Đã xemBởi Liên Phương
Con kính chào Đức Sư Tổ, Đức Sư Thầy!
Muội kính chào các Huynh, Tỷ!

LP học chuyên ngành Trung Quốc học. Khi học tiếng và nghiên cứu về Trung Quốc, LP không thích thú gì về văn hoá con người Trung, vì thế LP cũng cố thi lại đại học khác mà mình mơ ước nhưng không thành. Vậy là từ đó LP lạc lối trong chính cuộc đời mình.

Sau khi ra trường LP đã đi làm thử 2, 3 nghề liên quan đến tiếng Trung mà thấy bản thân cũng không hợp, làm gì cũng không có hứng thú và hoài nghi, tự ti bản thân học dốt, năng lực tư duy không nhanh nhẹn như đồng nghiệp xung quanh.

Mỗi ngày trôi qua LP đều nhìn vào gương và hỏi bản thân mình muốn làm nghề gì, câu trả lời là không rõ. LP cũng cố tham khảo các bài test để định hướng cho bản thân, nhưng những nghề mà LP nghĩ mình sẽ hợp hiện tại ở Việt Nam khó kiếm việc.

LP rất mong nhận được lời khuyên của các huynh tỷ, LP không muốn đến khi mình 30t vẫn lạc lối.

LP xin cảm ơn!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Hà nghĩa
Con Hà nghĩa kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Hà nghĩa kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh tỷ.

Chào bạn Liên Phương!

Nhân câu hỏi của bạn thì Hà nghĩa thấy rõ điều dù bạn lảng tránh nhưng cuối cùng bạn vẫn theo học chuyên ngành về Ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc. Đệ tử chúng ta ai được vào diễn đàn tu học thì chắc hiểu rõ "giỏi dở do Thánh Thần" nên một mặt bạn cứ cố gắng một mặt bạn chăm cầu nguyện xin Thánh Thần xoay chuyển.

Hà nghĩa được biết hiện nay Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam đã có công văn Chính phủ về việc cho học sinh học thêm ngôn ngữ Trung Quốc song song với môn Tiếng Anh nên thiết nghĩ Tiếng Trung lại đang hot lên rất nhiều đó bạn. Tuy bạn không nói rõ bạn đã thử việc gì với bộ môn Tiếng Trung được học nhưng bạn thử học thêm online văn bằng sư phạm Tiếng Trung làm giáo viên dạy tiếng cũng thu nhập rất khá đấy ạ. Việc học lấy văn bằng song song đi dạy thêm ở các trung tâm hiện nay khá dễ dàng. Và vì Tiếng Trung là bộ môn đang lên nên bạn sẽ có nhiều đất dụng võ.

Bản thân Hà nghĩa trước đây học sư phạm Tiếng Anh nhưng ra trường không hề đi dạy thấy lúc đó không mặn mà với nghề. Lấy chồng xong thì đi làm ngân hàng nhưng hiện nay HN nghỉ ngân hàng và quay lại nghề dạy học như ban đầu và thấy cũng không quá khó khăn dù đã 15 năm không hề đi dạy :D.

Theo quan sát HN hiện nay giáo viên online hay dạy các trung tâm thì không phải ai cũng có bằng sư phạm mà toàn học ngôn ngữ đó rồi nhảy sang dạy mà vẫn không hề gặp trở ngại. Sau hai tháng đi dạy hiện nay HN khá tự tin trở lại và HN nhận ra lý do vì sao ngay ban đầu HN được cho học nghề này trong khi ước mơ ham thích HN lại đặt ở nơi khác :D.

HN tin Chư vị độ sắp xếp một lịch trình cho cuộc đời chúng ta từ lâu mà bản thân ta không biết đó thôi. ;;). Bạn Liên Phương thử nghiên cứu lĩnh vực mà HN đề cập xem sao nhé. Chúc bạn sớm tìm được đường đi cho mình và nhớ chăm cầu nguyện nha.

