Đã xemBởi Bạn đạo
Con đọc được bài viết này trên Facebook. Con thấy chùa này đúng là điển hình của bọn giang hồ thuật sĩ, mọi người đề cao cảnh giác, tránh bị lừa gạt.

Mọi người vào xem cách cư xử của chùa Kì Quang 2 ở Gò vấp. Một ngôi chùa nổi tiếng có lòng nhân đạo từ trong nước ra đến nước ngoài. Sự việc là thế này :
Nhân ngày Vu lan ba mẹ em đi chùa thắp nhang hài cốt cho ông, bà, cậu và chị. Những người đã mất được gởi cốt vào ngôi chùa danh tiếng này. Thì hỡi ơi những hủ cốt ấy bị họ di dời, phải dùng từ là họ quăng vô một cái xó xỉnh, hình một nơi hủ cốt một ngã. Mọi người nghĩ coi có bức xúc không hả? X( Mọi người đi cúng ai cũng bất bình. Nếu chùa không còn nhận để cốt thì cũng phải thông báo cho gia đình người nhà biết để người ta đem qua để ở chùa khác, còn nếu không có thân nhân thì gom lại tụng kinh rãi về sông về đất. Đằng này quăng hết hài cốt vô 1 góc, hình thì bức ra thì làm sao gia đình tôi tìm đúng người thân của mình. Mọi người đi tìm trụ trì để nói chuyện cho ra lẽ. Ổng cố tình lẩn trốn. Bức xúc mọi người kêu công an, ủy ban đến làm cho ra chuyện .
Qua mấy tiếng đồng hồ chờ đợi của mọi người (khoảng 50-70 người) cuối cùng ổng cũng xuất hiện nói vòng vo tam quốc và chốt thế này:
- Hầm cốt này thầy không có nhận để cốt (vậy thì để làm gì vậy thầy)
- Thầy không nhận tiền để cốt của ai hết (thầy không nhận mà cấp dưới của thầy nhận dưới sự chỉ thị của thầy , thầy là trụ trì mà)

Nghe nói mà nổi máu , mọi người thử nghĩ nếu đem cốt vô chùa mà không có sự đồng ý và đóng tiền thì chùa nào cho để (khách đến nhà mà không mời vô thì ai dám vô). Sau một hồi tới lui thầy hứa sẽ tìm ra đúng cốt đúng hình cho mọi người (xin hỏi tìm bằng cách nào và bao lâu, chắc thử ADN của hủ cốt với người sống, đúng tào lao!!!) Cái quan trọng mọi người hỏi tại sao hình trên hủ cốt rớt ra thì thầy này nói tại người ta bắn nứơc rửa mấy hủ cốt, nước bắn mạnh quá rớt hình ra luôn, nếu bắn rửa rớt vài tấm hình là phải tìm cách khác còn đàng này bắn rửa cho rớt hình chơi vậy đó (thật quá đáng luôn) Hủ cốt bụi dơ thì lấy thau nước rửa đằng này lấy vòi nước bắn rửa, như rửa xe bó tay! 100 hủ cốt chắc còn được 20 -30 hủ còn hình nhưng cũng bị quăn vô 1 xó chung với những cái hủ cốt mất hình.
Công an , ủy ban hứa đứng ra giải quyết cho mọi người. Để coi họ giải quyết như thế nào .......!
Mình viết bài này nếu ai có người thân gởi cốt ở chùa thì lên giải quyết đồng thời kêu gọi mọi người. Có chị kia hồi tháng trước mới vô gởi hủ cốt đóng 40 triệu. Chắc tính quăng hết cốt cũ nhường chỗ cho hủ cốt mới.
Những lời mình nói hoàn toàn sự thật hôm nay rằm tháng 7 muốn thành tâm cũng không được


Screen Shot 2020-09-02 at 11.48.42 AM.png

118310442_2709030889345255_1508967367730408889_n.jpg

118347704_2709030802678597_1017909267883683453_n.jpg

118401922_2709031176011893_6595719024681934848_n.jpg

118590559_2709030819345262_182456080865224843_n.jpg

118598644_2709031182678559_4111626437744339760_n.jpg


Bài xem thêm
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Đã xemBởi Triệu Diệu Vi
(Thư báo cáo của bạn đạo)

