- Chủ nhật Tháng 3 17, 2024 4:08 pm
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy,
Xin kính chào các huynh, tỉ trưởng và các huynh, tỉ, muội trên diễn đàn.
Con xin chia sẻ về câu chuyện huyền bí mà con mới được nghe kể lại ạ.
Sau khi dọn qua nhà mới thì con cho thuê căn nhà cũ. Con tính dọn nhà xong mới cho thuê nhà, nhưng chưa dọn xong thì đã có người tới hỏi thuê. Con cũng nói rõ với họ là nhà này con ở được, nhưng trước khi con mua nhà này, nhiều người đã ở nhưng bị ma quấy không ở được phải dọn đi. Họ ưng ý nhà và đặt cọc luôn.
Người thuê nhà là một gia đình có vẻ khá ổn. Vợ chồng họ có nhà ở miền Trung, vào Bình Phước làm ăn đã lâu, họ chuyên nấu đám, tiệc, con cái đều có ăn học tử tế. Một buổi tối con sang chơi thì được chị vợ kể cho nghe câu chuyện ma mà chị mới trải qua.
Chị vợ kể, trước khi chị thuê nhà con thì chị có thuê một căn nhà mặt tiền ở phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài. Chị là người theo đạo Phật, tự trì chú Đại bi hàng ngày và cũng thấy được một số linh ứng, có thể nhìn thấy và trò chuyện với người âm. Khi dọn về căn nhà đó, chị thấy một vong nữ to béo, mặc áo bác sĩ. Chị hỏi thì vong nói là vong là bác sĩ, bị bệnh ung thư mà mất. Trước khi mất vong đã đi sang tên căn nhà này lại cho con gái và không cho phép ai được ở trong căn nhà này, trừ con gái bà ta. Chị gặng hỏi chủ nhà thì chủ nhà nói đã mời thầy về cúng rồi, thầy bảo không có gì cả cứ yên tâm ở.
Chị ở căn nhà này thì gặp nhiều hiện tượng lạ như nấu cơm thì toàn bị cháy, không phải bị cháy ở đáy nồi mà là cháy vàng trên mặt nồi, ở một góc thì nở bung lên như bông hoa. Chị có cho con xem cái hình chị gọi điện kể chuyện này cho một người quen, người này đã chụp lại màn hình nồi cơm đó rồi gửi lại cho chị. Chị còn mở điện thoại ra cho con xem cái hình nồi cơm cháy đó.
Sau đó chị phải đi tìm căn nhà chỗ khác để thuê. Vợ chồng chị đã dọn đồ xong, chỉ còn một ít đồ đạc tính ngày mai chuyển nốt. Chồng chị sợ mất đồ nên ở lại một mình để trông nom. Anh này thì không tin có ma quỷ nhưng hôm đó đang thiu thiu nằm ngủ thì bị vong người bác sĩ tới bóp cổ rất mạnh. Anh này cố vùng vẫy và đã dằn mạnh khuỷu tay xuống nền nhà mới thoát được, khuỷu tay sau đó còn bị hằn đỏ lên. Lúc đó anh í mới sợ thật sự và bắt đầu tin là có ma quỷ.
Sau khi chị rời đi, ai đến thuê căn nhà này cũng đều không được yên. Chị kể, có người đến ở thì bán hàng rất được, nhưng vợ chồng cứ quay ra choảng nhau liên tục không thể nào kiểm soát được. Người thì có rất nhiều người đến mua hàng, nhưng toàn là thiếu nợ không quay lại trả, nên cũng đành dẹp tiệm chuyển đi nơi khác.
Con xin hết ạ.
Xin kính chào các huynh, tỉ trưởng và các huynh, tỉ, muội trên diễn đàn.
Con xin chia sẻ về câu chuyện huyền bí mà con mới được nghe kể lại ạ.
Sau khi dọn qua nhà mới thì con cho thuê căn nhà cũ. Con tính dọn nhà xong mới cho thuê nhà, nhưng chưa dọn xong thì đã có người tới hỏi thuê. Con cũng nói rõ với họ là nhà này con ở được, nhưng trước khi con mua nhà này, nhiều người đã ở nhưng bị ma quấy không ở được phải dọn đi. Họ ưng ý nhà và đặt cọc luôn.
Người thuê nhà là một gia đình có vẻ khá ổn. Vợ chồng họ có nhà ở miền Trung, vào Bình Phước làm ăn đã lâu, họ chuyên nấu đám, tiệc, con cái đều có ăn học tử tế. Một buổi tối con sang chơi thì được chị vợ kể cho nghe câu chuyện ma mà chị mới trải qua.
Chị vợ kể, trước khi chị thuê nhà con thì chị có thuê một căn nhà mặt tiền ở phường Tân Đồng, TP. Đồng Xoài. Chị là người theo đạo Phật, tự trì chú Đại bi hàng ngày và cũng thấy được một số linh ứng, có thể nhìn thấy và trò chuyện với người âm. Khi dọn về căn nhà đó, chị thấy một vong nữ to béo, mặc áo bác sĩ. Chị hỏi thì vong nói là vong là bác sĩ, bị bệnh ung thư mà mất. Trước khi mất vong đã đi sang tên căn nhà này lại cho con gái và không cho phép ai được ở trong căn nhà này, trừ con gái bà ta. Chị gặng hỏi chủ nhà thì chủ nhà nói đã mời thầy về cúng rồi, thầy bảo không có gì cả cứ yên tâm ở.
Chị ở căn nhà này thì gặp nhiều hiện tượng lạ như nấu cơm thì toàn bị cháy, không phải bị cháy ở đáy nồi mà là cháy vàng trên mặt nồi, ở một góc thì nở bung lên như bông hoa. Chị có cho con xem cái hình chị gọi điện kể chuyện này cho một người quen, người này đã chụp lại màn hình nồi cơm đó rồi gửi lại cho chị. Chị còn mở điện thoại ra cho con xem cái hình nồi cơm cháy đó.
Sau đó chị phải đi tìm căn nhà chỗ khác để thuê. Vợ chồng chị đã dọn đồ xong, chỉ còn một ít đồ đạc tính ngày mai chuyển nốt. Chồng chị sợ mất đồ nên ở lại một mình để trông nom. Anh này thì không tin có ma quỷ nhưng hôm đó đang thiu thiu nằm ngủ thì bị vong người bác sĩ tới bóp cổ rất mạnh. Anh này cố vùng vẫy và đã dằn mạnh khuỷu tay xuống nền nhà mới thoát được, khuỷu tay sau đó còn bị hằn đỏ lên. Lúc đó anh í mới sợ thật sự và bắt đầu tin là có ma quỷ.
Sau khi chị rời đi, ai đến thuê căn nhà này cũng đều không được yên. Chị kể, có người đến ở thì bán hàng rất được, nhưng vợ chồng cứ quay ra choảng nhau liên tục không thể nào kiểm soát được. Người thì có rất nhiều người đến mua hàng, nhưng toàn là thiếu nợ không quay lại trả, nên cũng đành dẹp tiệm chuyển đi nơi khác.
Con xin hết ạ.
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.