Đôi lời chia sẻ cùng bạn.
Hà nghĩa.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Vanessa Luong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,
Em kính chào tỷ Diệu Chi và các sư huynh, sư tỷ,

Con xin phép được chia sẻ với bạn Liên Phương như sau:

1. Thực tế thì có rất nhiều người tốt nghiệp ở lĩnh vực này và đi làm ở lĩnh vực khác không liên quan với những gì họ đã học và họ vẫn có thể từ từ làm tốt và thăng tiến trong công việc của mình. Chẳng hạn như VL học ngành tài chính tiền tệ của Đại học Kinh Tế Tp. HCM nhưng mình lại làm nhân viên hỗ trợ cho phòng kinh doanh, thư ký cho sếp Tổng, rồi làm nhân sự…Và mình làm nghề nhân sự cũng được mười mấy năm rồi. Ban đầu khi qua nhân sự mình phải vừa làm vừa học rồi rút kinh nghiệm từ các công việc hàng ngày của mình, cái nào không hiểu thì mình chủ động tìm kiếm thông tin trên mạng, hỏi các anh chị đồng nghiệp và nghĩ ra giải pháp trước khi vô gặp sếp xin ý kiến và lời khuyên. Đối với mình thì nghề chọn người bạn ạ. Trước đây mình chưa bao giờ nghĩ mình làm nghề nhân sự cả.

2. Nếu Liên Phương chưa biết mình phù hợp với công việc kinh doanh, tiếp thị, dịch vụ khách hàng hay những công việc hành chánh, kế toán, nhân sự, IT…thì bạn thử lên các trang web tìm việc: vietnamworks.com, careerviet.vn (trước đây là careerbuilder.vn), jobstreet.vn, Linkedin, ITviec.com…bạn vô đọc bảng mô tả công việc và các kỹ năng yêu cầu cho công việc đó. Thật ra khi đọc mô tả công việc thì bạn cũng một phần mường tượng ra công việc đó như thế nào rồi. Công việc nào bạn thấy thú vị và hợp với mình thì bạn cứ thử nộp đơn và cầu nguyện xem sao. Biết đâu sẽ tìm được công việc phù hợp.

3. Mình nghĩ bạn nên học thêm tiếng Anh tập trung vô phần nói (để trả lời phỏng vấn khi cần) và phần viết để viết thư xin việc cũng như trả lời email làm việc bằng tiếng Anh sau này. Mình đề nghị bạn học tiếng Anh vì tiếng Anh phổ biến, hầu hết các công ty nước ngoài đều sử dụng nên các cơ hội việc làm cho bạn cũng có nhiều sự lựa chọn hơn.

Vài lời chia sẻ đến bạn đứng trên góc nhìn cá nhân của mình.

Thân mến,

Vanessa Luong
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi hikaru
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em xin chào sư huynh Đông Quân và các huynh tỷ trưởng

Đọc bài của LP làm H nhớ tới bản thân mình trước đây cũng từng có thời gian cảm thấy lạc lối, mất phương hướng y chang, vậy nên H xin phép góp thêm câu chuyện và góc nhìn của mình về vấn đề định hướng nghề nghiệp.
H từ nhỏ vốn thích vẽ vời, cũng thấy mình có chút năng khiếu trong các môn hình học, vẽ kỹ thuật nên rất ao ước được học và làm các ngành nghề liên quan việc vẽ vời, chẳng hạn như thiết kế hay kiến trúc. Tuy nhiên do điều kiện gia đình cộng thêm định hướng khắt khe của ba mẹ nên H buộc phải theo học một trường ngoại ngữ và ra trường cũng đi làm gắn liền với ngoại ngữ này đến giờ.

Trong nhiều năm liền H cứ cảm thấy mình không hề hợp với công việc này, ngôn ngữ này, càng làm càng thấy sao mà khó khăn áp lực quá chừng, bao giờ cũng thấy mình thua kém đồng nghiệp, năng lực làng nhàng, thỉnh thoảng mắc chút sai sót là tâm trạng càng tồi tệ, muốn bỏ cuộc tới nơi. (H chỉ nghĩ trong lòng vậy thôi chứ không dám nghỉ việc đi xin ở công ty khác, vừa sợ mình không đậu vừa ... nhác). Vậy nên vừa làm vừa bất mãn mà không chịu học hỏi đàng hoàng để nâng cao năng lực. Thêm vào đó là những video kiểu truyền cảm hứng rằng: Hãy đi theo ước mơ của bạn, thành công sẽ đi theo bạn, càng xem càng thấy mình không thành công vì mình không làm đúng công việc mà mình ao ước đây mà.