Con kính lễ Đức Sư Tổ,
Con kính lễ Đức Thầy,

Tro cốt ông bà ngoại của con đều ở chùa chùa Kỳ Quang 2. Nhìn hình trên mạng đăng, con thấy hình thờ của bà ngoại con nằm ngay góc bên trái trong đống hình thờ bị quăng lăn lóc dưới đất.
Hèn chi cách đây 2 tháng, em họ con có giấc mơ thấy bà ngoại về, vẻ mặt buồn bã cho biết nơi ở của ngoại bị dơ bẩn, ẩm thấp, tường vôi rớt đầy. Dì con nghe xong còn cười em con, và nói với vẻ rất tự hào rằng cốt bà ngoại không chỉ đang được đặt ở trong chùa, mà còn đặt ở trên bàn thờ xây như cái đài sen cao ráo trang trọng. Con nghe vậy cũng yên tâm.

Trước đây chùa có khu nghĩa trang khá rộng, khang trang, tách biệt với khuôn viên chính của chùa, ông bà ngoại con được chôn ở đây hơn 10 mấy năm về trước. Gia đình con không chỉ phải bỏ ra số tiền lớn mua chỗ mà còn phải nhờ người quen làm công an có chức quyền ở đó liên hệ mới có được, vì danh tiếng của chùa ai cũng nghĩ ở đây sẽ tốt cho linh hồn người mất nên chỗ chôn ở đây rất là đắt khách. Sau này nhà nước giải tỏa nghĩa trang thì tro cốt ông bà con mới được đem vô trong chùa, và hộp đựng cốt có bị cháy xém do một lần chùa bị hỏa hoạn. Lần đó người nhà cũng đau lòng, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này thì sự cố đó lại là điều may giúp dễ tìm đúng hủ tro cốt của ông bà đang bị lẫn trong một mớ hủ cốt lộn xộn kia.
Lúc trước con thấy nhà chùa còn có khu nhà đặt tro cốt riêng, nhìn tươm tất và không chung với chánh điện, ai ngờ, bây giờ mới biết đó chỉ là cái mặt tiền để làm màu... Mọi người cứ tưởng ở chùa là được an lành, siêu thoát... mà sự thiệt là cũng không yên thân cả người đã khuất lẫn người nhà...

Lần này nghe mấy dì con dự định khi tìm được hủ cốt sẽ rải cốt xuống sông, còn hơn để đó không biết sẽ còn bị gì nữa. Nhưng không dễ tìm, tìm được cũng không chắc đúng tro cốt của ông bà, thiệt là tình huống dở khóc dở cười. Dì con ngày hôm qua được đứa cháu vô tình xem FB phát hiện rồi báo cho biết chuyện thì sốc quá, lên chùa giải quyết cũng không được gì nên bị làm mệt, cao máu, đau đầu nằm luôn tới giờ. Hôm nay dượng con đến chùa để giải quyết tiếp thì họ chặn hết rồi không cho vô nữa. Thiệt là mệt mỏi! :( :( :(
Nhà chùa làm chuyện xấu xí, chả có chút gì tôn trọng vong linh, phật tử. :(( :(( :((

TDV.


Hình bà ngoại con ở góc trái
Hình bà ngoại.png
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Đã xemBởi Triệu Ngọc Hảo
Câu chuyện này tôi được nghe từ một người quen kể lại.

Ngày trước, ngôi chùa Thành Linh ở Cà Mau vẫn còn khá xập xệ. Sau đó chùa được xây dựng lại khang trang, nhưng tượng Quan Âm lộ thiên thì vẫn còn cũ kỹ xuống cấp. Sư trụ trì có vận động phật tử cúng dường tượng Quan Âm mới cho phù hợp với sự khang trang của ngôi chùa. Có một người phật tử (tạm gọi cô A) quê gốc ở Cà Mau, sang sinh sống ở hải ngoại đã lâu, nghe tin như vậy thì đã liên lạc với sư trụ trì để cúng dường một tượng Quan Âm lộ thiên cỡ lớn. Tượng được đúc tại Sài Gòn, và cô A tài trợ luôn toàn bộ chi phí chuyên chở tượng từ Sài Gòn về Cà Mau.

