- Chủ nhật Tháng 12 31, 2023 11:04 am
Con kính lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.
Thưa Thầy, hồi hè con bị tái lại viêm bàng quang. Con có đi viện khám chữa, bác sĩ nói bệnh không có nghiêm trọng nhưng gây khó chịu trong cuộc sống. Con uống thuốc theo đơn mà bệnh không khỏi dứt điểm được, tái đi tái lại 2,3 tháng liên tục. Mà con cứ hay bị vào mùa hè. Sau khi uống thuốc tây 2,3 tháng mà không có dấu hiệu khỏi triệt để, con xác định là sống chung với bệnh vì đọc thông tin trên mạng và tham khảo bác sĩ thì họ nói là bệnh này dễ tái phát và khó dứt điểm. Lúc đó, con cũng tính tìm sang các bài thuốc nam để uống nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Cho đến mấy tháng trước, con nhận linh ảnh được Phật ban "Ấn ký định thân" mà con đã có bài báo cáo trên diễn đàn.
Sau đó 1 ngày, con đi chợ và vô tình được 1 bác bán rau chỉ cho cây Cối xay (hình đính kèm). Bác ấy nói, ngày xưa các cụ vẫn hay bị bệnh này và chỉ có uống cây này mà khỏi. Con hỏi chỗ mua thì bác ấy rất nhiệt tình bảo nhà bác ấy có và kêu con chờ 15p bác ấy chạy vào trong làng nhà bác ấy hái cho. Sau đó, con về tìm hiểu mới biết bệnh này nguyên nhân sâu xa là do nóng trong. Hơn nữa, trùng hợp là con nhận được linh ảnh thì hôm trước hôm sau con lại vô tình được 1 người xa lạ chỉ cho bài thuốc. Con nghĩ đây là chỉ dẫn của chư vị cho con thông qua cuộc gặp này. Vậy nên con yên tâm nấu lá Cối xay uống cùng mã đề.
Con uống vậy trong 1-2 tháng và con khỏi bệnh từ đó luôn đến giờ thưa Thầy
. Con thấy thật vi diệu và linh ứng. Qua thời gian chiêm nghiệm đủ dài nên nay con xin viết bài báo cáo lên Thầy và cũng để chia sẻ bài thuốc hay này cho mọi người nếu cần có thể áp dụng ạ.
Con linhmy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.
Thưa Thầy, hồi hè con bị tái lại viêm bàng quang. Con có đi viện khám chữa, bác sĩ nói bệnh không có nghiêm trọng nhưng gây khó chịu trong cuộc sống. Con uống thuốc theo đơn mà bệnh không khỏi dứt điểm được, tái đi tái lại 2,3 tháng liên tục. Mà con cứ hay bị vào mùa hè. Sau khi uống thuốc tây 2,3 tháng mà không có dấu hiệu khỏi triệt để, con xác định là sống chung với bệnh vì đọc thông tin trên mạng và tham khảo bác sĩ thì họ nói là bệnh này dễ tái phát và khó dứt điểm. Lúc đó, con cũng tính tìm sang các bài thuốc nam để uống nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Cho đến mấy tháng trước, con nhận linh ảnh được Phật ban "Ấn ký định thân" mà con đã có bài báo cáo trên diễn đàn.
Sau đó 1 ngày, con đi chợ và vô tình được 1 bác bán rau chỉ cho cây Cối xay (hình đính kèm). Bác ấy nói, ngày xưa các cụ vẫn hay bị bệnh này và chỉ có uống cây này mà khỏi. Con hỏi chỗ mua thì bác ấy rất nhiệt tình bảo nhà bác ấy có và kêu con chờ 15p bác ấy chạy vào trong làng nhà bác ấy hái cho. Sau đó, con về tìm hiểu mới biết bệnh này nguyên nhân sâu xa là do nóng trong. Hơn nữa, trùng hợp là con nhận được linh ảnh thì hôm trước hôm sau con lại vô tình được 1 người xa lạ chỉ cho bài thuốc. Con nghĩ đây là chỉ dẫn của chư vị cho con thông qua cuộc gặp này. Vậy nên con yên tâm nấu lá Cối xay uống cùng mã đề.
Con uống vậy trong 1-2 tháng và con khỏi bệnh từ đó luôn đến giờ thưa Thầy
Con linhmy.
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.