Đã xemBởi huynd90

Con xin đảnh lễ Đức Tổ, Thầy!
Em xin kính lễ sư huynh Đông Quân!

Nhân đọc bài của sư tỷ Ngocan con cũng xin báo cáo về Tổ ,Thầy việc con điểm đạo cho 2 em nhỏ như sau:
Gần đây con có điểm đạo cho 2 em nhỏ 9 tuổi 1 em trai và 1 em gái và cũng được chư vị khai mở nhãn, nhĩ.

- Em trai Xuân Dương, niệm Phật A di đà thì nghe em kể rằng em ấy thấy mình đang đi giữa những đám mây nhiều mầu sắc rồi tự nhiên em ấy thấy mình va vào tòa sen của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Xong, Bồ Tát có hỏi em ấy rằng " ngươi tên gì ". Em ấy trả lời "Tôi tên là Dương". Sau đó Bồ tát lại hỏi "Ngươi có muốn làm học trò của ta không?", em ấy liền trả lời "Con có ạ". Sau đó thì Đức Quan Âm biến mất.

- Em gái tên là Ngoan, niệm Phật A di đà thì em ấy kể thấy mình đang ở trong nhà và nghe thấy tiếng "có máy bay đấy". Em ấy chạy ra ngoài và tự nhiên có 1 chiếc máy bay đâm sầm vào ngôi nhà em vừa ở lúc nãy.

Sau đó con có bảo em ấy niệm Phật tiếp thì em bảo thấy mình đi đến 1 ngôi chùa và nằm ngủ ở đó. Tự nhiên xuất hiện 1 ông Phật tai to ngồi trên tòa sen và phát ra nhiều ánh sáng, ông Phật có bảo với em ấy rằng "Con đừng nằm ở đây, lát nữa có máy bay đến đó" sau đó em chào ông Phật và chạy đi mất.

Con chưa trao cho 2 em ấy Ngũ bộ chú mà chỉ bảo 2 em hằng ngày chăm chỉ niệm Phật. Qua ấn chứng của 2 em nhỏ mà chư vị thị hiện đã cho con thêm niềm tin vào pháp môn của Đức Tổ, Thầy và giúp cho con tăng thêm nghị lực để tu học!

Con xin tạm dừng và sẽ báo cáo gửi về diễn đàn quá trình học đạo của 2 em nhỏ sau.
Đã xemBởi huynd90

Con xin đảnh lễ Đức Tổ, Thầy
Em xin kính chào sư huynh Đông Quân và các sư huynh, sư tỷ.

Kính thưa Đức Tổ, Thầy con xin phép được báo cáo danh sách những người con đã điểm đạo trước kia và gần đây ạ.
  • Em Xuân Dương, 9 tuổi. Ấn chứng: Thấy đi giữa nhiều đám mây và được gặp Phật bà Quan Âm.
  • Cháu Ngoan, 8 tuổi. Ấn chứng: Gặp một ông phật tai to ngồi trên tòa sen phát ra nhiều ánh sáng.
  • Em Quang Anh, 13 tuổi, niệm Phật Tổ Như Lai. Ấn chứng: Nhìn thấy một ông Phật màu vàng bay trước mặt và hạ xuống.
  • Em Sĩ Duy, 8 tuổi. Ấn chứng: Nhìn thấy Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung và thấy Phật Tổ Như Lai nhốt Tôn Ngộ Không xuống núi.

Con xin chân thành cảm ơn!
Đã xemBởi huynd90

Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!

Con xin được báo cáo về diễn đàn quá trình học đạo của 2 em nhỏ là em Dương (Nguyễn Xuân Dương) và em Ngoan mà con đã điểm đạo ạ.

