- Thứ 5 Tháng 10 10, 2024 12:01 am
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Thanhlinhpt, cùng các sư huynh tỷ.
Con xin được đóng góp một chút ý kiến về câu chuyện tâm linh ở trên.
Mở đầu câu chuyện, có thể thấy vợ chồng Sumitri Chhatopadhya là những người hám danh, hám lợi, vô thần và không biết kính sợ siêu hình.
Căn nhà được họ mua lại từ tầng lớp quý tộc xưa, nên sẽ rất lộng lẫy, xa hoa, bề thế và giá lại rất rẻ do người chủ cũ bán vội vàng vì những hiện tượng ma quỷ xảy ra ở đây. Từ khi ở trong căn nhà, gia đình họ xảy ra đủ thứ chuyện, từ thất thoát kinh tế, nạn tai, bệnh tật và đỉnh điểm là cái chết yểu của cả 8 đứa bé. Cuối cùng, hai vợ chồng cũng chịu mời tu sĩ đến để làm phép. Ví như người mắc bệnh, phải tìm đến bác sĩ để thăm khám và tìm cách điều trị.
Vị tu sĩ mà gia đình Sumitri Chhatopadhya mời đến là "bác sĩ" dỏm, không hiểu luật siêu hình, háu danh lợi và ngang tàng, nghĩ mình có quyền năng trừ quỷ.
Vị tu sĩ đã từng làm lễ ở ngôi nhà này trước đây, và chấp nhận lời mời của đôi vợ chồng. Cho thấy, ông ta đã từng tổ chức lễ cúng thành công, nhưng hiện tại con quỷ này lại xuất hiện. Tức là, ông ta hoàn toàn ý thức được rằng, cái lễ của mình chỉ có hiệu quả ngắn hạn, chứ không thực sự trừ được quỷ, nhưng vẫn nhận tiền của vợ chồng Sumitri Chhatopadhya để cúng bái. Đây là hành vi lừa gạt.
Bản thân ông tu sĩ cũng thừa nhận con quỷ rất mạnh, nhưng vẫn quyết định làm lễ trục quỷ. Cho thấy sự ngạo mạn, hư vinh ngấm ngầm trong xương máu, nghĩ rằng bản thân có huyền năng khiến cho ác quỷ phải khuất phục.
Sau khi nghi lễ kết thúc, ông tu sĩ cảm thấy mãn nguyện và dán thần chú khắp nơi trong nhà để đuổi quỷ. Chi tiết này cho thấy ông ta đã cưỡng cầu, và muốn đuổi quỷ ra cho bằng được. Dân gian có câu "Phước chủ may thầy", bệnh nhân có hết bệnh hay không là do phước phần của họ, bác sĩ chỉ nên tận lực làm hết phận sự của mình, rồi chấp nhận kết quả với thái độ bình thản.
1. Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?
Trên diễn đàn đã cho đăng rất nhiều câu chuyện tâm linh có thật, là minh chứng cho thấy nhà có ác quỷ là có thật. Và ác quỷ là nhân viên công quyền, thừa hành ý muốn của chính quyền siêu hình, làm một công đôi ba chuyện.
2. Sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ? Tại sao ác quỷ trở lại?
Đối với những bệnh nhẹ như cảm cúm thì không cần chữa cũng tự hết, những bệnh nặng hơn thì chữa lành một thời gian rồi lại tái phát, còn đối với bệnh nan y thì bác sĩ cũng phải bó tay. Câu chuyện trên thuộc trường hợp thứ 2. Và do ông tu sĩ đã cưỡng cầu, muốn Quỷ Thần làm theo ý riêng của mình, còn ngông cuồng dán bùa chú khắp nơi nên kết cuộc bị thánh thần bức tử.
3. Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không?
Ở phần cuối câu chuyện, bà vợ Sumitri dù đã dọn về sống cùng mẹ mình, nhưng "vẫn thường thấy ác quỷ cười đắc thắng trong giấc ngủ". Siêu hình thị hiện như vậy để cho bà biết, là những gì xảy ra cho chồng bà và ông tu sĩ đã làm lễ cúng cho họ là do ác quỷ làm, chứ không phải là chuyện tình cờ ngẫu nhiên. Ngoài ra, điều này cũng cho thấy là dù có phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc cũng không có tác dụng gì, không thể đuổi được ác quỷ đi.
4. Hay là ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó?
Việc ác quỷ có lởn vởn ở công viên hay không là do ý muốn của Quỷ Thần, nếu vẫn còn nhiệm vụ thì ác quỷ sẽ còn xuất hiện.
Xin cảm ơn Kuro Saki đã đóng góp một câu chuyện tâm linh có thật rất hay và ý nghĩa cho diễn đàn.
Con kính,
Lotus.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Thanhlinhpt, cùng các sư huynh tỷ.
