Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Toi Se La Ai
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 09/07/2024


Tôi có một người bạn tên Th., và sau đây là chuyện thật của gia đình anh ta do chính anh ta kể lại ở bên xứ Cờ hoa này...
Số là bà nội của anh ta vừa mới mất hồi cuối năm ngoái, nhưng do đi du lịch ở xa nên anh ta không về kịp. Khi về đến nơi thì mọi chuyện an táng đã xong xuôi... Anh ta chỉ còn biết ra mộ bà nội thỉnh thoảng thắp nhang và quét dọn mộ cho bà mà thôi... Tuy nhiên có nhiều chuyện xảy ra trong 49 ngày đầu sau khi bà của anh ta mất khiến cho anh ta mở mắt ra và tin là quả thật có thế giới vô hình... Từ nay anh ta sẽ không còn mù quáng tin rằng: "Sau khi chết là hết, một là lên Thiên đàng với Chúa hai là xuống Địa ngục!" :)

Những ngày đầu khi bà anh ta mới mất, lúc đó là vào dịp lễ Noel... Nhà anh ta có chưng cây thông Noel, và con chó nhà thích cây Noel đó lắm. Nhưng thỉnh thoảng trong ngày con chó rất sợ hãi và không dám đến gần cây Noel mà nằm thật xa, run cầm cập, thỉnh thoảng lại rít lên bỏ chạy ra xa... Có hôm gia đình Th. đang tụ tập nơi phòng khách... con chó cũng nằm gần đó. Nhà thì mùa Đông nên luôn đóng các cửa chính lẫn cửa sổ... Bỗng mọi người nghe có một làn gió lạnh thổi qua, và con chó rít lên sợ hãi và nhìn về một phía trông rất ghê rợn, sau đó cụp đuôi và chạy đến nằm sát vào người của anh ta... :-??

Cũng có hôm trong cùng một ngày con chó không dám đi lên cầu thang. Thường ngày thì nó hay lên chơi chạy nhảy trong các phòng ngủ của gia đình nhưng kể từ sau ngày bà anh ta mất thì có nhiều lúc chỉ đi lên đến giữa chừng cầu thang là nó run lên cầm cập và lết ngược lại xuống dưới... 8-X Mẹ của Th. cười và nói: "Bà nội của tụi bây về thăm con cháu đó!" ~X( Vài ngày sau Th. và cha của anh ta lên nhà thờ xin nước phép của cha về tưới quanh nhà... Sau đó hình như mọi thứ trở về bình yên...

Vài hàng góp vui với các sư huynh đệ tỷ muội... khi nào có dịp sẽ kể những chuyện khác ly kỳ, hấp dẫn hơn...

Mến chào, :-h

TSLA
Chưa xemBởi Khách
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 09/07/2024


Gia đình vợ tôi có theo công giáo nên khi bố vợ tôi chết thì người công giáo theo phong tục đến nhà cầu kinh rất đông, là phận con nên tôi thường đi rót nước và tiếp chuyện giáo dân tới phụ lễ, trong lúc vui chuyện tôi đã nghe những người công giáo kể về những chuyện ma mà họ trải nghiệm như sau:

Theo như quan điểm của họ thì chết chỉ có 2 con đường 1 là lên thiên đàng và 2 là xuống địa ngục. Tuy nhiên có những người được cứu vớt lên thiên đàng nhưng chưa giải quyết được chuyện vướng mắc ở cõi trần thì phải về để giải quyết nốt, ổn thỏa mới đi lên thiên đàng được. Như nhà nào có người mới mất, sau đó gia đình thấy trong nhà cứ có tiếng nước chảy hay loảng xoảng chén bát, hay bóng người đi qua đi lại thì phải hỏi tên thánh của họ để xem họ có vấn đề gì không, phải hỏi họ mới được phép trả lời, nếu không hỏi họ sẽ không trả lời được mà chỉ cố gây chú ý cho ta bằng cách gây tiếng động hoặc đi qua đi lại ....... và nhất là phải gọi tên thánh.