Tuy nhiên, giờ đây khi đã được coi là có chút tuổi nghề thì H đã có cái nhìn khác:
1. Nếu mình đang làm đúng cái công việc mà mình hằng ao ước, đúng sở thích và có thể kiếm tiền từ mơ ước đó thì thật tuyệt vời, không còn gì để nói.
2. Dù là công việc nào đi nữa thì cũng có những khó khăn và áp lực riêng, và chưa chắc cái công việc mà mình "nghĩ là hợp" với mình lại tốt hơn cái công việc hiện tại.

Nếu công việc hiện tại có lộ trình thăng tiến và lương lậu tốt, sếp sẵn sàng hỗ trợ bạn khi bạn chưa đủ năng lực, đồng nghiệp với nhau cũng không vấn đề gì, bạn có thể nuôi bản thân và thậm chí có tiền để dành thì đó thực sự là công việc mơ ước của nhiều người rồi. (Dĩ nhiên nếu sếp chỗ bạn làm không tạo điều kiện cho nhân viên, đồng nghiệp suốt ngày nói xấu hãm hại nhau, lương thưởng không rõ ràng và không đủ nuôi nổi bản thân, không học hỏi được gì... thì mình cũng nên xem xét lại để chuyển sang chỗ khác)

Bởi vì bạn có làm công việc nào đi nữa thì đó cũng chỉ là phương tiện để mình có thể kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình mình. Cho nên nếu công việc hiện tại không vấn đề gì, nếu chưa có cơ hội làm công việc khác tốt hơn, thì thay vì đứng núi này trông núi nọ, trước hết mình vừa cố gắng làm tốt công việc này, vừa cố gắng nâng cao năng lực của bản thân lên bằng cách học và luyện tập thường xuyên (thi lấy các chứng chỉ quốc tế chẳng hạn), không tư duy nhạy bén như đồng nghiệp thì mình xem cách làm việc của họ, hỏi kinh nghiệm từ những người giỏi hơn, tích lũy từng chút kinh nghiệm từ thực tế... Làm vậy thì dù bạn chậm chạp cỡ nào cũng chắc chắn không thể không tiến bộ.

Đến khi mình đạt đến một tầm cao mới về cả kiến thức lẫn kinh nghiệm thì lúc đó sẽ càng nhiều cơ hội mở ra với mình hơn, và việc mình chọn được công việc hằng ao ước sẽ không quá xa vời nữa.

3. Lo tu học cho tốt, thường xuyên đọc bài, viết báo cáo các ý hiểu và ấn chứng của mình, áp dụng các bài học Thầy Tổ dạy vào cuộc sống, dần dần trí tuệ sẽ được mở mang hơn, sẽ có nhiều góc nhìn hơn với con người, cuộc sống và công việc, được Thánh Thần dẫn dắt đi trên con đường đúng đắn.
Riêng đối với bản thân H thì giờ đây quan trọng nhất vẫn là được học đạo ở VTHB, được là học trò của Tổ Thầy, mơ ước cháy bỏng nhất là đời đời được theo chân Tổ Thầy, còn những cái khác thì cũng cố gắng hết sức nhưng tự hiểu có được hay không đều là nhờ Thánh Thần ban cho, đều là ân phước mà học trò được hưởng ké của Tổ Thầy.
Vài dòng chia sẻ, nếu có gì chưa đúng mong các bạn bỏ qua.

H xin kính bút
Đã xemBởi minhquy
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào các sư huynh tỷ đang tu học trên diễn đàn ạ

