Chưa xemBởi Jthai
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,
Em chào huynh Huebat và các sư huynh, tỷ.

Con xin kể về chuyện các cha xứ nộp tiền chạy đua cho con nuôi của mình vào chủng viện Xuân Lộc.

Trước khi được điểm đạo, gia đình con theo đạo Thiên Chúa giáo. Con được học giáo lý và đi nhà thờ từ nhỏ đến lớn, con có một ước mơ là đi tu để thành linh mục, con chăm chỉ học giáo lý, đạt giải thưởng cao về Thánh Kinh trong giáo phận. Con được 2 linh mục ngỏ lời nhận làm con nuôi, nhưng vì con thấy lối sống tha hoá sau giờ cử hành thánh lễ chỉ biết đi nhậu từ sáng đến tối của họ nên con đều từ chối lời đề nghị này.

Năm 2018, chủng viện có mở đợt tuyển sinh vào mùa hè. Con có lên nhà thờ để xin cha xứ giấy giới thiệu cho con được đăng kí thi. Đến ngày thi chính thức, con vào phòng để làm bài thi như những chủng sinh khác. Trong lúc làm bài, vị linh mục giám thị có trong tay danh sách con nuôi của các cha xứ. Vị đó gọi riêng từng bạn ra ngoài, con thấy các bạn cầm phong bì đưa cho giám thị ngay tại phòng thi, giả vờ nói đó là thư mời dự lễ tạ ơn để cho các chủng sinh không tò mò, nhưng thật ra trong phong bì đó là tiền mặt. Giờ giải lao, các bạn hỏi nhau xem mỗi người gởi 3 triệu hay 5 triệu. Đợt thi năm đó con không có linh mục đỡ đầu, cũng không có phong bì nên kết quả con rớt.

Nhờ lần thi năm đó mà con nhận ra được mặt trái của các cha xứ, con quan lại được làm quan, không có chuyện người lạ không có mối quan hệ, không có tiền mà được vào chủng viện. Các cha xứ đều tạo dựng một hình ảnh thánh thiện trong mắt giáo dân. Họ rao giảng về việc noi gương Chúa Giêsu, luôn sống công chánh, nhưng hành động lại ngược với những gì họ rao giảng trên nhà thờ. Hình ảnh về vị linh mục thiện lành hoàn toàn sụp đổ trong tâm trí con.

Con Jthai kính báo.