Có 2 câu chuyện họ ví dụ cho tôi nghe, bà A làng bên hồi còn sống rất hay gây hiềm khích và vu vạ cho con dâu, khi bà chết đi thì mấy ngày liền nhà cứ có tiếng lục sục, bà con dâu liền hỏi: có phải mẹ maria nguyễn thị A không.

Bà liền hiện hình lên nói trong đầu người con dâu là bà trước sống không phải với người con, giờ về xin lỗi con dâu, con dâu tha thứ bà mới đi lên thiên đàng được. Người con dâu nói tha thứ và bà đi, sau không thấy bà về nữa.

Chuyện thứ 2 là chuyện 1 người bán thịt lợn, 1 chiều hôm nọ ông đi về qua nghĩa trang thì xe chết máy, đang loay hoay nổ máy thì ông thấy bà hàng xóm đã chết từ nghĩa trang đi ra, ông sợ toát mồ hôi. Bà kia mới nói với ông là ông đừng sợ, bà có điều này muốn xin ông: Chuyện là ngày xưa bà có mua của ông mấy kí thịt, nhà bà không nghèo nhưng bà cứ than nghèo để ông bớt tiền cho bà, tới giờ chết rồi mà vì áy náy chuyện đó nên bà chưa siêu được.

Dĩ nhiên là ông bán thịt gật đầu đồng ý hết, sau đó bà biến mất thì ông nổ được xe máy phi về nhà, quăng xe ốm mấy ngày trời mới khỏi, sau một thời gian dài không dám đi qua nghĩa trang đó nữa.
Chưa xemBởi Khách
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 09/07/2024


Dì Dung là dì ruột của vợ tôi và mới mất khoảng 1 tháng trước, hôm qua tôi chở mẹ vợ lên nhà ngoại để chúc tết thì nghe bà ngoại và bác Thanh kể chuyện huyền bí về dì Dung của vợ tôi. Đó là khi dì mất thì trong khoảng nửa tháng đầu ngoại tôi vẫn cảm nhận được dì vẫn đi đi lại lại trong nhà, có lần dì còn lên giường ngủ cùng ngoại và ngoại vẫn cảm nhận được hơi nóng của dì. Kì lạ hơn là cô Hoa bên cạnh nhà, buổi trưa cô đang nằm ngủ thì dì Dung về, dì mặc cái áo hồng, tay cầm tờ báo che nắng, dì nói với cô Hoa đang nằm võng là: Chị thấy em có đẹp không, em như này mà người ta cứ bảo em chết rồi, chết đâu mà chết, lát nữa em về dưới nhà (Nhà dì ở Biên Hòa, nhà ngoại ở Định Quán)

Cô Hoa mới hỏi dì: Em về bằng cách nào
Dì trả lời: Em bám vào mũ bảo hiểm của chồng em.

Còn cô Mai là 1 người theo bà là lười đọc kinh, khi dì Dung chết cô lười đọc và hay lủi ra chỗ khác để tránh việc mất hàng tiếng đồng hồ đọc kinh, 1 đêm nọ cô đang ngủ thì dì Dung về bóp cổ cô, tát cô và đè cô chặt cứng còn miệng thì nói: Cầu cho maria, cầu cho maria. Cô Mai sợ quá nửa đêm nửa hôm lồm cồm bò dậy đọc kinh.

Còn một chuyện nữa mà ngoại kể với tôi rất tự hào và luyến tiếc, ấy là ít bữa trước bên công giáo có cái lễ gì đó hay tổ chức ở ngoài nghĩa trang, ngoài đó làm rất linh đình, tuy nhiều gia đình đi làm lễ ở ngoài nghĩa trang nhưng do nghĩa trang rộng nên mọi người tản đi về mộ phần gia đình của mình nên chỉ còn ngoại và mợ Yến đứng cạnh nhau dưới chân tượng thánh giá to hay có ở nghĩa trang.

