- Thứ 5 Tháng 10 17, 2024 9:38 pm
Con cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
MT kính chào tỷ Diệu Chi, huynh tỷ trưởng và bạn đạo!
Con xin trình bày ý kiến cá nhân cho câu chuyện trên ạ!
Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Theo con, chuyện này có thật, chỉ là muốn xác thực phải tìm đến yếu tố lịch sử của 200 năm trước mà suy về nội dung câu chuyện thì phối kiểm lại được vì pháo đài cổ sẽ liên quan đến nơi ở, phòng ngự của Vua, lãnh chúa, người cai trị trong vùng và phiến quân Naxalites sẽ liên quan đến cảnh loạn lạc, tranh đấu dẫn đến bi kịch của linh hồn (ma) – nạn nhân bị phiến quân bức hại, chém thương, làm nhục. Còn yếu tố “kinh dị” huyền bí thì không có hoang đường, mập mờ mà 2 bạn thấy rất rõ ràng, tiếng nói và hình ảnh sinh động giữa đêm khuya vắng của núi rừng không có nhà dân ở hay người đi lại thì rõ đó là ma làm thật.
200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Một hồn ma hay nhiều hồn ma không quan trọng mà quan trọng là “nội dung vở kịch” mà Thánh Thần đạo diễn hấp dẫn, kịch tính ra sao. Thực tế, câu chuyện trên rất ấn tượng, rất rõ ràng được đẩy dần lên cao trào qua các tình tiết ban đầu còn bình thường xe chết máy phải dắt bộ đến câu nói: “Quay lại đi, nguy hiểm đó!” rất rõ ràng và được lặp đi lặp lại ngày càng lớn rồi ma hiện hình người lõa thể, có vết chém vừa chạy vừa hét câu nói trên – đỉnh điểm cao trào. Nên chỉ cần 1 hồn ma cũng đủ gây ấn tượng với người thế gian biết có ma, có cõi vô hình như Tổ, Thầy có dạy chúng con đại ý thấy 1 con ma hơn đọc vạn cuốn kinh về ma, về linh hồn.
Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được? Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm? Các bạn nghĩ sao?
Con tìm hiểu Google thì ở Bhind (Bang Madhya Pradesh, Ấn Độ) có duy nhất pháo đài cổ Ater xây dựng từ năm 1664 – 1668 bởi một lãnh chúa trong vùng. Pháo đài mà nhân vật nhắc đến có lẽ là pháo đài Ater. Hai bạn đi thăm pháo đài Ater trở về giữa đường xe chết máy là do vô hình nhúng tay đẩy họ vào tình thế ngặt nghèo đi bộ dắt xe dài 5km cho câu chuyện trở nên gay cấn, rùng rợn về sau. Họ có phước duyên nên được học bài học tâm linh nhớ đời, biết có linh hồn, có ma tồn tại thì có Trời Phật, Thần Linh hiện hữu mà lo tu tâm.
Đồng thời xe chết máy để sau này chính 2 bạn khi bình tĩnh nhớ lại sẽ tự hỏi: “Tại sao xe lại chết máy giữa đường nhỉ? Lẽ nào ma làm?”, người nghe được kể cũng sẽ tự hỏi như vậy mà hiểu chuyện này huyền bí có thật, con ma đó đã làm cho xe chết máy suy ra nguyên tắc có vô hình tác động chi phối đời sống nhân gian.
Nhìn hình ảnh pháo đài hiện nay dù đã đổ nát nhưng vẫn có thể hình dung được thời đó nó là cung điện tráng lệ, có thành quách cao bao quanh vừa là nơi ở và chốn phòng ngự, bảo vệ Vua, lãnh chúa trước sự tấn công của kẻ thù từ bên ngoài, trong đó có nhóm phiến quân Naxalites.
