Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi kuro saki
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào chị Ngọc Lam.

Câu chuyện có thật sau đây được kể lại bởi Ryujin, người nhật, sinh ra ở Brazil trên trang truyện ma https://www.yourghoststories.com/. Ryujin đã có rất nhiều trải nghiệm tâm linh rõ ràng trong cuộc đời anh ta.

Trong thời gian tôi ở Brazil, tôi đã từng chứng kiến 1 linh hồn cậu bé mặc áo phông xanh cứu người và trừng phạt kẻ xấu. Hiện tại thì tôi đang ở Hokkaido Nhật Bản, nơi lạnh nhất tôi từng ở. Một ngày, tôi đi xe máy đến khu tắm suối nước nóng ở trung tâm thành phố Sapporo. Đêm hôm đó, tôi phát hiện ra ví của tôi đã biến mất. Không thể nào có chuyện tôi làm rơi được vì tôi đã móc nó vào quần bằng xích nhỏ.

Điện thoại trong phòng bỗng reo lên và đó là từ người quản lý quán trọ: “Ryujin-sama, chúng tôi rất xin lỗi về chuyện đã xảy ra”. Tôi gãi đầu tự hỏi tôi đã quên thứ gì đó khi check-in vào quán trọ chăng? Họ hỏi họ có thể đến phòng của tôi không. Sau đó 1 nhân viên đã gõ cửa và trả lại tôi chiếc ví bị mất.

Họ nói: “bạn của anh đã đúng, một trong số nhân viên của chúng tôi đã lấy trộm ví từ phòng anh, chúng tôi vô cùng xin lỗi về những gì đã xảy ra”.

Tôi hỏi: “sao cô biết tôi mất ví”. Người nhân viên giải thích rằng đã có 1 thanh niên mặc áo phông xanh đến quầy lễ tân chỉ thẳng tên và tố cáo người nhân viên đã lấy trộm ví của tôi.

Trước đó, sau khi nhận phòng, tôi đi đến khu tắm và lúc đó người nhân viên này đã vào phòng tôi lấy trộm chiếc ví. Nói đến người đàn ông mặc áo phông xanh, tôi thấy rất quen. Tôi nghĩ về lúc còn ở Brazil và chứng kiến linh hồn cậu bé áo phông xanh kia. Sau khi lấy được lại ví, tôi kéo rèm cửa phòng và bỗng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cậu bé áo phông xanh trong cửa kính. Nhưng khi tôi quay lại thì chẳng có ai cả, cửa vẫn đóng. Liệu có phải cậu bé áo phông xanh đã đi cả 1 chặng đường đến đây và luôn luôn bên cạnh tôi không?