- Thứ 7 Tháng 3 02, 2024 4:13 pm
Sau đây là trải nghiệm cận tử của cô Ana Christina được chia sẻ trên Podcast.
Sưu tầm: linhdan
Lược dịch: Kuro
Phần 1: Kết hôn
Tôi sinh ra ở Alexandria, Ai Cập, sau đó di cư đến Canada khi 7 tuổi và trở lại Ai Cập khi tôi 12 tuổi. Bố tôi đã thuê Sam làm gia sư tiếng Ả Rập cho tôi. Sau này, quay lại Canada, tôi và Sam vẫn giữ liên lạc, và 4-5 năm sau chúng tôi muốn kết hôn, nhưng bố tôi không đồng ý vì Sam theo đạo Hồi, còn tôi theo Đạo Thiên Chúa.
Năm 24 tuổi, tôi đến California và kết hôn với Paul. Không lâu sau, tôi nhận ra Paul là một người ái kỷ (tự ngưỡng mộ và đề cao bản thân) và tôi muốn ly hôn, thì anh ta đe dọa sẽ thuê sát thủ giết tôi. Mất mười ba năm, tôi mới thoát khỏi anh ta.
Sau 25 năm không gặp, Sam đột nhiên gọi điện cho tôi. Sự xuất hiện của Sam như thiên thần cứu rỗi linh hồn tổn thương của tôi do Paul gây ra, và chúng tôi đã cưới nhau không lâu sau đó. Chúng tôi sống ở California, Sam không biết tiếng Anh nên ở nhà làm nội trợ, tôi trở thành trụ cột trong gia đình, tôi đã nuôi Sam và hai đứa con riêng của anh ta học y và nha khoa. Sam chăm sóc gia đình khá tốt và chúng tôi sống hạnh phúc, cho đến một ngày tôi nhận ra tiền trong tài khoản mà lâu nay tôi giao cho Sam quản lý luôn bị hao hụt ở mức chạm đáy. Vì vậy vào tháng 12 năm 2008, chúng tôi quyết định ly hôn trong hòa bình.
Sam đề nghị cho anh ta ở nhờ 3 tuần để tìm chỗ ở mới và tôi đồng ý. Lúc này, sức khỏe tôi bắt đầu gặp vấn đề, toàn thân đau nhức, đặc biệt là cơn đau đầu dai dẳng. Tôi phát hiện bản thân đang bị các triệu chứng bịnh đau cơ xơ hóa. Tôi đã nhờ Sam đưa tôi đi khám nhưng phải mất cả tuần anh ta mới đồng ý. Bác sỹ kê thuốc giảm đau cho tôi mà không làm xét nghiệm vì họ nghĩ tôi chỉ bị cúm. Sau 2 tuần, tôi dần khỏe lại và trở lại với công việc.
Ngày 8 tháng 1 khi tôi lái xe đi làm buổi sáng, bỗng dưng tôi nhìn thấy hình ảnh của ai đó trong gia đình mình qua đời. Tôi chỉ nhìn thấy anh trai và hai em gái của mình, nhưng không thấy Steve, đứa em trai bị bẩm sinh thiểu năng về trí não. Tôi cảm thấy như đây là một cảnh báo từ Thánh Linh về Steve, và tôi nghĩ phải đi thăm nó ngay.
(còn tiếp)
Sưu tầm: linhdan
Lược dịch: Kuro
Phần 1: Kết hôn
Tôi sinh ra ở Alexandria, Ai Cập, sau đó di cư đến Canada khi 7 tuổi và trở lại Ai Cập khi tôi 12 tuổi. Bố tôi đã thuê Sam làm gia sư tiếng Ả Rập cho tôi. Sau này, quay lại Canada, tôi và Sam vẫn giữ liên lạc, và 4-5 năm sau chúng tôi muốn kết hôn, nhưng bố tôi không đồng ý vì Sam theo đạo Hồi, còn tôi theo Đạo Thiên Chúa.
Năm 24 tuổi, tôi đến California và kết hôn với Paul. Không lâu sau, tôi nhận ra Paul là một người ái kỷ (tự ngưỡng mộ và đề cao bản thân) và tôi muốn ly hôn, thì anh ta đe dọa sẽ thuê sát thủ giết tôi. Mất mười ba năm, tôi mới thoát khỏi anh ta.
Sau 25 năm không gặp, Sam đột nhiên gọi điện cho tôi. Sự xuất hiện của Sam như thiên thần cứu rỗi linh hồn tổn thương của tôi do Paul gây ra, và chúng tôi đã cưới nhau không lâu sau đó. Chúng tôi sống ở California, Sam không biết tiếng Anh nên ở nhà làm nội trợ, tôi trở thành trụ cột trong gia đình, tôi đã nuôi Sam và hai đứa con riêng của anh ta học y và nha khoa. Sam chăm sóc gia đình khá tốt và chúng tôi sống hạnh phúc, cho đến một ngày tôi nhận ra tiền trong tài khoản mà lâu nay tôi giao cho Sam quản lý luôn bị hao hụt ở mức chạm đáy. Vì vậy vào tháng 12 năm 2008, chúng tôi quyết định ly hôn trong hòa bình.
Sam đề nghị cho anh ta ở nhờ 3 tuần để tìm chỗ ở mới và tôi đồng ý. Lúc này, sức khỏe tôi bắt đầu gặp vấn đề, toàn thân đau nhức, đặc biệt là cơn đau đầu dai dẳng. Tôi phát hiện bản thân đang bị các triệu chứng bịnh đau cơ xơ hóa. Tôi đã nhờ Sam đưa tôi đi khám nhưng phải mất cả tuần anh ta mới đồng ý. Bác sỹ kê thuốc giảm đau cho tôi mà không làm xét nghiệm vì họ nghĩ tôi chỉ bị cúm. Sau 2 tuần, tôi dần khỏe lại và trở lại với công việc.
Ngày 8 tháng 1 khi tôi lái xe đi làm buổi sáng, bỗng dưng tôi nhìn thấy hình ảnh của ai đó trong gia đình mình qua đời. Tôi chỉ nhìn thấy anh trai và hai em gái của mình, nhưng không thấy Steve, đứa em trai bị bẩm sinh thiểu năng về trí não. Tôi cảm thấy như đây là một cảnh báo từ Thánh Linh về Steve, và tôi nghĩ phải đi thăm nó ngay.
(còn tiếp)