Em Dương: Từ khi được điểm đạo cứ mỗi khi em ấy nhắm mắt niệm phật hoặc trì NBC là em ấy được gặp vị độ của em, em gọi là Thầy, em thấy em được ở trong chùa của Thầy mình. Sau đó em được Thầy đưa đi đảnh lễ các vi Phật vị Bồ Tát. Đặc biệt nếu em muốn học 1 môn gì đó thì em đều được gặp 1 vị Phật. Vị phật đó cho em đến gặp một vị thầy dạy về môn đó.
Con thấy thị hiện nầy đúng như lời giảng của tổ, thầy trong bài Mật tông thiên đình
Hành giả sau khi được điểm đạo là có một vị Phật của Thiên Đình chịu trách nhiệm chăm lo cho mình về đời và đạo, vị Phật đó sẽ tùy theo duyên căn của hành giả mà gởi các Thánh, Thần đi theo để độ hộ và dạy dỗ đệ tử cho đến khi thành Phật quả (tốt nghiệp ra trường, hay đắc đạo). Việc này cũng giống như học trò đi học, ngoài có một vị thầy chủ nhiệm, còn có nhiều giáo sư khác dạy đủ các môn

Hằng ngày em niệm Phật hay trì chú thì đều được gặp Phật và gặp Thầy của mình. Thầy em giao cho em những công việc như ; quét chùa, trồng cây, tưới hoa, cúng phật....
Em có nuôi nhiều con vật trong chùa như con rùa, con chó.. những con vật đó có mầu sắc rất đẹp, chúng lớn rất nhanh và rất to.
Dạo trước em ấy có kể với con rằng em ấy được phật cho cưỡi 1 con vật rất đẹp như con kỳ lân bay lên các cõi trời tham quan.
Gần đây em được Thầy em đưa đến trường học, có rất nhiều học sinh trong đó. Em được học rất nhiều môn, mỗi môn có một Thầy, Cô phụ trách đến cuối kỳ là phải làm bài thi, bài kiểm tra.
Lúc trước em ấy niệm phật và trì chú thì phải nhắm mắt mới gặp được Thầy của mình nhưng mới đây em được thầy em cho phép không cần nhắm mắt nữa mà vẫn gặp được Thầy. Còn nhiều những sự kỳ diệu nữa mà em ấy kể cho con nhưng con không nhớ hết được con chỉ xin báo cáo những chuyện đó thôi ạ.

Em Ngoan: Cũng giống như em Dương, em Ngoan khi niệm phật hay trì chú cũng được gặp 1 vị Phật nhưng vị Phật này khác với vị Phật của em Dương. Em Ngoan cũng được Phật cho gặp thầy của em. Sau đó em cũng ở trong chùa với Thầy và làm nhiều việc giúp Thầy của mình. Gần đây em Ngoan cũng được vào trường học, nhưng trường của em ấy chỉ toàn là nữ và được dậy các môn học dành cho nữ giới.......

Báo cáo thêm:
Kính thưa Đức Tổ, Thầy con xin báo cáo thêm về việc em Ngoan có đi điểm đạo cho người cô của em ấy, Đỗ Thị Dương 8 tuổi niệm Nam mô Adida phật thấy có 1 ông phật mặc áo màu vàng phát sáng cứ bay quanh đầu em đến khi em ấy chóng mặt thì ông phật hạ xuống. Việc này con cũng mới biết gần đây do em ấy kể lại, và con cũng không bảo em đi điểm đạo cho người khác.

Con xin kính báo!
Đã xemBởi huynd90
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!!
Em xin kính chào huynh Đông Quân
Con xin được báo cáo về Đức Tổ, Thầy danh sách những em được con điểm đạo thấy Phật trong thời gian gần đây ạ

  • Em Diệu, 8 tuổi ở Hải Dương niệm nam mô Adida phật. Ấn chứng: Thấy 1 ông phật mặc áo màu vàng đứng trên tòa sen phát ra nhiều hào quang. Ông ấy có hỏi tên, tuổi và hỏi em học lớp mấy, sau đó ông biến mất.
  • Em Sĩ Hùng, 12 tuổi niệm nam mô Adida phật. Ấn chứng: Thấy 1 ông phật mặc áo màu vàng, bụng to, tai to phát ra nhiều ánh sáng màu vàng
  • Em Xuân Duy, 4 tuổi niệm nam mô Adida phật. Ấn chứng: Thấy có "ông bóng điện" đứng trong bông hoa sen, hỏi em đi đâu.

