Chưa xemBởi Độc Cô 83
Con kính đảnh lễ Nhị Vị Tổ Thầy.
Em kính chào Sh Triệu Nghĩa, Sh Triệu Ngộ.

Hôm vừa rồi, con có ngồi nói chuyện với chị đồng thầy, và có hỏi chị chuyện tâm linh nào từ trước đến giờ làm chị ấn tượng nhất? Sau đó chị có kể cho con nghe: Cách đây khoảng 7-8 năm về trước có chị A, nhà chị vốn không tin vào thế giới tâm linh. Chị A này trong một lần đi lễ với người bạn tại Bắc Ninh về thì bị ma nhập. Khi bị nhập chị thay đổi tính nết, có những hành động hay lời nói quyến rũ tất cả những người đàn ông mà chị gặp, kể cả những người trong gia đình, làm mọi người rất khó xử. Chị cũng đi nhiều thầy bà chữa trị nhưng bệnh không khỏi, nhà chị cũng không tin có chuyện bị nhập, thời gian cứ thế trôi.

Trong 6 năm bị nhập, chị ăn rất khỏe và phá đi mất bao tiền của, sổ đỏ của gia đình. Một lần chị B là bạn của chị có dẫn chị đến chị đồng thầy này để xem, sau đó được soi là chị bị cửu vĩ hồ ly chiếm xác. Chị đồng thầy có nói: Có thể chữa khỏi. Nhưng chị A đã từ chối...

Sau đó chị đồng thầy gặp riêng chị B và nói cứ dẫn chị A đến đền để chị giải giúp cho. Chị A không hề được biết, chị đồng thầy nói để A biết thì vong sẽ trốn việc sẽ không thành.
Trong quá trình chờ chị đồng thầy tiến hành mua các đồ về chuẩn bị làm lễ cho chị A, khi xin keo các ngài về dạy mua một tấm khăn phủ diện màu đỏ (trong tứ phủ hay dùng loại khăn này) sau đó may thành một cái túi có miệng rộng để người có thể chui vào được. Sau lại cần 2m2 dây thừng để làm dây thắt miệng túi. Chị đồng sai đệ tử đi mua dây thừng thì trên đường gặp tai nạn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Lại cần nấu thêm 3 nồi nước vang to để dùng khi làm lễ.

Mọi việc xong xuôi đến ngày giải vong. Chị B hôm đó có gọi điện rủ chị A đi chơi, sau chị chở chị A thẳng đến đền Cô 9 ở phố Tôn Đức Thắng quận Đống Đa. Khi vào đàn lễ, chị đồng thầy có Đức Đại Vương Trần Triều (Hưng Đạo Đại Vương) xuống điển. Ngài có mở lời khuyên can vong kia nên buông xác trần. Trong quá trình đó tự nhiên ở bên ngoài xông vào một người lạ tự dưng làm náo loạn cả bản điện. Mọi người không hiểu cớ sự ra sao thì Ngài cho biết bên cạnh bản điện có kẻ nuôi âm binh, nó cũng chính là quân của con hồ ly kia tới để trợ giúp cho chủ của mình. Sau ngài dùng phép Thánh thu phục và người kia trở lại bình thường.

Lại nói về chị A, sau được đưa lên bản điện, chị đồng thầy sau sai đệ tử đưa một cái chậu rất to lên để chị A ngồi vô đó, sau lại lấy cái túi khăn phủ diện màu đỏ ụp từ trên đầu chị A rồi kéo xuống bên dưới để trùm lên cả người và kéo dây thừng thắt nút miệng túi. Sau đó mang ra 3 chậu nước vang đã nấu rồi đổ từng chậu từ trên đầu của chị A xuống, cứ thế đổ hết cả 3 chậu, mặc dù nước vang nhiều thế nhưng khi xong việc thì người chị A vẫn khô như chưa từng bị đổ nước.

Sau đó Đức Đại Vương cho lấy túi ra, đóng ấn lên người chị A, sai người cắt nốt phần dây thừng thừa ở miệng túi và đốt lên thì hiện ra hình 9 cái đuôi của con hồ ly. Chị A sau đó khỏi bệnh và sự việc cũng làm cho gia đình chị biết tin tưởng hơn vào thế giới vô hình hơn.