Đã xemBởi minhquy
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy ạ.

1. Khả năng câu chuyện này có thật hay không? Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm?
- Theo con, câu chuyện này là có thật và được truyền từ đời nay sang đời khác (căn cứ vào sự kiện cách đây 200 năm trước và đến giờ người ông vẫn nhớ và kể lại). Ngoài ra người ông còn xúc động rơi nước mắt thì có khả năng chính ông bà/bố mẹ của ông cũng là nạn nhân của Naxalites (chỉ là ông không nói ra). Lý do Chư Vị chọn gia đình này để thị hiện là vì người ông biết được sự kiện cách đây 200 năm trước, kết hợp với tình huống tâm linh mà hai người cháu gặp phải càng làm cho sự giáo hoá mang đậm tính huyền bí nhưng cũng không kém phần xác thực.

2. 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
- Một người bình thường chưa gặp ma bao giờ mà vẫn còn sợ ma. Huống chi là gặp ma ngoài đời thật. Chỉ cần một con ma thôi là đã đủ mặt cắt không còn một giọt máu rồi. Chư Vị mà bày ra một giàn ma là hai người bạn đó không phải ốm nữa mà lập tức thăng thiên luôn. :D

3. Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?
- Linh hồn kêu gọi quay lại đi là vì đằng trước đó là nơi đóng quân của Naxalites 200 năm trước. Linh hồn muốn bảo 2 bạn đừng đi về phía đó. Cũng như những năm xưa rất nhiều người muốn chạy thoát khỏi nơi đó.

4. Các bạn nghĩ sao? Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
- Thông qua bài học trên, Chư Vị muốn cho mọi người biết tâm linh là có thật. Con người sau khi chết thì linh hồn vẫn tồn tại. Từ đó giáo hoá cho mọi người biết sợ, biết làm lánh lánh ác, tu dưỡng đạo đức.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Minh
Con kính lễ Tổ, Thầy.
Kính huynh Triệu Nghĩa.

"Khả năng câu chuyện này có thật hay không?"

Trước hết nói về chiến tranh thì điển hình như các cuộc chiến tranh tại VN đã xảy ra từ thời Nhật thuộc (1940 – 1945), Pháp thuộc (1858 - 1945) Đông Dương lần 1, lần 2 (1945 - 1954, 1955 - 1975), Quốc gia VN, VN cộng hòa (1949 - 1975) tính ra cũng cả trăm năm cho đến hiện tại thì cũng có nhiều câu chuyện huyền bí liên quan đến các cuộc chiến tranh này, như có nhiều người thấy có các hình ảnh lính bộ đội đi hành quân đúng nơi trước kia có nhiều đoàn quân lính đi qua chỗ đó, hoặc ở xóm thôn có một cái miếu cũ gần ụ mối to đã lâu, nơi đó trước đây có người khi chạy giặc đến đây thì bị bắn chết, thời gian sau có nhiều người thấy vong linh với dáng vẻ đau đớn hoặc vong linh mặc đồ trắng và các vong linh cũng cho biết thông tin là họ bị chết do bị phát hiện và di tản nên bị bắn.v.v... Vì vậy với những câu chuyện huyền bí mà nội dung có liên quan đến những sự kiện có khoảng thời gian cách nhau rất nhiều năm, cả chục năm hay cả trăm năm theo con nhìn nhận là có những chuyện huyền bí đó có thật, nhưng cái thật đó nếu phân tích theo lý đạo Tổ, Thầy thì vẫn là do Thánh Thần đạo diễn cho người có duyên, người có bài học tâm linh, nghĩa là không phải ai cũng có thể thấy những việc huyền bí mà người khác thấy, cho nên việc Ankush và bạn anh ta thấy hình ảnh người đàn ông và nghe âm thanh là có thấy thật.

“200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người? Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được? Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm? Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?”