Con xin cảm tạ Đức Tổ, Thầy đã gia hộ cho con trong quá trình học và làm đạo ạ!
Đã xemBởi huynd90
Con kính đảnh lễ Đức Tổ, Thầy!
Em kính lễ huynh Đông Quân!

Cách đây hơn 1 năm tại đám cưới người nhà con, cháu Ngoan đã được con điểm đạo và có ấn chứng đã nói với con rằng "Cháu cảm ơn cậu đã dạy cháu được tu học làm học trò của Phật, cháu đã gặp nhiều may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống" cháu nói với con những lời đó thật khiến con bất ngờ và xúc động, con xúc động vì cháu còn nhỏ tuổi mà đã biết quý trọng phật pháp, con không nghĩ rằng cháu sẽ nói những lời này điều này làm con thấy biết ơn Tổ, Thầy nhiều lắm ạ. Con cảm ơn Người đã cho con cơ hội tu học đạo quý của Trời, Đất.
Con xin viết lên những dòng này để thay mặt cháu cảm ơn tới Tổ, Thầy ạ!!!
Đã xemBởi huynd90
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin phép báo cáo danh sách trẻ em điểm đạo thấy Phật của con trong tháng 2, 3/2018 ạ.

  • Cháu Linh, 09 tuổi, học sinh, Hải Dương, ấn chứng: Thấy có 1 bà Phật ngồi trên lá sen, người lắc lư [đđ: 2017]
  • Cháu Huyền, 07 tuổi, học sinh (con của anh họ con), Hải Dương, AC: Nhìn thấy một ông Phật mặc áo màu vàng bay trên trời nhìn cháu cười. Từ lúc điểm đạo có ấn chứng, cháu có kể với con mỗi khi cháu niệm Phật đều được gặp ông Phật mặc áo vàng ấy. Ông Phật ngồi trên một cái ghế màu vàng, xung quanh rất nhiều mây.
  • Em Đức, 16 tuổi, học sinh, Hải Dương, Nhìn thấy khuôn mặt Phật Bà Quan Âm mỉm cười với em, trong lòng cảm thấy dễ chịu, thoải mái.

Con xin kính báo ạ!
Đã xemBởi huynd90
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em kính chào huynh Đông Quân!

Kính thưa Đức Sư Tổ, Đức Thầy. Con có 1 cậu con trai cả 3 tuổi, nếu tính tuổi âm là 4 tuổi, cháu tên là An Khôi, con biết rằng phép điểm đạo rất quý báu nên, trong lòng con lúc nào cũng luôn mong muốn cháu được điểm đạo để được Thần linh che chở. Hôm nay ngày 17/03/2019 con có ngồi chơi cùng cháu và con có hướng dẫn con trai con, chắp 2 tay trước trán nhắm mắt, niệm nam mô A DI ĐÀ Phật, cháu niệm 1 lúc thì mở mắt. Con có hỏi cháu có nhìn thấy gì không. Cháu bảo: "Thấy 1 ông Phật màu vàng đi vào chùa".
Con cũng thử cho cháu nhắm mắt lại niệm Phật vài lần nữa, rồi hỏi cháu thì cháu cũng cứ nói là nhìn thấy 1 ông Phật màu cam và ông Phật là nam. Con nghĩ rằng cháu đã được bề trên thu nhận. Con rất là vui mừng, con xin cảm tạ ơn trên đã cho con của con được tu học, để được chư vị che chở, dạy dỗ ạ. Và con mong ước rằng sau này cháu lớn, mong rằng cháu sẽ được tu học Mật Pháp Thiên Đình để linh hồn cháu được tiến hoá ạ.
Con xin cảm tạ ơn đức của Đức Sư Tổ, Đức Thầy đã ban pháp quý để cứu vớt chúng sanh ạ! ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^
Con xin kính báo ạ!

LDĐTrẻ nhỏ không cần phải lo nhiều, hãy để cho trẻ nhỏ sống tự nhiên, không bắt tu hành, không mong ấn chứng.