Chưa xemBởi Bạch Hạc

Con kính xin đảnh lễ Tổ Thầy,
Em kính lễ anh Đông Quân,

Thưa Tổ Thầy,

Tối hôm 24.2.2014, con nằm mơ thấy đứa cháu bị một vong theo phá, làm cho nó khóc quấy và bị đau mắt đỏ. Chư vị cho con thần lực kiết ấn, để hỏi xem nguyên nhân nào cái vong về phá cháu con. Vong đó hiện lên, và trả lời là làm theo lệnh quan trên, về bắt đứa bé trả nghiệp. Trả lời xong thì vong đó biến đi, và chư vị dặn con là đừng có xen vào chuyện người khác.

Đến tối ngày 25 thì dì con điện thoại nói với con về chuyện của đứa bé, diễn ra giống hệt giấc mơ. Dì con, đã được điểm đạo, đoán biết được đứa bé bị bệnh âm, nên có nhờ thầy bà chạy chữa mà không khỏi. Do đã được chư vị dặn trước là không được xen vào, cho nên con chỉ khuyên dì cầu nguyện với chư vị Thánh thần đi, chạy chữa thầy bà sẽ không có khỏi được đâu.

Dì nghe lời con và sau một tuần cầu nguyện thì đứa bé đã hết bệnh và không còn quấy khóc ban đêm nữa.

Con kính báo
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi titoay
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em xin kính chào tỷ Dieuchi cùng các huynh tỷ trưởng

Con trai của con khi được khoảng 8 tháng tuổi phải đi viện phẫu thuật và ở lại viện vài ngày. Đêm đó cháu quấy khóc liên tục làm cả phòng bệnh không ngủ được. Thấy vậy, một gia đình công giáo ở chung phòng đã nói để họ làm hèm theo bên họ cho em bé đỡ khóc. Con thấy họ chẻ cây đũa ăn cơm đặt vào tờ giấy báo rồi lẩm nhẩm điều gì đó, sau đó họ đốt cả tờ giấy báo và cây đũa kia đem tung ra khỏi cửa phòng bệnh viện. Họ vừa tung ra là con trai con gào khóc to hơn, giãy giụa, cào cấu và rúc đầu vào người con như thể có ai đó dọa nó sợ quá. Gần cả đêm đó vợ chồng con phải bế cháu dọc hành lang bệnh viện để đỡ làm phiền các bệnh nhân khác vì cháu vẫn quấy khóc. Hôm sau người bạn con đến thăm có kể là đêm hôm trước bạn đó ngủ mơ thấy rất nhiều vong cứ bám vào dọa nạt cháu bé nhà con.
Sau này cháu lớn hơn, rất nhiều đêm đang ngủ tự dưng cháu cũng bật dậy và khóc thét lên, hay chạy lòng vòng trong mùng như trốn ai đó, mắt cứ nhìn ra cửa phòng sợ hãi, một lúc sau thì ngủ tiếp và sáng ra con hỏi lại thì cháu không nhớ gì.

Qua đó con hiểu thêm về sự thị hiện của siêu hình, dù là cháu bé nhưng có duyên nợ với vong linh nên người ta được phép về hành phá, và chỉ cháu bé mới được nhìn thấy điều gì đó, còn người ngoài thì không nhìn thấy gì.

Con titoay.

VTHB
Qua đó con hiểu thêm về sự thị hiện của siêu hình, dù là cháu bé nhưng có duyên nợ với vong linh nên người ta được phép về hành phá, và chỉ cháu bé mới được nhìn thấy điều gì đó, còn người ngoài thì không nhìn thấy gì.

Trẻ sơ sinh mà bị vong về quấy phá là do đứa trẻ đó bị thiếu phước, qua đó cũng làm khổ cha mẹ. Đây là mật khải cho cha mẹ biết nên lo rốt ráo lập công bồi đức thì mới mong san sớt chút phước cho đứa con của mình.
Chưa xemBởi Tiến Thành
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Xin kính chào huynh tỷ trưởng và bạn đạo,

Trường hợp của bạn đạo titoay có nét tương đồng với gia đình T.Th, vào năm 2022 bà xã mới xin thỉnh được LTT chưa lâu nhưng tính ra nhà có tới 2 lá đại linh phù lận, lại thêm mấy lá TCTĐ của T.Th nữa cho nên tự tin lắm nghĩ rằng gia đình học đạo thì kiểu gì cũng được bình an qua sóng gió, ấy thế nhưng khi nhỏ con gái cho đi gửi trẻ bị bệnh ho liên tục, đi học một tháng thì nghỉ ốm hết ba tuần, liên tục hai tháng như vậy. Lẽ thường trẻ mới đi tiếp xúc môi trường thì sẽ bệnh thời gian đầu nhưng bà xã T.Th lại thấy linh ảnh một người phụ nữ mặc đồ trắng trong siêu hình đang bị sợi dây thắt cổ, lại có linh ảnh nhỏ đang bị đám con nít nắm kéo rủ rê đi chơi nhưng không chịu đi mà khóc oà lên "không đi đâu", rồi nghe Chư vị nhắn bé đang bị đòi nghiệp.

Nghe vậy thì T.Th biết chắc đây là bệnh siêu hình rồi, nhưng mà công đức đâu ra mà san sẻ đây khi mà bản thân mình cũng đang hưởng nhờ công đức Tổ Thầy? Thế nên sau khi bàn với bà xã đã làm lễ cúng dường xin Tổ Thầy Chư vị xem xét cứu giúp và xin với vong hồn kia tạm tha cho gia đình, xin hứa tu học chăm ngoan và sau này sẽ hướng dẫn bé lập công bồi đức trả nghiệp NHƯNG thần lực không cho T.Th cúng dường. Vậy là chuyện lớn rồi, hồi nào học đạo có thấy Chư vị không cho như vậy đâu, lo quá nên hối bà xã xin thêm, hai vợ chồng xin một hồi thì thần lực mới cho chấp nhận nhưng bà xã lại nghe "Nghiệp ai nấy trả", sau hai ngày thì bé hết bệnh khoẻ mạnh trở lại.

T.Th có mang thắc mắc hỏi với tỷ Diệu Chi thì được hướng dẫn: "Nghiệp quả là chuyện lớn. Tu thì tu, thần linh còn xét công đức lập được bao nhiêu che bấy nhiêu, cầu nguyện thêm cho nhiều sẽ được soi sáng thêm."

Ngẫm lại thấy mình thiệt là lớn gan, dám đứng ra thương lượng với siêu hình để hoãn nghiệp cho con gái, việc này thay đổi cả một hệ thống lớn chứ có đơn giản đâu nhưng có lẽ Chư vị chấm thấy có chút điểm nào đó xứng đáng được cứu giúp và cũng có thể không muốn đứa học trò dở ẹc này bị siêu hình phạt nên đã giúp cho gia đình T.Th vượt qua khó khăn mà bình an tu học.
Con xin đội ơn Tổ Thầy đã ban cho gia đình con bình an, cảm ơn tỷ Diệu Chi đã hướng dẫn suốt mấy năm qua.
/Tiến Thành