Họ được người ông kể lại những dữ kiện lịch sử cách đó 200 năm, với những nội dung tuy ngắn gọn nhưng thực trạng thì giống với những gì mà Ankush và bạn anh ta thấy, vấn đề khó hiểu “Sao hai bạn chỉ thấy có một người? Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?". Đây là bài học về huyền bí mà Thánh Thần muốn cho Ankush và bạn anh ta được duyên thấy, cảm nhận sự khó hiểu, hoang mang, sợ sệt để có thể sau đó gặp được người ông kể chuyện cũ tại nơi đó trước đây ra sao? Nạn nhân ở đó bị thế nào? Thật là trùng khớp với những gì hai người thấy. Bài học này không chỉ dành cho Ankush và bạn anh ta, mà cũng là duyên cho người ông của họ. Con nghĩ nguyên tắc của vô hình trong câu chuyện này là để người gặp và người đã biết sự việc đó cùng chia sẻ thông tin với nhau và từ đó có thêm sự tìm hiểu, tin tưởng vào huyền bí, và Thánh Thần dùng sự việc đã xảy ra để giáo huấn con người. Con cũng xin trình bày thêm là kiến thức Tổ, Thầy dạy, Thánh Thần có thể dựa vào vấn đề có thật nào đó để xây dựng kịch bản nơi đó và trùng hợp nơi đó có những sự huyền bí mà một số người thấy, như câu chuyện ngã 3 đường trước đây có vụ tai nạn xe và có người chết, rồi đêm đêm có người thấy vong hồn người bị tai nạn lởn vởn đó, và thời gian sau lại có thêm vụ tai nạn, từ đó dân đồn câu chuyện trở nên huyền bí hơn.

TM con kính lễ ạ.
Đã xemBởi JaiHo
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, sư huynh sư tỷ trưởng.

Con nghĩ khả năng câu chuyện này có thật ạ, do ma được sự cho phép của thánh thần thị hiện để dạy dỗ về tâm linh siêu hình cho Jain và Ankush. Khoảng 200 năm trước có nhiều nạn nhân nhưng 2 bạn chỉ thấy có 1 người, do Thánh Thần thị hiện cho thấy từ từ từng mức độ từ nhẹ là nghe tiếng khóc từ xa rồi càng gần càng lớn đến mức độ nặng thấy cả thân hình loã thể vừa chạy vừa hét. Để 2 bạn không bị hoảng sợ đột ngột có thể dẫn tới đứng tim. Một linh hồn thôi cũng đủ làm 2 bạn khiếp sợ khắc ghi vào tâm trí suốt đời rồi.

Tại sao linh hồn này kêu gọi 2 bạn quay lại? Con nghĩ linh hồn này vẫn còn giữ ký ức từ quá khứ nên cho rằng trong làng vẫn có nhóm phiến quân đang cướp bóc và hành hạ người khác. Cũng có thể trong rừng có nhiều nguy hiểm rình rập nên linh hồn hù doạ cho 2 bạn cố gắng lết về làng sớm nhất có thể để được an toàn ạ.

Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là: Thánh Thần thị hiện cho phép linh hồn xuất hiện để 2 bạn được trải nghiệm học hỏi 1 bài học về linh hồn về thế giới siêu hình. Nhắc nhở 2 bạn sống phải có đức tin có tâm thờ kính Thánh Thần, Trời Phật. Cũng như giúp 2 bạn hiểu rõ hơn về lịch sử của ngôi làng 1 cách sinh động.

Nguyên tắc nữa là thông tin từ siêu hình phải kiểm chứng từ nhiều nguồn mới biết chính xác hay không ạ. (Jain đã kể cho ông nghe mình gặp linh hồn loã thể thì ông xác nhận là 200 năm trước có phiến quân cướp bóc).

Con người khi sống có trí tuệ, phước đức như thế nào thì khi chết linh hồn cũng như thế, ký ức vẫn có thể còn nhớ ạ.

Con Jaiho kính báo!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi thachanhtrang
Con kính đảnh lễ Đức Tổ, Đức Thầy!

Con xin được nêu ý kiến về bài khu rừng ma từ 200 năm trước.

Con nghĩ trong câu chuyện này, Thần Linh đã sử dụng khu rừng làm đạo cụ để giáo hóa người dân vùng đó về thế giới tâm linh. Nên sẽ có nhiều người khi đi qua đều gặp những hồn ma lõa thể vừa chạy vừa hét. Trong câu chuyện, ngoài 2 nhân vật chính, còn người ông của họ cũng xác nhận đã từng thấy và biết về câu chuyện.

