- Thứ 2 Tháng 11 13, 2023 3:11 pm
Con nghe câu chuyện cô Nhất Phương kể lại trong chương trình: Lịch sử qua chuyện kể trên Youtube.
Trước khi vượt biên, gia đình cô có đến gặp sư Thích Huyền Quang ở Thốt Nốt - Long Xuyên để xin thỉnh lá bùa hộ mạng. Trên hải trình lênh đênh trên biển, tàu chở gia đình cô đã gặp tàu hải tặc nhưng may mắn tăng tốc chạy thoát được.
Tiếp đến là gặp tàu tuần dương của Mã Lai, mừng vì họ kêu đưa dây để cột vào tàu họ kéo đi, tưởng họ kéo tàu vô đất liền, ai dè họ kéo ra biển Thái Bình Dương với tốc độ cao, mục đích để đánh chìm tàu nhỏ, ông lái tàu biết được điều đó đã quyết định cắt dây nối giữa hai tàu để cứu tàu, cứu người.
Lần cuối cùng là tàu của cô va chạm với tàu lớn của Nga dẫn đến bể mũi tàu và nước bắt đầu tràn vào, lúc này nguy cấp nghĩ tàu có thể chìm nên chồng cô quyết định quăng bỏ lá bùa hộ mạng xuống biển và nói mọi người trên tàu cùng cầu nguyện để xin Ơn Trên che chở cho tàu được cặp bờ bình yên. Và may mắn đã đến với họ, tàu đã không bị chìm mà tắp được vào đảo miền Nam của Mã Lai. Từ đó họ theo diện được đi định cư và đến Mỹ sinh sống tới bây giờ.
Dạ câu chuyện này con thấy thật hay, đem theo bùa hộ mạng của ông sư thì gặp đủ chuyện mém mất mạng, vứt bỏ lá bùa đó đi thì được bình an. Người thường ít ai ngờ được việc thỉnh bùa của mấy ông sư ông thầy lại đem đến cho mình nhiều rắc rối như vậy, rồi khi rối họ lại càng muốn dựa dẫm lợi dụng bùa ngãi, lậm hơn nữa, thật là một cái vòng lẩn quẩn.
Trước khi vượt biên, gia đình cô có đến gặp sư Thích Huyền Quang ở Thốt Nốt - Long Xuyên để xin thỉnh lá bùa hộ mạng. Trên hải trình lênh đênh trên biển, tàu chở gia đình cô đã gặp tàu hải tặc nhưng may mắn tăng tốc chạy thoát được.
Tiếp đến là gặp tàu tuần dương của Mã Lai, mừng vì họ kêu đưa dây để cột vào tàu họ kéo đi, tưởng họ kéo tàu vô đất liền, ai dè họ kéo ra biển Thái Bình Dương với tốc độ cao, mục đích để đánh chìm tàu nhỏ, ông lái tàu biết được điều đó đã quyết định cắt dây nối giữa hai tàu để cứu tàu, cứu người.
Lần cuối cùng là tàu của cô va chạm với tàu lớn của Nga dẫn đến bể mũi tàu và nước bắt đầu tràn vào, lúc này nguy cấp nghĩ tàu có thể chìm nên chồng cô quyết định quăng bỏ lá bùa hộ mạng xuống biển và nói mọi người trên tàu cùng cầu nguyện để xin Ơn Trên che chở cho tàu được cặp bờ bình yên. Và may mắn đã đến với họ, tàu đã không bị chìm mà tắp được vào đảo miền Nam của Mã Lai. Từ đó họ theo diện được đi định cư và đến Mỹ sinh sống tới bây giờ.
Dạ câu chuyện này con thấy thật hay, đem theo bùa hộ mạng của ông sư thì gặp đủ chuyện mém mất mạng, vứt bỏ lá bùa đó đi thì được bình an. Người thường ít ai ngờ được việc thỉnh bùa của mấy ông sư ông thầy lại đem đến cho mình nhiều rắc rối như vậy, rồi khi rối họ lại càng muốn dựa dẫm lợi dụng bùa ngãi, lậm hơn nữa, thật là một cái vòng lẩn quẩn.