Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi expansion

Con kính đảnh lễ Tổ Thầy
Em kính chào Sư huynh Triệu Nghĩa.

Dạ con kính kể lại câu chuyện có thật mà con được nghe từ một anh làm trong ban kinh văn của tổng hội văn ca Thánh Mẫu của Điện Huệ Nam ở Huế.
Anh kể ông nội anh cũng từng là người hát văn chầu trong các buổi hầu đồng. Tuy nhiên thời trước do việc hầu đồng còn bị cấm, nên ông nội anh cùng mọi người tổ chức lễ hầu đồng ở sâu trong rừng, trong những hang động hay các am miếu cổ xưa bên suối nước ở thượng nguồn. Khi đó có một thanh đồng trẻ rước đến giá hầu Tôn Ông Đệ Nhị Thượng Thiên. Thanh đồng đang có điển ngự về biểu diễn khúc lý ngựa ô ra trận xuất binh đánh giặc. Bỗng nhiên một Ông Cọp vằn màu vàng từ trong rừng phóng xuống, nhảy phóc vô giữa sân chầu rồi đứng lại giữa sân chầu. Mọi người từ ban kinh văn cùng bản hội dân làng vừa thấy con cọp vằn to lớn xuất hiện bất ngờ thì ai nấy bỏ chạy tán loạn khỏi sân chầu. Trong khi mọi người bỏ chạy tán loạn, tìm chỗ núp thì thanh đồng đang có giá hầu Đức Tôn Ông lại nhảy phóc lên lưng ông Cọp, ngồi cưỡi trên lưng cọp. Ông Cọp gầm rống vang và nhảy lùng quanh sân chầu, mọi người thì núp ở xa để nhìn chứ không ai dám tiến tới gần. Sau khi ông Cọp bỏ đi, giá đồng Tôn Ông đã xuất thì mọi người mới quay lại. Lúc này thanh đồng đang ngồi bệt dưới đất, cả người cứng đơ ra vì khiếp vía, phải mất hơn tháng sau mới hoàn hồn trở lại bình thường.

Dạ con kính báo cáo hết ạ.