Người ông kể về cuộc thảm sát 200 năm trước, với rất nhiều nạn nhân bị chạy lõa thể và bị giết, rồi hồn ma của họ còn vất vưởng trong khu rừng. Điều này chứng tỏ người dân ở khu vực này họ cũng đã lan truyền những truyền thuyết về một khoảng lịch sử đau thương của khu vực, từ đó xác nhận những hồn ma từ 200 năm trước là thật và họ biết kính sợ khu rừng ma. Cũng có tác dụng cho họ biết đến thế giới tâm linh hoàn toàn có thật.

Thực tế thì dù 200 năm có thảm sát của giặc cướp, thì bất cứ linh hồn nào chết đi, dù cái chết bằng cách nào đi nữa, đều đã được Thần Linh gom hết về trung giới và sẽ quyết định đưa linh hồn đó đi những cõi tương ứng. Thần Linh khi quyết định sử dụng khu rừng ma thành đạo cụ giáo dục thì có thể giữ lại vài linh hồn cho phối hợp.

Đa phần những người gặp ma, gặp quỷ đều có nợ họa cần trả. Việc cho người sống nhìn thấy ít hay nhiều cũng còn do nợ họa của họ lớn hay bé.

Hai người trong câu chuyện trên chỉ phải gặp một hồn ma, và tiếng hét của hồn ma đó thực chất cũng không có ý nghĩa cảnh báo hay chỉ dẫn gì, chỉ để cho họ thấy sự sống động của thế giới tâm linh, đồng thời làm cho họ phải hoảng sợ hơn mà hồn siêu phách tán.

Với khoảng cách chỉ 5km, nếu người thường đi bộ tốc độ bình thường chỉ mất 1h. Giả sử khu rừng đi lại khó khăn hơn thì cũng mất tầm 2h. Hai người này vừa đi vừa chạy mà từ trước 11h đêm hôm trước đến tận 3h sáng hôm sau mới về đến nhà. Chứng tỏ hai người này còn bị ma quỷ dẫn đi vòng vèo, mà có thể họ không nhận ra hoặc câu chuyện không nói đến chi tiết đó.

Người nào bị ma quỷ hành xác thường về cũng ốm sốt, nên hai người này chắc chắn đã bị hành xác hoảng sợ đến phát sốt.

Con nhớ đến câu chuyện người đàn ông ham mê câu cá ở Ninh Bình, rồi bị con ma cá nó hành xác cho đến gần chết cũng khá giống câu chuyện này về hành vi của ma quỷ khi cần hành xác con người.

Con TAT kính bút!
Đã xemBởi Dieuphap
Con Dieuphap kính lễ Tổ, Thầy.
Chào sư huynh Triệu Nghĩa và các huynh các tỷ.

Qua bài học hồn ma 200 năm, con xin trả lời:
Câu chuyện có thật hay không con không dám chắc có thật hay không?
Về nguyên tắc siêu hình, mọi sự việc diễn ra đều được Thánh Thần cho phép để cảnh báo và dạy dỗ cho con người biết đến tâm linh. Con người phải sống theo luật biết tu tâm học đạo có thưởng sẽ có phạt, để giải thích tại sao hai người chỉ gặp một hồn ma là do họ có duyên, đến lúc gặp để họ tin có ma và họ phải bị đi lạc cả đêm mới cho về nhà để kể lại câu chuyện cho người nhà sợ và tin có thế giới tâm linh, nếu hai người không bị đi lạc cả đêm và phát sốt thì làm sao ai tin, đấy là vở kịch hoàn hảo của Thánh Thần, con tin Thánh Thần sự tài tình của các ngài. Nếu biết sợ mới tin