Sau khi an vị tượng, sư trụ trì đã trịnh trọng làm một bảng ghi công đức của cô A và đặt bên dưới tượng Quan Âm. Do cô A không có về quê hương để tham dự lễ an vị tượng, nên sư trụ trì đã chụp nhiều hình ảnh gửi qua cho cô. Sau ba bốn năm, thì cô A về thăm quê, và đã đến viếng chùa Thành Linh.
Nhưng hỡi ôi, khi bước vào sân chùa, nhìn bảng ghi công đức dưới tượng Quan Âm mà cô A đã cúng dường, thì lại là tên của người khác. Cô A vô cùng bất ngờ, vì cô nhớ rõ ràng là những tấm ảnh chụp bảng công đức ngày an vị tượng vẫn ghi đúng họ tên của mình, nhưng bây giờ lại là tên của một người xa lạ.
Cô A quyết định tìm sư trụ trì để hỏi cho ra lẽ, nhưng sư trụ trì thì ú ớ ậm ờ, không thể cho một câu trả lời rõ ràng. Tức quá, cô bỏ ra về. Sau đó, cô đi dò hỏi chung quanh, thì mới biết được đầu đuôi sự việc như sau:

Năm trước, có một ông bác sĩ ở Cà Mau đã chích thuốc quá liều, làm chết bệnh nhân. Bà vợ của ông bác sĩ liền chạy đi xem bói khắp nơi hòng tìm cách giải nạn. Bà vợ được thầy bói mách nước cho là phải cúng dường một tượng phật cho chùa để tích đức cho tai qua nạn khỏi. Bà vợ nghe vậy thì liền tìm tới ngôi chùa Thành Linh này, bởi vì nó là ngôi chùa lớn nhất nhì ở Cà Mau. Bà vợ gặp sư trụ trì để bày tỏ nguyện vọng được cúng dường một tượng phật cho chùa. Tuy nhiên, sư trụ trì đã nói với bà là: Chùa đã đủ tượng phật rồi, không thể để thêm tượng mới. Và sư trụ trì có đề nghị với bà vợ bác sĩ là cúng dường tiền mặt tương đương với giá trị của bức tượng Quan Âm lộ thiên ở chùa đi, rồi sư trụ trì sẽ ghi tên của vợ chồng bác sĩ này lên bảng công đức ở dưới bức tượng. Bà vợ ông bác sĩ mừng quá, đồng ý liền.

Về phần cô A, sư trụ trì thấy cô A ở hải ngoại và chưa từng bước chân đến chùa từ lúc cô cúng dường bức tượng Quan Âm, nên sư trụ trì đã quyết định bỏ tên cô A ra khỏi bảng công đức và thay vào bằng tên của vợ chồng bác sĩ này!!! Bởi vì sư cho rằng, chẳng ai biết được sự việc này cả.
Lúc sự việc vỡ lỡ ra, người ta cười nhạo: “Sao mà tham tiền dữ vậy. Ăn vụng mà không biết quẹt mỏ, thiệt ngu hết sức.”

TNH.

Bài xem thêm
Đã xemBởi Bạn đạo
Đây là câu chuyện tôi được biết thêm từ những người sống gần khu Tịnh Thất Bồng Lai kể lại:

Có người nhìn thấy cô gái tên D.M đã bước vào tịnh thất Bồng Lai, nên báo lại cho gia đình cô gái biết. Gia đình nghe tin tức con gái mình bỏ nhà ra đi và trú ẩn trong chùa Bồng Lai, nên đã kéo cả bà con họ hàng đến để yêu cầu chùa trả người, và sau đó xảy ra xô xát đánh đập https://thanhnien.vn/thoi-su/canh-sat-h ... 41407.html. Sau lần đầu tiên không tìm thấy cô gái, gia đình có kéo lại lần 2 và thấy con gái mình ngồi ở trước cửa chùa “Thiền am bên bờ vũ trụ” (tên mới của Tịnh thất Bồng Lai). Lúc này mọi người mới biết cô gái đó bị nhập xác, bị dẫn đi ta bà.

