- Thứ 4 Tháng 10 16, 2024 10:49 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào chị Ngọc Lam.
Câu chuyện có thật này được kể lại bởi Nikhil Jain đến từ Ấn Độ trên trang truyện ma https://www.yourghoststories.com/
Câu chuyện này xảy ra vào khoảng giữa tháng 4/2012 khi cả gia đình tôi quyết định đi thăm ông bà tôi ở 1 ngôi làng nhỏ ở Bhind, xung quanh ngôi làng toàn rừng rậm. Ngày hôm đó, tôi và bạn mình Ankush chạy xe đến 1 nơi tên Raja Ka quila, đó là 1 pháo đài rất đẹp với nhiều kiến trúc chạm khắc nổi bật. Đây là nơi chúng tôi có trải nghiệm sợ hãi nhất trong đời mình. Chúng tôi quyết định trở về nhà lúc 9 giờ tối. Khi đi xuyên qua khu rừng thì xe chết máy. Chúng tôi đành đi bộ khoảng 5km để về nhà. Trên đường đi, bỗng Ankush hỏi tôi có nghe thấy tiếng khóc nghe ghê rợn từ xa không? Tôi tưởng nó nói đùa. Lúc đó gần 11h và thỉnh thoảng chúng tôi nghe có tiếng thì thầm "laaut jaoo... Khatra khatra" (quay lại đi, nguy hiểm đó), nên chúng tôi cố đi nhanh hơn. Nhưng càng đi thì tiếng nói đó càng lớn và cả hai bắt đầu chạy thục mạng, và Ankush bị té khiến tôi phải đỡ nó đi. Giọng nói cứ to lên nữa và bỗng chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông lõa thể với vết chém trên người vừa chạy vừa hét "laaut jaoo... Khatra khatra" (quay lại đi, nguy hiểm đó). Chúng tôi rụng rời hết tay chân và khi chúng tôi lết về được tới nhà là 3 giờ sáng. Cả 2 đều bị sốt cao và không thể nói được gì cho người nhà nghe.
Ngày hôm sau, chúng tôi kể lại cho ông tôi nghe, ông tôi gạt nước mắt và nói rằng khoảng 200 năm trước nơi này là nơi trú ngụ của nhóm phiến quân Naxalites, chúng cướp bóc khắp nơi và hành hạ người khác, bắt họ chạy loã thể. Người đàn ông mà tôi nhìn thấy chính là linh hồn của 1 trong những nạn nhân đã bị chúng hành hạ. Sau chuyện này, tôi đã tin rằng ma thực sự tồn tại.
Em kính chào chị Ngọc Lam.
Câu chuyện có thật này được kể lại bởi Nikhil Jain đến từ Ấn Độ trên trang truyện ma https://www.yourghoststories.com/
Câu chuyện này xảy ra vào khoảng giữa tháng 4/2012 khi cả gia đình tôi quyết định đi thăm ông bà tôi ở 1 ngôi làng nhỏ ở Bhind, xung quanh ngôi làng toàn rừng rậm. Ngày hôm đó, tôi và bạn mình Ankush chạy xe đến 1 nơi tên Raja Ka quila, đó là 1 pháo đài rất đẹp với nhiều kiến trúc chạm khắc nổi bật. Đây là nơi chúng tôi có trải nghiệm sợ hãi nhất trong đời mình. Chúng tôi quyết định trở về nhà lúc 9 giờ tối. Khi đi xuyên qua khu rừng thì xe chết máy. Chúng tôi đành đi bộ khoảng 5km để về nhà. Trên đường đi, bỗng Ankush hỏi tôi có nghe thấy tiếng khóc nghe ghê rợn từ xa không? Tôi tưởng nó nói đùa. Lúc đó gần 11h và thỉnh thoảng chúng tôi nghe có tiếng thì thầm "laaut jaoo... Khatra khatra" (quay lại đi, nguy hiểm đó), nên chúng tôi cố đi nhanh hơn. Nhưng càng đi thì tiếng nói đó càng lớn và cả hai bắt đầu chạy thục mạng, và Ankush bị té khiến tôi phải đỡ nó đi. Giọng nói cứ to lên nữa và bỗng chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông lõa thể với vết chém trên người vừa chạy vừa hét "laaut jaoo... Khatra khatra" (quay lại đi, nguy hiểm đó). Chúng tôi rụng rời hết tay chân và khi chúng tôi lết về được tới nhà là 3 giờ sáng. Cả 2 đều bị sốt cao và không thể nói được gì cho người nhà nghe.
Ngày hôm sau, chúng tôi kể lại cho ông tôi nghe, ông tôi gạt nước mắt và nói rằng khoảng 200 năm trước nơi này là nơi trú ngụ của nhóm phiến quân Naxalites, chúng cướp bóc khắp nơi và hành hạ người khác, bắt họ chạy loã thể. Người đàn ông mà tôi nhìn thấy chính là linh hồn của 1 trong những nạn nhân đã bị chúng hành hạ. Sau chuyện này, tôi đã tin rằng ma thực sự tồn tại.