Con xin kể câu chuyện nhà hàng xóm sát vách nhà con hai nhà giáp nhau bức tường. Cô Nhâm vì cô lớn tuổi mới lấy chồng nên sinh con muộn nên quý con lắm, thằng bé con cô hay ốm đêm khóc quấy làm mất ngủ, có vài lần ông chồng cô nửa đêm đi từ tầng hai xuống nhà pha sữa thì gặp thấy có cô gái mặc quần áo trắng xõa tóc ngồi ở cầu thang, ông gặp mấy lần nên tin là ma thật nên mới kể cho vợ, cô N cũng kể lại với chồng cô hay mơ gặp có hai mẹ con cứ xin ăn bảo đói, vợ chồng cô liền vội vã nhờ thầy về cúng cho yên ổn một thời gian. Về sau cô hỏi chuyện các nhà bên thì cả xóm có sáu nhà ở cùng trên mảnh đất không ai gặp thấy hay mơ gì. Vài năm về sau, nhà cô chuyển đi bán cho chủ mới đến ở thấy cũng bình thường, chủ cũ sợ dọn đi nơi khác còn câu chuyện đó không ai giải thích được.

Với hiểu biết non nớt của con, nếu Thánh Thần muốn thị hiện sẽ có nhiều cách để cho con người biết đến tâm linh.

Dieuphap con kính đảnh lễ Tổ, Thầy. [-O< [-O< [-O<
DP kính chào các huynh tỷ trưởng xin được chỉ dạy thêm cho DP ạ. ^:)^ ^:)^
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi yoga
Con xin kính lễ Tổ, Thầy.
Em xin kính chào các huynh tỷ trưởng!

Thưa Thầy, khi con đọc qua câu chuyện thì con nghĩ đây là 1 câu chuyện có thật trong lịch sử, những âm thanh và hình ảnh như tiếng khóc, câu nói: "Quay lại đi, nguy hiểm đó" hay hình ảnh người đàn ông loã thể với vết chém trên người là do thánh thần thị hiện cho 2 người đó thấy với mục đích là nhắc cho họ biết về những tội ác mà phiến quân Naxalites gây ra với dân làng thời đó.

Con nghĩ người đàn ông loã thể với vết thương đang cố gắng chạy trốn và muốn thông báo với người dân trong làng là hãy nên quay lại, đi con đường khác vì hướng mà họ đang chạy có phiến quân Naxalites truy đuổi đến.

Theo con thì câu trả lời của người ông còn thiếu, cái thiếu ở đây chính là chi tiết cuộc hành sát của phiến quân Naxalites với dân làng ra sao ví dụ như những chi tiết mà Thánh Thần đã gợi ý cho 2 người đó nghe và thấy chẳng hạn.

Còn về nguyên tắc siêu hình trong bài thì ngoài mẫu số chung là muốn giáo hoá tâm linh con người thì qua câu chuyện này con còn thấy là thánh thần hay căn cứ vào niềm tin dân gian hay những câu chuyện có thật trong lịch sử, nói cách khác là những gì có thì Thánh Thần sẽ xác nhận cho con người biết là có còn những gì không có mà do con người đồn thổi thì thánh thần có khi cũng không có thị hiện xác nhận ạ!

Con xin kính báo.
Đã xemBởi Thanhthuong
Con kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa, các huynh tỷ!

Con xin phép được nêu ý kiến theo sự hiểu biết của con.
Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Câu chuyện này hoàn toàn có khả năng là sự thật:
- Do Thánh Thần (TT) luôn thị hiện những chuyện huyền bí, để xoay chuyển những người hữu duyên biết đến tâm linh.

- Hoặc do những thế lực đen trong siêu hình gây ra (những cái chết bất thường làm cho linh hồn loạn động, sân hận; những linh hồn không được bảo lãnh; những âm binh….).

200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
- Thứ nhất: Câu chuyện có nói về việc 200 năm trước có nhiều người bị hành hạ, nhưng không có nói họ có bị hành hạ đến chết không? Có ai đã nhìn thấy nhiều nạn nhân kia không hay chỉ suy đoán? Khả năng chỉ có duy nhất 1 nạn nhân trong câu chuyện được nhân chứng nhìn thấy.

- Thứ 2: Siêu hình chỉ cần thị hiện linh hồn một người trong trạng thái hoảng loạn, chạy chốn cái chết… đã đủ để người trong cuộc khiếp sợ, buộc tin vào thế giới vô hình.

Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được? Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm?

