. Người Ấn Độ dùng quả me rừng để trị tiêu chảy, lỵ, xuất huyết, khó tiêu, vàng da, thiếu máu. Quả me rừng còn được người Ấn ngâm rượu để trị ho và hỗ trợ tiêu hóa. Vì vậy cây me là loài cây rất phổ biến ở Ấn Độ.

Cây me được coi là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma nữ Banshee. Đây chỉ là quan niệm của người dân Ấn Độ. Thánh Thần đã chọn cây me để làm biểu tượng thị hiện giáo hóa tâm linh cho người Ấn vì nó vừa gần gũi, dễ nhớ và dễ tin.

Trước đây chắc phải có người từng gặp chuyện tâm linh với cây me, phải có trường hợp tử vong liên quan khiến cho cây me trở nên nổi tiếng nên người ta tin có ma quỷ trú ngụ ở đó.

Việc xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình thì không đúng. Tuy nói Quỷ Thần sẽ trừng phạt người có tội, nhưng Trời Đất cũng có đức hiếu sinh, nếu lỗi không nặng thì cũng không bị bức tử khi biết sợ, biết hối cải.

Người bác đó khi còn là một thiếu niên là một kẻ ngang bướng, nóng tính và hỗn láo nên bị Quỷ Thần thị hiện ma nhát là có thật. Chuyện tè vào cái cây là do vô hình dẫn lối để dạy dỗ, cho người bác một bài học nhớ đời và lan truyền ra rộng rãi để nhiều người chứng kiến. Người ông đã bị ung thư sắp chết nên Thánh Thần mượn cái chết của ông nhằm thị hiện điều linh ứng cho những người liên quan thấy để tin sợ mà tu sửa, đó cũng là cái phước của ông được giải sớm cái khổ của người bị bệnh nan y.

Câu chuyện đổi mạng có phần thêu dệt thêm thắt của người dân và các tu sĩ vì họ thấy trùng hợp. Thánh Thần nương theo niềm tin đó một công đôi ba chuyện để thị hiện giáo hóa làm cho con người biết kính sợ siêu hình, biết tu dưỡng bản thân và đi tìm hiểu thêm về siêu hình.

Con kính xin được chỉ dạy thêm ạ.
Con DThanh kính.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ trên diễn đàn.

Câu chuyện cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma (Banshee) gì đó không?
Ma quỷ và hồn ma ngự tại các cây là có thật ạ.

Chuyện này chưa nói rõ được là trước đây cây me đó có trường hợp nào bị ma quỷ và hồn ma thị hiện và quấy phá chưa? Nếu có thì đã được một vài người chứng kiến, xác thực là cây me đó có ma quỷ và hồn ma là thật? Sẽ lan truyền đến tai mọi người để biết sợ? Không dám đụng chạm đến cây me đó. Biết rằng trên đầu 3 tấc có thần linh mà khiếp sợ không dám làm càn, còn người nào ngông cuồng ngạo mạn cho ta là tài giỏi, chỉ có ta là nhất không ai bằng mình. Thì ma quỷ và hồn ma sẽ thị hiện cho thấy để biết quay đầu ăn năn sám hối? Thì Thánh Thần xét cho giảm tội.

Ma quỷ và hồn ma cũng là Bồ Tát thị hiện. Đức trọng quỷ thần kiêng? Ma quỷ và hồn ma cũng là thiên binh thiên tướng của Thiên Đình xuống để giáo hoá chúng sanh. Ai có tội thì người đó phải chịu tội. Chứ không thể người khác đứng ra chịu tội thay cho mình được. Luật siêu hình rất là chặt chẽ và công minh, đúng người đúng tội mà thi hành án? Chứ không như luật tại thế gian vẫn còn lỏng lẻo, vẫn có thể lách luật được.

Trừ khi người có tội vô tình hoặc cố ý chống lại luật siêu hình? Không biết ăn năn hối cải, hoặc người đó đã đến lúc tận số, phải trả cái nghiệp của mình đã tạo ra? Thì Thánh Thần, sẽ làm một công đôi việc để răn đe mọi người biết sợ? Mà biết quay đầu ăn năn sám hối tu hành thờ phượng Thánh Thần thì may ra còn được cứu.

