Chưa xemBởi Độc Cô 83
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ.
Em kính chào Sh Triệu Ngộ.

Con xin kể chuyện về cô T là người có máu mặt trong giới anh chị xã hội. Trong quá khứ, cô đam mê thuốc lá, rượu chè, lô đề, đủ cả nên cô bị thua và nợ rất nhiều, trên thân cô cũng mang nhiều bệnh tật sức khỏe ốm yếu và xanh xao. Sau đó, thì cô trở thành một bà đồng chữa bệnh cho nhiều người và trở nên nổi tiếng, được GS. TSKH Bùi Quốc Châu đến tặng sách cho cô T nữa.

Con hỏi cơ duyên nào để cô đến với nghề này. Cô kể trong một lần uống rượu say về tâm trạng chán chường buồn bực thì va vào kệ sách sau đó có cuốn kinh rơi vô đầu cô. Tối cô ngủ mơ thấy mình bị một cái cũi cứ ép dần sát vào người khi cũi ép sát vô người cô nghĩ mình không cứu được nữa thì có tiếng nói bên tai: niệm Phật đi con, dứt tiếng nói cô niệm liên hồi thì tự thoát ra được.

Sau đó cô đi đến đâu gặp người nào thì tự nhiên tá khẩu nói bệnh của họ bị thế nào, kết quả đúng như cô nói.
Những ca bệnh cô chữa toàn những ca bị nhiều năm không khỏi, có khi là bệnh tiểu đường, có khi người bị co chân quặp vào nhau ko rút ra được... lại có ca cô vô tình đi ngang qua thấy hai vợ chồng đang nói chuyện tính đi thay khớp thì cô lại nói để em xem cho rồi cô chữa và họ đi lại được.

Từ khi cô đi ra chữa bệnh cho người ta, thì cô bỏ hẳn được thuốc lá, rượu chè và đặc biệt là lô đề. Bây giờ thì cô mạnh khỏe, nước da sáng và thân người nhỏ gọn, hoạt bát, nhanh nhẹn, tính cô cũng điềm đạm hơn trước. Cô nói cô chữa bệnh nhiều người khỏi rồi có đông khách làm không xuể.

Con hỏi cô: Cô nghĩ mình làm được như vậy là do khả năng của cô hay thế nào? Thì cô có nói đều do bề trên dạy cả chứ cô có được học hành gì bài bản đâu mà biết, chính nhiều người tự cho rằng đó là do khả năng của mình và sau họ tham tiền nên khả năng mới dần mất đi. Giờ cô nói cô như con người mới thay đổi hoàn toàn 180 độ vậy, hàng ngày cô đều hành trì niệm Phật vào buổi sáng, khi chữa bệnh cô cũng niệm Phật, càng ăn chay thì cô chữa càng khỏe mà không biết mệt là gì. Cô cảm thấy hạnh phúc vì được như vậy.

Con có nói Điểm đạo cho cô và cô nhận lời luôn. Cô niệm: Nam mô Nam Hải Giáng Sinh Linh Cảm Bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát. Ấn chứng cô được thần lực chuyển cho hai tay để lên đùi kiết ấn đầu ngón cái và ngón trỏ chạm nhau.

Con kính báo