Bản thân em cũng giống như tỷ Liên Phương, vẫn đang loay hoay và chưa định hướng được rõ ràng. Bản thân em học ngành Sư phạm khoa Giáo dục Tiểu học. Sau khi có bằng Cao đẳng e liền xin vào trường để dạy, thậm chí chạy tiền rồi nhưng không hiểu sao vẫn có rất nhiều lý do khiến em không thể đi dạy được.
- Lần đầu em xin vào trường mất 100 triệu nhưng không ngờ lại bị vong ốp, vong nhập. Vì không thể chịu nổi nên e quyết định xin nghỉ. Hồi đó em may mắn được Tổ, Thầy ban cho Lá Thiên Thơ và lá TCTĐ nên em mới được Chư Vị đỡ cho. Tuy nhiên, tâm lý e vẫn bất ổn nên em phải mất gần 6 tháng để có thể trở lại trạng thái bình thường.
- Lần 2 e lại tiếp tục xin vào một trường công khác, người môi giới cũng yêu cầu phải chuẩn bị sẵn 40tr để chạy chọt "hợp đồng trường" trong vòng 1 năm. Hiệu trưởng cũng đồng ý nhận em rồi nhưng cho đến sát ngày dạy hè thì cô Hiệu trưởng lại gọi điện báo năm nay không thừa chỉ tiêu nên không có lớp.
- Các lần sau em chuyển hướng sang xin trường tư và các trung tâm nhưng đều có trục trặc, mọi chuyện đều không thành. May mắn Ông Trời và Tổ Thầy thương xót nên vẫn cho em được đi làm gia sư (dạy 3 học sinh) nên e vẫn có một khoản thu nhập tuy không nhiều nhưng tạm ổn định. Trong đó có 1 em học sinh một tháng học có 8 buổi thôi mà xin nghỉ hết 6 buổi rồi, chắc ra Tết là đình công, xin nghỉ hẳn đây mà :D . Nhiều đêm e cứ vừa vắt tay lên trán vừa khóc, chả nhẽ nghề này không chọn mình hay sao =((

Bên cạnh việc học Sư Phạm, thì ngay từ khi học năm 2 tại trường Cao đẳng e đã vô cùng yêu thích ngành nghề "Tiêm Filler", nhìn các bác sĩ thẩm mỹ nặn ra các khuôn mặt đẹp mà e mê mệt. Tranh thủ thời điểm đó dịch Covid đang tăng, nhà trường cho học qua máy tính, e liền đăng kí một khoá học tiêm Filler mà người đào tạo được học bài bản bên Hàn Quốc. Lúc đó em chỉ nghĩ mình học vừa để biết, vừa là để thoả mãn đam mê, chứ không nghĩ mình sẽ theo nghề này. Nhưng càng học e càng cảm thấy yêu nghề, càng làm em càng cảm thấy mình yêu kim. Hồi đó em ước mơ sau này có thể làm nhiều các dịch vụ liên quan đến kim như tiêm truyền, cấy que..v..v.. Em đã tìm hiểu khắp nơi nhưng không có ai chỉ, hiện tại e thấy những gì em đã từng mơ ước mà chưa thực hiện được, đến bây giờ con đường đã bắt đầu mở ra rồi. Có những lớp chứng chỉ tiêm truyền, cấy que, chống sốc,... e có thể đăng kí học và thực tập tại bệnh viện. Mọi thứ như là mơ và nó đến thật bất ngờ.

Chỉ có điều hôm vừa rồi. Em có xem bói của một chị để nhờ chị định hướng về nghề nghiệp. Chị nói là em có học y thêm 2-3 năm thì cũng lại phí phạm và lỡ dở như sư phạm thôi. Chị đó còn nói: "m có muốn 27 tuổi vẫn chênh vênh không? Quay lại nâng cao tri thức về Sư phạm và xin vào trường tư đi". Tuy nhiên, chị ý lại còn bồi thêm một câu "Chị thấy m rồi cũng không theo dạy ở trường lâu dài, m sẽ lại làm ngoài thôi em". Điều này khiến e cảm thấy rất là hoang mang. Mong các sư huynh tỷ cho em xin một vài lời khuyên giúp em có cái nhìn đúng đắn và đi được đúng hướng với ạ. Em cảm ơn ạ.
Đã xemBởi Tuệ Tâm
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Em xin kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Nhân đọc bài của bạn đạo Liên Phương, TT xin được chia sẻ về trải nghiệm của TT trong việc định hướng nghề nghiệp và ơn phước của Tổ Thầy và vị độ ban cho TT.

