Những kinh nghiệm, mẹo vặt trong cuộc sống
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Vanessa Luong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy,
Kính chào tỷ Diệu Chi và các huynh, tỷ,

Con xin chia sẻ lại câu chuyện được nghe từ một người bạn thân kể lại một câu chuyện "cung đấu" như trên phim xảy ra trong công ty mà bạn đang làm việc. Câu chuyện xoay quanh một người chỉ mới ứng tuyển chứ chưa tham gia vào công ty là anh Nam đã bị người ta tính kế dẫn đến mất cơ hội được nhận làm việc.

Anh Nam được phòng nhân sự săn về cho một vị trí sếp lớn. Đây là một vị trí khá quan trọng và ảnh hưởng đến sự sống còn của công ty. Anh Nam là một người khá nổi tiếng trên thị trường và để mời anh Nam đến phỏng vấn cũng không dễ. Sau vòng phỏng vấn với nhân sự và với Ban Tổng giám đốc, anh Nam được sếp Tổng quyết định chọn.

Trong một cuộc họp, một thành viên trong Ban Tổng giám đốc khá vui khi chọn được người vừa ý là anh Nam nên ông này đi khoe với toàn thể các Trưởng phòng, quản lý mà sau này sẽ là nhân viên dưới quyền của anh Nam trong tương lại. Việc tiết lộ thông tin của ông này là không chuyên nghiệp vì anh Nam chưa chính thức nhận được thư mời vào làm việc.

Anh Bình, hiện đang làm trưởng phòng ở công ty mà anh Nam sắp vào làm sếp, từng là lính cũ của anh Nam và bị anh Nam cho nghỉ việc mà không nói rõ lý do, chỉ nói hết hạn hợp đồng lao động công ty không ký tiếp. Thực sự anh Bình không hề biết đó là ý của sếp ở trên biểu anh Nam làm vậy. Vì thế anh Bình xúi nhân viên dưới quyền của mình đi nói xấu anh Nam ở bộ phận anh Nam chuẩn bị qua (anh Bình không hề ra mặt trực tiếp) để bạn nhân viên đó đi xúi giục mọi người xung quanh, hợp tác với anh Giám đốc bộ phận pháp lý nhờ anh này làm lớn chuyện, nói xấu anh Nam lên sếp Tổng. Các Trưởng phòng, quản lý, và nhân viên khác cũng rất sợ vì nghe nói anh Nam mà nhậm chức thì sẽ cho mấy bạn đó nghỉ việc hết luôn. Trong bộ phận anh Nam chuẩn bị đảm trách, thì anh Bình có quyền quyết định đưa đề nghị chọn đối tác, nên nếu anh Nam vô làm mà phát hiện ra những điều khuất tất ở chuyện "đề xuất chọn đối tác" thì ghế của anh Bình cũng không còn.

Trong giới doanh nhân, anh Nam khá nổi tiếng là người có nghiệp vụ cứng và khá mạnh, anh ấy đào tạo ra khá nhiều Giám đốc, quản lý đang làm ở nhiều công ty khác và ảnh có nguyên ê kíp đồng đội sẵn lòng đi theo mình để làm việc nếu anh ấy cần gọi về.

Khi thông tin anh Nam sẽ gia nhập Công ty được vô tình chia sẻ thì cùng lúc đó phòng nhân sự cũng đang làm kiểm tra tham chiếu với các công ty cũ của anh Nam theo qui trình tuyển dụng trước khi gởi thư mời nhận việc và cũng chưa biết là thông tin anh Nam vào công ty đã bị người khác tiết lộ ra ngoài rồi.

Anh Nam cung cấp thông tin sếp trực tiếp của mình là anh Lâm để phòng nhân sự gọi hỏi thăm về anh Nam. Anh Lâm khá bận, nên sai thư ký của mình trả lời thông tin qua email theo ý của ảnh. Không may là thư ký này lại có mâu thuẫn thù hằn với anh Nam, nên thư ký này lén gọi cho anh Giám đốc bộ phận pháp chế của công ty anh Nam chuẩn bị vào để nói xấu rằng anh Nam bị công an điều tra và trong vụ án đó công an nói anh Nam có nhận hối lộ khi chọn đối tác cho công ty mà đối tác đó cũng bị công an điều tra.

Anh Giám đốc bộ phận pháp chế xưa nay không ưa chị Giám đốc bộ phận nhân sự do nhiều lần bị chị Giám đốc nhân sự làm khó, bắt bẻ khi đề cử, khen thưởng nhân viên và anh Giám đốc bộ phận pháp chế này cũng chơi khá thân với đội ngũ của anh Bình.
Thế là nhân dịp này, anh Giám đốc pháp chế chạy đi méc sếp Tổng là phòng nhân sự tuyển người không ổn, lấy le với sếp Tổng chứng tỏ mình nghĩ cho công ty.