Ngoại nhìn lên cây thánh giá thì ngoại thấy vô số những linh hồn bám đầy cây thánh giá, mà họ chỉ bé như ngón tay (tôi nghĩ giống nhà ngoại cảm Bích Hằng có nói về linh hồn trẻ con bé xíu bám trên các lá cây trong 1 dịp cô Hằng đi tìm mộ), theo nhận định của ngoại tôi thì chắc đó là linh hồn mồ côi, bị bỏ rơi và các sinh linh bị nạo phá thai. Ngoại chỉ cho mợ Yến và hỏi nhưng mợ Yến không thấy gì dù khoảng cách tới cây thánh giá chỉ khoảng 2m.

Ngoại liền đọc kinh thánh, kinh cầu gì đó của công giáo, lần 10 chuỗi hạt và đọc kinh từ vực sâu gì đó mà những linh hồn bám vào thánh giá vẫn không biến mất, mãi sau mới hết, ngoại tôi là một người sùng đạo và có niềm tin mãnh liệt vào Chúa nên gặp những chuyện như vậy ngoại không có sợ mà chỉ cảm thấy thật màu nhiệm, vì theo ngoại đó là hồng ân của Chúa. Sau hôm đó, nhiều lần sau ngoại cố cầu xin Chúa cho xem lại mà chưa được làm ngoại cứ luyến tiếc mãi và mong sao được gặp lại 1 lần nữa. [-O<
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Triệu Minh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Ông linh mục Tiến kể, khi mẹ ông vừa sinh ra ông lúc đó cũng tầm giờ khuya và đang nằm nghỉ thì bà nhìn lên tường nhà và đột nhiên thấy có một ông mặc đồ màu trắng, cũng cao to, đi lên đi xuống bờ tường. Mẹ ông tính hỏi cái ông nào mà đi kiểu gì kỳ vậy, thế là ông đồ trắng đó đi vòng lên bờ tường lần nữa và chui khe bờ tường với trần nhà biến mất. Sáng ra mẹ ông nói với ba của ông về việc bà thấy đêm qua, ba ông lại bờ tường nhìn thì thấy có những dấu chân hơi to và dấu chân in rất rõ hướng đi lên và các dấu hướng đi xuống... Là người công giáo, nên không tin hay nghi ngờ gì cả, chỉ thấy lạ kỳ, khó hiểu và cũng hơi sợ. Sau đó ba mẹ ông cho đập bờ tường để xây lại nhà...

Và mãi sau này khi làm linh mục, vừa rồi khi đi ngang qua nhà an bình cũ (nhà để cốt tro người đã mất). Giờ là nhà hội dùng để tổ chức họp và tiệc tùng, ông linh mục định vô tắt bóng đèn thì thoáng thấy một bóng người đàn ông mặc đồ trắng, dáng cũng cao lớn, đứng nhìn chằm chằm vào dàn âm thanh, ông linh mục này nổi hết cả da gà, ổng lui ra ngoài và kêu vài người gần đó cùng vô lại để xem, nhưng khi vô lại thì không thấy ông áo trắng đó nữa đâu...
Chưa xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin kể tiếp chuyện tâm linh của anh con tên Linh ạ!
Có một bác rể bên họ nhà ngoại con đã mất sau ba con không lâu. Anh L và bác rất quý nhau, bác từng đỡ đần cho anh L lúc anh mới chập chững lăn xả vào đời, và 2 bác cháu lại là "bạn nhậu" thân thiết nên tình cảm rất sâu đậm.
Vào ngày sinh nhật bác lúc nửa đêm, anh L đang ngủ thì nghe tiếng nói to rõ "Linh, mở cửa cho bác vào!". Anh L giật mình xúc động, vội chạy xuống nhà mở cửa, soạn bàn ra gồm bia và ít đồ ăn để 2 bác cháu "nhậu". Anh L ngồi uống bia một mình trong tâm sự, cơn buồn ngủ lại kéo đến, trong mơ mơ màng màng thì anh lại nghe "Linh, con che bàn thờ Thổ Địa lại thì bác mới vào nhà được!". Thế là anh che bàn thờ Thổ Địa lại và vừa ăn vừa uống một mình, tâm sự với chiếc ghế trống đối diện.
Bác rể con khi còn sống và cả họ ngoại con đều theo đạo Công giáo gốc ạ!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Minh Thanh được cô Dư là hàng xóm cách nhà MT vài căn, kể chuyện con trai cô tên Duy và người thân rất hay gặp ma. Dù dòng họ là tín đồ sùng đạo Công giáo nhưng cô có cái nhìn rất thoáng về tâm linh. Cô không phân biệt Phật hay Chúa mà hiểu Chúa, Phật đều là những đấng thiêng liêng trên Trời, mới có quyền năng ban phước cho con người...