Từ bé TT học làng nhàng, không phải dốt cũng không giỏi. Lúc thi đại học bố TT khuyên TT thi tài chính TT cũng vâng lời. TT vừa đủ điểm đỗ học viện ngân hàng. Ra trường TT đi xin việc ngân hàng và cũng không có định hướng cụ thể. TT đỗ vào 1 ngân hàng nhỏ và làm ở đó 2 năm. Ở đây TT được gặp sư tỷ SenNganCanh và được điểm đạo tu học. TT cũng không có phương hướng gì cụ thể, định hướng mình phải đạt được điều gì trong 5 năm hay 20 năm, công việc ở ngân hàng cũng bấp bênh và đầy áp lực. Thế rồi cơ duyên TT vào cơ quan nhà nước làm hợp đồng, rồi dần dần được chuyển chính thức (việc tuyển dụng rất gắt gao và TT cũng được có những giấc mơ báo trước sẽ được tuyển dụng).

Từ ngày đầu TT vào cơ quan mới cũng không biết việc, vì TT học trái ngành, không liên quan gì công việc hiện tại, nhưng TT biết do được tu học nên mọi việc TT đều tiếp thu nhanh chóng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều khi TT cảm nhận rõ rệt giỏi dở do thánh thần. Và hiện tại TT đã có công việc ổn định, có một chút thu nhập để có cơ hội cúng dường tri ân Tổ Thầy.

Qua thời gian làm việc và học đạo, TT rút ra là không cần thiết phải đặt mục tiêu nghề nghiệp để mình phải trở thành người như thế nào hoặc hăng say cống hiến toàn bộ tâm sức của mình cho một công việc gì, vì đó chỉ là một phần trải nghiệm linh hồn mình khi sống trong cuộc sống này, và góp phần giúp mình trang trải cuộc sống và học đạo mà thôi. Hãy cố gắng tu học cho tốt. Nếu bạn đủ điểm, đủ phước phần thì công việc của bạn sẽ được bình an và tốt đẹp.

Chúc bạn bình an tu học và sớm có công việc tốt.
Đã xemBởi Kiên
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước và Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Xin chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh sư tỷ.
Xin chào bạn đạo Liên Phương,

Mình cũng đang làm một công việc vốn không phù hợp với chuyên ngành học, cũng trái ngược với mong muốn và tính cách của mình. Thời gian đầu mình cũng cảm thấy quá khó khăn và chán nản. Nhưng sau đó mình nhận thấy đi làm là để kiếm tiền nuôi bản thân và gia đình thì mình tập trung vào công việc, đừng tập trung quá nhiều vào cảm xúc tiêu cực của bản thân. Mình thấy bạn đang tập trung vào cảm xúc quá nhiều và bị mất thăng bằng. Như việc bạn học tiếng Trung và văn hóa Trung Quốc, bạn đừng quá quan tâm đến việc thích hay ghét Trung Quốc. Hãy nhìn vào một khía cạnh khác như tập trung vào kiến thức mà bạn học được. Nếu bạn vừa biết tiếng và hiểu về văn hóa hãy nghĩ cách làm sao ứng dụng được điều đó vào cuộc sống và công việc của bạn một cách có ích và kiếm được thu nhập cho bản thân. Tìm cách thích nghi trong mọi hoàn cảnh cũng là một thử thách thú vị cho bản thân phải không bạn? Bạn đừng nên giới hạn bản thân trong những điều bạn thích hay ghét.

Tất nhiên là kiếm được công việc mình yêu thích thì sẽ thật tuyệt nhưng kể cả khi làm công việc bạn yêu thích thì cũng sẽ có những khó khăn khác nhau, không có công việc nào là dễ dàng cả. Một tip cuối cùng mình muốn chia sẻ là khi tâm trạng không tốt thì bạn hãy trì chú thật nhiều, mỗi lần trì chú mình sẽ thấy bình tĩnh hơn và lạc quan hơn rất nhiều. Chúc bạn sớm tìm được công việc tốt [-O< .
Đã xemBởi TPT
Con kính xin đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính xin đảnh lễ Đức Thầy.

