- Thứ 6 Tháng 10 18, 2024 11:09 am
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Con xin phép được đưa ra ý kiến về các câu hỏi mà diễn đàn đề ra liên quan tới câu chuyện nêu trên:
Con nhận thấy, câu chuyện trên có kịch bản tương tự với nhiều câu chuyện huyền bí có thật được đăng trên trang nhà và trên mạng internet mà con đã đọc. Do đó, con nghĩ đây cũng là câu chuyện huyền bí có thật. Kịch bản đó là: Một người hay nhóm người ở một địa điểm nào đó được gặp hiện tượng siêu hình (gặp ma, quỷ, linh hồn...) và được trải nghiệm, tiếp nhận một số thông tin rời rạc, khó hiểu gắn với các nhân vật siêu hình tại địa điểm họ gặp. Sau đó xuất hiện nhân vật thứ 3 độc lập và là nhân chứng khai mở, giải mã và kết nối các thông tin họ nhận được với nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh có thật đã từng xảy ra trong quá khứ. Qua câu chuyện con được kiểm nghiệm và hiểu sâu sắc hơn về các nguyên lý siêu hình đã được dạy trên diễn đàn đó là nguyên lý phối hợp lớp lang giữa siêu hình và hữu hình; nguyên tắc về sự thị hiện và giáo hóa của Thánh Thần một công làm nhiều chuyện đó là: Thông qua câu chuyện trên, tùy vào trình độ tâm linh của người đọc mà giúp cho họ có thêm sự tiến bộ (người bình dân thì có thêm đức tin, người có trí tuệ thì kích thích họ đi sâu vào tìm hiểu và khám phá về siêu hình và từng bước tìm về với đạo); nguyên tắc không gì qua được mắt Thánh Thần.
Từ các nguyên tắc nêu trên đối chiếu lại câu chuyện con xin được tự trả lời một số câu hỏi mà diễn đàn đã nêu ra:
Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm?
Thông qua hình ảnh người đàn ông khi nghe người cháu kể lại chuyện gặp phải đã chảy nước mắt chứng tỏ ông ta còn giấu diếm chuyện gì đó chưa kể, chắc hẳn liên quan tới chuyện đau lòng nào đó mà ông ta đã giữ kín trong lòng.
Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?
Con đoán việc này liên quan tới sự kiện hai người cháu bị sốt cao, có thể hai người cháu này đã lấy một vật gì đó hoặc làm một việc gì đó không đúng trong pháo đài nên linh hồn này đã cảnh báo và kêu họ quay trở lại pháo đài để trả lại.
200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Con nhận định chắc hẳn người đàn ông bị hành hạ này có liên quan tới người ông của hai nhân vật trong câu chuyện và có lẽ liên quan tới câu chuyện đau lòng mà ông ta đã che giấu.
Con Duyên Ngộ (Triệu Ngộ) kính gửi!
Con xin phép được đưa ra ý kiến về các câu hỏi mà diễn đàn đề ra liên quan tới câu chuyện nêu trên:
Con nhận thấy, câu chuyện trên có kịch bản tương tự với nhiều câu chuyện huyền bí có thật được đăng trên trang nhà và trên mạng internet mà con đã đọc. Do đó, con nghĩ đây cũng là câu chuyện huyền bí có thật. Kịch bản đó là: Một người hay nhóm người ở một địa điểm nào đó được gặp hiện tượng siêu hình (gặp ma, quỷ, linh hồn...) và được trải nghiệm, tiếp nhận một số thông tin rời rạc, khó hiểu gắn với các nhân vật siêu hình tại địa điểm họ gặp. Sau đó xuất hiện nhân vật thứ 3 độc lập và là nhân chứng khai mở, giải mã và kết nối các thông tin họ nhận được với nhau thành một câu chuyện hoàn chỉnh có thật đã từng xảy ra trong quá khứ. Qua câu chuyện con được kiểm nghiệm và hiểu sâu sắc hơn về các nguyên lý siêu hình đã được dạy trên diễn đàn đó là nguyên lý phối hợp lớp lang giữa siêu hình và hữu hình; nguyên tắc về sự thị hiện và giáo hóa của Thánh Thần một công làm nhiều chuyện đó là: Thông qua câu chuyện trên, tùy vào trình độ tâm linh của người đọc mà giúp cho họ có thêm sự tiến bộ (người bình dân thì có thêm đức tin, người có trí tuệ thì kích thích họ đi sâu vào tìm hiểu và khám phá về siêu hình và từng bước tìm về với đạo); nguyên tắc không gì qua được mắt Thánh Thần.
Từ các nguyên tắc nêu trên đối chiếu lại câu chuyện con xin được tự trả lời một số câu hỏi mà diễn đàn đã nêu ra:
Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm?
Thông qua hình ảnh người đàn ông khi nghe người cháu kể lại chuyện gặp phải đã chảy nước mắt chứng tỏ ông ta còn giấu diếm chuyện gì đó chưa kể, chắc hẳn liên quan tới chuyện đau lòng nào đó mà ông ta đã giữ kín trong lòng.
Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được?
Con đoán việc này liên quan tới sự kiện hai người cháu bị sốt cao, có thể hai người cháu này đã lấy một vật gì đó hoặc làm một việc gì đó không đúng trong pháo đài nên linh hồn này đã cảnh báo và kêu họ quay trở lại pháo đài để trả lại.
200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Con nhận định chắc hẳn người đàn ông bị hành hạ này có liên quan tới người ông của hai nhân vật trong câu chuyện và có lẽ liên quan tới câu chuyện đau lòng mà ông ta đã che giấu.
Con Duyên Ngộ (Triệu Ngộ) kính gửi!
Nhân loại cần khiêm tốn để học hỏi: "Tất cả đều có ý nghĩa, ngay những gì mà ta cho là vô ý nghĩa"
Phong Thần và Huyền Bí Học _ Cư Sĩ Triệu Phước
Phong Thần và Huyền Bí Học _ Cư Sĩ Triệu Phước