- Thứ 3 Tháng 8 20, 2024 4:27 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 29/09/2024
Dạ con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Con xin kể chuyện tâm linh của gia đình cô Tư con:
Vợ chồng cô Tư quê ở Hàm Tân - Bình Thuận, gần Dinh Thầy Thím. Thời còn trẻ thì hai vợ chồng làm nghề biển, thường xuyên đến Dinh Thầy Thím làm việc công đức. Đến năm 50 tuổi thì họ bán ghe rồi vào ở Dinh Thầy Thím luôn. Cô Tư nấu ăn còn Dượng Tư về sau vào ban quản lý, gõ chuông khi có ai vào bái lễ.
Dinh Thầy Thím nổi tiếng ở Bình Thuận. "Thầy Thím" là hai vợ chồng đến từ nơi khác, họ đóng ghe và hốt thuốc, cho thóc gạo cho dân nghèo đói, nên sau khi họ chết thì dân ở đó lập miếu thờ. Những người làm ăn thường tới đó xin lộc và năm sau quay về để trả lễ. Mỗi năm Dinh Thầy Thím tổ chức lễ lớn và trở thành một điểm du lịch.
Cô Tư làm việc ở đó mười một năm thì nghỉ hưu. Còn dượng tư thì vẫn lui tới Dinh cho tới khi ông trúng được hai tờ độc đắc, cất được căn nhà lớn mới nghỉ hẳn việc. Vài năm sau thì ông chết sau một tháng bị ung thư tuyến tụy. Trong thời gian ông bệnh thì con gái của ông ở xa đã mơ thấy ông bị bệnh chết nên gọi điện về thăm hỏi và chạy về kịp để đưa ông đi cấp cứu. Một người con gái khác, tên Nhàn, cũng mơ thấy ông chết trước đó một tuần. Trong vòng 49 ngày, Nhàn mơ thấy ông về ngồi nói chuyện với Nhàn, nói là "ba lo cho má mày không ai chăm sóc." Nhàn hứa sẽ chăm sóc cho má thì dượng không về nói chuyện nữa. Còn cô Tư thì hay ra trước bàn thờ ông để khấn hỏi ông có thiếu thốn gì thì cho biết để bà đốt xuống cho, thì một hôm Nhàn mơ thấy ông về nói: "kêu má mày đừng có khấn như vậy nữa, khi nào tao cần thì tao nói.
Nhàn kể là Nhàn hay thấy vong. Hôm đó thấy có ba cái vong đứng ở trước nhà, Nhàn hỏi họ có thấy ba mình không thì được biết là ông đi du lịch đâu đó. Còn lần khác em gái của cô Tư nhìn thấy dượng đứng trong một đám tang của người đồng nghiệp ở Dinh.
Con hiểu dượng được linh như vậy vì khi sống dượng có tánh thương người, ai xin gì dượng đều cho nên được nhiều người quý mến.
Dạ con ngoclam kính báo!
Tham khảo:
Dạ con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Con xin kể chuyện tâm linh của gia đình cô Tư con:
Vợ chồng cô Tư quê ở Hàm Tân - Bình Thuận, gần Dinh Thầy Thím. Thời còn trẻ thì hai vợ chồng làm nghề biển, thường xuyên đến Dinh Thầy Thím làm việc công đức. Đến năm 50 tuổi thì họ bán ghe rồi vào ở Dinh Thầy Thím luôn. Cô Tư nấu ăn còn Dượng Tư về sau vào ban quản lý, gõ chuông khi có ai vào bái lễ.
Dinh Thầy Thím nổi tiếng ở Bình Thuận. "Thầy Thím" là hai vợ chồng đến từ nơi khác, họ đóng ghe và hốt thuốc, cho thóc gạo cho dân nghèo đói, nên sau khi họ chết thì dân ở đó lập miếu thờ. Những người làm ăn thường tới đó xin lộc và năm sau quay về để trả lễ. Mỗi năm Dinh Thầy Thím tổ chức lễ lớn và trở thành một điểm du lịch.
Cô Tư làm việc ở đó mười một năm thì nghỉ hưu. Còn dượng tư thì vẫn lui tới Dinh cho tới khi ông trúng được hai tờ độc đắc, cất được căn nhà lớn mới nghỉ hẳn việc. Vài năm sau thì ông chết sau một tháng bị ung thư tuyến tụy. Trong thời gian ông bệnh thì con gái của ông ở xa đã mơ thấy ông bị bệnh chết nên gọi điện về thăm hỏi và chạy về kịp để đưa ông đi cấp cứu. Một người con gái khác, tên Nhàn, cũng mơ thấy ông chết trước đó một tuần. Trong vòng 49 ngày, Nhàn mơ thấy ông về ngồi nói chuyện với Nhàn, nói là "ba lo cho má mày không ai chăm sóc." Nhàn hứa sẽ chăm sóc cho má thì dượng không về nói chuyện nữa. Còn cô Tư thì hay ra trước bàn thờ ông để khấn hỏi ông có thiếu thốn gì thì cho biết để bà đốt xuống cho, thì một hôm Nhàn mơ thấy ông về nói: "kêu má mày đừng có khấn như vậy nữa, khi nào tao cần thì tao nói.
Nhàn kể là Nhàn hay thấy vong. Hôm đó thấy có ba cái vong đứng ở trước nhà, Nhàn hỏi họ có thấy ba mình không thì được biết là ông đi du lịch đâu đó. Còn lần khác em gái của cô Tư nhìn thấy dượng đứng trong một đám tang của người đồng nghiệp ở Dinh.
Con hiểu dượng được linh như vậy vì khi sống dượng có tánh thương người, ai xin gì dượng đều cho nên được nhiều người quý mến.
Dạ con ngoclam kính báo!
Tham khảo:
- Huyền Bí Trong Phong Thần Học - câu chuyện xin trúng số
Chúng ta là những hạt bụi nhỏ bay phất phơ trong vũ trụ mênh mông bao la.