Mấy năm nay con cũng có thắc mắc, băn khoăn, trăn trở giống bạn đạo Liên Phương. Vị độ bảo con là với những chuyện như thế này thì chỉ có bậc chân sư đắc đạo ở dưới đất và thánh thần ở trên trời mới giúp được cho mình thôi chứ tự mình không thể biết được làm nghề nào mới là hợp nhất với mình, đâu mới là con đường tốt nhất mà mình nên đi. Vị độ dặn con là nên để dành đủ tiền rồi lên trang Mật Phước Tự (https://matphuoctu.com/) do thầy viêndung lập ra và sử dụng các dịch vụ trên trang này như: xem tử vi trọn đời, xem bói tarot về công việc, sự nghiệp, chiêu tài ("Tư vấn kinh doanh, hoạch định con đường cho phát triển sự nghiệp...") thì con sẽ có được câu trả lời đúng đắn, minh triết và đáng tin cậy cho mình, biết được là mình nên học ngành nào, làm nghề gì, biết được tử vi trọn đời của mình, biết được tương lai, đường đời, đường công danh sự nghiệp của mình sẽ ra sao để biết nên sống sao cho đúng...

Ngoài ra gần đây vị độ còn hay nhắc cho con nhớ lại bài viết của huynh thanhlinhpt trong mục "Giỏi dở do thánh thần", trong đó có nói là huynh thanhlinhpt nhờ thành tâm cầu nguyện, khấn hỏi xin ơn trên soi đường chỉ lối trong chuyện thi cử học hành, chọn ngành chọn trường và có hứa nguyện ăn chay, làm này kia để tri ân Trời Phật nên mới được ơn trên chỉ dạy, hộ độ cho đậu vào ngành học tốt, sau này ra trường kiếm được công việc phù hợp với mình, đường đời đường đạo thăng tiến hanh thông...

Vị độ dặn con viết bài này lên diễn đàn nên con viết ạ. Con hy vọng là con đóng góp được chút gì đó cho VTHB, giúp ích được chút gì đó cho bạn đạo Liên Phương.

Con kính.
Con, TPT.
Đã xemBởi Hienvinh
Con kính đảnh lễ Sư tổ Triệu Phước!
Con kính đảnh lễ Đức thầy Triệu Nghiêm!
Chào bạn Liên Phương. Trước đây mình cũng học nghành nghề mà mình không thấy phù hợp. Đó là nông nghiệp thuỷ sản ở Đại học Nông lâm Tp HCM. Học 1 kì mình không thấy ổn, nên mình đã bỏ và học sư phạm tiểu học. Vì khi ấy, về tết ai nhìn mình cũng hỏi học sư phạm hả, nên mình nghĩ mình phù hợp và vì học sư phạm không tốn tiền nên mình đi. Sau này, học đi làm mình thấy quyết định đúng đắn, vì mình thấy yêu nghề mến trẻ đi làm rất vui. Có 1 bài kiểm tra 70 câu hỏi, trả lời xong nó sẽ nói lên tính cách và công việc phù hợp với mình. Mình có trả lời cái này thấy nói đúng tính cách và nghề nghiệp nên chọn. 2 em gái mình cũng trả lời thấy rất đúng và đúng nghề nghiệp đó nó phù hợp với 2 em. Em kế mình học ngành nghề khác sau này đi làm trái nghành, mà đúng nghề đó trong bài kiểm tra nói nên làm nghề đó.
Theo mình bạn nên thử và quyết định theo 1 nghành nghề mà mình yêu thích. Quan trọng là phải cầu nguyện thật nhiều bạn nha. Link mình để cuối bài, kết quả nó báo về mail nha bạn. Khi trả lời nên đúng theo suy nghĩ của mình và chọn lúc yên tĩnh làm nha bạn.

https://innocom.vn/lastform/3?zarsrc=10 ... paign=zalo
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Tử Trúc Sinh
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước và Đức Thầy Triệu Nghiêm.
Xin chào sư huynh Triệu Nghĩa và các sư huynh sư tỷ.
Xin chào bạn Liên Phương.

Đọc những dòng tâm sự của bạn Liên Phương đã khiến mình trăn trở rất nhiều, và cũng muốn để lại vài lời động viên cho bạn, vì mình cũng đã và đang trải qua trạng thái như vậy, và mình hiểu là bạn phải bế tắc rất nhiều mới có thể bày tỏ những câu hỏi như này.

Đến bây giờ mình vẫn cho rằng được theo đuổi công việc mà mình yêu thích, cơ hội đó quả thực là rất may mắn và quý giá. Nhưng thật ra ít người được như vậy. Đa số bị buộc phải làm việc kiếm tiền sinh sống là chánh.

