- Thứ 5 Tháng 6 20, 2024 7:19 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Chuyện này con nghe đã lâu, giờ con xin kể lại vì nó là sự thật, dưới sự chứng kiến của má vợ và các chị lớn trong nhà:
Má vợ con kể, hồi đó, ba vợ con đang ở nhà thì có đôi vợ chồng người Bắc chạy nạn từ Bắc vô Nam xin tá túc ở nhờ vài ngày. Thấy họ tội nghiệp nên ba vợ mới nhường ngôi nhà đang ở cho vợ chồng họ ngủ lại. Còn ông thì qua ở căn nhà khác của ông.
Tuy nhiên, ở được một thời gian, họ mua gà, mua heo về nuôi, với ý đồ chiếm đoạt nhà luôn để ở. Ít lâu sau, ba vợ con đến đòi lại căn nhà nhưng họ không chịu trả. Không đòi được, nhưng trước khi đi ông nói với hai vợ chồng họ rằng: “Tui nghĩ thế nào hai anh chị cũng phải năn nỉ, lạy lục tui để mà trả lại thôi. Vì đất nhà này rất linh, được để lại từ thời ông bà tổ tiên đã ở đây mấy đời, mồ mả đều chôn bên hông nhà.” Nói xong là ông đi. Thời đó, vì đất rộng nên người dân thường chôn mồ mả ông bà chung trong cùng mảnh đất họ đang ở.
Từ sau hôm đó, nhiều chuyện quái lạ xảy ra với hai vợ chồng nhà kia. Mỗi ngày, sáng dậy họ phát hiện một con heo bị chết. Thêm nữa, tối đến rõ ràng là hai người họ ngủ trong nhà nhưng sáng ra lại thấy tỉnh dậy ở ngoài sân! Chuyện xảy ra liên tục một tuần lễ như vậy, sợ quá nên họ đành phải tìm ông, năn nỉ để xin trả lại căn nhà đúng như lời ông nói trước đây.
Nói thêm về bố vợ con, ông là người có tu. Tuy chỉ đọc và nghiên cứu một cuốn Kinh Lăng Nghiêm nhưng lúc nào ông cũng dạy cho những người con của ông, từ nhỏ tới lớn, 11 đứa con, trước khi ra đường và sau khi về nhà phải lạy trước bàn thờ Phật và niệm Phật Quan Thế Âm, thì ông mới cho ra khỏi nhà. Con thấy, gia đình nhờ có tu được gia tiên về cho thấy sự linh ứng, để lấy lại được ngôi nhà.
Vinhvous.
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Chuyện này con nghe đã lâu, giờ con xin kể lại vì nó là sự thật, dưới sự chứng kiến của má vợ và các chị lớn trong nhà:
Má vợ con kể, hồi đó, ba vợ con đang ở nhà thì có đôi vợ chồng người Bắc chạy nạn từ Bắc vô Nam xin tá túc ở nhờ vài ngày. Thấy họ tội nghiệp nên ba vợ mới nhường ngôi nhà đang ở cho vợ chồng họ ngủ lại. Còn ông thì qua ở căn nhà khác của ông.
Tuy nhiên, ở được một thời gian, họ mua gà, mua heo về nuôi, với ý đồ chiếm đoạt nhà luôn để ở. Ít lâu sau, ba vợ con đến đòi lại căn nhà nhưng họ không chịu trả. Không đòi được, nhưng trước khi đi ông nói với hai vợ chồng họ rằng: “Tui nghĩ thế nào hai anh chị cũng phải năn nỉ, lạy lục tui để mà trả lại thôi. Vì đất nhà này rất linh, được để lại từ thời ông bà tổ tiên đã ở đây mấy đời, mồ mả đều chôn bên hông nhà.” Nói xong là ông đi. Thời đó, vì đất rộng nên người dân thường chôn mồ mả ông bà chung trong cùng mảnh đất họ đang ở.
Từ sau hôm đó, nhiều chuyện quái lạ xảy ra với hai vợ chồng nhà kia. Mỗi ngày, sáng dậy họ phát hiện một con heo bị chết. Thêm nữa, tối đến rõ ràng là hai người họ ngủ trong nhà nhưng sáng ra lại thấy tỉnh dậy ở ngoài sân! Chuyện xảy ra liên tục một tuần lễ như vậy, sợ quá nên họ đành phải tìm ông, năn nỉ để xin trả lại căn nhà đúng như lời ông nói trước đây.
Nói thêm về bố vợ con, ông là người có tu. Tuy chỉ đọc và nghiên cứu một cuốn Kinh Lăng Nghiêm nhưng lúc nào ông cũng dạy cho những người con của ông, từ nhỏ tới lớn, 11 đứa con, trước khi ra đường và sau khi về nhà phải lạy trước bàn thờ Phật và niệm Phật Quan Thế Âm, thì ông mới cho ra khỏi nhà. Con thấy, gia đình nhờ có tu được gia tiên về cho thấy sự linh ứng, để lấy lại được ngôi nhà.
Vinhvous.