Phòng nhân sự hỏi có chứng cứ gì không thì anh Giám đốc pháp chế lại không đưa ra được, chỉ nói là thư ký bên công ty kia gọi nói vậy. Chị Giám đốc nhân sự khá bực mình khi bị sếp Tổng rầy, nên chị mời anh Nam đến công ty và gọi điện thẳng đến sếp trực tiếp của anh Nam để hỏi thăm. Anh Nam cũng giải trình, đưa chứng cứ khi ảnh còn làm ở công ty đó chứng minh sự trong sạch của mình nếu không ảnh đã bị bắt trong vụ điều tra lần đó rồi chứ không tại ngoại và còn đi phỏng vấn ở công ty như vầy.

Chị Giám đốc nhân sự cũng đi giải trình với sếp Tổng cho thấy anh Nam không liên quan giống như tin đồn và trong quá trình kiểm tra tham chiếu ở các công ty khác nữa mà anh Nam từng làm, hỏi thăm dàn nhân viên dưới thì ai cũng khen anh Nam cứng, rất mạnh về nghiệp vụ và cũng là người sếp tốt được nhiều người khen. Tuy nhiên, do sợ ảnh hưởng đến danh tiếng công ty, nghe nói bị điều tra thì sợ rủi ro nên mặc dù không có chứng cứ thật sự, sếp Tổng vẫn huỷ quyết định tuyển dụng anh Nam. Và thế là anh Nam mất cơ hội việc làm ở công ty này.

Con kính đảnh lễ.

Con Vanessa Luong
Chưa xemBởi Quy Tâm
Quy Tâm chào bạn Venessa Luong.

Đọc qua câu chuyện này làm QT nhớ đến Chú Bảy là dòng họ bên vợ QT đang công tác trong ngành Công an. Trước kia, chú Bảy có kể với QT câu chuyện "sắp lên chức bị vu khống tố cáo nặc danh" từng xảy ra trong cơ quan mình ở TP. Hồ Chí Minh.

Vào năm 2010, trong cơ quan chú Bảy có hai người bạn là anh Hùng và anh Mạnh chơi thân với nhau, đều rất giỏi về công tác chuyên môn, luôn được cấp trên quí mến, trọng dụng. Đến đợt bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy do cơ quan chú Bảy hiện đang khuyết một vị trí, sau đó mọi người tiến hành tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến để chọn một trong hai ứng cử viên quan trọng là anh Hùng và anh Mạnh.
Đột nhiên thời điểm ấy, thủ trưởng cơ quan chú Bảy nhận được đơn tố cáo nặc danh anh Hùng với nội dung có quan hệ tình ái ngoài luồng, vay mượn & lừa đảo tiền bạc ngoài xã hội. Thế là, hồ sơ đề xuất bổ nhiệm chỉ huy anh Hùng buộc dừng lại, thay vào đó đơn vị lập hồ sơ cử người đi điều tra, xác minh theo nội dung tố cáo nặc danh anh Hùng. Vậy là anh Mạnh loại bỏ được đối thủ nặng ký, nghiễm nhiên trúng cử ngồi vào chiếc ghế chỉ huy còn khuyết của cơ quan.
Sau gần hai tháng điều tra xác minh, anh Hùng được cơ quan thông báo trả lại sự trong sạch vì chẳng tìm được nhân chứng, vật chứng hay vi phạm gì. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng mọi người đều nghi ngờ anh Hùng bị mất chức là do anh Mạnh tính kế hãm hại bằng thủ đoạn viết đơn tố cáo nặc danh. Từ đó, mọi người trong cơ quan đều xa lánh, lảng tránh mỗi khi anh Mạnh xuất hiện, cần thiết lắm thì mới gặp báo cáo công việc chuyên môn với "Sếp mới" rồi rút lẹ.

QT xin hết.
Chưa xemBởi minhquy
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy ạ.
Nhân đọc chủ để này thì con cũng xin được chia sẻ giấc mơ của con gần đây. Trong mơ, con với bạn con đang đi chợ mua cá. Bỗng từ đâu 5, 6 người khiêng con cá nhà táng vừa mới bắt được ở biển về. Cá nhà táng còn sống nên vùng vẫy muốn thoát. Nó bật nhảy thế nào lại vào đúng bể nước mặn của bà bán cá bên cạnh. Trong bể đó có nhiều con cá to ngon khác; cá nhà táng thấy thế thì vui sướng há miệng muốn ăn thịt chúng. Bà bán cá thấy vậy thì nhanh tay rút súng dí vào đầu cá nhà táng và nói:
- Nếu mày dám ăn cá của tao thì tao sẽ bắn vỡ đầu mày.
Người đàn ông mới bắt được con cá nhà táng liền lấy dao ra và dí vào cổ bà bán cá:
- Nếu bà mà giết cá của tôi thì tôi cũng sẽ cứa cổ bà.
Giấc mơ của con đến đây là kết thúc. Nhưng nó để lại cho con ấn tượng rất sâu sắc, rằng trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được, nhiều chuyện sẽ đến và diễn ra bằng cách không ai có thể ngờ trước. Cuộc đời lúc nào cũng sẽ đầy rẫy những bất ngờ, cam go và thử thách nếu như ai trong chúng con cũng thiếu phước, nặng nghiệp và không được Thánh Thần chở che nâng đỡ ạ.