- Thứ 2 Tháng 6 10, 2024 8:29 am
Sưu tầm: Terara
Lược dịch: Kuro
Đêm Giáng sinh năm 1984, Coyle và cộng sự nhận tin báo về một vụ tai nạn xe. Đến nơi, họ thấy một chiếc xe bị tông vào cái cây ở ven đường do trời tối, có sương mù và mưa phùn. Có ba thanh niên trẻ đứng quanh chiếc xe và bên trong là bạn của họ. Khi cứu hộ đem anh ta ra ngoài thì anh ta đã chết. Trước đó, họ đang trên đường đi dự buổi hòa nhạc.
Khi rửa ảnh hiện trường, Coyle phát hiện có những dải ánh sáng đỏ và trắng chạy ngang trong các ảnh, và có gương mặt của người thanh niên như đang gào thét phía trên nóc xe. Ngoài ra, còn có hình ảnh một chú chó màu nâu ở cánh cửa xe, chú chó đang ngồi và quay đầu nhìn lại, dù cho hiện trường khi đó không có con chó nào. Đó là con chó đã chết của thiếu niên bị tai nạn.
Lược dịch: Kuro
Đêm Giáng sinh năm 1984, Coyle và cộng sự nhận tin báo về một vụ tai nạn xe. Đến nơi, họ thấy một chiếc xe bị tông vào cái cây ở ven đường do trời tối, có sương mù và mưa phùn. Có ba thanh niên trẻ đứng quanh chiếc xe và bên trong là bạn của họ. Khi cứu hộ đem anh ta ra ngoài thì anh ta đã chết. Trước đó, họ đang trên đường đi dự buổi hòa nhạc.
Khi rửa ảnh hiện trường, Coyle phát hiện có những dải ánh sáng đỏ và trắng chạy ngang trong các ảnh, và có gương mặt của người thanh niên như đang gào thét phía trên nóc xe. Ngoài ra, còn có hình ảnh một chú chó màu nâu ở cánh cửa xe, chú chó đang ngồi và quay đầu nhìn lại, dù cho hiện trường khi đó không có con chó nào. Đó là con chó đã chết của thiếu niên bị tai nạn.
Đây là bức ảnh được một sĩ quan cảnh sát người Mỹ tên Brian Coyle ở bang Minnesota đã chụp tại hiện trường tai nạn xe.
Ảnh "Bóng ma gào thét"
Ảnh "Bóng ma gào thét"
Ảnh "Chú chó mà sĩ quan Coyle chụp được"
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.