Con xin được đóng góp một chút ý kiến về câu chuyện tâm linh ở trên.
Mở đầu câu chuyện, có thể thấy vợ chồng Sumitri Chhatopadhya là những người hám danh, hám lợi, vô thần và không biết kính sợ siêu hình.
Căn nhà được họ mua lại từ tầng lớp quý tộc xưa, nên sẽ rất lộng lẫy, xa hoa, bề thế và giá lại rất rẻ do người chủ cũ bán vội vàng vì những hiện tượng ma quỷ xảy ra ở đây. Từ khi ở trong căn nhà, gia đình họ xảy ra đủ thứ chuyện, từ thất thoát kinh tế, nạn tai, bệnh tật và đỉnh điểm là cái chết yểu của cả 8 đứa bé. Cuối cùng, hai vợ chồng cũng chịu mời tu sĩ đến để làm phép. Ví như người mắc bệnh, phải tìm đến bác sĩ để thăm khám và tìm cách điều trị.
Vị tu sĩ mà gia đình Sumitri Chhatopadhya mời đến là "bác sĩ" dỏm, không hiểu luật siêu hình, háu danh lợi và ngang tàng, nghĩ mình có quyền năng trừ quỷ.
Vị tu sĩ đã từng làm lễ ở ngôi nhà này trước đây, và chấp nhận lời mời của đôi vợ chồng. Cho thấy, ông ta đã từng tổ chức lễ cúng thành công, nhưng hiện tại con quỷ này lại xuất hiện. Tức là, ông ta hoàn toàn ý thức được rằng, cái lễ của mình chỉ có hiệu quả ngắn hạn, chứ không thực sự trừ được quỷ, nhưng vẫn nhận tiền của vợ chồng Sumitri Chhatopadhya để cúng bái. Đây là hành vi lừa gạt.
Bản thân ông tu sĩ cũng thừa nhận con quỷ rất mạnh, nhưng vẫn quyết định làm lễ trục quỷ. Cho thấy sự ngạo mạn, hư vinh ngấm ngầm trong xương máu, nghĩ rằng bản thân có huyền năng khiến cho ác quỷ phải khuất phục.
Sau khi nghi lễ kết thúc, ông tu sĩ cảm thấy mãn nguyện và dán thần chú khắp nơi trong nhà để đuổi quỷ. Chi tiết này cho thấy ông ta đã cưỡng cầu, và muốn đuổi quỷ ra cho bằng được. Dân gian có câu "Phước chủ may thầy", bệnh nhân có hết bệnh hay không là do phước phần của họ, bác sĩ chỉ nên tận lực làm hết phận sự của mình, rồi chấp nhận kết quả với thái độ bình thản.
1. Nhà có ác quỷ có khả năng có thật không?
Trên diễn đàn đã cho đăng rất nhiều câu chuyện tâm linh có thật, là minh chứng cho thấy nhà có ác quỷ là có thật. Và ác quỷ là nhân viên công quyền, thừa hành ý muốn của chính quyền siêu hình, làm một công đôi ba chuyện.
2. Sao tu sĩ đẩy lui được ác quỷ? Tại sao ác quỷ trở lại?
Đối với những bệnh nhẹ như cảm cúm thì không cần chữa cũng tự hết, những bệnh nặng hơn thì chữa lành một thời gian rồi lại tái phát, còn đối với bệnh nan y thì bác sĩ cũng phải bó tay. Câu chuyện trên thuộc trường hợp thứ 2. Và do ông tu sĩ đã cưỡng cầu, muốn Quỷ Thần làm theo ý riêng của mình, còn ngông cuồng dán bùa chú khắp nơi nên kết cuộc bị thánh thần bức tử.
3. Phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc có đuổi được ác quỷ đi không?
Ở phần cuối câu chuyện, bà vợ Sumitri dù đã dọn về sống cùng mẹ mình, nhưng "vẫn thường thấy ác quỷ cười đắc thắng trong giấc ngủ". Siêu hình thị hiện như vậy để cho bà biết, là những gì xảy ra cho chồng bà và ông tu sĩ đã làm lễ cúng cho họ là do ác quỷ làm, chứ không phải là chuyện tình cờ ngẫu nhiên. Ngoài ra, điều này cũng cho thấy là dù có phá bỏ căn nhà và đốt toàn bộ đồ đạc cũng không có tác dụng gì, không thể đuổi được ác quỷ đi.
4. Hay là ác quỷ vẫn lởn vởn ở công viên đó?
Việc ác quỷ có lởn vởn ở công viên hay không là do ý muốn của Quỷ Thần, nếu vẫn còn nhiệm vụ thì ác quỷ sẽ còn xuất hiện.
Xin cảm ơn Kuro Saki đã đóng góp một câu chuyện tâm linh có thật rất hay và ý nghĩa cho diễn đàn.
Con kính,
Lotus.