Theo lời ông nội thì có thể hiểu phiến quân Naxalites đã nổi lên chống lại sự hà khắc của giới cầm quyền thối nát, yếu hèn, xa hoa, ở pháo đài Ater. Họ đã lập căn cứ tại làng của ông nội tác giả để tấn công vào pháo đài, lãnh chúa đã không thể đẩy lùi được phiến quân, bảo vệ người dân. Dân chúng trở thành nạn nhân của phiến quân nên bị cướp bóc, hành hạ, làm nhục trong hoảng loạn. Hồn ma trong câu chuyện nói “quay lại đi, nguy hiểm đó!” là nằm trong kịch bản của Thánh thần dù không rõ hết ý nhưng theo con có 2 lý do sau:
Lý do thứ nhất tạo hiệu ứng “hoá học” lên tâm lý 2 bạn vì thông điệp câu nói truyền đi ngược lại với bối cảnh thực tế của họ: 2 bạn đang về nhà, ma đuổi đằng sau lại hối thúc họ quay lại thì họ càng hoảng sợ mà chạy thục mạng về nhà vì tâm ý của con người nói chung vốn sợ ma, coi ma là thế lực xấu hại người, ma gọi mình quay lại là đang dụ, lừa mình để bắt mình bằng được. Thánh thần vì hiểu tâm ý đó nên đạo diễn như vậy để tạo ấn tượng mạnh vào tâm lý 2 diễn viên, tăng kịch tính và làm minh bạch rõ ràng câu chuyện ma làm là thật.
Lý do thứ 2, tái hiện lại bối cảnh lịch sử 200 năm trước, trên đường về nhà của hai bạn phía trước là nhà mình nhưng xưa là căn cứ của phiến quân Naxalites đóng phía sau là pháo đài Ater chỗ ở của lãnh chúa (vua trong vùng). Ma kêu: “Quay lại đi, nguy hiểm đó!” là câu nói của nạn nhân cho hai bạn hiện tại nhưng cho bối cảnh ở thời điểm 200 năm trước đang trong cảnh loạn lạc, giao chiến nguy hiểm. Hồn ma là nạn nhân của phiến quân, muốn cảnh báo 2 bạn nên quay lại pháo đài Ater để được bảo vệ đừng đi về phía trước nguy hiểm vì đi tiếp sẽ rơi vào hang ổ, căn cứ hoạt động của kẻ thù – phiến quân Naxalites (không loại trừ khả năng ngày đó Ma cũng đã đưa cảnh báo với chính người thân và người dân thời đó như vậy).
Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
Theo con, nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này gồm: nguyên tắc linh hồn có thật; nguyên tắc vô hình chi phối nhân gian (qua cái xe bị chết máy – khả năng rất cao người ta sẽ nghĩ do ma làm); nguyên tắc thị hiện của thánh thần: “Thánh thần làm thì chúng ta không cần phải đặt vấn đề tin hay không tin” bởi qua câu nói: "Quay lại đi, nguy hiểm đó!” được lặp đi lặp lại, lớn dần và hồn ma với vết chém vừa chạy vừa hét vẫn nói câu đó là làm cho sự việc hiển hiện rõ ràng, người chứng kiến không thể chối bỏ là ma làm.
Ngoài ra còn là nguyên tắc, Thánh Thần cho linh hồn trên về vừa để được lập công đức vừa cho thế gian thấy một câu chuyện lịch sử đã bị lãng quên đồng thời cho người chứng kiến và người nghe hiểu bài học lớn đời người: thịnh suy – hoà bình hay chiến tranh là ý Trời, mọi sự trên mặt đất do Trời làm và chi phối, con người phải biết thờ Trời để được đỡ nâng, được đời bình an không rơi vào cảnh “phân ly, chém giết” vô tình của tranh chấp chính trị cao thấp đã và đang vẫn diễn ra như cơm bữa ở cõi người. Câu chuyện nổi bật nguyên tắc phận người vốn mong manh, yếu ớt, thiếu trí, không tự chủ được, nhất là thời kỳ này thiên tai, chiến tranh hoành hành dữ dội thì nên cần cầu xin Thần Linh bảo vệ trước hiểm nguy thời thế, cầu xin Trời cho học hỏi về Đạo, cho gặp được chân sư khai tâm mở trí để tiến hoá đi lên thoát khỏi luân hồi.
Con MT kính xin Tổ, Thầy soi sáng thêm cho con ạ!
Con, MT kính lễ!
MT kính chào tỷ Diệu Chi, huynh tỷ trưởng và bạn đạo!
Con xin trình bày ý kiến cá nhân cho câu chuyện trên ạ!
