Chưa xemBởi thanhnhan
Con chí tâm đảnh lễ Tổ, Thầy!

Em kính chào Tỷ Diệu Chi!

Con xin chia sẻ câu chuyện bị ếm và kiểu giải ếm đặc biệt từ siêu hình của cô Hoa, 66 tuổi, ở Long An là khách đến quán chỗ con đang làm ạ!

Chuyện bắt nguồn từ mâu thuẫn tranh dành đất đai do cha mẹ để lại. Bố mẹ chồng cô đã chia đất cho các con nhưng trong đó có cô em chồng thì luôn không thỏa mãn. Bà ta muốn tranh giành hết những lô đất của cô và muốn các con của cô phải nghe lời bà ấy nên đã hãm hại bằng dùng ếm để đoạt mạng của cô.

Việc bị ếm cô không hề hay biết vì cô vẫn khỏe mạnh như thường, không có biểu hiện gì của người bị âm hành nhưng chuyện tâm linh đã xảy ra với cô rất kỳ lạ nên cô tin mình bị ếm là có thật.

Đầu tiên, có một đêm cô được giấc mơ nghe rõ tiếng nói bên tai cho biết: “Nhà ngươi bị ếm trong 7 ngày là chết.” Cô chia sẻ thêm, cô từng được mơ gặp vị độ của mình là một Vị bụng to, đeo túi giống Phật Di Lặc.

Sáng hôm sau có một người phụ nữ lạ mặt tuổi tầm trung niên, tay cầm phất trần lông gà gõ cửa nhà cô. Cô hỏi người đó: “Đi đâu vậy?”. Người phụ nữ trả lời tỉnh bơ: “Đi cứu nhà ngươi chứ còn đi đâu nữa. Trong 7 ngày nữa ngươi và các con sẽ bị chết”. Cô thì sững người ngạc nhiên không tin nhưng người phụ nữ vẫn nói tiếp: “Có 4 đứa con cùng bị ếm còn 2 đứa không bị ếm vì 2 đứa đó không có tiền bằng 4 đứa kia.”

Dù không tin nhưng không hiểu sao lúc đó cô răm rắp làm theo yêu cầu của người phụ nữ đó như một cái máy là ghi hết thông tin tên tuổi của mình và của các con. Người đó nhận thông tin xong rồi đi về luôn, không có bắt cô phải sắm lễ hay qua nhà cô ấy cũng không có dặn dò gì thêm.

Sau đó một thời gian ngắn thì cô được người em họ bên nhà chồng xác nhận chuyện cô bị em chồng ếm như sau:

Người em chồng đã tìm thầy để ếm cô và gia đình cô vào cái hôm mà cô được người ta mời đánh bài thâu đêm đến sáng. Cô nhớ lại đúng là bữa đó, cô em chồng nằng nặc mời cô sang nhà đánh bài và cố giữ cô chơi đến tận sáng hôm sau. Hóa ra, Ông Thầy và cô em chồng kết hợp với nhau làm ếm hại cô đêm đó. Họ chỉ mong chờ cô bị trúng gió hay mệt mỏi…là sẽ bị hộc máu chết ngay.

Tuy nhiên cô lại không có biểu hiện gì, thậm trí còn khỏe re, không thấy mệt dù chơi bài thâu đêm. Em chồng thấy không có hiện tượng gì xảy ra với chị Dâu thì gọi điện trách móc Ông thầy. Ông thầy trả lời: “Người phụ nữ này có vị Trên độ nên không thể ếm được.”

Trong thời gian đó thì có một người khác cũng chơi cùng cô và em chồng cô cứ khuyên cô rằng: “Nếu chị bị ếm thì nên chạy chữa thầy để cứu mạng chứ, không thì chị giàu có thế không cứu mình, lỡ có chết thì tiền của để cho người khác sao?” Nhưng cô nhất quyết không chịu tìm thầy giải gì hết, phần vì cô hiểu người này gạ mình tìm Thầy là muốn kiếm tiền của cô và phần vì cô tin vào vị độ vô hình của mình đã cho người lạ đến cứu mình bữa trước nên cô và con cái bình an vô sự, cuộc sống vẫn thuận lợi như thường. Còn người em chồng của cô sau đó lại bị khùng khùng điên điên đến giờ vẫn vậy. Con hiểu là cô ta đang chịu bản án của siêu hình vì cái tội lợi dụng huyền năng hại người ngay. Tự bản thân cô Hoa không có nợ với siêu hình và là người có duyên phước với siêu hình nên vị độ không cho ai ếm được cô mà còn được siêu hình ra mặt cứu nguy kịp thời.

Cô đã cố công lân la dò hỏi để mong gặp lại người phụ nữ lạ kia để tạ ơn vì lúc đó cô sơ suất không xin số điện thoại (do không tin tưởng người ta) thì cuối cùng mới biết người đó đã xuất cảnh sang Mỹ. Đến giờ cô vẫn luyến tiếc vì không kịp một lời cám ơn ân nhân của mình.

Ngoài ra, Cô Hoa cũng kể cho con khi còn trẻ cô đi coi bói rất nhiều ông thầy. Xem bói bằng các hình thức khác nhau nhưng nhớ nhất có ông thầy xem cho cô khi cô 18 tuổi cũng là năm cô lấy chồng. Ông nói đúng hết các sự kiện xảy ra trong đời sau này như chuyện cô có 9 người con nhưng chỉ 6 người ở với cô còn 3 người bị sẩy thai. Cô không phải lo cưới xin cho các con mình sau thấy đúng như vậy, mọi tài chính, tiền bạc cho các lễ cưới hỏi đều do chính con cái cô bỏ ra và có người thân lo khâu tổ chức hết. Bản thân cô làm mẹ và có tài chính nhưng cũng không phải bỏ 1 xu lo cho con mình. Cô đã tìm lại ông thầy bói này thì ông ấy không còn sống nữa. Cô có xem nhiều Thầy khác nữa, mỗi thầy chỉ nói đúng một vài chuyện, cộng lại các ý đúng của từng thầy thì cô thấy đúng hết trên cuộc sống của cô.

Con Thanhnhan kính báo!