- Do bối cảnh câu chuyện là 200 năm về trước, thì người ông cũng chỉ là được nghe kể lại; và đúng là câu chuyện chưa được đầy đủ: Thiếu phần nhân chứng vô tình nhìn thấy cảnh người đàn ông lõa thể với vết chém trên người đang cố chạy thoát khỏi phiến quân Naxalites. Khi nhìn thấy nhân chứng, người lõa thể này đã cố la hét nhằm gửi thông điệp "Laaut jaoo... Khatra khatra" (quay lại đi, nguy hiểm đó), để nhân chứng quay lại ngôi làng báo cho dân làng biết mà tránh bị phiến quân bắt giữ. Nhờ có mặt của nhân chứng thì câu chuyện mới được lưu truyền qua các thế hệ của dân làng, và hai bạn mới có cơ duyên được kiểm chứng về hồn ma người đã mất.

- Cũng có một khả năng khác là: 2 bạn này khi được vô hình thị hiện, nhắc nhở bằng thông điệp "Laaut jaoo... Khatra khatra" (quay lại đi, nguy hiểm đó); nếu họ thấy tâm lý bất an, mà quay lại gia đình người ông, kể cho ông nghe thì câu chuyện cũng được kiểm chứng và logic.

Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
Câu chuyện này có một số nguyên tắc vô hình sau:
- Có đời sống phía sau cái chết, có linh hồn và bộ máy Thiên Cơ.

- Thánh thần có toàn quyền chi phối đến con người thông qua: Tư tưởng, ngôn ngữ, hành động… để xoay chuyển con người biết đến sự tồn tại của linh hồn và Bộ máy thiên cơ. Sự tác động của vô hình con người có thể cảm nhận được, cũng có thể người ta không biết bản thân mình đã bị tác động.

- TT có thường đạo diễn những màn kịch phù hợp với trình độ tâm linh, sự hiểu biết của những người trong cuộc,.. để những người trong cuộc dễ kiểm chứng, từ đó có niềm tin vào vô hình.

- Những linh hồn không biết đến TT, không biết tu hành,… khi nghiệp đổ, phải chết bất thường vì nghiệp; sang đến thế giới bên kia linh hồn không được TT bảo lãnh sẽ khổ đau, vất vưởng, có thể không có cơ hội đầu thai chuyển kiếp để học những bài học tiến hóa tâm linh.

Con kính mong được Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho con.
Thanhthuong con kính! [-O< [-O< [-O<
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Vô Lạc
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào sư huynh, sư tỷ.

Con xin phép được đóng góp ý hiểu của con về câu chuyện này ạ.
1. Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Con nghĩ câu chuyện này là có thật, vì chuyện bị ma nhát, bị hành, bị rượt đuổi trong đời sống rất nhiều, không phải là chuyện xa vời khó tin.

2. 200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Hồn ma người đàn ông thực sự không phải là hồn ma của một trong những nạn nhân năm xưa. Mà đó là thị hiện của siêu hình để giáo hóa người dân, nên chỉ cần một hồn ma là đủ. Người đàn ông không mặc gì, trên người có nhiều vết chém để phù hợp với câu chuyện phiến quân năm xưa, khiến câu chuyện ma quỷ thêm ly kỳ, lan rộng hơn.

3. Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?
Con nghĩ đây là một sự cảnh báo của siêu hình dành cho hai cậu bé, người thân và cả những người xung quanh đó. Có thể là họ đang làm điều gì sai lầm, họ cần phải quay đầu lại, tức là cải tà quy chính, biết hướng tâm đến các đấng thiêng liêng. Nếu không thì hậu quả ngày càng nghiêm trọng hơn.

4. Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm?
Con thấy rất lạ khi người ông rơi nước mắt trong câu chuyện này. Cảm giác như câu chuyện năm xưa, chính ông là người trong cuộc vậy. Con có tìm kiếm thông tin về phiến quân Naxalites trên internet, Naxalites là tên gọi chung cho các nhóm nổi dậy và ly khai hoạt động không liên tục ở Ấn Độ kể từ giữa những năm 1960. Như vậy, nếu câu chuyện trên diễn ra khoảng vài chục năm trước thì hợp lý hơn. Khi đó có thể người ông là người trong cuộc, là phiến quân hoặc chứng kiến, hoặc có người thân là nạn nhân của phiến quân.

5. Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
Khi vô hình làm việc, thị hiện ma quỷ, hay những chuyện tâm linh kỳ bí thì sẽ luôn có sự phối hợp nhịp nhàng với hữu hình. Ở đây là kết hợp với lời kể của người ông. Qua đó mà câu chuyện sẽ được khách quan, khiến người đời càng tin, sợ hơn.

Con xin hết, kính xin Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho con ạ.
Con Vô Lạc.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi thachanhhong
Con kính đảnh lễ Đức Tổ, Thầy.
TAH kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Con xin phép trả lời sau khi đọc câu chuyện:
- Khả năng câu chuyện này có thật!

- Nguyên tắc siêu hình ở đây là: Thánh thần cho ma xuất hiện từ những nguồn gốc việc có thật đã xảy ra (chuyện từ những lai lịch có thật trong đời sống thì mới đủ sức tác động mạnh mẽ vào niềm tin của người đời).

Cụ thể câu chuyện này, Thánh Thần đạo diễn sự xuất hiện của hồn ma dựa trên lịch sử có thật (Đã được xác nhận bởi người ông của hai nhân vật chính) rằng: 200 trăm năm trước ở đó đã là nơi trú ngụ của nhóm phiến quân Naxalites, chúng cướp bóc khắp nơi và hành hạ người khác tàn độc, hại người giết người một cách dã man. Cách đạo diễn này, khiến cho câu chuyện rõ ràng có nguồn gốc, chứ không phải chỉ hư cấu thêu dệt nhằm dụ cho người ta tin một cách lãng xẹt, không có cơ sở. Tức là Thánh Thần làm gì, muốn thị hiện gì sẽ làm rất rõ ràng, rất có lớp lang và logic để khiến con người phải tâm phục khẩu phục.

- Sau khi chết, linh hồn con người sẽ được đưa đến những cảnh giới khác nhau, nhưng đều có sự quản thúc của Thần Linh (tùy theo phước nghiệp người đó) nên không có việc linh hồn đi lung tung. Hồn ma được phép xuất hiện ở đâu, đi đâu và làm gì phải được sự cho phép của Thần Linh. Để thực thi một nhiệm vụ nào đó được giao thì họ được cho phép xuất hiện ở nơi cần đến.

Nguyên tắc "sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người” – trong câu chuyện này thì một hồn ma kia bắt hai người này vì người ta có tội nên bị ma nhát (Khả năng cao hai người này trước đó không tin vào thế giới tâm linh, có những hành động, lời nói việc làm báng bổ, không có đức tin). Và chỉ cần 1 hình ảnh ma thôi cũng đã đủ sức nặng dạy dỗ của Thánh Thần trong chuyện này rồi, mà không cần phải tới 200.

- “Hãy quay lại đi, nguy hiểm đấy” có thể là cảnh báo của siêu hình kiểu giống như dân gian hay nói: “Quay đầu về bờ” – Câu chuyện chưa kể rõ từ đầu chí cuối, nhưng một khi hai người này bị ma nhát thì không phải là vô cớ (có thể họ đã không tin vào thế giới siêu hình, không tin có Thần Linh) nên Thánh Thần mới dạy cho họ bài học thông qua chuyện kỳ bí trong khu rừng vào đúng dịp họ đi thăm pháo đài và thăm nhà ông bà.

Cụ thể họ đã bị gặp hồn ma, cho biết cảm giác thật sự tiếp xúc với hồn ma như thế nào: tim có thể rớt ra ngoài, hồn bay phách lạc, bị dẫn đi vòng vòng và chạy bán sống bán chết tới sức tàn lực kiệt, vẻ như đã bị hành xác đến phát sốt, về tới nhà thân thể rã rời, hết sức lực đến mức không thể nói được gì.

Mục đích của sự xuất hiện hồn ma này là cho hai người cháu đó thấy có thế giới tâm linh, thấy được đằng sau cái chết chưa phải là hết mà vẫn có linh hồn (linh hồn đó là thật, không phải hư cấu – mọi hình ảnh hiện ra đều khớp với sự xác nhận, sự kể lại của người ông về việc cách đó 200 năm trước).