Như bản thân mình chỉ thích vẽ vời và yêu hội họa, nhưng hoàn cảnh gia đình lúc đó không cho phép và mình buộc phải học một ngành nào ra trường mà có thể kiếm tiền được ngay. Và 4 năm đại học cũng là một quá trình khổ sở chật vật lắm mới tốt nghiệp được. Ra trường rồi mình phải lao đầu vào làm việc và kiếm tiền vì lúc đó gia đình mình gánh một khoản nợ rất lớn. Thời điểm đó mình không có suy nghĩ là mình có yêu thích công việc mình đang làm hay không, nó có phù hợp với mình hay không, có đưa mình đi đâu và đạt được thành tựu gì hay không? Mình đã phải trải qua những áp lực kinh khủng đến mức mình gần như trầm cảm và muốn kết thúc cuộc sống.

Đến khi trả được hết nợ và dư được một khoản tiền nho nhỏ, mình mới chuyển qua trạng thái như hiện tại bạn đang trải qua, là nhận ra mình không thích nó, năng lực của mình không phù hợp, hoài nghi về tư duy của mình, cảm thấy kém cỏi so với những đồng nghiệp khác, và thường là sáng thức dậy nhìn trong gương rồi tự hỏi, mình có thực sự muốn tiếp diễn tình trạng hiện tại, công việc hiện tại hay không? Khi câu trả lời là không, mình lại tự hỏi là mình muốn làm nghề gì, sau này tương lai sẽ đi về đâu, rồi bắt đầu mất phương hướng.

Mình cũng đã thử học thêm nhiều chuyên môn khác, thử chuyển việc đôi lần nhưng lại nhận ra mình cũng không phù hợp với nó, không thực sự thích nó như mình nghĩ; có khi là nghỉ hẳn một thời gian không làm gì nhưng lại càng tồi tệ hơn vì sợ hãi mất phương hướng nếu chỉ ăn và chơi, trong khi số tiền tích trữ của mình có hạn.

Và cho dù bây giờ, công việc của mình ở trong mắt mọi người là một công việc ổn định, tốt lành và có tương lai, là vị trí mà cần cố gắng đạt được thì... mỗi buổi sáng thức dậy mình thỉnh thoảng sẽ có cảm giác sợ hãi, không muốn thức dậy khi phải đối diện nhiều vấn đề cần giải quyết quá với năng lực của mình... hoặc có khi tối đi làm về trên đường, mình cũng cảm thấy lạc lõng, mệt mỏi.

Mình tâm sự những điều trên vì muốn bạn cảm thấy, thực ra bạn không hề cô độc khi phải trải qua những điều như vậy, ngoài kia cũng có rất nhiều người như mình và bạn, dường như họ cũng phải đối diện với những chông chênh trong định hướng sự nghiệp và tương lai, hơn nữa bạn còn rất trẻ và còn cả cuộc đời phía trước.

Sau này, khi đã có một sự suy ngẫm và thấu hiểu nhất định, mình nhận ra bản thân cảm thấy bế tắc là vì bản thân chưa đủ tầm nhìn và chưa dám đối diện với những yếu kém nội tại, những khó khăn trước mắt. Và mình rút ra được một số điều có thể khiến mình thay đổi, mạnh mẽ hơn mà mình muốn chia sẻ với bạn:

- Tập nhìn ra những mảnh đời không may mắn hơn mình. Lúc mình thấy bác xe thồ đội mưa chở hàng, hay các bác đã già đẩy gánh hàng rong đi bán giữa trời nắng gắt, mình tự hỏi liệu họ có muốn ngày nào cũng chạy xe, hay gánh hàng đi bán như vậy không? Cạnh nhà mình có các cô đã vào tuổi cha mẹ mình nhưng hàng ngày vẫn đi thu gom nhôm nhựa, xếp hàng lên kho, có lẽ nếu không phải vì cơm áo gạo tiền, nếu có cơ hội để lựa chọn tốt hơn, họ cũng không muốn chọn làm những công việc như vậy.

- Trong khi chưa tìm được công việc mà mình yêu thích và chưa có cơ hội để theo đuổi nó, thì cố gắng rèn luyện với công việc hiện tại và tập có trách nhiệm với nó là điều nên làm. Đặc biệt là tập đối diện với những yếu kém của bản thân trong công việc hiện tại để tìm cách khắc phục nó.