Ma nhí trong đêm mưa
Cách đây vài ngày, khoảng 7 – 8h tối, khu vực Minh Thanh ở trời mưa rất to. Lúc đó Duy kêu là đi soi cá. Cô Dư thấy mưa lớn quá, trời sấm chớp nhiều nên cản không cho đi. Duy vẫn không nghe, mặc áo mưa, cầm đèn pin và rủ thằng em út đi ra chỗ ruộng lúa trước dãy nhà soi cá. Khi đến căn nhà sát nhà MT (chưa có người ở) thì trời nổi chớp sáng loá liên hồi, Duy nhìn thấy rõ đứa con nít khoảng 3 tuổi đứng sau cửa kính, 2 tay giơ lên, mặt áp sát tì vào kính, chân nó khuỳnh ra khuỵ xuống chút xíu. Nó nhe răng cười. Ánh chớp sáng dài mà đứa con nít cứ đứng đó. Duy sợ quá, khều tay thằng em và cả 2 bỏ soi cá chạy một mạch về nhà làm cho cô Dư trêu hoài.

Chuyện ma nhí chính MT cũng được gặp trong mơ. Con gái 2 tuổi của MT bình thường vốn rất ngoan, ngủ là một mạch đến sáng. Cách đây khoảng 1 tháng, đêm đó cháu giật mình, thức dậy khóc mấy lần liền. Còn MT thì mơ có một đứa bé trạc tuổi con mình đi vào trong phòng ngủ, MT liền bế nó lên. Đứa bé đó khóc ngằn ngặt, MT bế lên rồi nó vẫn dãy dụa không chịu yên và trong mơ thì MT thấy con gái mình đang nằm ngủ ngon lành.
Mơ là như vậy, nhưng khi nghe tiếng con gái khóc nhiều quá, MT mới tỉnh giấc và hiểu là mình đang mơ, rồi có suy nghĩ có lẽ vong nhí đã làm con gái mình khóc.
Đêm đó, bé nhà MT khó ngủ, nằm lật qua lật lại, dậy khóc 3 – 4 lần. Mấy ngày sau đó, thỉnh thoảng bé nhà MT ngủ rất trễ, không ngủ sớm như trước và rất hay dỗi, đòi hỏi vô lý như thể có ai đó đang trêu nó.

Giữa trưa gặp ma
Gia đình cô Dư sống ở Tân Phú - HCM, trước khi chuyển về khu này đây vài tháng thì có một buổi trưa, Duy ngủ trên lầu, chỗ nằm có lót nệm. Em mới chỉ nằm xuống quay mặt vào tường thì nghe thấy tiếng bước chân người lên cầu thang rồi tiến vào chỗ nệm Duy nằm. Em cảm nhận thấy rõ nệm bị lún sau lưng mình. Tưởng mẹ lên nằm nên Duy hỏi thì không thấy trả lời, quay ra sau thì không có ai. Duy biết là đã gặp ma nên hết hồn bỏ xuống nhà, không dám ngủ nữa. Xuống hỏi mẹ cho chắc thì cô Dư một mực nói không có lên nhà.

Ma trong quán cà phê
Lần khác, Duy đi uống cà phê với bạn ở một quán trong con hẻm ở Sài gòn. Đang ngồi thì thình lình em thấy một cô gái áo đỏ tóc dài ngồi đối diện, cô ta còn dí sát mặt vào mặt Duy và nhe răng trắng ởn làm em giật mình. Hỏi người bạn thì người ta nói không có thấy gì.