Khả năng câu chuyện này có thật hay không?
Theo con, chuyện này có thật, chỉ là muốn xác thực phải tìm đến yếu tố lịch sử của 200 năm trước mà suy về nội dung câu chuyện thì phối kiểm lại được vì pháo đài cổ sẽ liên quan đến nơi ở, phòng ngự của Vua, lãnh chúa, người cai trị trong vùng và phiến quân Naxalites sẽ liên quan đến cảnh loạn lạc, tranh đấu dẫn đến bi kịch của linh hồn (ma) – nạn nhân bị phiến quân bức hại, chém thương, làm nhục. Còn yếu tố “kinh dị” huyền bí thì không có hoang đường, mập mờ mà 2 bạn thấy rất rõ ràng, tiếng nói và hình ảnh sinh động giữa đêm khuya vắng của núi rừng không có nhà dân ở hay người đi lại thì rõ đó là ma làm thật.
200 năm trước có nhiều nạn nhân bị hành hạ, sao hai bạn chỉ thấy có một người?
Một hồn ma hay nhiều hồn ma không quan trọng mà quan trọng là “nội dung vở kịch” mà Thánh Thần đạo diễn hấp dẫn, kịch tính ra sao. Thực tế, câu chuyện trên rất ấn tượng, rất rõ ràng được đẩy dần lên cao trào qua các tình tiết ban đầu còn bình thường xe chết máy phải dắt bộ đến câu nói: “Quay lại đi, nguy hiểm đó!” rất rõ ràng và được lặp đi lặp lại ngày càng lớn rồi ma hiện hình người lõa thể, có vết chém vừa chạy vừa hét câu nói trên – đỉnh điểm cao trào. Nên chỉ cần 1 hồn ma cũng đủ gây ấn tượng với người thế gian biết có ma, có cõi vô hình như Tổ, Thầy có dạy chúng con đại ý thấy 1 con ma hơn đọc vạn cuốn kinh về ma, về linh hồn.
Tại sao linh hồn này kêu gọi quay lại đi, nguy hiểm đó! Quay lại đâu mới được? Hình như câu trả lời của người ông không được đầy đủ lắm? Các bạn nghĩ sao?
Con tìm hiểu Google thì ở Bhind (Bang Madhya Pradesh, Ấn Độ) có duy nhất pháo đài cổ Ater xây dựng từ năm 1664 – 1668 bởi một lãnh chúa trong vùng. Pháo đài mà nhân vật nhắc đến có lẽ là pháo đài Ater. Hai bạn đi thăm pháo đài Ater trở về giữa đường xe chết máy là do vô hình nhúng tay đẩy họ vào tình thế ngặt nghèo đi bộ dắt xe dài 5km cho câu chuyện trở nên gay cấn, rùng rợn về sau. Họ có phước duyên nên được học bài học tâm linh nhớ đời, biết có linh hồn, có ma tồn tại thì có Trời Phật, Thần Linh hiện hữu mà lo tu tâm.
Đồng thời xe chết máy để sau này chính 2 bạn khi bình tĩnh nhớ lại sẽ tự hỏi: “Tại sao xe lại chết máy giữa đường nhỉ? Lẽ nào ma làm?”, người nghe được kể cũng sẽ tự hỏi như vậy mà hiểu chuyện này huyền bí có thật, con ma đó đã làm cho xe chết máy suy ra nguyên tắc có vô hình tác động chi phối đời sống nhân gian.
Nhìn hình ảnh pháo đài hiện nay dù đã đổ nát nhưng vẫn có thể hình dung được thời đó nó là cung điện tráng lệ, có thành quách cao bao quanh vừa là nơi ở và chốn phòng ngự, bảo vệ Vua, lãnh chúa trước sự tấn công của kẻ thù từ bên ngoài, trong đó có nhóm phiến quân Naxalites.