Tại sao chỉ có một mình tu sĩ đó biết được bà ta chính là Banshee (hồn ma nữ báo tử) và sống tại cây me đó? Mà lại không có người thứ 2 được chứng kiến, và khuyên người nhà đến đó để xin lỗi thì sẽ được yên ổn nhưng bù lại, bà ta sẽ đoạt mạng bất cứ ai trong gia đình.

Nếu theo như lời tu sĩ nói bác tôi đến xin lỗi thì sẽ được yên ổn? Nếu đã được tha thì có gì người khác trong gia đình phải đoạt mạng. Mà tu sĩ sao không nói được rõ lý do vì sao gia đình có người đoạt mạng. Hay là hù dọa cho gia đình khiếp sợ? Để tu sĩ đó có cơ hội đứng ra hoá giải để thu lợi nhuận, con người thật nhỏ bé vô năng.

Với hiểu biết nông cạn của con chưa thấu đáo, lý đạo còn non kém, kính mong Tổ, Thầy, và các huynh tỷ chỉ dạy thêm cho con ạ.

Con kính lễ.
Con Tâm Tịnh.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
MT kính chào tỷ Diệu Chi, các huynh tỷ trưởng!
Con xin trả lời các câu hỏi cho câu chuyện trên ạ!

Cây me có phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee gì đó không?
Cây me không phải là nơi trú ngụ của ma quỷ và hồn ma Banshee nhưng vì chiều theo niềm tin, quan niệm của người dân Ấn cây me là nơi ở của ma Banshee (giống như ở Việt Nam cây Rúi được quan niệm là nơi ở của ma) thì Thánh thần sẽ đạo diễn ra vở kịch ma Banshee trả thù với người tè bậy vào đó để dạy dỗ người dân Ấn về sự tồn tại của quỷ thần.

Trước đây có ai bị gì với cây me đó không mà nó nổi tiếng là có ma quỷ?
Hẳn là hiện tượng “hồn ma Banshee trả thù người tè vào cây me” là phổ quát với người dân Ấn nên niềm tin đó được củng cố vững chắc từ đời này sang đời khác bằng những câu chuyện có xác thực vẫn đang diễn ra trong thực tế và câu chuyện trên là một ví dụ. Con hiểu một khi đã là hiện tượng huyền bí phổ quát thì chắc chắn ngay từ đầu Thần Linh đã “định đoạt” cây me ở khắp nước Ấn làm đạo cụ để quỷ thần đóng vai “ma Banshee” diễn vở kịch dạy dỗ tâm linh người dân Ấn.

Xin lỗi mà phải đoạt mạng một người trong gia đình?
Qua lời tu sĩ người có thông linh, gia đình phải xin lỗi nhưng sẽ đoạt một mạng người khác thay thế thì con thấy sự việc sau vở kịch này là như sau:
Ma nữ Banshee không cụ thể chỉ định lấy mạng ai mà cho người trong nhà tự lựa chọn đó là Thánh Thần đạo diễn cho khớp với định số của cụ nội - nhân vật đang bị ung thư số cũng đã tận thì hẳn nhiên ý muốn của thần linh là cụ nội sẽ là người tự nguyện nên mới ra đề xuất người thân đổi mạng. Cụ nội đã làm đúng ý thần linh biết mình trước sau cũng chết nên đã sẵn sàng đổi mạng thay cho cháu mình. Câu chuyện này vẫn là kết cục có hậu, thức tỉnh tâm linh của người bác: về mặt đời sẽ bỏ tật nhậu nhẹt bê tha về sau có hiếu với cha mẹ, ông bà, sống tốt làm gương cho xung quanh (Mỗi ngày bác tôi đều đứng trước ảnh chân dung ông cụ và cảm ơn ông vì đã cứu mạng mình.). Về mặt Đạo cho ông bác, gia đình những người chứng kiến biết kính quỷ thần, Trời Phật mà lo tu tâm.

Cái chết gục tại chỗ của ông cụ hẳn sẽ rất ấn tượng cho người chứng kiến xung quanh. Cho con người biết sống chết nằm trong tay Trời nên lo sống tử tế để được Trời thương.

