- Thứ 7 Tháng 10 19, 2024 10:57 am
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Diệu Vân xin chào huynh Triệu Nghĩa, tỷ D.Thanh và các huynh tỷ và bạn đạo.
Con xin phép được trả lời trong phạm vi hiểu biết còn hạn hẹp của con ạ!
Con nghĩ khả năng câu chuyện này là có thật nhưng đằng sau có CV Thánh Thần đạo diễn ạ. Theo con nghĩ do hai bạn trong câu chuyện cũng là người không tin vào ma quỷ vào tâm linh nên nhân chuyến đi chơi có một không hai này trên một vùng đất đặc biệt Thánh Thần muốn khai mở tâm linh cho hai bạn để thấy được sự hiện hữu của linh hồn chết không phải là hết. Con thấy một khi Thánh Thần muốn đạo diễn một điều gì đó thì sẽ có sự liên kết chặt chẽ giữa siêu hình và hữu hình rất tinh vi ạ.
200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ nhưng hai bạn chỉ thấy một người vì Thánh Thần chỉ dùng một người thôi nhưng cũng đủ ma mị đến dường nào rồi cũng đủ để hai bạn phải đi không nổi và lết về nhà còn bị sốt nguyên một ngày. Nếu như TT cho thấy nhiều hồn ma thì con nghĩ chắc hai bạn sợ quá chắc chết trong rừng không ai hay luôn và rồi câu chuyện của 200 năm trước sẽ là một bí tích chỉ được nghe kể lại và không biết thực hư đúng sai thế nào vì là tam sao thất bản. Vì vậy mà Thánh Thần dùng hình ảnh một hồn ma lõa thể có nhiều vết chém cùng với câu "quay lại đi, nguy hiểm đó" đây là những dẫn chứng để giúp hai bạn chứng minh được cho những gì hai bạn thấy là sự thật không phải là tưởng tượng hay ảo giác. Điều này theo suy luận của con TT biết người ông của hai bạn cũng biết về câu chuyện nhóm phiến quân Naxalites đóng tại khu ông đang ở nhưng con nghĩ ông chỉ biết một khía cạnh nào thôi chứ không biết chi tiết cụ thể ra sao nên khi hai bạn kể cho ông nghe nên cảm xúc tự nhiên òa về làm ông rơi nước mắt, vì những hình ảnh mà hai bạn được nghe và thấy trực tiếp rất trùng khớp với những gì mà ông được biết.
Con xin nêu ra nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này ạ. Ma quỷ là do bàn tay của Thánh Thần đạo diễn ra nhằm để chi phối nhân loại để con người biết tới Trời Phật Thánh Thần và sống đời đạo đức, biết được còn có linh hồn chết không phải là hết, từ đó làm cho con người biết sợ mà lo tu tâm dưỡng tánh tránh làm điều ác. Con xin hết ạ.
Diệu Vân xin chào huynh Triệu Nghĩa, tỷ D.Thanh và các huynh tỷ và bạn đạo.
Con xin phép được trả lời trong phạm vi hiểu biết còn hạn hẹp của con ạ!
Con nghĩ khả năng câu chuyện này là có thật nhưng đằng sau có CV Thánh Thần đạo diễn ạ. Theo con nghĩ do hai bạn trong câu chuyện cũng là người không tin vào ma quỷ vào tâm linh nên nhân chuyến đi chơi có một không hai này trên một vùng đất đặc biệt Thánh Thần muốn khai mở tâm linh cho hai bạn để thấy được sự hiện hữu của linh hồn chết không phải là hết. Con thấy một khi Thánh Thần muốn đạo diễn một điều gì đó thì sẽ có sự liên kết chặt chẽ giữa siêu hình và hữu hình rất tinh vi ạ.
200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ nhưng hai bạn chỉ thấy một người vì Thánh Thần chỉ dùng một người thôi nhưng cũng đủ ma mị đến dường nào rồi cũng đủ để hai bạn phải đi không nổi và lết về nhà còn bị sốt nguyên một ngày. Nếu như TT cho thấy nhiều hồn ma thì con nghĩ chắc hai bạn sợ quá chắc chết trong rừng không ai hay luôn và rồi câu chuyện của 200 năm trước sẽ là một bí tích chỉ được nghe kể lại và không biết thực hư đúng sai thế nào vì là tam sao thất bản. Vì vậy mà Thánh Thần dùng hình ảnh một hồn ma lõa thể có nhiều vết chém cùng với câu "quay lại đi, nguy hiểm đó" đây là những dẫn chứng để giúp hai bạn chứng minh được cho những gì hai bạn thấy là sự thật không phải là tưởng tượng hay ảo giác. Điều này theo suy luận của con TT biết người ông của hai bạn cũng biết về câu chuyện nhóm phiến quân Naxalites đóng tại khu ông đang ở nhưng con nghĩ ông chỉ biết một khía cạnh nào thôi chứ không biết chi tiết cụ thể ra sao nên khi hai bạn kể cho ông nghe nên cảm xúc tự nhiên òa về làm ông rơi nước mắt, vì những hình ảnh mà hai bạn được nghe và thấy trực tiếp rất trùng khớp với những gì mà ông được biết.
Con xin nêu ra nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này ạ. Ma quỷ là do bàn tay của Thánh Thần đạo diễn ra nhằm để chi phối nhân loại để con người biết tới Trời Phật Thánh Thần và sống đời đạo đức, biết được còn có linh hồn chết không phải là hết, từ đó làm cho con người biết sợ mà lo tu tâm dưỡng tánh tránh làm điều ác. Con xin hết ạ.