Thực ra mình cũng không giỏi về ngoại ngữ, cũng không tư duy nhanh nhẹn, nhiều lần khi phải họp hành với khách hàng nước ngoài, mình rất stress và mất ngủ đến mức muốn bỏ việc, muốn chạy trốn. Nhưng sau nhiều phen u a ngắc ngớ, bị khách hàng chê bai vài lần, mình cảm thấy thực ra nó cũng không quá mệt mỏi và áp lực như vậy :D Cho dù kết quả thế nào, mỗi lần kết thúc được cuộc họp là mình cảm thấy như vừa thắng trận trở về. Và thậm chí khi mình hỏi các anh chị đã làm việc với khách hàng lâu năm, liệu họ có thích công việc này hay không thì họ trả lời là không hẳn thích nhưng đó là công việc họ có kinh nghiệm, và làm được. Hoặc đối với câu hỏi liệu họ còn cảm giác áp lực, sợ hãi khi gặp khách hàng, có phạm sai lầm hay không, có nói sai bao giờ không, câu trả lời luôn là có, đặc biệt là đối với những khách hàng mới.
Nhưng họ bày tỏ với mình là nên chuẩn bị kỹ lưỡng cả về tâm thế và tình thế mỗi khi gặp khách hàng, đó là dù trong tim run bần bật lên sợ hãi nhưng vẫn mê hoặc bộ não mạnh mẽ đánh lên phía trước, chỉ tập trung làm sao giải quyết được vấn đề, bỏ mặc nỗi sợ hãi.

- Không nên giam mình trong phòng hay mỗi buổi sáng thức dậy tự hỏi và lặp lại những điều dễ khiến mình bế tắc. Nếu có soi gương thì nên cười tươi rồi chuẩn bị tâm thế đánh thắng trận một ngày nữa (có thể chỉ đơn giản là hoàn thành công việc và xử lý các vấn đề liên quan xảy ra). Và thường xuyên đi bộ, tập thể dục nơi không gian thoáng đãng. Điều này có tác dụng cải thiện tinh thần, cảm xúc rất nhiều.

- Một điều rất hiệu nghiệm mà sư huynh thanhlinhpt có chỉ cho mình, là mỗi ngày viết lên những điều mà mình đang có hiện tại và biết ơn về nó. Khi mình biết ơn những điều hiện tại mà mình đang có thì thường vòng tròn tự do lựa chọn của mình sẽ được mở rộng hơn. Khi mà mình quá tập trung vào những điều không như ý, thì thường mình không nhìn ra được những điều đẹp đẽ, những đặc ân mà mình nhận được; nhất là công việc, cho dù mình không thích nó, có khi cảm thấy khó khăn khổ sở, nhưng phải biết quý nó vì nó nuôi sống mình, giúp mình mua được những thứ mình yêu thích nhất định. Chỉ khi thất nghiệp, hoặc gánh một khoản nợ lớn (như hồi mình mới ra trường) mình mới nhận ra lúc đó chỉ cần có tiền để nuôi sống bản thân và trả nợ là được, cuộc đời có dúi vào tay công việc vất vả gì cũng phải làm mà không bao giờ tự hỏi mình có thích hay phù hợp với công việc này hay không.

Vậy nên mình luôn cầu nguyện Ơn Trên soi đường chỉ lối và dắt mình đi, học cách lắng nghe sự chỉ dẫn từ thần linh, vị độ vì đời sống của mình là do các đấng an bài.

Mình nghĩ rằng sau này dù ở chặng đường nào của đường đời, bản thân cũng sẽ có những lúc lạc lối, sai lầm hoặc có những nỗi sợ hãi riêng không thể nào tránh khỏi, nếu có thể rèn cho bản thân một thái độ và tinh thần mạnh mẽ để đối diện nó thì vẫn tốt hơn chứ không có chuyện như LP sợ hãi là 30 tuổi vẫn còn lạc lối. 30 tuổi có mấy ai đứng ra vỗ ngực không có lúc cảm thấy chông chênh nữa, bản thân là đã toàn diện và vững chãi, không có lúc cảm thấy yếu đuối nữa.

TTS xin hết.