Chỉ tè vào cái cây thôi mà phải án tử thì có lý nào?
Theo con cái lý ở đây là những linh hồn thiếu phước, bất kính quỷ thần, có nghiệp phải trả nợ bằng mạng thì Thần linh sẽ tạo ra các tình huống, bối cảnh làm họ “mắc tiểu” rồi đẩy họ đến tè vào cây me cho nhân gian thấy ma nữ Banshee là một nhân vật có thật để răn đời chớ có chọc giận Quỷ Thần mà mất mạng.

Hơn nữa, theo MT mục đích chính Thánh Thần cho nhân vật ma nữ Banshee trở thành hiện tượng phổ quát không phải chỉ để dạy dỗ tâm linh cho người dân thường ở Ấn Độ sự hiện hữu của linh hồn, quỷ thần mà cái chính là để dạy cho giới cầm quyền vua chúa. Vì nhân vật ma nữ Banshee là phổ quát thì Vua chúa khôn ngoan hơn người thường họ sẽ nhận ra bài học cho chính mình: chọc giận quỷ thần còn bị mất mạng thì đừng chọc giận với Trời sẽ là bản án rất dữ dằn vì họ tự biết mình là con Trời được Trời đặt để thay Trời cai trị chăm lo chúng dân. Họ ý thức được vị trí của mình do Trời cho và ý thức được Trời làm (Quỷ thần khử người được thì Trời khử hoàng tộc hay dân tộc ấy như trở bàn tay) thì họ sẽ phải có trách nhiệm làm đúng bổn phận vai trò Trời giao.

Các bạn đọc nghĩ sao về tánh thực hư của câu chuyện nầy?
Câu chuyện này có thật và nó liên tiếp là những tình huống thần linh tạo nên hiện tượng ảo thanh ảo giác sống động, phối hợp rất nhịp nhàng. Cho ông nội phải thức dậy đúng lúc bên này ông bác bị ma bóp cổ để ông nội chứng kiến mà sau đó người bác phải kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình nghe để tất cả cùng đồng ý là hồn ma Banshee là hiện hữu. Người bác chưa đến lúc tận số và có phước duyên với thần linh cùng lúc cụ nội đã tận số nên Thánh Thần chọn ông bác đó để dạy dỗ tâm linh cho cả nhà và những người chứng kiến. Còn ông cụ được tiếng thơm về sau là đã hy sinh nhường mạng sống cho cháu mình, chắc chắn câu chuyện sẽ được lưu truyền qua các thế hệ tiếp theo của gia đình mà cùng biết kính quỷ thần, Trời Phật.

Nếu như là thật thì nguyên tắc vô hình trong đó là gì?
Nhậu nhẹt say sưa phạm ngũ giới cấm >>> tạo nghiệp thì sẽ chỉ gặp ma quỷ phá.
Cõi âm, linh hồn, quỷ thần có thật thì Trời Phật hiện hữu chi phối nhân gian.
Khỏi đầu ba tấc có thần linh.

Chọc giận Quỷ Thần còn mất mạng thì càng chớ chọc giận Trời. Vua chúa thay Trời quản dân cần làm đúng bổn phận của mình. Dân chúng và Vua chúa cần kính quỷ thần, thờ Trời Phật tu tâm làm lành tránh ác.

Mạng sống con người nằm trong tay Trời Đất. Trời đất bất nhân, coi vạn vật là chó rơm. (Trong mắt người thế, Quỷ Thần đã làm đúng giao ước ban đầu đưa ra, cho xin lỗi nhưng đổi mạng và bản án được thực thi luôn tức thì - ông cụ gục luôn tại chỗ), để con người thấy phận người không khác gì chó rơm, đừng tưởng mình lớn, mình là trung tâm của vũ trụ và luôn được Trời ưu ái hơn các loài khác hay mình có quyền năng "tái tạo" thay ông Trời.

Trên đây là ý kiến cá nhân, con kính xin Tổ, Thầy, huynh tỷ soi sáng thêm cho con ạ!
Con, Minh Thanh kính lễ!