Chốt câu chuyện là một ý rất rõ nét: Nhân vật chính (người đã kể lại câu chuyện ma này) đã thực sự biết tới thế giới tâm linh qua câu nói: “Sau chuyện này, tôi đã tin rằng ma thực sự tồn tại”!

Và một khi đã tin điều đó nghĩa là sẽ biết sợ, không dám làm điều xấu, là sẽ phải có đức tin vào Thượng Đế, Thánh Thần mà hướng tới tu sửa bản thân, làm lành tránh dữ.

TAH kính bút.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Sen Tím
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em xin chào sư huynh Oneway.

Con xin trả lời câu hỏi với chút ít kiến thức hạn hẹp của con về chủ đề này:

Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Con nghĩ là câu chuyện này khả năng là có thật.

200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Việc cả 2 người cùng thấy một nạn nhân cho thấy được là sự thị hiện của thần linh cho cả 2 người, vì cùng thấy cùng nghe thì việc cảnh tỉnh những người này càng ngày càng rõ ràng hơn, ngoài ra các tình tiết như xe máy hỏng, rồi các âm thanh và người bị sốt cho thấy là thánh thần đang cảnh tỉnh họ đã đi đến nơi không nên đến, hoặc họ đã có những hành động không đúng tại pháo đài (tình tiết này có thể bị ẩn đi).

Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?
Linh hồn phát ra âm thanh cũng là các thánh thần muốn 2 người chú ý, nếu như dừng lại để quan sát và thỉnh ý thì có thể có thêm sự hiểu biết về tâm linh. Theo con thì linh hồn đang được thánh thần cho phép nên họ được nói những gì mà thánh thần yêu cầu. Con người khi sợ hãi thường có xu hướng chạy về trước. Vì muốn người nghe có thể dừng lại thì sẽ thể hiện theo ngôn ngữ là dừng lại hoặc quay lại đi, việc này phù hợp với hành động của con người. Việc quay lại này có thể là không chạy nữa, bình tĩnh xem xét tình hình diễn ra.

Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm? Các bạn nghĩ sao?
Con nghĩ rằng việc pháo đài không chỉ là nơi trú ngụ của phiến quân, mà còn là nơi ở của các vua chúa, pháo đài được xem như cung thành. Không chỉ tính đến việc ở mà việc xây dựng pháo đài này cũng đã có nhiều góc khuất, khi phiến quân chiếm thành và ở đây thì việc cướp bóc xảy ra nhiều hơn và công khai hơn, cho thấy đây là địa điểm để thánh thần thi hành nhiệm vụ, và vụ việc này chấn động đến khoảng 200 năm. Vậy việc 200 năm mà một câu chuyện vẫn còn tồn tại cho thấy cũng việc nhìn thấy các hồn ma không chỉ có 2 người trong câu chuyện mà trước đó đã có nhiều người nhìn thấy và kể lại thì câu chuyện mới được lưu truyền lại, tuy nhiên qua thời gian thì cốt ý vẫn vậy nhưng các tình tiết có thể bị thêm vào, bớt ra nhưng vẫn kể lại được tội ác của các phiến quân lên đến 200 năm.

Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
Theo ý hiểu hạn hẹp của con thì nguyên tắc vô hình trong câu chuyện là khi thần linh muốn thị hiện thì sẽ làm cho người ta nhìn thấy, nghe thấy, biết được mà sợ hãi lo lắng để cảnh tỉnh, đồng thời các tình tiết phải ly kì và phải trước sự chứng kiến của nhiều người. Nếu 2 người cùng đi nhưng chỉ một trong hai người chứng kiến thì việc nghĩ người còn lại có vấn đề là chắc chắn, nhưng khi cả 2 người cùng nghe thì khiến người được chọn càng thấy sợ mà nghĩ về siêu hình, và cũng là việc thánh thần muốn 2 người này nghe mà nhớ đến, việc này sẽ khó quên và mỗi lần nhắc tới sẽ cảnh tỉnh thêm cho những người khác biết về thế giới vô hình.

Một vài ý kiến của con, có gì sai sót mong Tổ, Thầy và sư huynh tỷ chỉ dạy thêm cho con.
Sen Tím kính bút.