Tôi nghe được câu chuyện này thì biết là Thánh Thần đã nhúng tay vào để “chuyện bé xé ra to”, giúp vạch mặt những kẻ đại bịp, núp bóng cửa Đạo để lừa gạt thiên hạ. Nghĩ cũng thật tức cười khi người bạn của tôi đã chế giễu là: Đám ma tăng đó tính thay tên đổi họ thành Thiền am bên bờ vũ trụ, để lừa gạt thêm người nhẹ dạ cả tin. Ai dè một cô gái bị nhập xác lướt ngang qua, biến Thiền am bên bờ vũ trụ thành “Thiền am bên bờ phá sản rồi” :D

Bài xem thêm
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Nhị Tổ
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ trên diễn đàn

Khi con đọc lại chủ đề trên thì thấy bức xúc vì cách ứng xử của các sư trong chùa, không còn chút đạo đức đối với các vong linh đã mất. Khi gửi vong linh vào chùa, người nhà tin tưởng sư hàng ngày đều cúng thí thực cho các vong linh. Gia đình đều đã đưa tiền cho sư, ngày tuần cũng có tiền công đức cho các sư.

Năm 2014, con về Việt Nam có đến chùa Đông Quang chấp tác. Khi con lên ban thờ ngài Địa Tạng để lau chùi, con thấy ảnh của những người đã mất, chồng chất, đổ ngang dọc, nhìn thật tội nghiệp. Con đã xếp các ảnh đó ra hàng lối lại. Ngày hôm sau con đến lại thấy ngổn ngang như đống rạ ở dưới đất. Khi các gia đình đến lễ tìm hết hơi chẳng thấy ảnh của người họ gửi đâu. Các sư nhìn thấy vấn đề này cũng không mấy bận tâm. Khi người nhà gửi các vong vào chùa cũng tốn kém tiền bạc lắm mà bị đối xử như vậy không khác gì sư chùa buôn gian bán lận, thà đừng gửi vong vào chùa có khi còn tốt hơn.

Con Tâm Tịnh kính lễ!
Đã xemBởi Tâm Tịnh
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư tỷ Diệu Chi cùng các huynh tỷ,

Về phần cô A, sư trụ trì thấy cô A ở hải ngoại và chưa từng bước chân đến chùa từ lúc cô cúng dường bức tượng Quan Âm, nên sư trụ trì đã quyết định bỏ tên cô A ra khỏi bảng công đức và thay vào bằng tên của vợ chồng bác sĩ này!!!

Con cũng chia sẻ câu chuyện ngày con ở chùa. Năm đó sư có đúc tượng trên ngôi tam bảo cho khang trang, không biết bao nhiêu là tượng và danh xưng các vị phật. Rồi quảng bá thập phương cúng dường để được vô lượng phước đức không thể nghĩ bàn, có người cúng cả pho tượng Phật A Di Đà toàn bằng vàng thật.

Khi sư ghi tên danh sách từng người cúng dường bằng một tấm bảng thật to để ngay cửa tam bảo để mọi người xem có tên mình không thì sư vô tình ghi tên người cúng pho tượng bằng vàng thật ở cuối bảng.

Khi Phật tử đó đến chùa thấy tên mình đứng cuối cùng, Phật tử mặt đỏ bừng tức giận nên gọi sư ra để trách móc sư nặng nề. Sư xin lỗi rồi bảo sẽ chuyển tên người đó lên trên đầu bảng, nhưng Phật tử đó đi thẳng về không nói nửa câu. Mọi người đều chứng kiến.

Con kính lễ
Con Tâm Tịnh