Ma trong bệnh viện
Cháu ruột cô Dư ở trên Sài Gòn đi đâu là đụng ma ở đó. Có lần bạn ấy và cô Dư đi đến bệnh viện Hùng Vương thăm người thân bị ốm thì cháu thấy một tốp 3 – 4 phụ nữ đi ngược chiều qua hai cô cháu, da họ đều tái mét, nhợt nhạt. Đứa cháu khều cô chỉ cô có thấy tốp người vừa đi qua không. Cô Dư nói không nhìn thấy gì, chỉ thấy cảm giác ớn lạnh, gai người.
Cô nghĩ người nhìn thấy ma là do họ yếu bóng vía và có duyên được mở thần nhãn. Còn cô vì đức tin vững vàng vào Đấng Thiêng liêng nên cô không phải gặp ma vẫn tin có cõi vô hình.

Ma nhờ thưa kiện
Bạn khá thân của cô Dư, tạm gọi là Minh, có kể câu chuyện được ma nhờ thưa kiện như sau:
Gia đình cô Minh thuê dài hạn một căn nhà ở quận Tân Phú, cũng khá gần nhà cũ của cô Dư. Ngày mới chuyển đến và hôm đó chỉ có một mình ở nhà, bất ngờ cô Minh thấy xuất hiện một người phụ nữ đứng trước mặt tự xưng tên tuổi, khuôn mặt vong rất buồn kể rằng: Đã chết hơn 10 năm rồi, trước có hùn vốn làm ăn với 2 người nam. Cả 3 thực ra là bạn bè chơi với nhau nên tin tưởng hùn hạp mở công ty, trong đó công sức và tiền bạc của cô là nhiều nhất. Công ty làm ăn tốt, cô ấy trở nên giàu có. Một thời gian sau 2 người kia âm mưu giết cô để chiếm đoạt toàn bộ tài sản và công ty. Cô bị họ giết rồi đem ra chôn ở giữa ruộng. Vong còn dẫn cô Minh đến một cánh đồng và chỉ vào chỗ xác đang nằm đó. Vong nhờ cô thưa kiện lên công an, tố cáo 2 người nam kia vì cô bị chết oan không siêu thoát được.
Cô Minh trấn tĩnh một hồi rồi nói là: Tôi thấp cổ bé họng không thể giúp gì được cho chị đâu, chị nói thì tôi tin nhưng người ta ai tin tôi. Tôi không nhận thưa kiện cho chị được. Vong buồn bã biến mất.
Kể từ hôm đó, đêm ngủ là cô Minh gặp vong đó kể chuyện, rồi dẫn đi ra chỗ đám ruộng chôn xác cô ấy, hoặc thấy cô ta ở trong nhà đi lại. Còn ban ngày, hễ cô Minh ở nhà một mình thì thấy người nữ đó đi lại trong nhà, lên xuống cầu thang. Cô Minh phải chạy sang nhà hàng xóm ngồi đợi chồng con về mới dám vô nhà vì sợ vong xuất hiện.
Cô cũng không rõ trước đây vong cũng thuê nhà đó hay là nhà của người đó. Chỉ biết khi thấy vong cứ làm phiền và nhà ở cảm giác lạnh lẽo. Cô muốn trả lại nhà nhưng lỡ đặt cọc thuê dài hạn rồi nên có lần đánh bạo nói với vong: “Tôi không giúp gì được cô đâu nhưng có thể sẽ có người khác giúp được. Bà chủ nhà đang muốn bán nhà này, cô hãy giúp bà ta bán được nhà để tôi được nhận lại tiền đặt cọc”. Vong trả lời: “Sẽ giúp cho cô toại nguyện”.
Y rằng, mấy ngày sau có người đến mua nhà và cô Minh nhận lại được tiền cọc và chuyển đi nhà khác.
Có lẽ, cô Minh là người thường xuyên thấy ma và có kinh nghiệm khi tiếp xúc những nơi âm khí nặng nề. Cô Minh sợ cô Dư lại mua phải những căn nhà như vậy nên lúc cô Dư đi kiếm nhà là đi xem cùng để coi nhà nào không có ma hãy mua.

Lần sau, MT sẽ chia sẻ tiếp chuyện gặp ma cũng của một người đạo công giáo khác.
MT.