Theo lời ông nội thì có thể hiểu phiến quân Naxalites đã nổi lên chống lại sự hà khắc của giới cầm quyền thối nát, yếu hèn, xa hoa, ở pháo đài Ater. Họ đã lập căn cứ tại làng của ông nội tác giả để tấn công vào pháo đài, lãnh chúa đã không thể đẩy lùi được phiến quân, bảo vệ người dân. Dân chúng trở thành nạn nhân của phiến quân nên bị cướp bóc, hành hạ, làm nhục trong hoảng loạn. Hồn ma trong câu chuyện nói “quay lại đi, nguy hiểm đó!” là nằm trong kịch bản của Thánh thần dù không rõ hết ý nhưng theo con có 2 lý do sau:
Lý do thứ nhất tạo hiệu ứng “hoá học” lên tâm lý 2 bạn vì thông điệp câu nói truyền đi ngược lại với bối cảnh thực tế của họ: 2 bạn đang về nhà, ma đuổi đằng sau lại hối thúc họ quay lại thì họ càng hoảng sợ mà chạy thục mạng về nhà vì tâm ý của con người nói chung vốn sợ ma, coi ma là thế lực xấu hại người, ma gọi mình quay lại là đang dụ, lừa mình để bắt mình bằng được. Thánh thần vì hiểu tâm ý đó nên đạo diễn như vậy để tạo ấn tượng mạnh vào tâm lý 2 diễn viên, tăng kịch tính và làm minh bạch rõ ràng câu chuyện ma làm là thật.
Lý do thứ 2, tái hiện lại bối cảnh lịch sử 200 năm trước, trên đường về nhà của hai bạn phía trước là nhà mình nhưng xưa là căn cứ của phiến quân Naxalites đóng phía sau là pháo đài Ater chỗ ở của lãnh chúa (vua trong vùng). Ma kêu: “Quay lại đi, nguy hiểm đó!” là câu nói của nạn nhân cho hai bạn hiện tại nhưng cho bối cảnh ở thời điểm 200 năm trước đang trong cảnh loạn lạc, giao chiến nguy hiểm. Hồn ma là nạn nhân của phiến quân, muốn cảnh báo 2 bạn nên quay lại pháo đài Ater để được bảo vệ đừng đi về phía trước nguy hiểm vì đi tiếp sẽ rơi vào hang ổ, căn cứ hoạt động của kẻ thù – phiến quân Naxalites (không loại trừ khả năng ngày đó Ma cũng đã đưa cảnh báo với chính người thân và người dân thời đó như vậy).
Nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này là gì?
Theo con, nguyên tắc vô hình trong câu chuyện này gồm: nguyên tắc linh hồn có thật; nguyên tắc vô hình chi phối nhân gian (qua cái xe bị chết máy – khả năng rất cao người ta sẽ nghĩ do ma làm); nguyên tắc thị hiện của thánh thần: “Thánh thần làm thì chúng ta không cần phải đặt vấn đề tin hay không tin” bởi qua câu nói: "Quay lại đi, nguy hiểm đó!” được lặp đi lặp lại, lớn dần và hồn ma với vết chém vừa chạy vừa hét vẫn nói câu đó là làm cho sự việc hiển hiện rõ ràng, người chứng kiến không thể chối bỏ là ma làm.
Ngoài ra còn là nguyên tắc, Thánh Thần cho linh hồn trên về vừa để được lập công đức vừa cho thế gian thấy một câu chuyện lịch sử đã bị lãng quên đồng thời cho người chứng kiến và người nghe hiểu bài học lớn đời người: thịnh suy – hoà bình hay chiến tranh là ý Trời, mọi sự trên mặt đất do Trời làm và chi phối, con người phải biết thờ Trời để được đỡ nâng, được đời bình an không rơi vào cảnh “phân ly, chém giết” vô tình của tranh chấp chính trị cao thấp đã và đang vẫn diễn ra như cơm bữa ở cõi người. Câu chuyện nổi bật nguyên tắc phận người vốn mong manh, yếu ớt, thiếu trí, không tự chủ được, nhất là thời kỳ này thiên tai, chiến tranh hoành hành dữ dội thì nên cần cầu xin Thần Linh bảo vệ trước hiểm nguy thời thế, cầu xin Trời cho học hỏi về Đạo, cho gặp được chân sư khai tâm mở trí để tiến hoá đi lên thoát khỏi luân hồi.
Con MT kính xin Tổ, Thầy soi sáng thêm cho con ạ!
Con, MT kính lễ!
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.